Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> NHỮNG VỤ CÃI NHAU Ỏ XÓM ĐOÀI

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 hoaxoan
 member

 ID 33261
 11/30/2007



NHỮNG VỤ CÃI NHAU Ỏ XÓM ĐOÀI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
GHI CHÚ " câu chuyện này Xoan viết vui và vô tư với lòng yêu mến tất cả mọi người dưới con mắt hài hước .hoàn toàn không có ý xấu !!!!

VỤ 1: CUỐI CÙNG TA LẠI HIỂU NHAU
@
xóm Đoài nằm bên con sông nhỏ hiền lành hai bên xanh ngắt bờ dâu và bãi mía vài cái lò gạch thỉnh thoảng đùn lên những đụn khói như mây .Chả biết tự thủa nào các cụ đã đặt cho nó cái tên rất mến đó là sông Duyên .Từ đầu làng nối sang bên kia bờ là xóm Đông có một cây cầu bằng tre ,trai gái trong làng gọi nó một cách trìu mến là cầu Duyên .
Từ hôm rồi cho đến hôm nay, nếu ai trên tàu bay ,bay qua làng đều phải thò cổ ra nhìn xuống mà ngạc nhiên vì dưới những mái nhà hiền lành giản dị kia đang rung lên những âm thanh uuuuu,,,,,,aaaa.....oooooo.như là động thổ
Có gì đâu !Tất cả là tại cái con bé đó,người nho nhỏ xinh xinh gầy gầy , đâu ở ngoài Hà nội về quê thăm ông bà lên nhà mới .Vốn tinh nghịch nó lấy trộm súng caosu của ông anh họ tên là cu Nhọ ra chân cầu bắn thử ,chả là ngoài Hà nội toàn chơi và bắn trên máy tính làm nhức cả đầu ,xuốt ngày nắm mỗi "con chuột" trong tay chẳng có gì là thú vị .
Về quê ông bà có nhiều thứ thật là ngộ và đáng yêu thí dụ như câu súng cao su này có hai cái chân chạng ra mà lại lộn ngược ,y như thể là mấy thằng bạn cùng trường trồng cây chuối hột,nhiều lúc thò cả chim ra ngoài làm bọn nó không dám nhìn.Còn cái này thì nhìn thoải mái.Nếu đặt một cái gì cứng và tròn vào giữa ,kéo căng rồi bất ngờ thả ra nó liền vọt qua háng ,vút về phía trước rồi trúng vào cái gì mà mình thích ..Ơ !hay thế không biết!...
Con bé nhìn thấy mấy bà cô đang chơi đá cầu bên bờ sông , liền nhặt một túi quả Soan khô lẻn ông bà ra góp vui .
Đến gần cầu Duyên nó lùi lại một tí ,để bắn thử vì nó không nhịn được nữa.Chọn hạt Soan to và cứng nhất cái vỏ nhăn nheo nhất ,nắn nót như làm nhạc có hình. đặt vào cái mảnh da nối giữa hai cái dây thun mà ông anh họ nó lấy trộm ở váy của của bà để chế tạo cây súng thần kỳ này .Rồi nó bặm môi kéo căng ,mắt nhắm lại ,buông tay...
Ve....o ...Viên Đạn bay đi, nó mở mắt to rõi theo ...Bỗng nó rụt cổ lại vì hạt Xoan chết tiệt đang bay háo hức tới phía mông một anh họa sĩ đẹp giai đang mải mê vẽ phong cảnh thủy mạc làng quê ....
Nó xanh mắt đọc hết các lời cầu nguyện mà nó biết! Nhưng cũng không kịp rồi ,chỉ còn kêu Ố! Lên một tiếng ...
Nếu "viên đạn soan" trúng vào mông thì không sao .Thật không may nó lại trúng vào bức tranh vừa hoàn tất với những đường nét vừa phóng túng ,vừa dịu dàng màu sắc miên man như thiên đàng hạ giới mà họa sĩ đã nắn nót vẽ nó mấy tháng ròng

