Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> trở lại với nỗi buồn

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 wvietnamsingle
 member

 ID 62498
 08/08/2010



trở lại với nỗi buồn
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cách đây gần năm,mình gé vào diễn đàn này vs nỗi buồn lớn mà bất kể người nào cũng phải từng trả qua.
Hồi năm ngoái, cũng vào khoản thời gian này, mình quen 1 cô gái nhưng rồi cô ấy cũng xa mình. Buồn thật nhưng pik làm sao giờ, người ta đi rồi thôi, mình buồn thì cứ buồn, đâu ai quan tâm đến cảm giác mình. Mình nghĩ lúc đó mình chỉ có người đó thôi, chắc k còn tâm trạng nào gặp đc người nào khác.
Thời gian trôi đi, có pik bao nhiu bạn khác giới, nhưng sao mình k có cảm giác gì hết, nhưng lại vào khoản thời gian này, mình gặp 1 người, 1 người mà mình lại nhức đầu đén nổi ko thể ngủ đc, cảm giác quen lắm, rất quen như cảm giác vào khoản thời gian này nhưng vào 1 năm trước đây.
Và rồi chuyện đến cũng sẽ đến, mình quen người con gái đó, mình đem lòng thương mến, nhưng mình sợ,..sợ giống năm trước đây. Mình cũng có thể pik trước điều đó nhưng mình vẫn cứ ngoan cố.
Mình pik cô ấy cũng có t/c vs mình lắm,và mình cũng thế. T.mình cũng có những kế hoạch về tương lai, rất nhìu. Mình nghĩ đây chắc là người thật sự của mình.
Nhưng...mình lại là người hay có nhìu sơ suất,mỗi lần đi gặp cô ấy, mình k pik đi đâu, k pik chuẩn bị gì, chỉ đi lòng vòng, mình chỉ pik chỗ nào yên tỉnh, phong cảnh đẹp,...
Mấy lần đầu có vẻ cô ấy thích lắm nhưng rồi càng ngày nhìu đi, cứ lập đi lập lại nhiu đó hoài, đôi khi đi như vậy mình k pik nói ji` thêm hết, mình cảm nhận đc có lẻ là cô ấy đang nhàm chán, nhưng mình k pik làm gì hơn...sao mình ngok thế vậy??
Mình còn có cái tính hơi kì cục, mình hay suy nghĩ vu vơ, đôi khi cô ấy có những hành động nào đó, hay lời nói nào đó cũng làm mình suy nghĩ, nói đúng hơn là ghen. Cho nên điều đó cũng hay làm cho cô ấy khó chịu. Mình pik mà, nhưng chẳng pik làm sao giờ.
Mấy lần đầu, mỗi lần mình nổi tính lên thì cô ấy an ủi,và xin lỗi, gần đây thì hình như là k phải ản ủi nữa mà gần như trở thành cuộc cãi vã.
Có 1 lần, cũng đang nhắn tin nói chuyện vui,"e pik tự lo cho mình mà, hiểu chưa ông?" -"bộ a già lắm hay sao mà kiu = ông" -"thì tại kiu a-e riết chán nên kiu = ông bà cho zui nhà zui cửa,hoặc xưng bằng tui vs mấy người"
Mình nghĩ ra rằng: có lẽ chỉ vs những người bạn bè thường mới kiu - ông bà,mình suy nghĩ nhìu lắm, k lẽ cách xưng hô đó cô ấy đề nghị là có ý ji` nữa. Thế là mình mới suy nghĩ, và có chút tính khó chịu vs cô ấy. Cô ấy bảo rằng chỉ là giỡn, tại sao mình lại ko chịu nghĩ thoáng qua và hiểu cho cô ấy.
Trời, mình làm sao thế này, sao mình lại càng ngày càng gay gắt, quen người ta, mà suốt ngày cứ như vậy, giống như k cho người ta quyền lợi ji` gọi là tự do. sao mình nhãm thế.
Giờ mình k pik làm sao nữa. có lẽ vì mình quá iu người ta, mình mún giữ người ta bên mình, mà mình như vậy thì mình càng sai lầm, chỉ tự công nhận rằng mình ích kỉ.
Trước lúc quen nhau, cô ấy nói cô ấy "lạnh" sẳn rùi, nên k có c.giác để quen ai. Và khi quen mình cô ấy cảm ơn mình vì đã sưởi ấm lại cho cô ấy. Nhưng b.giờ, vừa rồi mình hỏi cô ấy sao k mặc áo ấm, lạnh rùi sao. Cô ấy bảo rằng "e lạnh sẳn rùi mà"
Cái câu đó làm mình càng rối thêm. mình nghĩ cũng đã đến lúc. đến thời gian như năm trước đây rồi. Có lẽ ông trời sinh mình ra chỉ cho mình 1 thời gian nhất định để cảm nhận đc tình cảm của 1 người.!
Thôi có lẽ những gì là của mình thì sẽ là của mình, k phải của mình dù mình làm gì thì cũng như thế Tất cả cái gì cũng đều có thể cảm nhận đc. Mình cũng cảm nhận đc, hiện giờ mình và người ta nhắn tin, chát vs nhau, nhưng cảm giác đã ko còn nữa, mình luôn còn t/c rất nhìu, nhưng mình cảm nhận đc dường như người ta đã chán, đã nản rất nhìu. Nói chuyện rất lạnh lùng. rất lạnh. k còn cảm giác. và củng chỉ là như thế.
Lại 1 bộ film đc tái diễn từ kịch bản năm trước. Và mình cũng vẫn vậy, đành phải chờ thôi.!..







Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 vitbuocno
 member

 REF: 556932
 08/08/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mình đã đọc hết những dòng tâm tình của bạn, mình thấy là bạn rất có cảm tình với cô gái kia, sao bạn không tìm cách giữ cô đó lại nhỉ, mình nghĩ bạn có thể nói thật với cô ấy tất cả cảm xúc của bạn, như bạn đang nói với bọn mình ở trên mạng này, mình nghĩ cô gái đó sẽ hiểu bạn hơn.

Chuyện đi chơi ở đâu thì mình nghĩ đâu cứ phải đi những chỗ bạn thích đâu, bạn có thể hỏi cô đó thích đi đâu và hai người cũng có thể đi chơi những chỗ cô kia thích mà, thực ra hai người khó lòng hợp nhau hoàn toàn 100% lắm, nên cả hai bên đều cùng phải biết lựa nhau và cùng cố gắng xây dựng thì mới lên một thứ hoàn chỉnh được.

Hơn nữa bạn cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng đoán ý làm gì, khi cô đùa giỡn bạn gọi bạn là ông thì đó cũng chỉ gọi cho vui vậy thôi, chứ không có gì đâu, cũng như khi mình gọi ai đó là "cha nội" chẳng hạn, thì theo mình người đó phải thân với mình thì mình mới đùa gọi him là "cha nội" đúng không, nên việc đùa giỡn nhau là chuyện bình thường, bạn đừng quan trọng vấn đề quá.

Theo mình nghĩ mọi chuyện bạn cứ nên cởi mở, nói rõ hết các cảm xúc của bạn, với sự chân thật ấy mình nghĩ cô đó sẽ càng hiểu và yêu bạn hơn. Chúc bạn và người ấy của bạn sẽ vẫn mãi yêu nhau nhiều nhá.


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network