Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> Những Linh hồn Qụa tha ( tiếp theo phần 38 )

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 hoasenhanoi99
 member

 ID 76732
 11/27/2013



Những Linh hồn Qụa tha ( tiếp theo phần 38 )
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mr Thức và cú Sock đầu nhớ đời


Về đến Việt nam trong sự đón tiếp nồng hậu của người thân và bè bạn mr Thức vô cùng hạnh phúc.Gã cùng gia đình đi ăn uống các món đặc sản và thăm thú danh lam thắng cảnh từ vịnh Hạ long đến Hội an phố cổ.Đi đến đâu cũng thấy quê hương mình đẹp quá, hùng vĩ quá , càng khiến cho cái mong muốn trở về của hắn ngày một thêm đậm nét hơn.
Thế rồi có một ngày như thể là cơ duyên , gã gặp một người đàn bà đứng tuổi xinh đẹp giàu sang và đầy quyền lực.Bà này là một triệu phú Việt kiều Canada làm ăn xuyên lục địa.Sau khi hỏi thăm biết được Mr Thức đang còn là lính phòng không, bà chị triệu phú mới quen ngay lập tức làm mai cho gã một nguời đẹp chân dài nóng bỏng (nếu là thời bây giờ có lẽ nàng sẽ được gọi là Hotgirl).
Lạ lùng là chỉ cần người đẹp của chàng có thái độ ngúng nguẩy tí chút thôi mà bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc lạnh lùng của bà chị là lập tức vui vẻ trở lại ngay.Lời chị nói ra không một ai trong số người quen dám cãi.Chị mời Mr Thức và đám đàn em đi dự tiệc tối ngày và bao giờ chị cũng là người chơi đẹp.Trả tiền ăn và tiền tuýt cho mấy em không bao giờ toan tính thiệt hơn.Chị thật đáng là một đại gia quyền lực.
Qúa bất ngờ và cảm động trước thịnh tình của bà chị đại gia, Mr Thức xin được kết nghĩa chị em( Tỷ Đệ) để hàm ơn.Từ đó ân tình càng thêm thắm thiết.Chỉ sau mấy ngày làm quen , Mr Thức đã được thỏa nguyện bên người đẹp.Gã muốn làm đám cưới nhưng nàng còn chưa gật đầu.Nàng chỉ muốn tạm thời cứ yêu đi đã , nếu sau này thấy hợp sẽ tiến tới hôn nhân.Nàng cũng chẳng đòi hỏi hay mè nheo quà cáp vì nàng đã có bà chị đại gia lo hết mọi thứ trên đời, nên gã chỉ cần yêu nàng thật nhiều là đủ.
Cuộc vui nào rồi cũng có ngày phải dừng bước, Mr Thức hết hạn visa phải trở lại Canada làm việc.Bà chị và cô em đưa tiễn rất ân tình.Dùng dằng với những cái ôm xiết chặt , những nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng chẳng muốn rời xa.Cuối cùng họ cũng phải chia tay nhau.Trong phút cuối cùng trước khi tạm biệt.Cô vợ Hot Girl dúi vào tay gã một bịch bột sắn dây khoảng ba ký lô gram nói nhờ chuyến giùm cho một bà cô ở cách nơi gã ngụ cư bên Canada khoảng vài trăm cây số.Khi nào gã về đến nhà bà cô sẽ tự động tới nhận ngay , gã chẳng cần phải động chân tay gì ráo trọi.Chẳng chút nề hà Mr Thức nhét ngay gói quà vô bao hành lý.Khi qua cửa biên phòng còn vẫy vẫy tay.Nàng hot Girl và bà chị của nàng vẫn còn đứng đó giơ tay chào tạm biết cho tới khi bóng gã khuất dạng mới ra về.
Chuyến bay bình an không có gì trục trặc.Đúng giờ khởi hành và đúng giờ hạ cánh.Khi chàng vừa nhận hành lý rời khỏi nhà ga thì đã có một bà cô đi cùng một người đàn ông đến gần hỏi nhỏ :
-Cậu là Thức , mới từ Hà nội bay qua phải không?
Mr Thức vô cùng kinh ngạc hỏi:
-Hai người là.........
Bà cô lớn tuổi hơn lên tiếng :
-Tôi là cô ruột của Hạnh bồ của cậu ở Hà nội đó, cháu nó có gửi cho tôi một túi quà.Nếu cậu không phiền thì cho tôi xin luôn ở đây nha cậu...
Mr Thức cuống quýt trả lời :
- Dạ, vâng vâng, cô chờ cháu một tí , để cháu mở va li lấy gói bột sắn dây ra đưa cho cô ạ!
- Cảm ơn cậu.
Nhận gói bột sắn dây được gói bọc trong một cái hộp xinh xinh có thắt nơ màu hồng trông như một món quà tặng sinh nhật xong. Bà cô và người đàn ông đi cùng nhanh chóng lên xe hơi quay đầu phóng vụt đi trong sự ngỡ ngàng của Mr Thức, khiến cho gã không kịp hỏi địa chỉ của bà cô để khi rảnh rỗi có dịp sẽ ghé thăm để tăng thêm mối thâm tình cô cháu.Lúc đó , quả thực gã có hơi hụt hẫng.