@
Hạt Soan chỉ đập vào khung bức tranh vỡ làm 3 mảnh rồi bật vào bảng màu làm các lọ màu văng ra tung tóe .Thật là thú vị lúc đó có mấy cô bạn của họa sĩ đang đứng gần .Một cô xinh xinh có cái má bầu bầu bị văng vào màu đỏ ;Cô lau vội làm má hồng nhoe nhoét trông càng xinh hơn .Cô mặc áo ba dây có bộ ngực phổng phao bị văng một chấm màu vàng vào ngay giũa Trán trông giống y như cô gái Ân độ ;cô liền giữ nguyên vai ngắc ngắc cái đầu trông lại càng hấp dẫn vô cùng. Nhưng còn một cô ngực vừa đẹp ,lại xinh nhất bọn nghe đâu là bạn thân nhất của họa sĩ ,hôm nay đen đủi thế nào lại bị ngay một chấm đen văng vào mép ...

Anh họa sĩ nọ đang cơn cảm hứng "Xuất thần "thả hồn vào cảnh làng quê thơ mộng bên các người đẹp cũng không để ý có chuyện gì sảy ra quanh mình .Khi nhìn lại thấy ba cô bạn gái của mình biến thành 3 cô gái khác thì nổi giận :-Trời quanh ta toàn bọn giả dối thế này hay sao ,vừa mới môt thoáng đã mang bộ mặt khác ,anh vốn là một họa sĩ chân phương và đố kị với sự giả dối nên anh vơ cả nắm ,ghét tất cả những ai mang nhiều bộ mặt kể cả Chư Bát Giơí và Yêu tinh. Cũng như trên mạng tất cả những bọn mang nhiều nick là bọn giả Dối .Thậm chí anh còn sẵn sàng cắt quan hệ nếu em nào dám đóng giả đàn ông.Vừa mỏi mệt mấy chuyện trên mạng tưởng về đây vẽ cho khuây khỏa ai ngờ vẫn không thoát khỏi ảo ảnh
Thật là bực anh nghĩ;- Ta là người xưa nay"Nước sông không phạm nước giêng" thế mà kẻ nào còn về tận đây phù phép làm các em biến dạng thế này .Thật bực ! Thôi tranh đã vẽ xong quá đẹp! Ta về đi ngủ cho sướng ,có gì nhờ cái em bên Pháp đấm lưng hộ .
Rồi anh thu đồ vẽ ra về lòng cảm thấy nguôi nguôi ,trong khi ba cô em nọ trố mắt ngạc nhiên
Nếu tất cả như thế ,thì như thế chẳng có gì dáng nói !Thậm trí rất đáng yêu như vốn dĩ của xóm đoài thân thương

Nhưng Lin Đa Huyền cô gái bị chấm đen vào mép thì không cầm lòng được ;Vì biết anh ấy giận cái gì? một người tốt và đáng yêu như vậy trông buồn tội nghiệp biết bao ,hơn nữa bây giờ nhìn mép mình có nốt ruồi anh ấy nghĩ mình là người xấu thì sao?những cô gái có nốt ruồi thật ở mép như Cin- đy thì quá đẹp ,còn đây rõ ràng là nốt ruồi giả .Anh ấy ghét giả dối lắm ,sao mình đen thế nhí hu..hu...Mới quen ảnh có đôi tháng hu...hu..
-Này hai cô còn cười hả ? Ai ném đá vào bảng màu ? Chuyện này không thể từ trên phi thuyền Colombo của Nasa được ! Nhất định phải thằng nào ?Con nào ?Đứa ở gần mà ra ,đứa ở xa mà lại?Mà ném tay mặt mà hất tay trái ? Nhìn này đây là ba mảnh của hạt Soan nè !Vậy thì nó Đã bắn bằng súng Cao su như của thằng cu Nhọ .Nhất định là mấy con đá Cầu kia !Mình phải đến điều tra tìm cho ra thủ phạm ,làm cho ra nhẽ ,Không thể về đây để bọn nó bắt nạt, bọn các chị không để ý đấy thôi có thế thằng nào đó tị hiềm với tài năng của anh ấy hay con nào ghen tuông với chúng ta .Tuy rằng chúng ta vẫn vậy nhưng không thể để anh ấy và mọi ngươi nghĩ chúng ta biến nhan sắc ,có khác nào trên mạng chúng mình mang nhiều nick ?..A mà biến nhan sắc như chúng mày trông lại xinh hơn,còn tao có lẽ xấu đi ..Ừ cái này còn phụ thuộc vào may nữa !..Mà thôi ảnh là thần tượng của chúng mình ! Thần tượng mà ghét người nhiều nicK thì chúng mình phải ghét theo ,kể cả không công bẵng ,không vô tư và không hài hòa như những bức ảnh mà họ dùng photoshop tạo lên thành thế giới ảo hình mà anh vẫn say xưa post lên diễn đàn cho mọi người xem ....Mà ừ nhỉ anh thích một nick cũng như người ta thich nhiều nicks sao lại chửi họ là những kẻ giả tạo và xấu và luôn sợ mang tiếng mình là người nhiều tên,? nhiều nick, Người mang một tên giả thì có khac gì người mang 10 tên không thật..nghĩa là sao ta không làm điều gì xấu hổ với lương tâm của mình mà sẽ làm cho thế giới ảo hình luôn lung linh ,huyền bí kỳ diệu mà cuộc sống thật không thể làm được, Như những bức tranh kia ,đấy là thế giới tâm hồn .tâm hồn có kỳ diệu thì nó mới biến thành hiện thực đẹp đẽ .không thể áp đặt những thục tế thô bạo vào thế giới tâm hồn,hoặc không công nhận nó khi mình không thích.Đó là môi trường vô hình có thể liên kết tâm niệm tốt và thiện của mọi dạng người làm cho nó mênh mông bất tận ....
Nhưng mà thôi vì quý anh và gìn giữ tình bạn ta phải ngậm ngùi theo ý anh cho anh vui

