Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO .

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 thieuvan
 member

 ID 70207
 11/09/2011



TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO .
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
TV mới nhận được email này , thấy hay , đăng lên đây mọi người đọc xem có hữu ích không ? nếu có , hãy phổ biến cho bạn bè , người thân .
Tai biến mạch máu não
Tai biến mạch máu não Xin nhớ ba chữ: C.N.G.
Bạn chỉ tốn vài phút để đọc mấy đ...iều đơn giản dưới đây, mà có thể cứu được mạng người.
Một chuyên viên điều trị nói rằng: nếu ông ta có thể đến với nạn nhân Tai biến mạch máu não trong vòng 3 tiếng đồng hồ, ông ta có thể hoàn toàn đảo ngược ảnh hưởng cuả tai biến…

NHẬN DIỆN - TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
Trong bữa tiệc BBQ, một người bạn bị mất thăng bằng suýt ngã, bà ta trấn an mọi người là bà không sao cả, chỉ bị trượt trên gạch và đôi giày mới… Vài người đã giúp phủi bụi cho bà (thay vi kêu xe cứu thương) và làm cho bà một đĩa thức ăn mới. Bà Ingrid tiếp tục cuộc vui cùng bạn bè cho đến hết buổi chiều.
Mọi người mới về đến nhà, thì nhận được điên thoại cuả chồng bà Ingrid, báo tin là vợ ông đã đuợc đưa vào bệnh viện lúc 6 giờ chiều, và đã qua đờí vì Tai biến mạch máu não trong bữa tiệc BBQ. Nếu có người biết cách nhận ra triệu chứng Tai biến mạch máu não, có lẽ bà Ingrid có thể vẫn còn sống với chúng ta hôm nay.

XÁC ĐỊNH - TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
Hệ thần kinh não bộ cuả nạn nhân Tai biến mạch máu não, có thể bị tàn phá nhanh chóng và kinh khủng, khi những người chung quanh không phát hiện ra được các triệu chứng cuả Tai biến mạch máu não. Thực ra, một người bàng quang có thể nhận diện được Tai biến mạch máu não, bằng cách hỏi nạn nhân ba câu đơn giản:

C. N. G.
C. Yêu cầu người đó Cười
N. Yêu cầu người đó Nói
G. Yêu cầu người đó Giơ tay lên

Nếu người đó bị trở ngại bất cứ điều nào kể trên, bạn hãy gọi xe Cấp cứu ngay tức khắc.

Ghi chú: Còn một dấu hiệu khác về Tai biến mạch máu não là Lưỡi của nạn nhân bị Cong, hoặc bị Ngả về một bên. Đó cũng là triệu chứng cuả Tai biến mạch máu não. Nếu mỗi người nhận được Email này, và gởi đi cho 10 người, thì ít nhất có một mạng người được cứu sống.
Chỉ với một cây kim, ta có thể cứu được mạng người.
Kính thưa quí vị, có thể quí vị đã có đọc những dòng chữ này rồi, nhưng chúng tôi muốn trích dịch ra tiếng Việt Nam và phổ biến rộng rãi, trong hy vọng có thể cứu được mạng người trong cơn nguy cấp, khi chờ đợi được các chuyên viên Y-tế săn sóc.
Chỉ cần một ống tiêm thuốc (loại dùng xong rồi phế thải, bằng nhựa), hoặc một cây kim may, là chúng ta có thể cứu mạng một bệnh nhân đang bị chứng tai biến mạch máu não (stroke). Việc cứu chữa thật đơn giản và dễ dàng một cách lạ lùng, nhưng có thể mang đến những kết quả cũng không kém lạ lùng và hữu hiệu. Chúng ta chỉ cần một phút để đọc tài liệu này, và các điều ghi trong tài liệu quả là những hướng dẫn tuyệt vời.
Xin quí vị ghi nhớ hoặc lưu giữ tài liệu này để sẵn sàng áp dụng, vì biết đâu, một ngày nào đó, quí vị sẽ dùng đến để cứu sống mạng người.
Cô Irene Liu kể chuyện: “Cha tôi bị tê liệt và chết sau đó vì ông là nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não. Ước chi tôi biết được thủ thuật này từ trước. Khi tai biến mạch máu não xảy ra, tất cả những tia huyết quản nhỏ trong não bộ sẽ từ từ vỡ ra sau đó.”
Khi có bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, chúng ta phải giữ bình tĩnh, đứng cuống quít. Điều quan trọng nhất là ĐỪNG BAO GIỜ DI CHUYỂN NẠN NHÂN, bất kỳ là họ đang bị nạn ở đâu. Vì nếu nạn nhân bị di chuyển, các tia huyết quản trong não bộ sẽ vỡ ra. Từ từ giúp bệnh nhân ngồi thẳng dậy, và chúng ta có thể bắt đầu công việc “rút máu”.
Nếu quí vị có sẵn một ống tiêm thuốc, thì tốt nhất, nếu không thì một cây kim may, hay một cây kim gúc, cũng có thể giúp chúng ta được.

