Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhịp Cầu T́nh Thương >> XIN CÁC BẠN GIÚP ĐỠ CHO CÁC EM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT NGHÈO KHÓ NƠI MIỀN NÚI CAO NHÂN DỊP XUÂN VỀ

 Bấm vào đây để góp ư kiến

 mainuong1
 member

 ID 65694
 01/04/2011



XIN CÁC BẠN GIÚP ĐỠ CHO CÁC EM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT NGHÈO KHÓ NƠI MIỀN NÚI CAO NHÂN DỊP XUÂN VỀ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
TẤT CẢ CÁC BẠN THÂN MẾN..........!!!

Theo như tết tây th́ mùa xuân đă về c̣n như tết dân tộc cổ truyền th́ năm mới cũng đang sang, ḱa mùa xuân đă về rồi đó muôn hoa tươi đang trở ḿnh nở rộ khoe sắc thắm đào mai vàng rực rỡ, én chao nghiêng tung bay khắp trời........
Mùa đông năm nay thiệt là lạnh hết đợt rét này đến đợt rét khác kéo dài đằng đẵng, trong không khí của mùa xuân về bên cạnh chúng ta vẫn c̣n bao nhiêu mảnh đời bất hạnh khó khăn cơm không đủ no áo không đủ ấm, mặc dù vừa khỏi bệnh phải bỏ bao nhiêu chuyến đi làm từ thiện vào dịp đă vừa qua nhưng cứ nghĩ đến các em nhỏ nơi miền núi cao nghèo khó mồ côi và khuyết tật phải chịu cái rét nghèo khó lại làm MAINUONG thấy nao ḷng.

Hôm nay MAINUONG1 làm topic này xin tất cả các bạn xa gần hăy sẻ chia nồng ấm một chút ḷng nhân ái tặng quà cho các em nhỏ thuộc truờng nội trú ở tỉnh HOÀ B̀NH và một số gia đ́nh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật, một chút quà, một chút niềm vui nhân dịp xuân về......!!!

MAINUONG1 HỨA SẼ HOÀN THÀNH TỐT DỰ ÁN MANG T̀NH YÊU THƯƠNG SẺ CHIA ẤM ÁP CỦA CÁC BẠN ĐẾN CHO CÁC EM NHỎ MỒ CÔI KHUYẾT TẬT NƠI MIỀN NÚI CAO NGHÈO KHÓ NHÂN DỊP XUÂN VỀ..........!!!




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4 5 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 minhtri29
 member

 REF: 592692
 03/13/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

MẸ ƠI ..

Thân yêu tặng em AKA 47..( tiếp)


...........................
..................................

Khóc đi em vợi đau buồn
T́nh yêu của mẹ suối nguồn ban mai..
Cho em sức mạnh,đức tài
Vượt đau thương,dựng tương lai,cuộc đời!

Buồn vui chung với mọi người
Chút t́nh tri kỷ của người yêu thơ..
Biết ḿnh chữ nghĩa ngu ngơ
Biết em đau khổ làm ngơ sao đành ?
Biết ḿnh sao được làm anh
Thương em mất MẸ như anh..đau ḷng!
Động viên em khó nguôi ḷng
Chi bằng anh kể nỗi ḷng đời anh:
Mẹ cha mất bởi chiến tranh
Đánh Pháp đuổi Mỹ anh thành mồ côi.
Mồ côi khổ lắm em ơi..
C̣n thêm bệnh hiểm suốt đời yếu đau
Nhưng anh sống ngẩng cao đầu
Vươn lên sống đẹp trước sau vẹn toàn
Hạnh phúc đâu phải giàu sang
Giữ tâm trong sáng thanh nhàn,sống vui
Trải bao cay đắng ngọt bùi
Dựng đời kiêu hănh niềm vui ngập tràn
Lần đầu thi đấu Thái lan
Huy chương châu Á vẻ vang nước ḿnh
Đánh cho đối thủ giật ḿnh
Kéo cờ Tổ quốc quang vinh tự hào
Cuộc đời ngỡ tưởng chiêm bao
Thi đấu các nước biết bao nhiêu lần
Bắc kinh,Đài bắc, Pu san
Ma lai,Băng kok mấy lần vào ra
Danh vang bè bạn gần xa
Hàn quốc ,Nhật bản bạn ,ta chúc mừng
Anh luôn phấn đấu không ngừng
Cầu thị học hỏi ,chưa từng chủ quan
Nhớ năm thi đấu ở Manila
Ba vàng ,hai bạc một là đồng thôi!
Mệt nhoài cơm nuốt không trôi
Kiên cường thi đấu tuyệt vời ngày đêm
Đời người đáng sống không em
Dưới cờ Tổ quốc hát lên tự hào ?
Việt nam dân tộc anh hào
Quê hương đất nước đồng bào lắng nghe..