Thế là ba cô nàng với 6 cái guốc nhọn hoắt chấp chới tiến theo con đường đầy đá tảng ,qua máy bụi gai vòng tới bãi đất mấy cô đá cầu....

Lại nói đến con bé Mít bắn súng cao su ban nãy :Khi Viên đạn vọt qua chạng hai của súng và nó nhìn thấy hạt Soan bay về hướng đó ;nghĩ là sẽ trúng mông chú họa sĩ và cầu kinh không kịp .Nó sợ quá quẳng súng khóc òa chạy về nhà thì gặp ngay mẹ nó cùng với cô AKim bên Mỹ về chơi ! nó liền bù lu bù loa
-Hu..hu..mẹ ơi ! Con hứa không bao giờ hư nũa hu..hu...con ...con bắn vào đít chú kia..hu..hu..
-Con bắn cái gì ? vào đít ai ? Bình tĩnh nói mẹ nghe nào ?
-Là con bắn hạt Soan bằng súng cao su của anh Nhọ vào..vào đít chú họa sĩ..hu..hu..
- ÔI dời ! Tưởng cái chi ? Cháu gái ngoan thôi không khóc nữa để cô ra đánh cho chú họa sĩ một trận .
cô AKim lau nước mắt cho bé Mít lượm súng cao su và nói với mẹ nó .
-Thôi chị đưa cháu về vào mạng mà gặp hai chị Hoa Bình Bay và Hoa Hoài Nội ở Bắc giang để bàn về chuyện từ thiện với các chị ở Sèo Thi Nhị ,Mái Bay Bay .Để em ra xin lỗi người ta là xong .Tiện thể cũng muốn xem anh ta thế nào mà mấy cô kia xuốt ngày tình củm ở bên cạnh ..nhìn bực cả mình
Cô Anh Kim vừa đi tới gần bụi gai liền bị ba cô kia hô hoán
-Đây rồi chính con mụ này .Tay nó cầm súng cao su .Nó bắn chứ còn ai. Bằng chứng rành rành !? Chối cãi sao? Chị em mình nện cho nó một trận .Con mất nết ,á à cũng xinh ra phết nhỉ? kể cả mày như con giai các bà cũng không sợ ! Chị em đâu hội đồng luôn ...6 cái guốc gót sắt dài 7 phân đồng loạt lao tới