1- Trước hết, chúng ta hảy hơ nóng kim bằng lửa (bật lửa, đèn nến) để sát trùng, rồi dùng kim để chích trên mười đầu ngón tay.
2- Chúng ta không cần tìm một huyệt đặc biệt nào cả, chỉ cần chích vào đầu ngón tay, cách móng tay độ một ly (milimetre).
3- Chích kim vào cho đến khi có máu rỉ ra.
4- Nếu máu không chảy, nên nặn đầu ngón tay cho đến khi thấy máu nhỏ giọt.
5- Khi máu đã chảy từ cả mười đầu ngón tay, thì chờ vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy.
6- Nếu mồm bệnh nhân bị méo, thì chúng ta phải nắm hai (lổ) tai của bệnh nhân kéo mạnh, cho đến khi hai tai đều ửng màu đỏ.
7- Châm vào dái tai (ear lobe) hai mũi mỗi bên cho đến khi máu nhỏ giọt từ mỗi dái tai. Sau vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Chúng ta hãy kiên tâm chờ cho đến khi bệnh nhân hoàn toàn hồi tỉnh và không có một triệu chứng nào khác thường mới mang bệnh nhân đến bệnh viện.

Vì nếu nạn nhân được chuyên chở vào bệnh viện sớm hơn. Có thể những dằn sóc của xe cứu thương sẽ làm cho các mao quản (capillaries) trong não bộ bị vỡ ra. Nếu sau khi đó mà họ còn có thể đi đứng được, thì đúng là do phúc đức của Tổ Tiên họ.

Cô Liu nói tiếp: “Tôi học cách cứu chữa qua cách làm xuất huyết này từ một Đông y tên Hà Bảo Định (Ha Bu-Ting). Ngoài ra, tôi còn có cơ hội áp dụng phương pháp này nữa. Vì thế nên tôi khẳng định là phương pháp hữu hiệu 100%. Năm 1979, tôi đang dạy tại Đai học Fung-Gaap tại Đài Trung. Một buổi trưa nọ, tôi đang giảng bài trong lớp, thì một giáo sư khác chạy sổ vào lớp học của tôi, vừa thở vừa nói ‘Cô Liu, đến gấp dùm, ông Giám sự của chúng ta đang bị tai biến mạch máu não’.
Tôi chạy lên lầu 3 ngay tức thì và thấy ông Giám sự của chúng tôi là Trần Phúc Tiên, mặt mày nhợt nhạt, tiếng nói ngọng nghịu, và mồm thì méo xệch qua một bên, ông hội đủ tất cả những triệu chứng của một người đang bị tai biến mạch máu não. Tôi bảo một người sinh viên đang thực tập tại Đại học, đến Dược phòng bên ngoài mua cho tôi một ống tiêm, và dùng kim tiêm để châm đầu mười ngón tay của ông Trần, cho đến khi mỗi đầu ngón tay có một giọt máu cỡ hạt đậu. Sau vài phút, mặt ông Trần đã nhuận sắc trở lại, và mắt ông cũng đã bắt đầu có thần. Nhưng mồm ông thì vẫn méo, nên tôi kéo
hai tai ông cho đến khi hai tai đều đỏ vì máu đọng, rồi châm vào mỗi bên dái tai hai mũi để hai giọt máu tươm ra.

Khi hai giọt máu hai bên dái tai được rỉ ra, một phép lạ đã xảy ra. Chỉ nội trong vòng từ 3 đến 5 phút, mồm ông ta đã từ từ trở lại hình dạng nguyên thủy, và tiếng nói của ông cũng trở lại bình thường. Chúng tôi để ông nghỉ ngơi một lúc, rồi rót cho ông một tách nước trà nóng rồi đưa ông đi đến bệnh viện Ngụy Hoa gần đó. Ông nghỉ ngơi tại bệnh viện một đêm, rồi hôm sau lại trở về nhiệm sở làm việc. Sau đó, mọi việc đều bình thường. Ông không có triệu chứng nào nguy hại sau đó. Trái lại, các nạn nhân của bệnh tai biến mạch máu não thường khó trở lại bình thường, vì các tia máu trong não bộ bị vỡ trong khi xe cứu thương di chuyển họ đến bệnh viện. Kết quả là không thể làm cho họ vãn hồi lại trạng thái cũ.”
Theo các thống kê, thì hiện nay, bệnh tai biến mạch máu não là nguyên nhân giết chết người ta hàng thứ nhì. Những người may mắn thì có thể sống còn, nhưng phải mang tật nguyền suốt đời. Đó là một tai họa khủng khiếp có thể xảy đến cho một cá nhân. Nếu chúng ta có thể ghi nhớ phương pháp cho xuất huyết trên đây, để có thể giúp đỡ những nạn nhân của căn bệnh quái ác này, để áp dụng tức thời trên nạn nhân, thì chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh nhân sẽ tỉnh lại và được phục hồi 100%.
Chúng tôi hy vọng là quí vị có thể phổ biến tài liệu này để bệnh tai biến mạch máu não không còn là một căn bệnh giết người như hiện nay nữa.

