Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> Tôi đi dự lễ trao quà từ thiện

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 bagiacodon
 member

 ID 53993
 07/20/2009



Tôi đi dự lễ trao quà từ thiện
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ngày hôm nay 19/7/2009, Tôi cùng các bạn đi dự lễ trao những phần quà của các nhà hảo tâm đến các em nhỏ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của vùng rừng núi Ba Vì.

Tôi dạy từ sớm, tôi ăn tạm một chút lót dạ rồi chuẩn bị một vài thứ cho cuộc hành trình dài khoảng hơn 100 km. Tôi cho vào túi bộ độ trang điểm và một chiếc váy để đến đó mặc. Còn đi đường, tôi lấy một bộ quần áo mầu luôm nhuôm để mặc, rồi khăn bịt mặt,áo chống nắng, kính râm và cả áo mưa nữa...

Lễ trao quà tổ chức vào 11 giờ trưa. Bà Kimmaudonhn đã hẹn 7 giờ sáng có mặt tại nhà tôi để chúng tôi đến đó sớm được một chút. Thế mà đã 7 giờ tôi vẫn chưa thấy tăm hơi bà Kim Mẫu Đơn đâu. Mãi đến gần 7 h 30' mới thấy mặt bà Kim. Gặp nhau là chúng tôi vội vàng lên đường. Lần này, chúng tôi không phải chở quà tặng theo vì tất cả số quà để trao tặng chúng tôi đã chuyển đủ lên từ hôm trước rồi

Cuộc hành trình của đoàn chúng tôi gồm có hai bà già trên một chiếc xe máy. Tôi xung phong làm tổ lái. Ra khỏi quãng đường trong thành phố là đến con đường Láng-Hoà Lạc dài 30 km.

Vừa mới vào con đường Láng-Hoà Lạc thì gặp ngay đoạn đường đang bị đào. Tôi phải phi xe xuống con đường nhỏ để đi, đoạn đường tạm này rất mấp mô, nhiều ổ trũng. Tôi đang tập trung để vượt qua đoạn đường trên thì nghe thấy tiếng bà Kim phía sau
- Bà có đi được không?
- Bà yên tâm đi
Tôi nói vậy để bà Kim yên tâm chứ thật ra tôi cũng lo đấy. Hàng ngày tôi đi làm trên những con đường phẳng, tôi không quen đi trên những đoạn đường mấp mô đầy ổ gà ổ voi như thế này.

Vượt được qua những đoạn đường xóc là tôi lại phải đương đầu với những đám bụi mù mịt. Con đường đang làm mà, nên bụi đất rất nhiều. Cứ sau mỗi chiếc xe ô tô chạy qua là kéo theo một lớp bụi khổng lồ. Mặc dù tôi đã có kính che mắt nhưng những hạt bụi vẫn len được vào mắt tôi. Tôi không dám mở mắt mà chỉ ti hí mắt để nhìn đường.

Cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua con đường Láng- Hoà Lạc một cách vất vả. Trước đây con đường đó rất đẹp, chả hiểu mấy năm nay bên ngành cầu đường họ mở mang sửa chữa gì mà mãi chẳng thấy xong.

Đến đoạn đường qua thị xã Sơn Tây, chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, thỉnh thoảng bà Kim nhắc nhở tôi : "Bà đi nhanh lên một chút". Ừ thì tôi cũng cố gắng đi nhanh hơn một chút. Nhưng ở đoạn đường này nhiều xe tải gầm cao, tôi đi gần mà thấy cứ rờn rợn. Đi đường trong thành phố tôi có đi sát với ô tô nửa mét, một mét cũng không thấy sợ. Đi đường trường, mình đi cách xa 2m ; 3 m mà vẫn thấy run.

Đi hết thị xã Sơn tây, chúng tôi rẽ trái vào con đường đi Đá Chông, rồi rẽ phải đi theo con đường lên Suối Hai, Ao vua.

Đi qua những đoạn đường này chúng tôi thích lắm, con đường nhỏ ngoằn nghèo, tĩnh mịch, không khí trong lành. Chúng tôi vừa đi xe vừa ngắm phong cảnh núi rừng. Chúng tôi bận công việc chứ không thì đã xuống xe để chụp vài kiểu ảnh đồi núi, rừng cây mơ mộng.

Chúng tôi cứ theo sơ đồ chỉ dẫn mà đi, chỗ nào không biết, nghi ngờ thì hỏi thăm .Qua khu du lịch Suối Hai và Ao Vua đi thêm một đoạn nữa là đến địa điểm trao quà. Chúng tôi đến nơi là 10 h30'.

