Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Cuộc hành trình "Vượt qua thử thách"

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 bagiacodon
 member

 ID 46943
 11/02/2008



Cuộc hành trình "Vượt qua thử thách"
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Sau mấy ngày nghỉ ở nhà chống lụt, sáng nay, thứ hai tôi chuẩn bị đến cơ quan để bắt đầu một tuần làm việc mới.

Trời Hà nội hôm nay bắt đầu trở lạnh. Tôi mặc một bộ quần áo khoác mỏng cho đủ ấm. Khi tôi bắt đầu xỏ chân vào chiếc xăng đan thì ôi thôi đôi dép đã bị hư hỏng, do cuối tuần trước tôi đã dìm nước trên những con đường ngập nước. Nhìn con đường trước cửa nhà tôi vẫn ngập ủm nước, tôi đành đi làm bằng đôi dép ở nhà. Ngập nước thì không thể đi giầy, dép da được.

Hôm nay thực sự tôi cũng không muốn đi làm, Thời tiết lạnh, mà chân cứ phải ngâm dưới nước nhiều nên tôi chắc chắn mình sẽ bị ốm. Mấy hôm trước tôi đã bị dầm dưới nước nhiều nên hiện giờ người tôi cũng không được khoẻ lắm. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn phải có mặt ở cơ quan. Cơ quan tôi trong những ngày mưa bão thì đều là "nước sôi lửa bỏng" của toàn công ty.

Công ty tôi làm việc là một trong những Công ty thuộc Sở Giao thông công chính Hà nội. Sở GTCC có nhiệm vụ giữ cho thành phố Hà nội xanh sạch đẹp. Để tình trạng úng ngập trong thành phố như mấy hôm nay, thì trách nhiệm của Công ty tôi cũng như của Sở là chưa hoàn thành.

Tôi biết rằng, trong mấy ngày hôm nay từ Tổng giám đốc Công ty đến các cán bộ kỹ thuật và anh em công nhân trực mưa bão liên tục có mặt trên địa bàn thành phố Hà nội 24/24h. Sáng thứ bẩy, do không thể đi được đến cơ quan vì đường phố ngập lụt nên tôi đã không đi làm(Cơ quan tôi làm việc 44h/tuần). Hôm nay thấy trời Hà nội đã ngớt mưa hơn mấy ngày trước nên tôi đã quyết tâm phải đến cơ quan bằng được.

Bắt đầu cuộc hành trình trên những đoạn đường ngập

Nhà tôi ở đường Trương Định, cơ quan tôi ở trong khu Tập thể Kim Liên, thường thì tôi đi làm chỉ hết 15 phút. Nhưng hôm nay tôi đi làm sớm hơn mọi khi để trừ hao do đường bị ngập lụt.

Khu vực nhà tôi ở là đoạn cuối của một điểm úng ngập trên Đường Trương Định. Tôi không đi làm theo hướng mọi khi, tôi đi ngược xuống chợ Trương Định để qua đường Kim Đồng, sang đường Giải phóng. Nhưng khi tôi định rẽ sang đường Kim Đồng thì nhìn thấy mênh mông nước là nước. Nhìn thấy nước ngập sâu làm tôi ngán ngẩm. Tôi bắt đầu quay xe lại và trong đầu định hướng là không thay đổi tuyến đường tôi đã hàng ngày đi làm.

Tôi vượt qua 2 điểm úng ngập ở đường Trương Định một cách dễ dàng, sáng nay có thể do cống thoát nên những đoạn ngập ở đường Trương Định đã rút nhiều hơn so với mấy hôm trước.

Bắt đầu tôi sang đến đường Nguyễn An Ninh. Đầu tiên là đoạn ngập ở khu vực nhà bạn Mai Nương, nhìn những người dân đang ì ạch đầy những chiếc xe chết máy mà tôi thấy ngán. Nước đoạn này ngập sâu quá, trông có vẻ ngập ngang xe máy. Tôi ngán ngẩm một chút nhưng vẫn cứ ngồi xe và bắt đầu phóng qua. Tôi đã có kinh nghiệm đi trên những đoạn đường đầy nước rồi. Ngập thế này thì tôi phải về số 1 và phải giữ cho ga đều đều, nếu xuống ga đột ngột là chết máy ngay. Chiếc Viva của tôi bắt đầu zìn zìn zìn không nhanh cũng không chậm rất từ từ, từ từ. Tôi cứ nhằm chính giữa đường mà phóng đi.... Xe tôi đã qua được đoạn ngập đó. Thấy xe mình đi qua một cách ngon lành nhìn thấy một số người cứ phải gò lưng để đẩy xe. Tôi nghĩ bụng, mình cũng giỏi đấy chứ.

