Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Cảm xúc

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 nguoihaiduong
 member

 ID 57986
 01/01/2010



Cảm xúc
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Yêu đương là cảm xúc của mỗi người. Mà cảm xúc thì không cần lý do, nếu đã biết yêu vì điều gì thì chưa chắc hẳn đấy đã là tình yêu...


Cảm xúc... Là khi bạn đứng bên người đó - Bạn thấy tim mình thổn thức, loạn nhịp; Là khi thấy người đó khóc - bạn muốn ôm lấy an ủi, vỗ về; Là khi thấy người đó khó khăn - Bạn muốn giúp đỡ, bao bọc và chở che.

Đó là cảm xúc khi thấy họ đẹp - Bạn muốn gần gũi; Khi thấy họ có duyên - Bạn muốn trò chuyện; Khi thấy họ khó ưa - Bạn muốn lẩn tránh.

Vậy có còn cần lý do gì nữa hay không?

Bạn sẽ muốn ôm ai đó khi bạn cảm thấy lạnh, khi bạn cảm nhận được sự cô đơn, trống trải... Muốn ôm ai đó khi bạn muốn như thế. Ai đó ở đây không nhất thiết người đó phải là “gì gì” của bạn mà đó là người có thể mang đến cho bạn cảm giác ấm áp, yêu thương.

Cảm xúc - Đó là từ mà không thể dùng chỉ dùng vài câu nói có thể diễn tả hết ý nghĩa của nó mà phải dùng vô vàn lời nói và cả cử chỉ, hành động...

Cảm xúc - Là cái bạn không thể xác định hay khó có thể xác định được như “vật chất”. Bạn có thể tính toán mình làm gì, lãi lỗ ra sao, thiệt hơn thế nào nhưng bạn không thể chắc được rằng những cảm xúc của bạn sẽ mang lại cho bạn điều gì trong tương lai hoặc ngay cả hiện tại mà bạn đang sống...

Cảm xúc - Là thứ bạn dễ dàng có được nhưng cũng dễ dàng mất đi. Là cái bạn ngẫm tưởng nó chẳng thay đổi nhưng lại là cái khiến bạn không ngờ và lường trước bởi sự thay đổi đến chóng mặt của nó...

Nếu bạn đã có người luôn bên cạnh bạn hàng ngày, hàng giờ, bạn sẽ không có bất kì cảm xúc với một ai, không còn có thể yêu thương một ai nữa thì đó là sai lầm của bạn trong lối suy tư đơn giản về cảm xúc... Vì ở đời, ai cũng có cái gọi là những chuỗi rung động và nó sẽ chẳng bao giờ có cuối cùng và kết thúc...

Cảm xúc - Là một chất men vẫn không ngừng biến đổi theo thời gian. Rồi bất chợt đến một ngày nào đó ở một tương lai không xác định, có thể rất xa nhưng cũng có thể rất gần, khi có ai đó lướt nhẹ qua bạn một cách vô tình bạn rất có thể nảy sinh “ngoại tình trong tâm tưởng” với người đó chỉ vì một ánh mắt nhìn...

Vì sao ư ? Theo tôi, không phải bạn cứ nhớ ai nhiều thì mới là “ngoại tình trong tâm tưởng”. Mà bất chợt ai đấy khiến bạn nhớ dù chỉ trong chốc lát cũng đã là “ngoại tình trong tâm tưởng” rồi.

Chỉ có thể ngăn con người không ở gần nhau nhưng không thể ngăn tâm trí họ nghĩ về nhau, phải không? Đúng, có ai ngăn cấm được suy nghĩ đâu!

Tuy không ngăn được nhưng có thể can được. Ngăn cấm thì đương nhiên không được nhưng can ngăn thì khác, theo kiểu nghe hay không thì tùy. Điều đó phụ thuộc cách điều hòa mạch cảm xúc của mỗi người mà thôi... Thế nên, tốt nhất bạn nên biết cách điều hòa cảm xúc bản thân...

Chung quy lại: Tại sao lại cứ ngớ ngẩn để đi tìm cái “lý do của cảm xúc yêu đương” để làm gì nhỉ? Hãy cứ để nó diễn ra và xảy đến một cách tự nhiên theo đúng như điều nó mang lại, theo đúng như cái tên của nó: “CẢM XÚC”.

Chỉ đơn giản thế thôi. Tình yêu khơi nguồn từ cảm xúc là vậy...

Theo Mandam



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network