Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> ....Trung thu ......mơ

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 mialau
 member

 ID 29973
 09/24/2007



....Trung thu ......mơ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Đơì em mang được kiếp nghèo
Những gì bạn có ....em tòan chỉ mơ
Trung thu mong đứng mong ngồi
Mong Mẹ về chợ đèn ngôi sao này
Lắc đầu Mẹ khẽ chau mày
Xin con hãy đợi lần này nữa thôi
Khoai mật Mẹ luộc chín rồi
Nước Dừa tinh khiết Mẹ mơì các con
Ngoài kia tiếng dế nỉ non
Trong này Bà kể ....Trăng tròn lắng nghe
Bây giờ sung sướng hết ngheò
Ngắm Trăng cũng chỉ điù hiu một mình
Trung thu lạnh lẽo chẳng nhìn
Trăng tròn mặc kệ lại chìm vaò mơ
Mơ về ngày ấy còn thơ
Trong lòng Mẹ kể tích xưa chị Hằng ..........


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 mialau
 member

 REF: 225037
 09/26/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hưhuhuhuhu....mía chào Chị gaí Xóm , Chị phẻ hông Chị ....Trung Thu mà chị không ới em tơí ăn bánh vậy chị

Lòng buồn chẳng muốn noí ra
Muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mơì ......huhuhuhu

Khi nào Chị gặp Anh xóm nhỏ ,biểu dí ảnh là có Cô Na dươí wê nhắn là nhớ Ảnh lắm đó nghen....hihihì

Tí Sún lại bỏ Na roài
Ảnh cho Gái mượn bờ vai khóc hờn
Còn Na Ảnh chẳng thèm hôn
Ảnh đi lên tỉnh hớp hồn các cô
Thôi Na đành chiụ bơ vơ
Ngắm Trăng chờ đơị ....chỉ mơ thôi hà....huhưuh

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


 

 mialau
 member

 REF: 226940
 09/30/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Trăng mờ khuất rặng tre già
Ầu ơ kẽo kẹt võng Bà ru đêm
Giọt buồn rơi rụng bên thềm
Thương Anh nén lệ trăng thề tàn phai .......


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


 

 goldsnow142
 member

 REF: 227021
 09/30/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

CHÂN THÀNH CẢM TẠ MÍA LAU
BẠN KIẾM NHỮNG ẢNH Ở ĐÂU ? TUYỆT VỜI !
ĐEM CHO BẠN ĐỌC NIỀM VUI
THƯ GIÃN CÙNG VỚI TIẾNG CƯỜI RÂM RAN !


 

 mialau
 member

 REF: 227039
 09/30/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chiều chiêù nghe tiếng chim kêu
Chạnh lòng nhớ tơí đồng quê thuở nào
Quê hương hai tiếng ngọt ngào
Xa rồi đất Mẹ lệ trào nhớ nhung .......


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

dạ, mía chào Anh Goldsnow ạ , cám ơn Anh tặng thơ ....những lời khen của Anh mía ko dám nhận đâu ạ, chỉ là nhớ nhà võ vẽ vài câu thơ cóc nhái cho đỡ buồn thôi ạ....vơí lại miá chỉ sợ xí xa xí xô suốt ngày rồi quên tiếng Mẹ đẻ đó mà....hìhi.
Những hình ảnh minh hoạ , mía sưu tầm ở trên Google đó Anh ạ , thấy cái nào đẹp đẹp mía chôm về rồi đưa lên cho bạn đọc xem , mà cũng để che lấp cho lơì thơ còn quá thô sơ đấy ạ .
Mía đã đọc qua thơ của Anh , rất hay và sâu sắc ,thật mong sự chỉ giáo của Anh nha....Mía chúc Anh luôn nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ạ ...ML


 

 goldsnow142
 member

 REF: 227386
 10/01/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Cùng nhau tâm sự cho vui
Giúp nhau giữa những mảnh đời éo le
Ai rằng mình biết làm thơ
Nghĩ sao viết vậy miễn cho thật lòng
Cuộc đời mía còn mênh mông
Cố nhiều đường nữa ngọt lòng người xem !



 

 mialau
 member

 REF: 227507
 10/01/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Mười năm lưu lạc sứ ngươì
Giật mình tỉnh giấc tưởng chừng hôm qua
Bước đi một bước thật xa
Giờ quay ngỏanh lại chỉ ta một mình
Quặn lòng non nước hữu tình
Quê Mẹ yêu dấu lặng im đợi chờ
Quanh ta vật chất phủ mờ
Lòng luôn cô độc.... bao giờ hồi hương



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

dạ mía chào Anh Goldsnow, cám ơn Anh thật nhiều....Đã lâu rồi tưởng đâu nỗi nhớ nhà nguôi ngoai phần nào ....nhưng thực sự niềm nhung nhớ chỉ bị đè nén ở một góc nhỏ nào đó trong tim thôi Anh ạ ....Bất chợt gặp đâu đó một hình ảnh quê nhà , lòng bỗng sót xa bồi hồi như mới vừa xa hôm qua...