( xin phổ biến)



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 mainuong1
 member

 REF: 617695
 11/09/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cảm ơn anh đã cho em biết về thông tin về bệnh tai biến mạch máu não thiệt là có ích này nha anh.

CHÚC ANH LUÔN KHOẺ VÀ VUI NHIỀU...!!!


 

 huutrinon
 member

 REF: 617728
 11/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tài liệu này,tôi đã có nghe qua,cũng lâu lâu rồi. Kỳ này, TV trình bày lại 1 cách mạch lạc và hệ thống hơn, và còn động viên bà con fổ biến! TV đã làm 1 việc mà nhà chùa thường hay gọi là làm fước. Công đức thật lớn lao.Đáng khen thay.
PS : Tôi đã gởi đi được cho 1 đ/c email rồi (chỉ có 1,khg wen biết nhiều!).Thiệt mắc cờ wá! Để HTN si nghĩ tiếp,coi còn nhớ ra ai khác khg?


 

 hoami09
 member

 REF: 617742
 11/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Dạ , mén chào chị Mai Nương , Anh Thieuvan và Anh Hưu non nữa nè .

Bài viết rất hay và bổ ích . Nhưng mà Ông Bà mình có câu , phòng bịnh hơn chữa bịnh . Nếu Anh Chị có biết bài viết nào nói về nguyên nhân gây ra tai biến mạch máu não , nhớ post cho mọi người đọc để đề phòng thì mén thấy cũng rất là có ích lợi đó nha .

Thú thiệt , mén rất là sợ máu , những phương pháp trên mén đọc qua , nhưng ko biết có kịp nhớ để giúp người bịnh ko nữa ....hic hic

Cái quan trọng là những người bị cao huyết áp , người bị bịnh máu loãng hay máu đặc quá cũng nên cẩn thận ...

(hình như là còn nhìu nữa , mà lâu dzùi nên mén cũng quên òi )

Chúc cả nhà khoẻ mạnh nha


 

 huutrinon
 member

 REF: 617753
 11/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trả lời nhỏ Mén nè,
Nếu theo Tây học,thì họ có nhiều đề nghị lắm! Nào là ăn kiêng như thế này,như thế nọ! Cuối cùng rồi cũng đi đến giải fáp cúng cuồi là...thường xuyên tập thể dục. Còn theo Đông học thì...cũng dzậy hà! Có nghĩa là giải fáp ẩm thực là ăn chay. Còn đáp án sinh học là tập Khí Công (Thái Cực Quyền,Tài Chí Chuẫn,vv,...). Mén hỏi mà có thực hành hông? Chả nhời anh HTN coi!.


 

 binhminh01
 member

 REF: 617758
 11/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Phương pháp trên nghe qua thì hay, có thể có hiệu quả, mà cũng có thể là hiệu quả 100%, nhưng vấn đề là nó có được giới Y khoa có thẩm quyền thừa nhận và khuyến cáo hay không? Liệu có thực sự hiệu quả 100%? Cô Liu ứng dụng được bao nhiêu trường hợp mà nói như vậy (Có thể ý nói có hiệu quả trong 100% trường hợp mà cô ứng dụng, không có nghĩa nếu ứng dụng nó sẽ đạt hiệu quả trong bat ky truong hop nao) Liệu khi cấp cứu như vậy có gây tỗn thương thêm hay không? có gây chết người hay không? Khi bạn áp dụng nó, bạn có tin chắc 100% là không gây hại thêm cho người ta không? Bạn có sợ bị...kiện ngược trở lại hay không? Ỡ Việt nam chắc không sao, chứ ở Mỹ hoặc các nước có luật pháp chặt chẽ khác, trước khi bạn ứng dụng phương pháp trên để cứu người, nên nghĩ thêm một chút.