@
Lúc này nếu ai xem nhiều phim chưởng Hồng công sẽ tưởng tượng ngay đó là Tam sắc nương tướng kiều dũng .một nàng má hồng tươi thơm phức ,một nàng trên Trán có viên ngọc chân trâu màu vàng rực.Còn nàng thứ ba ngực phập phồng (đàn bà tức giận bao giờ ngực cũng phập phồng)mà cái nốt ruồi tỏa ra sát khí đăng đăng.Với 6 thanh bảo kiếm lóe sáng với các tư thế diễm kiều nhất sẵn sàng băm nát kẻ thù.
Nhưng còn ai vào mạng họa thơ nhiều thì tưởng tưởng ngay đó là ba cô nàng đang bặm môi suy nghì những câu nói hay lời thơ cay độc nhưng lịch sự để đáp trả kẻ đã nói xấu mình

@

AKim vốn là cô gái đẹp có nét thanh thanh của cô gái tập nhiều aerobic và rất dũng cảm , cũng không ít lần va chạm những vụ còn nguy hiểm hơn nhiều với các đấng mày râu giỏi cả giáo mác và sướng ca .Nàng bình tĩnh thò tay vào bụng rút ra một vât dài dài ,đen đen có mào ở trên đầu giương lên cao bóp vào cái mẩu ở chỗ hõm, vật đó phụt ra ba luồng lửa và ba tiếng nổ kinh hoàng rồi cất tiếng oanh vàng nói lớn:
- Ta là AKim Thanh Tước Thập Danh!Các nữ hiệp sĩ là ai?Hãy sưng danh tánh và để cho AKIm nói lời công đạo !Nói cho tỉ,muội các ngươi biết! Đây là bảo bối có tên là :Liên Tam hỏa Tiểu kim long sẽ không tha thứ nếu các ngươi liều mạng xông vào
Nàng má hồng nói :
-Chúng ta là :Tam Sắc Nữ Nương Độc Hiệu !Trên đời chưa sợ một ai !Theo chàng Thập Tình Thiên Nhãn Nhất Hiệu về chân cầu Duyên này họa cảnh ,vịnh thơ ,thong dong hưũ tình ,một lòng tứ lai,tứ vãng ,tứ biển là nhà, mắc mớ gì đến nhà ngươi mà dám dùng bí quyết gì phóng hạt soan vào bảng màu văng ra toe toét? làm chúng ta biến sắc và làm cho chàng Thập Tình Thiên nhãn phiền lòng !Tội này không tha!không tha!
Nàng có viên trân châu trên trán quát :
-Không nhiều lời !Ngươi thích nói lời công đạo theo kiểu gì??
Nàng có nốt ruồi ở mép rướn cặp mày thanh tú ngắt lời:
-Kiểu tưởng tượng kiếm hiệp ,hay kiểu ảo trên mạng?
Tin vào tài câu đố và làm thơ kiêm chảnh của mình AKim Thanh Tước dõng rạc trả lời:
-Kiểu ảo như trên mạng!
Tức thì tất cả ảo ảnh kiếm hiệp biến mất, trơ ra bốn cô em dễ thương chưa từng thấy với guốc cao gót và súng AK của mình đang chọn lựa chọn bí quyết của riêng mình làm sao? Nếu có đánh ,chửi nhau thì vẫn giữ được vẻ đẹp và hấp dẫn và giành được lẽ phải về mình trước dân làng xóm Đoài