Chúc Anh thật nhiều may mắn và luôn vui ạ .ML


 

 goldsnow142
 member

 REF: 227525
 10/01/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Ai chẳng vậy bôn ba nơi xứ lạ
Không chạnh lòng một nỗi nhớ quê hương
Bởi nơi đó là quê cha đất tổ
Dẫu chỉ nghe mà luôn thấy thân thương

Hy vọng Mía về thăm quê hương đều đều và gửi nhiều ảnh đẹp để mọi người cùng thưởng thức .Chúc Mía khoẻ , vui vẻ và may mắn .


 

 mialau
 member

 REF: 228079
 10/02/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Bước chân ta bôn ba nơi xứ lạ
Lòng bồi hồi mong moỉ nhớ cố hương
Góp yêu thương theo năm tháng ưu phiền
Ngày trở lại lạc lòai trên đất Mẹ...


 

 goldsnow142
 member

 REF: 228960
 10/03/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Nơi mình sống sao cho rằng là lạ
Bởi sống hoài rồi cũng trở nên quen
Quê hương đó chỉ là nơi cắt rốn
Nhưng thành người đừng phụ chốn nuôi ta


 

 mialau
 member

 REF: 229245
 10/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Nơi dung ta bao ngày tháng trôi qua
Cũng là quê hương là ơn cứu tử
Chẳng dung hoà mình mãi là kẻ lạ
Thóang gợn buồn ta chẳng phải là ta
Lá có rụng cũng sẽ rơi về cội
Ta về đâu kẻ xa lạ không nhà......


 

 mialau
 member

 REF: 487735
 10/03/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Photobucket

Biển xanh, 3.10.09

Thấm thóat vậy mà 2 năm rồi kià , nhớ cái hồi mới chập chững vào đây , ngây ngô mà vui chi lạ . Mấy chú lùn ở nhà cũng lăng xăng giúp một tay kiếm hình , làm hình nhỏ , tìm mẫu chữ , dạy cách bỏ dấu , chỉ có cách làm thơ là mấy Ảnh chiụ bó tay ...hihihihihi . Đọc lại những gì mình viết , thấy mắc cỡ quá chừng . Kỷ niệm nên để vâỵ luôn , hông thích sưả lại , mặc dù bi giờ cũng có thể làm đúng luật lệ hơn một tị... hic

Hôm nay Trung thu vẫn buồn tẻ như moị năm , tết trung thu ở nước ngoài không háo hức , không thèm thuồng như cái ngày xưa mình còn bé tí ở VN . Sáng nay Anh ba kể cho con Ảnh nghe , hồi cô Thu bằng con , cô không có áo đẹp , ko có đồ chơi như các con . Tết trung thu chỉ biết đứng nhìn người ta xách lồng đèn đi khắp phố phường , chợt nhiên mình nhớ đến cái lồng đèn cánh bướm , hai anh em nhà đó cãi nhau vì người anh muốn cho mình cầm lồng đèn đi 1 đoạn , mà cô em thì không ...hhìhihi . Mê quá nên mình cứ cầm mà quên bẵng là người anh cũng đang nắm chặt tay mình ...hihihi . Bây giờ không biết hai anh em đó lưu lạc nơi nào . Họ có còn nhớ lại cái ngày trung thu thơ ấu đấy không nhỉ ?.

Tin tức dạo này , toàn là thiên tai lũ lụt . Miền Trung năm nay cũng rơi trong biển nước . Không biết Nha Trang có bị gì không ? . Xưa , mình không có bánh có lồng đèn nhưng vẫn còn vuì trong vòng tay ấm cuả Mẹ . Thương các em nhỏ ở miền Trung , ruỉ ro sẽ mất tất cả ...

Bão về tàn phá phố phường
Một đêm rũ sạch ruộng nương hoa màu
Mẹ Cha lưu lạc nơi đâu
Maí tranh ngập nước mắt nâu đợi chờ

Giật mình tỉnh đói chợt mơ
Chị Hằng chú cuội trăng mờ sót xa
Trung thu chưa đến đã qua
Màn trời chiếu đất lệ nhoà tuổi thơ...


 

 hantinh67
 member

 REF: 487742
 10/03/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Đêm Trung thu Bé Thu ngồi mơ mộng
Nhớ lại ngày nào lúc ấy bé lon ton
Giờ đã qua nhưng kỷ niệm vẫn còn
Khi nghĩ lại Bé cười sao duyên quá

Bánh kẹo ngọt ngào thơm hồng lên hai má
Bé ngượng ngùng khi nghĩ đến ai thương
Thầm ước lần sau khi Trăng sáng ven đường
Bàn tay nắm bé lại cười duyên hơn nữa....hê hê

Hèn chi đêm qua có người ngồi ngắm trăng bỏ quên 1 người.
Đến khi nhớ lại chạy vào rồi tiếc tiếc vì người bị bỏ quên đã chả còn ở đó nữa.
Hê hê.... mải ngắm trăng hay là mải ăn kẹo hả Mía ơi ???

Mùa thu đã đến thật rồi, chúc Mía luôn vui vẻ để mơ mộng như đêm nay nha !
Hantinh nhớ Mía lắm đó ! ( ấy dzà....hihihi )




 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network