 

 huutrinon
 member

 REF: 617760
 11/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hay! Hay! Bởi dzậy người ta nói : "Bói thì ra ma.Quét nhà ra rác!".Càng bàn bạc thì càng nổi lên nhiều ý hay! BM01 đưa ra 1 nhận xét rất thực tế! Việc làm trên (của cô Liu),tôi nghĩ,là rất đứng đắng (vì theo nhiều tài liệu,kinh nghiệm bản thân,nghe đài,nghe đồn,vv...,việc làm trên có thể có thiệt! Tôi lại liên tưởng tới vụ "lể",hồi thời xưa xưa,tức là thời kỳ ông nội,ông ngoại... của HTN, HTN có từng thấy họ lể : họ lấy miển chai,cắt lên mình người bệnh,những điểm nhỏ nhỏ thôi! rồi lấy óng giác rút máu ra,gọi là lấy máu độc...). Nhưng BM01 đưa ra 1 vấn đề thiệt là fức tạp! Nếu trường hợp đó xẩy ra cho 1 người xa lạ,ngoài đường,mình lại khg có BẰNG bác sĩ,liệu mình có dám áp dụng fương fáp đó khg? (cho dù ở Mỹ...hay ở VN?). Thời gian đi mua được cây kim,ống chích có thể đã xẩy ra biết bao nhiêu diễn tiến rồi?! (chắc gì có tiệm tạp hóa gần đó liền?). Khó xử thiệt!...
Chắc có lẽ cuộc cấp cứu trên chỉ có thể áp dụng cho người thân trong nhà,nếu chẳng may,xẩy ra những trường hợp như trên. Fải khg các bạn?


 

 hoami09
 member

 REF: 617773
 11/10/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Dạ, mén chào thêm Anh Bình Minh luôn nha (làm cứ y như nhà mình dị đó ..hi hi )

Dạ , lúc mén đọc bài này , mén nghĩ nhiều đến những người nghèo ở miệt quê , những nơi mà y tế trở thành xa xỉ phẩm , chỉ khi nào đi hết nổi , thở ko ra hơi , thì người ta mới dám nghĩ đến để cầu cứu bác sĩ . Nên phương pháp đơn giản này , hy vọng sẽ cứu sống họ , dù là nhất thời . (Nhưng mà nghĩ cho cùng , thì nghèo quá , làm gì có tziền để ra quán nét đọc mấy vụ này , phải hong Anh Hưu non ...húc hức)

Theo cá nhân mén , mén rất thích kết hợp những phương pháp trị liệu giữa đông y và tây y . Ko nhất thiết hơi chút phải dùng thuốc , nếu tránh được thì càng tốt . Để cho có hiệu quả , thì phải tìm tòi học hỏi một cách logic

Mén ví dụ há . Mén đọc sách Medizin , thấy bảo là , khi bị sốt , thì ko nên mặc nhiều quần áo , nếu sốt cao gần 40°C , thì nên lấy nước lạnh (15°C - 18°C ) xối từ chân lên người , sau đó ngâm hẳn vào bồn nước lạnh, trong khi đợi xe cấp cứu tới . Hoặc là dùng khăn ướt quấn vào 2 bắp chưn . Sốt là dấu hiệu tốt , nhưng sốt cao quá , sẽ làm động kinh , giựt kinh phong ...v...v

Mèng ơi , nghe Mẹ kể hồi đó , nhà lợp tôn , nóng như thiêu , anh hai của mén sốt , Mẹ quấn thật kỹ , sợ ra đường trúng gió . Tới phòng mạch là ảnh lên cơn động kinh , Mẹ phải cho tay vào miệng Ảnh , vì sợ Ảnh cắn trúng lưỡi . Bác sĩ cho uống trụ sinh , 2 ngày là hết tiệt . Uống nhiều quá , hàm răng của Ảnh giờ đen xì rồi còn mắc bịnh vô sinh nữa...hic hic

Hình như bi giờ , ở VN vẫn vậy , đi bs vài ngày mà ko khỏi là bs dỏm . Ngừi ta đâu biết , là dùng nhìu trụ sinh có tác hại như thế nào đâu...

TB. Anh Bình Minh nói đúng á . Chỗ mén ở , nếu có ai bị gì , dãy đành đạch , xùi bọt mép ra , cùng lắm là kiếm cái mền đắp cho họ khi mùa đông , và đỡ họ nằm nghiêng với tư thế thoải mái rồi dzọt ra kiu xe cấp cứu , hay đứng sẵn ra hiệu chỗ ngừi bệnh , chứ chớ mà chạm vào ngườii của họ ...hic hic , bị kiện ra tòa chít á