Tiếp đến đoạn ngập thứ hai của đường Nguyễn An Ninh thì tôi đỡ thấy ngán hơn. Tôi đã thấy tự tin để vượt qua quãng đường ngập. Đoạn ngập thứ hai này dài hơn đoạn trước. Đang đi trên vũng nước, bỗng tôi nhìn thấy một chiếc ô tô con đi ngược chiều. Nhìn thấy những con sóng quanh chiếc ôtô như sóng biển mà tôi hoảng. Tôi biết khả năng tôi không thể vượt qua nổi những con sóng đó. Và khi chiếc ô tô đi ngang qua tôi, chỉ một con sóng tôi đã xuýt ngã nhào cả người và xe. Xe tôi chết máy giữa vũng lội. Tôi ấn nút thử đề, may quá xe tôi lại nổ máy. Thế là tôi lại tiếp tục cuộc phóng xe trên nước... Ối trời, tôi lại nhìn thấy chiếc xe con nữa đang đi ngược chiều. Lúc này thì tôi lại đánh mất sự tự tin, tôi nghĩ ngay đến cảnh mình sẽ phải bì bõm đẩy xe như bao xe khác. Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục đi xe tốc độ như trước. Thật là may khi ô tô ngang qua xe tôi không sao cả. Có thể chiếc ô tô này họ đi chậm hơn chiếc trước, có thể do đoạn này ngập nông hơn... Tôi cũng không biết, chỉ biết là khi ô tô đi qua xe tôi, tôi đã không đổ kềnh và cũng không bị chết máy. Cầu Trời đừng có xuất hiện thêm chiếc ô tô nào đi ngược chiều nữa.

Tôi cũng vượt qua được đoạn ngập thứ hai của phố Nguyễn An Ninh. Tôi đang đi trên con đường không có nước thì bỗng nhiên xe tôi lịm dần và chết máy. Tôi ấn nút đề, thấy tiếng nổ máy yếu ớt và nó cũng tắt lịm. Chắc là tại Buzi thôi. Thuê thợ tháo và lau buzi ở đoạn đường này thì chắc không tốn tiền bằng đoạn ngập lụt. Hôm trước nghe cậu em bảo tôi là, chị đi qua vũng lội, không nổ được xe mà thuê thợ lau buzi thì mất 20.000 đ. Mấy lần như thế thì mất toi tiền lương một ngày làm việc. Tôi lại nhấn nút đề xem thử,xe tôi lại nổ máy. Thế là tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Tôi qua đường Giải phóng, không bị đoạn nào úng ngập. Khi tôi đi vào đường Phương Mai. Cả phố Phương Mai đến phố Lương Đình Của đều ngập rất dài. Tôi phải chuẩn bị vượt qua 1 km con đường ngập sâu nước.
Đến đây thì đã gần với chỗ làm của tôi rồi. Nếu chết máy đoạn nào thì tôi có thể dắt bộ đẩy xe về cơ quan

Tuyến phố đó đường bị nghiêng nên chiều tôi đi làm thì nước nông hơn so với làn đường bên kia, Dù làn đường tôi đi ngập ít hơn, nhưng nước cũng ngập bỉm cả vỉa hè không thể nhìn thấy mờ mờ lòng đường. Mọi người đi chiều kia họ kéo hết cả sang đi ké làn đường bên này. Tôi nhất quyết không đi ra ngoài đường.Tôi cố gắng bám theo sát với mép vỉa hè . Đang đi thấy xe bạn gái trước chẳng hiểu vướng phải gạch hay vướng gì mà bị ngã sóng xoài chìm nghỉm cả người lẫn xe. Tôi cũng chẳng kịp thương hộ người ta. Tôi còn đang lo bản thân tôi. Đường thì ngập ủm, chẳng nhìn thấy đường, mà đoạn đó đường xấu thỉnh thoảng tôi bị hẫng một cái chắc là qua một cái ổ gà. Tôi đang ở giữa đoạn ngập bỉm thì dù thế nào, tôi vẫn phải đi tiếp, chỉ khi nào chết máy thì tôi mới phải xuống lội bì bõm để dắt xe.....Cuối cùng thì tôi cũng đến được cơ quan an toàn.