@
Akim đưa tay búi ngược mái tóc dài lên cao thả súng sang hông,chắp tay ra sau mông, vênh má lên cho giống hình atavar của mình dỗng dạc nói;
-Các chị chỉ nhìn thấy hiện tượng trước mắt mà không suy xét nguyên nhân sâu xa đã vội vàng kết tội tôi,suýt làm tôi mất danh dự .bệnh này là chung của phụ nữ chúng mình. Thôi AKim không truy xét!Tôi mang cây súng cao su này ra đây là thay mặt chị Ba Béo xin lỗi anh họa sĩ vì bé Mít chót nghịch dại bắn hạt Soan vào mông anh Họa sĩ..
-Không vào mông ai cả !mà vào bảng màu. Lin Đa Huyền ngắt lời
-văng tung tóe lên mặt làm chúng tôi biến dạng để anh họa sĩ buồn lòng.cô má hồng thêm vào .
-Thôi chết !chính cu Nhọ trước khi đi học đã tin tưởng gửi Chị giũ hộ súng cao su này! Chị đã bỏ vào túi cùng với mấy bức ảnh gửi nhờ người anh bên mỹ làm hộ clip mà sao lọt vào tay bé Mít được? .Lỗi tại chị !Lỗi tại chị !hu..hu..hu.. chị không ngờ !Chị ân hận !hu..hu..hu..làm mọi người hiểu lầm tí đánh nhau !Chị vô ý ..hu..hu...Chị sẽ làm thơ giãi bày sau ,,chứ lòng chị vô tư và trong sáng ,,Không ngờ nó lại ra thế này ...Xin lỗi mọi người,,huhu,, Cô có vẻ đẹp Ấn độ kêu khóc toáng len rồi giật cây súng cao su quẳng vào bụi gai.
Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra mà chỉ có những con người đã gắn tâm hồn .Dã đau khổ ,buồn vui vói mạng ảo mới hiểu và cảm nhận được . Cây súng cao su ba chạng đơn sơ bỗng cắm lên đàu một cái gai nhọn đứng thẳng như chữ Y .vâng chữ Y đó chính là chữ YÊU lung linh thần thánh soi sáng mọi giận hờn,tăm tối ..
bốn cô gái và mẹ con cái mít ,rồi anh họa sĩ cũng đã đến tự lúc nào !? những trai gái nhân hậu và thiện lương khác cũng đã đến từ lúc nào !? tất cả chết lặng ngắm nhìn chữ YÊU mà cảm thấy, sao cái Điều đơn sơ mà kỳ diệu này chúng ta lại có thể quên được ?sao lại có thể để cho những bóng đen hẹp hòi ,lòng ích kỷ nhỏ nhen vùi lấp tình cảm và trí tuệ.?..cái mà như sợi dây vô hình dàng buộc người và người cùng tồn tại cùng hòa bình ,nhân ái?!

Mọi người qua phút sững sờ rồi lại trở về thực tại.Cô lái đò thở dài rồi thả mái chèo khua nước trên sông .Bé Mít lại đòi ăn Bim bim rồi đòi mẹ xi đái vào bụi. Trong bụi cây có đôi trai gái hú hí bị nước tiểu ướt đầu phải chạy vọt ra . Năm cô gái tuy ôm nhau tha thứ nhưng vẫn ngầm hận nhau trong tâm :Rồi sẽ biết tay bà . Anh họa sĩ vui lòng vì không có chuyện gì nguy hại sảy ra, nhưng cũng vẫn còn hậm hực...
Nếu tất cả như thế !Thì như thế cũng chẳng có gì to tát ,vẫn như những sinh hoạt vui buồn ,thường nhật của xóm Đoài thân thương này

@
Lại nói khi Tam Sắc Nữ Nương xông đến và Akim Thanh Tước bắn súng chỉ thiên...
Chẳng may viên đạn thứ hai lại trúng vào một con Quạ trong đàn Quạ, còn viên thứ nhất vào con Bồ câu đưa thư nhà ông của bé Mít .Hai con vật đáng thương rơi xuống biên giới hai nhà ông trưởng họ Trần và họ Nguyễn trong xóm đoài.
Con quạ giãy đành đạch rồi chết há mồm mắt mở trừng trừng người ta bảo Quạ chết mở mắt là rất thiêng ai lấy mắt đó ngâm vào rượu Cuốc lủi có thể chữa được trọng bệnh. như anh Bí bên xóm đông hễ nhiệt độ tăng lên 32 độ là anh chửi,cả bố mẹ người ta .thế mà uống vào bệnh biến mất rồi lại lấy được cô Bầu bán rượu cháu gái ông trưởng họ Phạm sống rất là tình củm và hạnh phúc
nhưng con bồ câu thì thật tội nghiệp nó bị viên đạn xướt nhè vào ngực máu đang rỉ ra đang cần cấp cứu không thi sẽ chết mất..
Nói về đàn Quạ:
Các cụ kể rằng Ỏ làng đoài này từ xưa đã có Quạ


Còn tiếp...



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 mtbha
 member

 REF: 267453
 12/10/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ở em hết ngày rồi!
Nhưng khi chị đọc được bài của em thì bước sang ngày mới mt chúc chị nè

Chúc chị Xoan 1 ngày mới đẹp


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network