 

 huutrinon
 member

 REF: 617851
 11/11/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tổng chào các bạn,
Nhỏ Mén thương dân ở wê,vùng sâu,vùng xa hé? Muốn dzậy thì để anh HTN kể chiện cho nghe nè!
_______________________________________________________________________________
.....Dạ , lúc mén đọc bài này , mén nghĩ nhiều đến những người nghèo ở miệt quê , những nơi mà y tế trở thành xa xỉ phẩm , chỉ khi nào đi hết nổi , thở ko ra hơi , thì người ta mới dám nghĩ đến để cầu cứu bác sĩ . Nên phương pháp đơn giản này , hy vọng sẽ cứu sống họ , dù là nhất thời . (Nhưng mà nghĩ cho cùng , thì nghèo quá , làm gì có tziền để ra quán nét đọc mấy vụ này , phải hong Anh Hưu non ...húc hức
________________________________________________________________________________ ...Chắc Mén và gia đình đã định cư ở nước ngoài hết dồi và cũng khg còn có người thân nào ở lại VN? và nhứt là ở wê,vùng sâu,vùng xa,nơi mà : "...y tế trở thành xa xỉ phẩm , chỉ khi nào đi hết nổi , thở ko ra hơi , thì người ta mới..." ? Thời gian gần đây,ở VN,cách thức tổ chức những đơn vị hành chánh cũng vào nề nếp. Đơn vị coi như nhỏ nhất là xã (tương đối thôi,vì dưới xã,còn có ấp,vv,...),và ở mức độ xã thì đã có đầy đủ cơ wan hành chánh,trạm xá,trường tiểu học,vv,...Dân số xã thường khoảng chừng vài trăm đến cao lắm là 1 ngàn người. Lớn hơn xã,có huyện với vài ngàn dân cư.Ở mức độ huyện thì đời sống tương đối "thở ra hơi" dồi (khg như Mén mà thở khg ra hơi đâu nghe!).HTN về vùng sâu,vùng xa ở(nói vùng sâu,vùng xa cho nó có hơi xã hội chủ nghĩa vậy mà! còn mấy ông ngụy hồi đó nói là nơi: khỉ ho cò gáy!). Trong 1 ấp khoảng vài chục dân cư (vùng sâu vùng xa dồi đó nghe Mén!)thì đã có 1 tiệm Net rồi. 2000 ĐVN/1 tiếng đồng hồ (giờ lên giá gồi, chắc 3,4 ngàn/1 giờ)... Mén đừng coi thường VN CHXHCN wá nghe, mất mạng như chơi,nghen Mén! Anh HTN nói về hình thức tổ chức là dzậy!Còn CHên thực tế ,nếu bệnh tình có fần fức tạp hơn 1 chút,thì người dân thường lên SàiGòn để chửa CHị!...
____________________________________________________________________________
Mén ví dụ há . Mén đọc sách Medizin , thấy bảo là , khi bị sốt , thì ko nên mặc nhiều quần áo , nếu sốt cao gần 40°C , thì nên lấy nước lạnh (15°C - 18°C ) xối từ chân lên người , sau đó ngâm hẳn vào bồn nước lạnh, trong khi đợi xe cấp cứu tới . Hoặc là dùng khăn ướt quấn vào 2 bắp chưn . Sốt là dấu hiệu tốt , nhưng sốt cao quá , sẽ làm động kinh , giựt kinh phong ...v...v
_____________________________________________________________________________
... Vào năm 1975, trước ngày 30/04, bạn bè cùng lớp nói chiện fiếm,Nam tàu Bắc Đẩu,1 thằng bạn của HTN có nói :
- Ê,tụi bây có biết Mỹ (hồi đó còn US Army ở miền Nam VN)nó cấp cứu bệnh nhân sốt 40°C ra làm sao khg? Cả bọn im re vì khg đứa nào biết hết!!!... Tụi nó bắt bệnh nhân,cởi trần truồng,thẩy vô bồn nước đá! Gọi là cấp cứu (emergency).
HTN kể chiện này,ý nói là những gì Mén nói khg fải là khg có cơ sở! Trên đời này,tất cả mọi chiện đều mơ mơ hồ hồ.Trong cái fước có cái họa,trong họa có fước! Mới hôm nào,anh còn tung cờ,hát bài ca chiến thắng,mà hôm nay,anh lại bị bắt làm tù binh?!... Mén cho anh HTN lợi dụng khoản trống này để đưa 1 lời nhắn tin nhe? Lâu lắm rồi,bạn bè nhóm HTN tản lạc,HTN cũng hơi nhớ tụi nó...
++++++++++
Lời nhắn chiêu hồi mấy bạn lớp TC4,niên khóa 1974-75,trường Marie Curie........
Ê Tôn,nếu lỡ mầy có mặt trong DĐ này,lên tiếng bắt liên lạc lại nói chiện tiếu lâm chơi.Mầy có tin tức gì mấy đứa khác khg? Tao thì giờ này,đóng vai trò 1 hiệp sĩ cô đơn,chả có tin tức gì của ai cả! Tao,Sơn.