Do nghỉ làm quá thời gian cho phép nên khi trở về Canada Mr Thức bị công ty bị cho nghỉ việc.Trong thời gian ngồi chờ xin việc mới , ăn luơng thất nghiệp, gã rảnh rỗi chẳng biết làm gì nên suốt ngày điện thoại nhắn tin chát chét với vợ yêu.Mấy ngày đầu cô nàng còn chăm chỉ nói những lời yêu thương gợi nhớ.Đến hai tuần sau thì nàng tắt máy không có cách nào liên lạc được.Thi thoảng nàng mở máy nhưng gọi điện thoại đến cả nghìn lần nàng vẫn chẳng thèm nghe.Khiến cho Mr Thức điên cái đầu mà chẳng hiểu được vì sao.Chàng gọi cho bà chị kết nghĩa để hỏi cho rõ sự tình, thì bà này đã thay số điện thoại khác.Chuyện xảy ra như vậy có đến vài tháng sau vẫn không cải thiện được chút nào.Mr Thức thấy mối quan hệ của gã với cô vợ hot girl nếu cứ tiếp tục như thế này, thì thật là không ổn. Gã quyết định bán nhà ở Canada để trở về Hà nội.Đó là một quyết định ngu xuẩn nhất mà sau này mỗi khi nhắc lại gã còn thấy rùng mình, sợ hãi.
Chuyện thật dài nhưng kể ra thì không muốn kể vì suýt chút nữa nỗi oan khiên đã khiến cho gã mất mạng rồi.Có lẽ là do số của gã chưa đến ngày tận thế mà thôi.
Sau khi bán nhà , Mr Thức lại đến đại sứ quán trình hộ chiếu xin visa
Trở lại Việt nam để được đoàn tụ cùng cô nàng hot Girl xinh đẹp.Trong lòng gã vừa lo lắng vừa hồi hộp chỉ sợ nàng đã có trong lòng một người đàn ông khác mà bỏ rơi chàng.Trước ngày khởi hành gà gửi vào hộp thư yahoo cho cô vợ hờ một cái mail hẹn ngày gặp mặt.Nói chi tiết cả chuyến bay và giờ hạ cánh để nàng thương tình mà chờ đợi hắn, kẻo không phí công gã đã cố tình thu xếp một cuộc trở về để được ở bên nàng mãi mãi. Vì có một lần nàng đã nói :
- Em yêu Hà nội và không bao giờ em muốn rời xa Hà nội.
Gã thầm nghĩ trong đầu:
- Được rồi, em yêu , anh nguyện sẽ sớm trở về.
Gã thật không ngờ cái email vừa gởi đi chưa kịp off thì đã nhận được hồi âm từ cô vợ yêu kiều, nội dung rất là đáng yêu và ấn tượng:
-Anh yêu, tiểu muội xin hân hoan chào đón anh trở về. Mong sớm gặp lại anh một ngày gần nhất>Hôn anh !
Chỉ có bấy nhiêu chữ thôi mà tim gã run lên , nhớ những ngày ân ái , mặn nồng gã nuốt nước bọt ừng ực, mơ ngày gặp lại.
Trở về Việt nam lần này ngoài cô vợ hot Girl ra, Mr Thức chưa thông báo cho người nhà vội.Gã muốn dành cho nàng một khoảng thời gian ngọt ngào và riêng tư mong nàng cảm động mà gật đầu ưng thuận, chính thức lên xe hoa để trở thành vợ của gã.Hai vợ chồng sẽ mua một căn nhà riêng , sinh con đẻ cái.Gã sẽ làm việc thật chăm chỉ cung phụng cho vợ yêu để nàng luôn được sung sướng và hạnh phúc.
Đã chuẩn bị tinh thần xuống sân bay sẽ điện thoại cho vợ yêu đến khách sạn quen để đợi gã về.Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra ngoài sự mong đợi của gã.Hạnh và bà chị đại gia đã đón gã ở ngay sảnh ra của sân bay với một bó hoa hồng rực đỏ.Gã bất ngờ và cảm động đến rớt nước mắt.Vài giọt lệ hiếm hoi có lẽ từ thời tiểu học đến giờ gã đã không còn rơi nữa.
Hạnh phúc dâng trào khiến gã quên cả bà chị bên cạnh ôm chặt lấy Hạnh .Môi nàng tìm môi gã nồng nàn đắm đuối.Phải đến năm phút sau hai người mới chịu buông nhau ra.
Bà chị mỉm cười độ lượng bắt tay gã rồi nghéo tay bảo ra xe hơi đang chờ sẵn ở ngoài kia.Mọi sự diễn ra như trong mơ, phòng khách sạn đẹp gợi tình như thể phòng tân hôn của một cặp đôi vừa mới cưới.Thế là mọi sự ở trên đời được dẹp lại phía sau lưng, họ lao vào nhau như chưa từng ân ái, toàn thân tê dại.Hạnh phúc là đây, thiên đường cũng là đây.Thế gian hỏi còn có gì hơn thế ! Gã muốn hét lên thật to cho khắp cả bàn dân thiên hạ biết được là gã đang Hạnh phúc. Nhưng nguời đẹp đã đưa bàn tay mềm mại , nõn nà của nàng bịt ngang miệng ngăn không cho gã thốt lên một lời nào được nữa.
