Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thông báo >> NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 saothenhi
 member

 ID 57607
 12/10/2009



NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


SAO đăng hình ảnh này nên đây để các bạn thấy được.Khi họ khó khăn quá đến tìm SAO nhờ giúp đỡ là đúng và rất cần vì họ thấy bí bách quá rồi...SAO ko có nhiều chỉ 1 chút thôi để an ủi họ...
Qua hình ảnh chị đưa vào DĐ chắc em MAI sẽ càng thấy rằng việc chị em mình làm là đúng phải ko em?


Thưa các bạn sáng này SAƠ mới đến nhà anh chị NGUYỆT DŨNG.Ở trong ngõ đường TRƯNG TRẮC. THUỘC PHƯỜNG QUANG TRUNG .THÀNH PHỐ HƯNG YÊN ( SAO QUÊN CHƯA KỊP HỎI RÕ ĐỊA CHỈ . CHỈ BIẾT TÊN 2 VỢ CHỒNG LÀ NGUYỆT DŨNG)... Đến gia đình nhìn hoa`n cảnh họ SAO nghĩ rằng đúng con người điều cần nhất là sức khoẻ?
Như anh DŨNG cách đây hơn chục năm SAO có gặp là 1 ngưòi đàn ông béo tốt khoẻ mạnh.Mà giờ mắc căn bệnh GÚT chân tay sưng tấy.rồi nó phá bung ra nhìn thật đáng thương .


Photobucket


Photobucket





Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3 4 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 saothenhi
 member

 REF: 513148
 01/14/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
_KimChi mến
Cảm ơn em đã chia sẻ với gia đình chị NGUYỆT nha.Chị cũng đã thay em thắp nén nhang và gửi lời chia buồn đến gia đình chị NGUYỆT rồi...

***********
Chị cũng cảm ơn MAI77 đã kịp thời gửi cho chị số tiền đó. và cũng may đưọc thêm sự trợ giúpc ủa các bạn .đúng 1 tháng trưóc chị đến thăm gia đình anh/ đến nay tròn 1 tháng .Anh Dũng ra đi lòng cũng ấm áp hơn vì nhận đưọc những tấm lòng sẻ chia...
Chúc hai em vui hạnh phúc bình an và may mắn


 

 aka47
 member

 REF: 513178
 01/14/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chị Sao đã trọn vẹn với công việc mình làm.

Mong anh Dũng hạnh phúc nơi miền cực lạc.

Và AK xin chia nỗi mất mát của gia đình.

TT


 

 saothenhi
 member

 REF: 513324
 01/15/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
AKA em mến thương!
Thật ra đời ngưòi ngắn ngủi lắm em ơi. Nên nếu mình làm đưọc việc gì chị gắng làm cho tốt. Nếu giúp đưọc ai chị gắng giúp cho trọn,
Sự giúp đỡ của chúng ta thật rất kịp thời ,ít ra là anh DŨNG nhận đưọc tình ngưòi sự ấm áp chía sẻ phải không em?
Chị cảm ơn em nhiều lắm đã chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình anh DŨNG
. Thương chúc em và gia đình luôn khoẻ mạnh bình an và may mắn hạnh phúc,
Thân thương CHỊ MYH

 

 kimchinguyen19
 member

 REF: 513539
 01/16/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
STN:Thật ra đời ngưòi ngắn ngủi lắm em ơi. Nên nếu mình làm đưọc việc gì chị gắng làm cho tốt. Nếu giúp đưọc ai chị gắng giúp cho trọn

Hôm nay, em trở vào đọc lại topic nầy. Chị nói đúng lắm , mới thấy đó mà đã qua một thế giới khác..buồn hén chị. Em cám ơn chị đã chia xẽ tâm sự trên đây. Chúc chị có nhiều nghị lực, sức khỏe và mọi điều như ý trong năm nay nha chị.


 

 saothenhi
 member

 REF: 513840
 01/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

@ KIMCHINGUYEN
Hôm nay chị vào thấy cảm nhận của em .
STN:Thật ra đời ngưòi ngắn ngủi lắm em ơi. Nên nếu mình làm đưọc việc gì chị gắng làm cho tốt. Nếu giúp đưọc ai chị gắng giúp cho trọn.

em trở vào đọc lại topic nầy. Chị nói đúng lắm , mới thấy đó mà đã qua một thế giới khác..buồn hén chị. Em cám ơn chị đã chia xẽ tâm sự trên đây. Chúc chị có nhiều nghị lực, sức khỏe và mọi điều như ý trong năm nay nha chị.

