Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > CLB thành viên hát và ngâm thơ >> ...........

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 cuoocjsoongs1
 member

 ID 51596
 04/30/2009



...........
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

.........



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 ototot
 member

 REF: 444466
 05/02/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Từ hồi nào, chỉ có những người "chép và dán" (copy & paste) những hình ảnh... Bây giờ, tôi thử làm với âm thanh, như dưới đây, ghép bài văn cuả Duy Chi đăng ở đầu tiết mục Khóc Một Giòng Sông, với lời nói cuả Ototot, và tiếng hát cuả Duy Chi...

Công việc này đáng lẽ phải có ... hai mình để làm, nhưng tôi phải làm một mình, nên việc ghép nối còn quá nhiều khuyét điểm, mong các bạn và tác giả thông cảm, coi như là tập làm!

Nhạc Duy Chi Hát | Ototot đọc văn | cuả Duy Chi viết


Thân ái chúc vui Chủ Nhật,


 

 cuoocjsoongs1
 member

 REF: 444469
 05/02/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thưa ototot,

csong đang cóp & dán qua trang esnips (bắt chước ototot đó) ở nhà của duychi, nhưng sao chờ nó lâu quá, chỉ mới 67%,

Csong xin cám ơn ototot rất nhiều đã chỉ cho cái chú thích nho nhỏ trên kia
Nhưng mờ ototot đã giúp thì giúp cho trót luôn đi, ototot mần cho 1 bài giảng có một nhỏ, hai nhỏ, chấm chấm chấm cho đến en-nờ nhỏ giúp cho csong với, csong vừa mù mờ về tin học, lại thêm đầu óc bữa ni toàn đất sét mò mẫm quá ư chậm chạp.

Chúc ototot cùng mọi người cuối tuần thật vui.




 

 cuoocjsoongs1
 member

 REF: 444648
 05/03/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cảm ơn bạn đã chiếu cố, cho mình yêu cầu bài Phan Thiết của Hàn Mặc Tử. Mình chỉ yêu cầu đoạn cuối vì sờ dài:

Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết
Ôi trời ôi! là Phan Thiết Phan Thiết
Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi
Ta đến nơi Nường ấy vắng lâu rồi
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ
Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!
Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng
Ta vãi tung thơ lên tận sông Hằng,
Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết
Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết!
Mi là nơi ta chôn hận nghìn thu
Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư .


Thơ: Hàn Mặc Tử

thichnghenhac

=======


Xin chào bạn TNN,

Bạn ơi, csong đã gõ với bạn rồi, nên thế nào cũng làm theo yêu cầu của bạn, nhưng mờ csong chỉ muốn làm những gì mình thích.

Trong đoạn thơ trên có 4 câu csong thích:

Ta đến nơi Nường ấy vắng lâu rồi
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ
Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!
Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng


Hẹn với bạn 1 lúc nào đó rãnh rỗi sẽ ngâm 4 câu này xong rồi đem dán ở 1 ngôi nhà nào đó của bạn nhé,

Chúc bạn cùng mọi người 1 tuần mới với nhiều niềm vui mới.



 

 cuoocjsoongs1
 member

 REF: 444655
 05/03/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Csong ơi hay quá là hay...chị thích nghe ngâm thơ lắm, hôm nay được thưởng thức giọng ngâm của em thật tuyệt, cảm ơn em.

Khi nào có rảnh rổi ngâm bản này cho chị nghe nha, nếu dài quá ngâm một đoạn thôi cũng được, lượm trên net đó...Chúc em luôn có sức khoẻ và có một giọng ngâm thơ tuyệt vời.


Trăng và Tôi

Cứ thấy trăng mềm là ngẩn ngơ
.................
Em hồn đơn lạnh ngóng trăng rơi

tetecehat

=====


Xin chào chị TTCH,

csong chưa hề biết chị nhưng có lần cùng làm chung 1 việc với NHP1, được nghe NHH1 kể về những việc làm của anh chị, csong rất ngưỡng mộ.

Trước hết cho phép csong gởi lời thăm hỏi chúc anh chị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng.