Sân cơ quan tôi ngập úng nước. Văn phòng thì tối om, điện mất, nước mất. Chắc trạm điện khu vực Kim Liên bị ngập nên Sở điện họ ngắt điện cho an toàn thiết bị điện.

Tôi ngồi phòng làm việc mình một lúc. Mất điện nên phòng tôi không làm việc được, tôi dạo sang các phòng bên để chuyện trò với các bạn đồng nghiệp nữ. Ngồi cơ quan một lúc thì mấy chị em nữ rủ nhau về, nghĩ đến đoạn đường về mà tôi thấy ngán ngẩm. Nhưng có một bạn bảo tôi là : Chị đã đi được đến đây thì chị cũng về được.

Thế là tôi lại tiếp tục đi về nhà với một cuộc hành trình "vượt qua thử thách"





Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 hiepsymayman
 member

 REF: 401303
 11/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Bà ơi nghe bà kể mà thương quá...

Nhưng tôi nghĩ có lẽ ngập lụt nên đi xe đạp là tiện nhất vì có thể phi lên vỉa hè hoặc dắt bộ, tôi thấy bà nhỏ bé yếu ớt, mà cái xe Viva thì nó nặng, đúng là nếu chẳng may bị ngã do sóng nhân tạo của các ô tô ngược chiều thì gay đấy, đường khô dựng xe máy dậy còn khó nữa là ngập nước.
Dù sao tôi cũng chúc mừng bà vượt qua được thử thách này!

Tôi xin tặng bà một bông hoa để chúc mừng nhé...


Photobucket


 

 bagiacodon
 member

 REF: 401306
 11/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chào chàng Hiệp Sỹ. Cám ơn chàng đã tặng hoa. Chúc chàng vui

Chàng Hiệp Sỹ ơi. Đúng là đi xe đạp trong những ngày này là rất tiện. Nhưng bagiacodon hiện không có xe đạp. Muốn đi xe đạp thì phải đi mượn, như vậy cũng thấy phiền hà quá.

Đi xe buyp thì các hãng xe buyp hình như họ ngừng hoạt động. Hôm nay bagiacodon mới nhìn thấy bóng dáng xe buyp chắc họ chỉ chạy một vài tuyến đường. Mấy hôm trước thì chả nhìn thấy chiếc xe buyp nào trên đường cả


 

 nuagoicodon
 member

 REF: 401328
 11/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hi...chào bagia...bà hành quân giỏi ghê ha.chúc mừng bà đi được đến nơi về được đến chốn..nếu khi nào khó khăn quá bà kêu tôi đón bà nha.tôi sẽ dùng máy bay chuồn chuồn kông kênh bà về tận cửa.bây giờ tôi chúc mừng bà an toàn zề với tui...táo nhật chính hiệutui gởi bà quả táo nhựt ăn cho đỡ buồn nha.

 

 bagiacodon
 member

 REF: 401330
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cám ơn bạn Nuagoicodon. Chúc bạn vui


Bạn ơi. Thật là may mắn, nên Bagiacodon đã đi đến nơi và về đến chốn một cách an toàn trên những còn đường ngập bỉm


 

 ladieubongg
 member

 REF: 401332
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Đọc xong thấy thương BGCĐ quá!
LDB muốn gửi hoa an ủi mà cũng đang giờ làm việc, không tiện gửi.
Mong sao cho nạn lụt mau qua để cuộc sống mọi người được trở lại bình thường!

Vài hàng cảm thông, chia sẻ!

Ladieubong


 

 bagiacodon
 member

 REF: 401333
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cám ơn bà Diêu Bông đã cảm thông và chia sẻ cảnh lụt lội hiện nay của Bagiacodon cũng như người dân Hà Nội.