Chưa đi xa đă nhớ quê
Bồi hồi anh lại nhớ về quê hương
Nhớ đồng xanh lúa đưa hương
Cây đa bến nước mái trường em ơi
Sáo diều vi vút lưng trời
Hoàng hôn nhớ bạn trẻ ngồi lưng trâu
Đánh khăng đánh đáo đá cầu
Rủ nhau ngụp lặn đục ngầu khúc sông
Chia nhau đánh trận xung phong
Súng là bẹ chuối tăng xông hét ầm
Lặng người.. nhớ thuở xa xăm
Quê hương tiếng gọi th́ thầm ngày đêm
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Thiêng liêng t́nh MẸ dịu êm thuở nào
Ngọt ngào khúc hát ca dao
Ru con MẸ hát đưa vào giấc say
Nuôi con khôn lớn tháng ngày
Cho con tất cả MẸ gày héo hon..
Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa MẸ như nước trong nguồn chảy ra!
Đến giờ con mới hiểu ra
Chưa đền đáp nghĩa MẸ xa mất rồi..
Nhủ ḷng con nhớ suốt đời:
Sống như ḷng MẸ một đời mong con!
Cuộc đời con sống đẹp hơn
Mẹ c̣n sống măi trong con suốt đời!


Gửi về em gái xa xôi
Chút t́nh tri ngộ của người yêu thơ..
Dẫu cho chưa gặp bao giờ
Chân t́nh..thiên lư bao giờ cách ngăn?
Mong em cố gắng ngủ, ăn
Nguôi ngoai đau đớn,vơi dần xót xa.
MẸ em như chỉ vắng nhà
Phiêu diêu bè bạn chơi xa chưa về..
Nhớ điều MẸ dặn em nghe
Đừng quên ..bất chợt MẸ về đó em!
À quên, anh dặn nhỏ em:
Sống như là MẸ bên em suốt đời!

HÀ NỘI NGÀY 13/3/2011
MINH TRÍ

* AKA 47 thân mến
Anh giờ mới biết tên thật của em là VŨ THANH THANH
nếu như không nhầm th́ anh em ḿnh cùng họ VŨ đấy,
h́nh như có lần anh đọc thấy trên DĐ , em hỏi thăm
có ai về Tiên lăng,em có nhiều h́nh ảnh ở đấy phải
không em?
Anh là người yêu thơ nhưng không biết làm thơ
đâu em ạ,nghĩ sao th́ cứ nói theo cảm nghĩ chủ quan
của ḿnh thôi,nếu có điều ǵ sơ xuất mong em thông
cảm,lượng thứ cho anh nhé.
Chúc em khỏe mạnh ,b́nh tâm vơi dần nỗi đau buồn
,mất mát lớn lao này để sống và làm theo mong ước của
MẸ em khi c̣n sống hằng mong đợi,tin tưởng ở em THANH
THANH nhé






 

 minhtri29
 member

 REF: 592850
 03/15/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mai Nương thân mến
Anh đọc bài thơ về MẸ trên DĐ thấy rất hay và xúc động..
anh gửi vào trang của MN cho em đoc nhé.em có thích không?



Ngày xưa có mẹ

Khi con biết đ̣i ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗn cháo
Khi con biết đ̣i ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con
Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đă thành hiển nhiên như Trời - Đất,
như cuộc đời, không thể thiếu trong con.
Nếu có đi ṿng quả đất tṛn
Người mong con mỏi ṃn chắc không ai ngoài Mẹ
Cái ṿng tay mở ra từ tất bé
cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đă cho con cái tên riêng
trước cả khi con bật lên tiếng "Mẹ"
Mẹ!
cái tiếng gọi từ khi bập bẹ
đến lúc trưởng thành
con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ!
Có nghĩ là bắt đầu
cho Sự sống, T́nh yêu, Hạnh phúc
Mẹ!
có nghĩa là duy nhất
một bầu trời
một mặt đất
một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
nhưng đă cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
chỉ có một lần Mẹ không năng con khóc
là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
là khi Mẹ không c̣n
hoa hồng đỏ từ nay hoá trắng ...
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
Biết bao người được làm Mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi Mẹ ngân nga khắp mặt đất này
thành âm thanh không bao giờ vắng lặng
Mẹ!
có nghĩa là ánh sáng
một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đóm lửa thiêng liêng
cháy trong băo bùng, cháy trong đêm tối.
Mẹ
có nghĩa là măi măi
là cho đi không đ̣i lại bao giờ.
Cổ tích thường bắt đầu từ:
"Ngày xưa có một nàng công chúa ...." hay
"ngày xưa có một v́ vua ..."
Cổ tích c̣n bắt đầu từ:
"Ngày xưa có Mẹ .."

Thanh Nguyên


 

 Page  Previous Page  1  2  3  4 5 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network