Lời chia sẻ thật ấm áp nghĩa tình.Thật ra thời gian gần đây chị buồn lắm. Chị cùng các anh chị em bạn và các em đã bỏ ra ko ít công sức và tiền bạc để giúp những ngưòi khó khăn. cũng ko đòi hỏi gì nhiều chỉ mong những ngưòi đưọc giúp rạng rỡ niềm vui.
Còn các bạn bè đưọc lời động viên chia sẻ. Nhưng nhiều khi lại là những điều ngưọc lại.Những câu nói xúc phạm .làm tổn thương nhau ích lợi gì???chỉ mang lại sự muộn phiền cho tất cả.
Chị đã định không tham gia DDNCD nữa .vì buồn nản .Nhưng chị biết sẽ không làm đưọc điều đó mà chỉ ít vào thôi.
Vì hình như ông trời đã sắp đặt chị phải giúp người rồi sao?
Như hôm mùng 1 đi vào CHÙA CHUÔNG lễ. Sư chủ trì có nói với chị ngay sau chuà có trại tâm thàn kinh nuôi dưỡng 165 người tâm thần. của cả HƯNG YÊN và HẢI DƯƠNG từ hồi chưa tách tỉnh. Họ tội lắm mỗi tháng đưọc nhận 360 ngàn trợ cấp của sở thương binh xã hội.cho cả ăn uóng chi phí sinh hoạt .Là một tỉnh nhỏ lên ko đưọc sự trợ cấp nào của các tổ chức. Nhà SƯ muốn chị nói với bạn bè giúp họ môt ngưòi môt chiếc bánh trưng .1 lạng giò để họ đưọc hưởng không khí tết.Chị đã không biết nói sao?
Khi nhà chùa cho ngưòi dẫn chị sang thăm và chụp ảnh những bệnh nhân tâm thần đó, Chị mới thấy họ tội quá.trời lạnh mà ăn mặc rất phong thanh. nhà ở đều cấp 4 .kể cả nhà của những ngưòi phục vụ cũng vậy.
Chị có PM cho 2 ngưòi .hỏi y' kiến chị có lênlàm dự án giúp ko?? nếu đưọc sự ủng hộ của các bạn chị sẽ giúp vào dự án 1 triệu.
Chị đã nhận đưọc Pm của ngưòi chị. nói tuỳ chị ,và chị cũng nói rất chán mỗi khi có dự án nào y rằng có phá phách mà toàn chuyện ko đâu.
Làm chị thấy xấu hổ lắm em à. vì thấy đúng như vậy ?
Bản thân chị?Làm dự án nào đều bị phá quá trời luôn, mặc dù những dự án chị làm đều rất rõ ràng và minh bạch về tiền nong .về lời nói.
SAU Khi nhận PM của ngưòi chị đó. chị trả lời em chán nản và không làm dự án nữa chị ạ.


Chị cũng luôn mong những ngưòi nghèo trên quê hương đưọc giúp đỡ dù ai làm dự án cũng vậy.Chị không bao giờ phá ai hay ghen tỵ với cả cả.
Như cách đây mấy tháng.Chị có nhận đưọc mấy PM của một ních mới lập ( nhưng chị biết người cũ) Chỉ ra một số điều mà ngưòi đó thấy ko hợp lý ở một số dự án của NCTT. Chị đã PM lại .nếu bạn ko giúp gì đưọc thì hãy để yên cho họ làm .tôi ko thấy sai gì ở đây cả và mong bạn hãy đừng vào DĐ nói gì làm nản lòng ngưòi tham gia dự án. Hôm nay buồn lắm chị tâm sự với em đôi dòng cho vơi nhẹ.
Thế là chiều qua chị đi mua săm' hết gần 2 triệu quần áo. Vì chị nghĩ đã bao tháng nay .tháng nào mình cũng bỏ ra it' từ 500 ngàn .nhièu thì vài triệu .để giúp đời vậy nay mình sẽ dành cho mình vậy???
Thế mà em biết ko? Chị vừa bước chân về đến nhà. Chị lại nhận đưọc ĐT của sự chủ trì .Hỏi về việc chị có giúp đưọc các bệnh nhân tâm thần ko?
Chị linh cảm như là nhà chùa biết được chị sẽ ko giúp và chị thấy như mình có lỗi đó em?
Mình đã không thực hiện được câu nói (Nếu giúp đưọc ai chị gắng giúp cho trọn.)đêm qua chị cứ trăn trở vì áy náy à.
Nhât' là sáng nay chị vào thăm trang web mới lập của ngưòi chị .thấy rằng chị ấy đã làm rất nhiều việc thiện giúp đời giúp ngưòi ...tấm lòng của chị ấy thật là đáng ngưỡng mộ.
Chị càng thấy như là chị đã nhẫn tâm ? khi thờ ơ không giúp 165 ngưòi bệnh tâm thần kia chăng?
Hãy cho chị một lời khuyên chị phải sao đây?Tại sao những ngưòi nghèo khó bệnh tất cứ tìm đến chị.
Có thể chị viết hơi lan man .Nhưng quả thật lòng chị buồn quá KIM CHI à.
Chúc em luôn an vui