 

 dulan
 member

 REF: 617855
 11/11/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


...

Ủa,anh HTN là anh Sơn hả,chèn ui,dzậy mà bi giờ mới biết,em là nhóc út của anh Tôn nè, hồi đó anh tới nhà chơi cứ dòm ra sau bếp goài ....hình như kím em phải hông ?...mừ em hay kiu là anh Phết hong hà ....ủa tới giờ cũng còn cô đơn như hồi mẩm ha ???(thấy cũng tội nghỉ cũng kệ ...hihi...)
(năm đó hai anh lên trường nữ Marie Curie ...đóng đô hén ....)



Dzọt lẹ ............


 

 hoami09
 member

 REF: 617858
 11/11/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai






hí hí ...chị Dulan ưi , có phải Anh Hưu non đây ko ?...hè hè




hí hí Anh Hưu non ưi , trong sự suy nghĩ của mén , thì đây là hình ảnh những em nhỏ ở vùng sâu vùng xa



Nếu có tiền , thì mén nghĩ họ tìm những thú vui trên nét như là xem phin , chơi game . Ai hơi sức đâu tò mò đọc mấy cái gì anh em mình nói chiện héng

Sao Anh Hưu non lại nghĩ mén chê bai này nọ ...hì hì . Những thứ gì mà ở cái tuổi của Mẹ mén trải qua , hình như khó mà thuyết phục để thay đổi ...hức hức .

Mén nói ví dụ . Mỗi khi thấy nít nhỏ bị bịnh , Mẹ hay bảo luộc trái trứng lên , nhét đồng bạc vào giữa , xoa lên lưng , lên trán . Khi trứng nguội , đồng tiền đen thui , thì gió độc trong người em nhỏ bị hút ra hết , em nhỏ sẽ khỏi bịnh

Mén đố Anh Hưu non và chị Dulan , tại sao mén ko tin ...là đồng tiền đen thui , là đồng tiền hút gió độc ....hi hi


 

 huutrinon
 member

 REF: 617870
 11/11/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào chào,
Không ngờ,mới đăng là gặp được người wen liền.Mừng ghê dzậy đó!DL là em nhóc Út của thằng Tôn hả? Út Thúi đó hả (Thúy mà lúc này anh HTN bị nhiễm độc,wen rút ngắn tên chữ. Y dài viết i ngắn!).Út đang ở đâu bây giờ,vậy?...
Tôn nó ở đâu rồi Út,nó làm gì? Mà Út nói gì đóng đô ở trường nữ MCurie? Anh và anh Tôn của Út có học ở MC thiệt mà? Khg lẽ HTN bị Alzeimer dòi chòi?...
Chút nữa là tui bị sập bẫy bà DL này dòi! Thằng Tôn đâu có em gái đâu?!...Thôi,cái gì cái,cuối tuần DL có rảnh,lên mạng,mình gặp nhau uống càfê?...
Cùng nhỏ HMi,
Hình ảnh mới chụp hé.Ai dìa VN dzậy?Sao khg hú anh HuuNon đi uống càfê?...HM nghe nè.Một vài tấm hình,khg nói lên được gì hết. Theo hình ảnh,thì ai đó đã vô tới "vùng sâu vùng xa" của những dân tộc thiểu số (HTN đoán là dân tộc người Thượng,hay hơn tí nữa là dân tộc người Khmer...) và chụp mấy tấm ảnh đó để giựt le với HM (bản thân HM khg dám về VN đâu.Tại sao hả?Vì HM bị CA mạng nó theo dõi dòi.Về VN,nó bắt nhốt,tới lúc nó thả về Đức(đặt trường hợp nó thả!Khg biết nó đói đến mức độ nào?!mấy con ủy đó!), thì "má nhìn hổng da(ra)",VN có câu nói đó để diễn tả HM te tua khi được CA mạng thả da!má sẽ nhìn khg ra HM nuôn!)...Anh HTN khg có thói wen nghĩ quấy gì cho ai hết! (càng khg nghĩ wấy gì cho HM cả),HTN chỉ trả lời lại với HM ở những điểm mà HM thấy (tức là wan điểm,nhận xét về 1 điểm nào đó...) fớt wa, trong khi HTN cho là có thể lệch với thực trạng.Mà thôi,cũng khg wan trọng lắm,vì cúng cuồi rồi thì HM và các bạn cùng wan điểm với HM,cũng fần nào có lý,khi cảm thấy ấm ức,bi wan về 1 xã hội VN có fần hơi bi đát! VN bây giờ,sau 30 mấy năm xây dựng,...èo uột lắm!Khg có lối thoát!Thảm bại trên mọi mặt trận! Chỉ còn lại đâu đó 1 vài vết tích của 1 vài cao nhân !(thí dụ như của cố thủ tướng VVKiệt...). Thân.