Về lời khen của chị csong xin cám ơn chị rất nhiều, csong chỉ có hay nghêu ngao hát ca khi làm việc nhà, nhưng mà hồi trẻ kia chứ bây giờ cũng hết rồi, công việc bề bộn đến độ không còn hơi để ca hát, lần ni để luyện thực hành các thủ thuật về tin học nên csong bày vẽ cho vui vậy thôi.

Bài thơ của chị rất hay, nhưng mà csong xin bù cho chị 1 bài hát cũng được chị nhé, hẹn 1 lúc nào đó rãnh rỗi thấy thích thích csong lại lấy ra ngâm và sẽ dán ở đâu đó trong 1 topic của chị.



KHÁT VỌNG

Phạm Minh Tuấn





Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội,
Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào,...để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông

Và sao không là gió, là mây, để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư



Chúc anh chị cùng gia đình ngày chủ nhật thật vui.




 

 cuoocjsoongs1
 member

 REF: 444659
 05/03/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chị csong giỏi quá em rất thích làm được như Chị đó, cho em xin làm đệ tử của Chị nhé hihi, em cũng thích gửi lên đây những bài thơ do em ngâm.

nguoihaiphong1

======


Chào emTưNHP1,

Chời ơi, NHP1 làm mũi csong nở to xấu xí rồi nè,

csong mong NHP1 ngâm mau lên và gởi lên đây cho vui chứ chỉ 1 mình csong chán quá, cách làm trên kia của csong có lẽ chưa hay lắm (vì người mới tập tành mà), mong là NHP1 có cách làm hay hơn gõ lên trên đây cho csong học cách làm luôn.

Chúc NHP1 và mọi người 1 tuần mới tươi vui.



 

 cuoocjsoongs1
 member

 REF: 444664
 05/03/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Từ hơn nữa vòng quả đất,anh vẫn hay vào topic của em.
Hôm nay hân hạnh được nghe giọng oanh cam(hết vàng rồi)xứ Huế ngân nga,lòng bổng tiếc nuối,phải chi ngay xưa em đừng theo ngành y,mà nên theo bên âm nhạc,kịch nghệ hỉ?Nầy,làm ơn ngâm dùm bài thơ Đôi mắt người Sơn Tây đi!anh sẽ gửi về cho 2 ký kẹo chanh để ngậm thêm tốt giọng...Mayhadu 53.

mayhadu53

=====

Chào anh mayhadu53,

Anh ơi, bữa ni quả đất nhỏ lắm, ngồi có hình như hai mấy tiếng chứ mấy, là hai nửa quả đất đụng nhau rồi.

Nè, vậy chứ anh tư vấn về nghề nghiệp chi mờ trễ nãi rứa anh?

csong nhớ ra là dù csong có ngâm "Đôi mắt..." hay không thì vẫn cứ có kẹo ăn, thành thử csong chọn chữ "không" cho phẻ.

Nhưng mờ nhắc đến bài thơ "Đôi mắt người Sơn Tây" tự nhiên csong cũng muốn tâm
sự đôi điều về bài thơ này.


Đây là 1 trong những bài thơ khi đọc csong đã có 1 cảm nhận về hình ảnh của chiến tranh. csong được tiếp xúc văn thơ nhạc rất sớm. Lúc đầu đọc thơ Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Mường mán,... tưởng tượng cảnh thanh bình thơ mộng với tình người đơn sơ mộc mạc thật là đẹp. về sau đọc thơ Quang Dũng, Nguyên Sa,..., 2 bài "Quán bên đường", "Đôi mắt..." csong tưởng tượng đến hình ảnh tiêu điều, xơ xác, đau thương mất mát của chiến tranh,...lúc đó chỉ là học sinh tiểu học, chưa hề có 1 cảm nhận về chiến tranh trong cuộc sống, nhưng tưởng tượng đến hình ảnh qua những bài thơ và một số bài hát csong ghét chiến tranh vô cùng. Cảm nhận nỗi buồn của 1 người chị thể hiện qua đôi mắt của cô gái trong bài thơ csong thấy hình ảnh rất cụ thể, rõ ràng, rất thật và thấy bài thơ thật là hay, cho nên rất thích và cứ bắt chước trong radio ngâm hoài.