 

 saothenhi
 member

 REF: 513877
 01/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

KIM CHI Mến!
Sau khi nói chuyện ĐT với em chị thấy vui lên nhiều. Như quên đi bao nỗi muộn phiền .
Cảm ơn sự chia sẻ của em nhiều lắm.
UH chị sẽ nghe em ko buồn nữa.Chị sẽ gắng sống làm việc để có cuộc sống ổn định và để giúp người .
Chúc em luôn vui và hạnh phúc
Chị MYH

 

 mai77
 member

 REF: 513878
 01/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chị Saothenhi mến!

Mai77 vừa đi làm về liền vào NCTT để đọc bài của chị.M cũng theo dõi những hoạt động giúp những hoàn cảnh đặc biệt nơi chị.Mai thấy rằng mọi việc chị làm rất minh bạch,rõ ràng,hợp lý.

Hôm nay thấy chị chia sẻ như vậy Mai77 thấy rất hợp lý để trích ra số tiền là 200$ của chị TeTeCeHat giúp chị thực hiện ý nguyện gói bánh trưng cho 165 người bị bệnh tâm thần.M77 nghĩ với 3.880.000 đồng nêú tự gói thì cũng có thể gói được 200 chiếc bánh trưng. Chị cho Mai77 tài khoản đi để chiều M gửi tiền cho chị nha.

Chúc dự án của chị thành công và vui lên nhé

Em Mai


 

 saothenhi
 member

 REF: 513881
 01/17/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

MAI77 em mến!
Đọc những dòng viết của em chị ứa nước mắt đó em. chị xúc động lắm vì các em và các bạn vẫn tin và thương chị ,Như KIMCHI nói chị làm dự án giúp nguười nghèo họ được chứ chị đâu co' được gì .mà em thấy chị bỏ ra nhiều tiền lắm mà.Chị đã nói với KIMCHI thật ra là như vậy ,.Nhưng các anh chị em bạn bè giúp người nghèo nhưng thực tế là giúp chị . Vì nếu chị ko nói sao các anh .chị .em giúp .Lên chị rất trân trọng và cảm ơn tất cả các anh chị em và bạn bè đã ủng hộ CHỊ trong suốt thời gian vừa qua để giúp cho những mảnh đời bất hạnh trên quê hương HƯNG YÊN của CHỊ
Em à chị đang bận khach' .xong chị sẽ lập topic mới để đăng ảnh 165 ngưo`i bệnh tâm thần đó để em va` các bạn biết được.
Và chị sẽ chuyển số tài khoản của chị tới em nha.Chị cũng góp vào dự án này 1 triệu .
Chuc' em luôn vui và hạnh phúc nhiều .Chúc cu BI ngoan thông minh .
Chị MYH

 

 saothenhi
 member

 REF: 518210
 02/03/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
SAO vào đây để thông báo với cả nhà biết đưọc .cách đây mấy hôm gia đình anh THANH đã cho ngưòi lên chở bộ salon . Họ cùng nói nhà đã xây hoàn thiện xong rồi. SAO bận lắm lên chưa có về đưọc . SAO sẽ gắng về chụp ảnh đăng vào DĐ để cả nhà biết đưọc .
Mấy người họ hàng nhà anh THANH nói anh nhất định không chịu về nhà mới nếu cô HỒNG chưa bảo về...
Huhuhuhu. Phải làm sao đây...SAO đã sắp sếp mâý lần mà chưa đi đưọc .Nhưng SAO sẽ cố gắng đi ngaỳ gần đây nhất à.
_Chị TETECHAT ơi việc làm của chị của em đã mang lại hạnh phúc lớn lao cho gia đình anh THANH lắm đó. em chúc anh chị mãi mãi trải rộng tấm lòng nhân ái nha chị .

_Em TEGIENG ơi .em đã luôn ủng hộ quan tâm giúp đỡ chị .Vậy mà lâu lắm ko thấy em trở lại DĐ. Rất mong em đọc những dòng viêt này của chị gửi tới em với tất cả lòng ngưỡng mộ và cảm ơn em nữa nhé....
Chị luôn cầu mong cho hai bác luôn khoẻ hạnh phúc .
Hai em có nhiều nhiều tin vui tiếp nối tin vui.
Chúc cả đại gia đình đón tết ấm nồng trong tình yêu thương nhé em
Nhớ em thật nhiều


 

 Page  Previous Page  1  2  3 4 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network