Chúc bà Diêu Bông một tuần làm việc vui vẻ


 

 lynhat
 member

 REF: 401335
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nghe Bagiacodon kể chuyện thấy rầu cho người dân! Đi làm tới công ty, tinh thần không được minh mẫn. Đi về nhà thì cũng mệt.

Không biết chia sẻ với Bagiacodon như thế nào đây?


 

 bagiacodon
 member

 REF: 401338
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Bạn lynhat ơi. Mấy ngày nay cuộc sống của người dân ở Hà nội đang bị đảo lộn. Vì có một trận lụt lớn bất ngờ

- Nhiều cơ quan tạm thời đóng cửa không làm việc vì ngập nước
- Nhiều khu vực bị mất điện sinh hoạt trong nhiều ngày
- Thức ăn : giá thì đắt lên và khan hiếm
- Nhiều gia đình bị nước tràn vào nhà sinh hoạt hàng ngày cứ bì bõm đến là khổ
-....

Bagiacodon ở nhà, điện thì mất suốt từ hôm thứ sáu đến trưa chủ nhật mới có điện. Ngoài đường thì ngập lụt không đi đâu được, trong nhà thì mất điện. Mất điện không xem được tivi không vào được mạng, tối thì sống trong cảnh lờ mờ. May mà nước sinh hoạt không bị mất

Cứ nghĩ đến tận hôm nay, nhiều nơi trong Hà nội vẫn chưa được có điện sinh hoạt thì họ thật là vất vả quá


 

 dongsongluoi
 member

 REF: 401347
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hic!... thôi bà già ơi đừng buồn nữa! Cố lên nhé chị.

Trong em lại tiếp tục cắt một ngày lương để ủng hộ lụt bão nữa đó. DĐ của mình ngoài đó - mấy anh chị có tổ chức gì liên quan đến sự kiện này hông chị? Mấy hôm nay em hổng có đọc bên kia. hì hì...

Hey! mấy ông già đâu hết rồi? Đan cho bà chị em một cái thúng đi. Leo len cái thúng bơi tới cơ quan là phẻ re hổng có tốn xăng. Ủa, mà chị có biết bơi hông? Leo lên cái thúng mà chống bằng cây sào sụp ống cống té như chơi. hì hì...

Chúc bà chị và bà con sớm vượt qua thử thách này nhé!


 

 bagiacodon
 member

 REF: 401351
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chào bạn dongsongluoi. Cám ơn bạn đã quan tâm đến bagiacodon. Chúc bạn vui

Bạn ơi. Hà Nội mà gặp bão hoặc mưa lớn thì vẫn thường úng ngập mà. Có khó khăn một chút nhưng cũng không sao đâu. Nước rút thì mọi thứ lại trở về bình thường như trước

Mấy ông già Hà nội. Trời mưa bão, lụt lội là không có ló mặt ra ngoài đường. Bagiacodon có bì bõm ngụp lặn ở ngoài đường thì cũng đâu có biết.


 

 lovelyrabid
 member

 REF: 401354
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Photobucket
Tội cho bà quá..Thôi để Thỏ mời bà 1 ly rượu,uống cho ấm bung nha


 

 bagiacodon
 member

 REF: 401356
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cám ơn bạn Thỏ nhiều. Chúc bạn Thỏ vui


 

 mayha2000
 member

 REF: 401392
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
đọc lời tâm sự của già....mayha thấy thương bagiacodon quá trời.

công nhận bà giỏi thiệt.....mayha tặng bà pizza ăn chơi nè....



pizza Pictures, Images and Photos


 

 ngayaytinhroi
 member

 REF: 401397
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

NATR cũng có lần bị chìm trong biển nước như vậy khi đi vào đường 3/2, hic...NATR không nay mắn như BGCD đâu, dắt bộ mệt xỉu trong bộ dạng ướt mem như chuột lột vậy đó.

Khâm phục bagiacodon nghen, người nhỏ xíu vậy mà khiển xe tài tình ghê.


 

 lynhat
 member

 REF: 401502
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bagiacodon,

Lụt cái kiểu này dân bán hàng rong kiếm ăn qua ngày làm sao mà sống đây? Chánh phủ có giúp đỡ họ không?