 

 dulan
 member

 REF: 617945
 11/12/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


...

Anh Sơn Phết (HTN)ui,hihi....
Thòng thêm câu nữa nè,níu anh biết Lê Kiều ... ở Marie Curie thì đúng phóc...
(có phải anh tên thật là Huỳnh Trí Sơn không?)
mừ hong bít cũng hong sao,nhận đại để còn có chiện 8888 vì sương mù nhìu,trời 11giờ trưa mà như 6-7 giờ tối,mặc dù hum ni ấm áp hơn chút đỉnh (+1C).Sáng thứ bảy nướng tới 10g mới dzậy,tập thể dục xong thấy nhỏ Mén pốt hình anh ....chứ níu thấy trước chắc ...hihi...tập hong nổi..hihi...

Nhỏ Mén kì ghê dzậy đó ợi ....(anh HTN ...nhỏ hơn quài chuối xanh phía sau nữa hén ...)


----------
Chị DL mới nghe Mén kể chuyện nhét đồng tiền vô cái trứng lần đầu tiên,lạ dzậy ???


Mà sao nghèo wá dzị ....tội nghiệp qúa Mén ơi!


Xin lỗi TV chủ nhà nhé,hôm qua chị DL mãi 8888 quên chào em .

Cám ơn TV đã post bài hay !

Thân ái chúc cả nhà cuối tuần vui khỏe !
DL.




 

 huutrinon
 member

 REF: 617977
 11/12/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào cả nhà,HTN đây,
Dzậy là DL có học cùng CHường với anh HTN,fải hông? DL làm HTN mừng hụt,tưởng bắt liên lạc được lại mấy thằng bạn củ!...Anh HTN đâu có làm thợ sơn hồi nào đâu? mà DL cứ gọi là anh Sơn Phết? Tên anh là Núi (Sơn),đôi khi,ngồi trầm ngâm,tưởng tượng là anh này(HTN),với cái tên này (Sơn)...là ai đâu đó,khg fải là mình...giật mình tỉnh dậy thấy cũng tạm được (cái tên đó...),thôi thì chấp nhận cái tên đó luôn vậy! DL đừng xuyên tạc tên anh HTN nữa nhe? DL khg thấy tên Sơn nghe hay hay sao?... Lê Kiều hả?Anh khg biết là ai DL à! Mà niên khóa 1974-75,DL học lớp mấy,ở đâu? Có sự kiện gì lạ ở trường năm đó,nhắc lại cho HTN nghe coi,coi DL có fải chính hiệu MC hông?...Lê Kiều thì anh HTN khg biết! Chỉ biết có Thúy Kiều,Thúy Vân...
- Đầu làng 2 ả ...??? (wên mất dòi),
Thúy Kiều là chị,em là Thúy Vân...
DL ở đâu mà sương mù nhiều dzậy? Chắc khg fải Đà Lạt đâu hé? Hòa Lan (Holland) , Anh (England),Bắc Âu(Norway,Sweden,DanMark)? SàiGòn nắng chan hòa wanh năm suốt tháng. DL,HM bỏ xứ đi thấy uổng hông?...
DL dừng nghe nhỏ HM nhe! Nhỏ đó si nghĩ tầm bậy,tàm bạ! Hình có đề ngày tháng đàng hoàng (13/07/2011). Gần đây HTN nhớ là khg có đi đâu vô vùng sâu vùng xa đâu? Nếu như HM thấy em bé có nét nào hao hao giống HTN,thì cũng khg thể nào lập đường link wa cho HTN được! Còn 1 bằng chứng khác nữa,nghiêng về HTN,là cây chuối mà DL thấy ở đằng sau ,trong tấm hình!Ở wê HTN,có ông 8 Thêm.Ổng wa Phi Châu học trồng cây chuối,trái nào trái náy to và bự. Nếu như HTN có bén mản gì tới vùng đó (và để lại con rơi như HM ám chỉ!) thì ít ra HTN cũng fải để lại cách thức trồng chuối chớ! Có đâu mà đoản hậu như thế bao giờ?

Đây mới là HTN đây...


 

 dulan
 member

 REF: 617981
 11/12/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


...

Em có đọc chiện anh viết ông kia qua Phi châu học trồng chuối dzồi...haha...


Anh Núi nè,dzậy là cúng cuồi cũng lòi ra tấm hình thiệt của anh đó ha,nhớ muốn chít luôn dzị đó nha,hồi mẫm anh đóng phin Titanic,em làm Rose,tụi mình dzợt đoạn đó mệt muốn hụt hơi hén...hihi....