Hai người bọn họ ân ái suốt cả đêm không biết mệt.Cứ vừa xong một lần yêu ,họ chợp mắt đi chỉ vài ba phút một sự thèm muốn mới lại bắt đầu.Hai người run rẩy quấn vào nhau như chẳng còn biết đến thời gian và không gian đang là đêm hay ngày mới đã bắt đầu.
Họ đã ở bên nhau như thế cho đến khi cả hai đói lả , sức cùng lực kiệt, mới gọi taxi đi kiếm một chỗ để ăn cho lại sức.Món gà tần là món đồ ăn đầu tiên họ gọi, rồi đến món gỏi , món cơm chiên....Họ ăn ngấu nghiến và ngon miệng.Trong đầu họ mỗi người lại hiện ra một kế hoạch cho ngày mai.Nhưng kế hoạch giữa hai người là quá khác nhau.Nàng thì muốn để sau rồi mới tính, chàng thì chỉ muốn mau mau rước nàng về.Mâu thuẫn chưa đến mức nặng nề nhưng cũng khiến cho Mr Thức thấy có điều gì không chuẩn mực trong mối tình tha thiết của gã với nàng.Đó là điều gì thì gã chưa biết, chưa hiểu được.
Bắt chước Hạnh , gã nghĩ từ từ rồi tính.Chuyện tình yêu của gã đang diễn ra theo chiều hướng xấu.Gã nói có thì Hạnh nói không.Gã định buông thì nàng lại chạy theo năn nỉ.Đến khi gã sắp hết hạn visa thì đùng một cái xảy ra một sự kiện động trời.Hôm đó ,bà chị đại gia về lại Canada có công việc gấp, hẹn gặp gã bàn công chuyện làm ăn ở Canada sau hai tuần nữa.
Gã lại đang có công việc dở dang ở rất xa Hà nội ,nên không về đưa bà chị kết nghĩa ra sân bay được .Gã chỉ điện thoại chúc chị đi đường may mắn.Hạnh vợ hắn đi cùng người nhà đưa chị kết nghĩa ra sân bay.Chuyến đi này bà chị mang theo rất nhiều tranh sơn mài để làm quà tặng nên khá cồng kềnh.
Khi chỉ còn cách giờ bay mười năm phút thì loa phát thanh của sân bay đọc to tên họ của bà chị yêu cầu quay trở lại phòng vận chuyển hàng hóa để kiểm tra.Bà chị đại gia lúc này mới hốt hoảng tìm đường tẩu thoát nhưng không kịp nữa rồi.Bà chị bị tóm sống khi đang ngồi vắt óc ra nghĩ cách đào tẩu trong nhà WC dành cho phái nữ ở sân bay Nội bài.
Tối hôm đó, trong bản tin lúc mười chín giờ có phát đi một tin quan trọng:
-Một người phụ nữ tên.........Người này là một việt kiều mang quốc tịch Canada đã bị bắt quả tang mang theo tới gần chục ki lô gram chất bột màu trắng nghi là ma túy được giấu trong các bức tranh sơn mài một cách rất tinh vi..........
Tin được truyền đi nhanh như gió thổi.Chưa đầy một tháng sau tòa án Việt nam kết tội tử hình.Cho đến tận bây giờ Mr Thức vẫn còn bàng hoàng mỗi khi nghe thấy ,hay đọc được một tin tức gì về việc buôn bán hay vận chuyển ma túy.Cô Vợ hờ từ đó cũng lặn mất tiêu luôn,như thể nàng chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời của gã.Càng nghĩ về bà chị kết nghĩa đại gia đầy quyền lực của mình ,gã lại càng run sợ.Ai mà dám chắc trong cái bọc quà bột sắn dây hôm nao, Hạnh đã nhờ gã mang giùm không phải là ma túy.Nếu có mệnh hệ nào thì cái mạng của gã giờ đã trở thành cát bụi lâu rồi .Thật là hú vía...........



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 langthang88
 member

 REF: 667428
 11/28/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
có chút k hợp lý. Tại sao bà ta phải tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm, trong khi có thể sử dung người thế mạng?

 

 hoasenhanoi99
 member

 REF: 667429
 11/28/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đôi khi con người ta quá nôn nóng nên đã có những quyết định sai lầm, có thể dẫn đến tiêu tan tài sản hoặc mất mạng là khó tránh khỏi Langthang ạ. Tg chỉ có thể nói như vậy vs bạn thôi vì đó là một câu chuyện có thật Sen chỉ chỉnh sữa đôi chút để tránh những rắc rối có thể xảy ra.
Thân chào bạn và chúc vui vẻ.


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network