Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ thất tình >> nhớ về...

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 nhoves
 member

 ID 49564
 02/19/2009



nhớ về...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ngày 15/02/2009
15h30 xuống máy bay, K thuê Taxi về Văn phòng của công ty Xăng dầu hàng không, sau đó K thuê xe tìm nhà nghỉ 16h25 xe dừng ở đường Lê Lợi. K xuống xe và đi bộ, đến một cửa hàng tạp hoá trên đường Lê lợi mua một tẩm bản dồ thành phố Đà nẵng hết 7500đ.

K và anh bạn đi cùng xem bản đồ và đi bộ ra phía sông Hàn để tìm nhà nghỉ. Cuối cùng lúc 17h30 K đã tìm được phòng tại phố Phan Đình Phùng (ngay ngã tư nố liền với đường Nguyễn Chí Thanh). Thuê 2 phòng một phòng cho K và một phòng cho anh bạn và bạn gái. Ở đây chỉ mất khoảng 10' đi bộ là đến cầu sông Hàn và ở trung tâm thuận tiện cho ý định xem cầu vào ban đêm cũng như các chương trình giải trí buổi tối nghe nói buổi tối thường hát hay sao.

Sau khi ổn định sắp xếp đồ đạc, tắm giặt xong anh bạn K rời nhà trọ đi ra ngoài, còn K ở lại trong phòng nghỉ bật nhạc lên, lúc này K rất buồn nhớ đến S nhiều lắm, không biết S đang làm gì, nghĩ S đang trách K nên K không muốn đi đâu cả, K ngồi khóc một mình, gọi điện cho S, và S nói K đừng khóc nữa hãy đi ra ngoài ngắm thành phố về kể cho S nghe…

K ra ngoài, đi ăn cơm, đến cửa hàng gần ngay phố Phan Đình Phùng, K gọi một bát phở, phở cũng ngon, nhưng K cũng không ăn hết được, trong đầu K lúc này vẫn buồn và càng nhớ S hơn…

Màn đêm buông xuống trời hơi se lạnh, K đi về phía sông hàn chọn một nơi không ồn ào, nhưng ở đây đông người quá, đông thật nhưng K vẫn thấy cô đơn, nhìn ai đi cũng có đôi...

Có lẽ sông hàn về đêm sẽ đẹp hơn, K nghĩ như vậy, thế nên K bắt xe xuống bãi bển Mỹ Khê. Mỹ Khê là một bãi biển khá dài, bờ thoải, cát vàng mịn và nước xanh trong trên bãi biển không khí thật êm dịu, trong lành, hơi lạnh…K đi lang thang trên bờ biển một mình, ước gì chúng mình đang nắm tay nhau dạo bước trên bờ biển thì thật là tuyệt vời phải không S. K đi ra phía những cây bụi và ngồi ở đó nhìn biển đêm. phía trái có thể nhìn thấy bán đảo Sơn Trà.

Một tiếng sau K trở về phòng thay quần áo vì nước biển làm K ướt hết. Anh bạn của K chưa về. Cảnh đẹp thế có lẽ còn lâu…
Thay quần áo xong K rời nhà nghỉ đi ra sông Hàn, lúc này về khuya rồi nhưng dường như càng nhiều người hơn thì phải tất cả mọi người dường như ai cũng chú ý đến cảnh đẹp thơ mộng của sông Hàn về đêm nhưng K chẳng có tâm trí nào mà ngắm cảnh cả, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về S. có thể K nói hơi nhiều về vấn đề này nhưng đó là sự thật. S luôn ở trong trái tim K.

Không khí quá ồn ào, có lẽ chỉ với riêng K thôi, K tìm một quán nước và ngồi ở đó..

Khoảng 1h sau K trở về phòng…Cố tìm giấc ngủ nhưng khó quá S à! Không biết anh bạn K về lúc nào nữa…

Ngày 16/02/2009

Đêm qua K không hề chợp mắt được,vì sao ư!K cũng chẳng biết nữa, từ khi S quay lưng với K thì hầu như đêm nào K cũng khó ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại thì hình bóng của S cũng như bao kỷ niệm của hai đứa mình lại ùa về, K không thể quên, cũng không thể quen khi không có S trong cuộc sống, K đã quá yêu S, và dường như ngoài S ra thì K chăng thể nghĩ đến một cô gái nào khác nữa…

Hơn 8h K bắt đầu đi gặp khách hàng, con người ở đây vui vẻ và mến khách thật họ mời K ở lại bài hôm nhưng K không ở…
11h K và một vài người đi ăn cơm, hôm nay có nhiều món thật mà hình như đặc sản ở đây là cá hay sao, đồ ăn ở đây khác ngoài mình, hơi lạ, món gì họ cũng cho đường hay sao ý.

1h K xin phép mọi ngời để đi thăm quan một số nơi, anh bạn K có lễ tối qua đi chơi nhiều nên chắc mệt nên về phòng ngủ bù…K đi lang thang trên đường Bạch Đằng, toà giám mục, các con phố xung quanh..

Đi lang thang khoảng một tiếng, hơi mỏi chân, K bắt Taxi xuống bãi biển Non nước, đi cũng nhanh, khoảng 30 phút là đến nơi. Bãi biển ở đây cũng đẹp, không biết là đẹp thật không nữa, nhưng ít nhất đối với K nó cũng đẹp vì K chưa bao h ra biển mà…Cảnh hoàng hôn trên biên thạt đẹp nhưng buồn, ở đây hình như có ít người hơn bãi biển Mỹ Khê. ở đây lạ lắm K nhìn thấy nhiều thuyền thúng, đúng là lần đầu tiên K nhìn thấy…họ chèo thuyền cứ cảm giác như nó đang xoay tròn..hay thật.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 soluuhuong1
 member

 REF: 425178
 02/19/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



hihihi

Bây giờ là 19h59phút59giây ngày 19 tháng 02 năm 2009
Đúng 1 giây nữa là 20h bạn nhấn ENTER gửi cánh hạc ước mơ

Photobucket

Cánhhạc đem tìnhyêu của bạn tới người ấy sẽ fallinlovewithyou
hihihi chúc bạn may mắn hạnh phúc trong tình yêu nhé hihihi


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network