 

 bimbim118
 member

 REF: 401521
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

hihi chị bà già vẫn đi được xe tới công ty kia à, Em thì chịu thôi, còn không dắt xe ra khỏi nhà được nữa kìa. Đành phải lội nước ra chỗ cạn rồi đi nhờ xe.
Cứ tình hình này không biết tới bao giờ thì em mới lên trên đó gặp các chị được đây nhỉ?


 

 ladieubongg
 member

 REF: 401532
 11/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Bimbim ơi,
Chỗ em cũng bị lụt sao? Qua nay chỉ thấy mình BGCD nhắc đến nên chị tưởng là em thoát.

Tội quá, rồi em bé có đi học không? Em có đi làm không? Nhà cửa có bị thiệt hại chi không?


 

 bagiacodon
 member

 REF: 401635
 11/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

* Gửi bạn Mây Hạ : Rất cám ơn bạn Mây Hạ đá gửi pizza cho bagiacodon. Ngập lụt đột xuất lại kéo dài nên nhà nào cũng hết sạch thức ăn dự trữ. Những nơi bị ngập lụt đi mua đồ ăn không tiện ,giá cả cao nên họ ăn uống cũng tiết kiệm hơn ngày thường

* Gửi bạn ngayaytinhroi : Bagiacodon là may mắn đó, đi qua nhiều đoạn đường ngập lụt như vậy thì không phải ai cũng được an toàn đâu. Nhẹ thì cũng ướt như chuột lột vì phải bì bõm trong nước sâu mà.

Đợt ngập lụt này ở Hà nội có quá nhiều điểm úng ngập sâu và dài. Có nhiều đoạn ngập sâu quá không thể đi qua được thì mình phải thuê người vận chuyển xe và người. Còn những đoạn ngập khác có thể đi qua được thì thần kinh cũng phải tập trung cao độ, nếu sơ sẩy một chút là chỉm nghỉm trong nước

Không phải con đường nào cũng đẹp,nhiều con đường ổ gà rất nhiều, đường nún...nói chung có rất nhiều hố nhỏ dưới lòng đường. Đường ngập thì không thể biết đâu mà tránh, sa vào đó thường là ngã chìm nghỉm

* Gửi bạn lynhat : Bạn ơi những ngày mưa bão lụt lội thì dân bán rong, rau, cỏ.... là hái ra tiền đó

Họ chỉ cần chịu khó đến các chợ vùng ven Hà nội mua rau muống 3000-5000 đ/mớ mang vào chỗ vùng ngập lụt thì bán được 20.000-30.000 đ/mớ.

Nếu họ mua một chiếc thuyền tôn nhỏ để chở thuê thì cũng kiếm được nhiều tiền lắm. Phường dưới khu vực nhà bagiacodon ở là Khu tập thể Tân mai. Khu vực đó thì phải 5 ngày nữa mới rút sạch nước. Ngay như hôm nay nếu thuê một chiếc thuyền tôn để chở người và xe đạp là phải bỏ ra 60.000 đ một chuyến

* Gửi bimbim118 : Bimbim ơi khu vực Trương Định nhà bagiacodon ở, hôm nay đã khô ráo rồi, may mà nước rút cũng nhanh. Còn ở chỗ làm việc của bagiacodon vẫn còn ngập lụt, vẫn chưa có điện. Phố Lương Đình Của, Phố Phạm Ngọc Thạch không biết là mấy hôm nữa mới cạn được hết nước. Hệ thống cống ở khu vực đó thoát chậm lắm, cả sáng nay chỉ thoát được khoảng 10 cm nước

* Gửi bà ladieubongg: Úng ngập cả thành phố Hà nội mà. Quận huyện nào cũng có rất nhiều điểm úng ngập. Nếu nhà không bị ngập, thì đường phố mình đi làm đều phải qua một vài đoạn đường úng ngập.

Mấy trường học phổ thông khu vực nhà bagiacodon ở, bọn trẻ phải nghỉ học có lẽ đến hết cả tuần này đấy bà ơi

Bagiacodon chúc cả nhà vui



 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network