Charles nè, em còn giữ tấm hình trên tàu Titanic,anh dzô topic "Đàn tranh tự khúc" của dulan coi cho đở nhớ hén ,hihi....đó đó,em lên boong tàu tính nhảy xuống biển ...may có anh tới cản ...hong thui giờ nì đâu còn ngồi đây 8888 dzới anh ...hihi....


Còn ngày mai cúi từn,có chiện dzì dzui nữa hong kể típ đi anh,chứ thiệt tình ở đây buồn thê thảm lun,anh dzô topic 11 11 11 của Parisbynight coi nhỏ pbn cũng than thở bên Tây Âu buồn chứ đâu phải chỉ có bên Bắc Âu ảm đạm ...,chắc nhỏ Mén ở bển cũng chẳng có nắng nôi jì đâu !


Lê Kiều Kh... là chị ruột của Lê Kiều Ph...,chị LKK học Marie Curie,LKP học chung với em ở TV saigon,bạn bè học chung tới nhà chơi thường nên biết nhiều mối tình của đàn anh đàn chị vậy mà ,hihi...




 

 huutrinon
 member

 REF: 618007
 11/12/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào chào,
DL à,anh đóng nhiều film wá nên khg còn nhớ đoạn nào,làm gì,làm gì!DL nói đoạn nào fải lập đi lập lại nhiều lần?! Nếu là ôm nhau hun hít thì khg fải dồi! Vì nếu anh Huu Non mà diễn mấy đoạn đó thì đạo diễn theo dõi,há hóc mồm,wên cut luôn! Khỏi fải làm lại đâu. Chiện đó,anh HTN,có trong máu dồi.Film Titanít (VN,họ nói vậy khg hà!Titanít),anh coi cả chục lần,lần nào cũng giửa chừng (đi đâu về,thấy nhà họ coi,anh coi ké),nên khg hiểu cốt chiện (mặc dù mình là dv chính!).Ở nhà cũng có dĩa luôn (có 15000 ĐVN/1 cái hà,dĩa lậu).Có bao giờ anh lấy ra coi đâu!...Ở CHên,DL hỏi có fải HTN tên thiệt là HTSơn khg? Khg đâu! Anh tên thiệt là Sung Sướng Sơn. Cha mẹ,thương con,muốn anh được sung sướng,nên đặt tên dzậy đó! Ai mà tới với núi đó,cũng được sung sướng,nên gọi là SSS,chỉ có dzậy thôi...
Còn thói thường,mình hay nói chủ nhật ngày cuối tuần!Cũng khg fải luôn!Thứ Bảy mới là ngày cúi từn. DL khg nghe bài hát này sao? (anh wên tựa dồi!Mà chắc DL biết mà!): - Anh hẹn em cúi từn,chờ nhau nơi cuối fố...(dồi anh lỗi hẹn,anh khg lại,em buồn,em dìa...Wa ngày hôm sau...).Sáng chủ nhật trời trong,Nhưng trong lòng dân sóng,chẵng thấy bóng anh sang...
Nhớ chưa?Nhớ bài hát đó chưa?Thứ Bảy cúi từn,khg fải chủ nhật!Nhớ nghe?...
Mấy đứa em ,bỏ anh HuuNon,đi hết! Lựa chọn định cư xứ người,mà sao đứa nào cũng lựa chọn nơi ẩm thấp,để rồi giờ đây than buồn,về già than đau khớp xương?Thôi,định mệnh vậy rồi!Khg nên ở đó mà rên la (mấy ông viên đảng mà nghe được,mấy ổng vỗ tay um xùm,cho đáng đời mấy đứa đi nhe?).Mấy em ráng đi làm,để giành tiền.Khi nào về VN nghĩ hè,anh HTN hướng dẫn đi chơi cho(mấy đứa fải bao anh HTN nhe,HTN khg có tiền bao mấy đứa được!)...
___________________________________________________________________________
Lê Kiều Khải... là chị ruột của Lê Kiều Phiêu...,chị LKK học Marie Curie,LKP học chung với em ở TV saigon,bạn bè học chung tới nhà chơi thường nên biết nhiều mối tình của đàn anh đàn chị vậy mà ,hihi...
__________________________________________________________________________
Lúc còn đi học đó,anh HTN khg có iêu Lê Kiều Khải nên khg biết LKK là ai?Trái lại,HTN có để ý 1 cô học lớp khác,người bắc.Thời đó,HTN nhút nhát,khg dám tỏ tình đâu! Nhưng HTN mê cô nàng lăm lắm!... Giải fóng SG,học sinh có tới trường hội hộp. Gặp lại cô ta.Bạn bè gặp lại nhau cười nói.Cô ta cười nói...súng cái răng cửa!HTN bớt mê cô nàng từ dạo đó!...Thương.



 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network