Tuổi thơ của csong trước năm 75 có đi qua 2 thời điểm của chiến tranh nhưng csong hầu như không biết gì cả. Tết mậu thân 4t được về quê cùng cả nhà, csong chỉ nghĩ phải về quê để ăn tết cùng ông bà, nghe tiếng đì đùng vọng từ thành phố về csong hỏi thì được mẹ trả lời "đó là tiếng pháo người ta đốt để đón tết". Mùa hè 72 lúc đó 8t cảm thấy thật vui vì tự nhiên được nghỉ hè sớm, được tha hồ vui chơi cùng bạn bè quanh xóm, được cùng nhau vô vườn của hàng xóm tha hồ hái trái cây ăn và la hét chơi đùa suốt ngày mà sao chủ nhà họ đóng cửa đi đâu hết, không có ai la rầy chi cả. Bởi vậy csong chỉ có cảm nhận về chiến tranh ban đầu là từ trong thơ nhạc, và sau đó mới là thực tế của biến động 75.



Chúc anh cùng mọi người 1 tuần mới thật vui.




 

 tetecehat
 member

 REF: 444693
 05/03/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Một lần nữa xin cảm ơn csong đả thăm hỏi anh chị và bỏ thời gian quý báo để tặng chị bản nhạc hay và ý nghĩa, chị rất mong được nghe em ngâm thơ thêm lần nữa.

Em trai NHP hát cũng rất hay, giọng hát ấm áp lắm. Chúc em một tuần mới thật vui.

TTCH



 

 mayhadu53
 member

 REF: 444890
 05/04/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cuoocjsoongs1 thân,
Lâu lắm,lại được một người tâm sự thật nhiều cho anh nghe,cãm động lắm,mắt cay cay.Không phải là tâm sự của em,mà là em gợi lại trong anh những kỷ niệm buồn củ.Cũng đã có lần anh kể em nghe về núi Bạch mã...Đừng bức rức vì em đã vô tình..
Không anh thích như thế,ít ra cũng còn gợi lại cho anh một chút gì....Cám ơn em nhiều lắm đó!Thật tình nha!Mai mốt em sẽ đọc được những bài thơ anh viết về Huế.
Ngày xưa;năm 19..hồi đó,anh có người tình Văn khoa Huế...
Mà thôi,mai mốt có gặp anh kể em nghe,biết đâu,phải hong!
Mayhadu 53.


 

 cuoocjsoongs1
 member

 REF: 446003
 05/08/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chào anh mayhadu53,

"Ngày xưa;năm 19..hồi đó,anh có người tình Văn khoa Huế..."

Chời ơi, hổng chừng là chị gái của csong đó nhé, hahaaaaaaaa......

biết đâu được quả đất vừa tròn vừa nhỏ...
(nói dzui dzị thui, chứ hồi đó làm chi có anh lính tò te nào theo gót chỉ đâu!)

Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui.



 

 agasa
 member

 REF: 446052
 05/08/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Phải công nhận csong gan thiệt....đó nha, giống như liqua nói,...hihihi
dám ngâm...thơ lun, hehehe

Tính nhờ Csong ngâm thêm 1 bài nữa mà hỏng dám nói...hihi
Nói đùa chọc Csong cho vui thôi, chứ nghe amateur ngâm thì mới phê...hơn là người ngâm chuyên môn chứ..hihi

Chúc CS và cả nhà luôn vui nhiều.




 

 cuoocjsoongs1
 member

 REF: 451030
 05/23/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Xin chào bạn agasa,

Xin bạn đừng nhờ csong ngâm nữa nhe (cạn hơi rùi, hihi...)

Xin hãy tạm nghe 1 đoạn của Hàn Mạc Tử mà csong mới ngâm cho bạn TNN cũng được vậy nhé.


Ta đến nơi Nường ấy vắng lâu rồi
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ
Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!
Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng








Chúc mọi người cuối tuần vui vui.




 

 aka47
 member

 REF: 451034
 05/23/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Não nuột wá chị ui...

Nhất là không đàn không sáo làm cho giọng ngâm của chị nổi bật giữa đêm khuya... Chị có giọng đấy , chắc chắn chị hát Âm Nhạc hổng thua gì anh Tư.

Em pm cho chị rùi đấy.

Chúc chị cuối từng vui vẻ nha.

hihii


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network