Bạn Bimbim 118 đã đến trước ở đó, Bimbim đã sắp xếp bầy biện sẵn tất cả các gói quà tặng của các nhà hảo tâm, và quà của bà Kimmaudon đã mua tặng thêm các em là những chiếc áo đồng phục

Tôi và bà Kim tranh thủ chỉnh trang xong. Đúng 11 h trưa hai chúng tôi đã có mặt tại buổi lễ trao quà tặng của các nhà hảo tâm đến các em học sinh vùng rừng núi Ba Vì. Nhìn những ảnh mắt của các em nhỏ sung sướng khi nhìn thấy đoàn chúng tôi, trong lòng tôi ngập tràn những niềm vui.

- Bagiacodon xin cảm ơn Chị tetecehat, bạn tieuthuhn, bạn rubyngọc, bạn Kim( bạn của rybyngoc) đã tài trợ những gói quà từ thiện ngày 19/7/2009 để các em học sinh khó khăn vùng rừng núi Ba Vì có được những niềm vui trước khi bước vào năm học mới.

- Bagiacodon cám ơn chính quyền địa phương và các bạn đã đứng ra tổ chức để buổi lễ trao quà từ thiện ngày 19/7/2009 tại vùng núi Ba Vì được thành công tốt đẹp

*Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ trao quà ngày 19/7/2009 tại vùng rừng núi Ba Vì

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket







Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 hoahong99999
 member

 REF: 465062
 07/20/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Các bà đi trao quà vui quá đi,đoạn đường hơn 100km mà đi bằng xe gắn máy kể ra cũng rất đáng nể đấy,lại còn đi trong ngày nữa.

Hôm nay các bà đi không gặp mưa như lần đi Hòa Bình trước à? nếu mưa thì sẽ vất vả hơn !

Đi làm cầu nối cho công việc từ thiện rất vui đúng không? Nhìn các em nhỏ vui sướng khi nhận quần áo đồng phục mới hoặc nhận quà chắc chắn rằng các bà cũng vui lắm..hihi

HH chúc các bà sẽ có nhiều những buổi làm việc có ý nghĩa như vậy nha.

Thân thương!

hoahong99999


 

 hoaloakenhn
 member

 REF: 465085
 07/20/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chị ơi có hình không cho lên em xem với !

 

 bagiacodon
 member

 REF: 465091
 07/20/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

* Gửi em Hoahong99999:


Em nhắc đến vụ trao quà từ thiện lần trước bị gặp mưa. Đúng là lần này may quá trời không mưa. Đường xấu mà gặp mưa nữa thì rất dễ hai bà bị vồ ếch vài lần đấy.


Chúc em Hoahong vui nhiều nha




 

 bagiacodon
 member

 REF: 465094
 07/20/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

* Gửi em HoaloakenHN .Chúc em Hoaloaken vui


Hình ảnh để post lên diễn đàn thì để mai em ạ. Chị định đưa mấy ảnh có các bà đang trao quà nên phải chờ chị thông qua các bà đã

Em bây giờ vào nick chát, chị sẽ gửi ảnh sang em ngắm trước nhé





 

 thichnghenhac
 member

 REF: 465110
 07/20/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn bài viết của bạn, thân tặng bạn bài hát này.



 

 bagiacodon
 member

 REF: 465199
 07/20/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chào bạn Thichnghenhac . Chúc bạn vui


Bạn ơi. Không chỉ mình bagiacodon được nghe mà mấy chị em cùng phòng làm việc cũng được thưởng thức ca khúc bạn gửi tặng đó.

Ca khúc " Để gió cuốn đi" của Trịnh Công Sơn rất hay. Bagiacodon cám ơn bạn nhiều nha


 

 bimbim118
 member

 REF: 465555
 07/21/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chị bà già ơi, hôm đó mấy chị cũng khỏe thật đấy. Đường xa như vậy mà các chị cứ phóng xe máy chạy băng băng. Hôm đó chắc mấy chị mệt lắm nhỉ, mệt nhưng mà vui, hihi.
Sao chị không đưa nốt cái hình sau buổi trao quà có chị “í” ngồi thuyền thúng hái Sen í.
hihihiii


 

 ladieubongg
 member

 REF: 465566
 07/21/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

LDB chào Chủ Nhà BGCĐ, chào cả nhà!
Bà ơi, ước gì tôi được tham dự những sinh hoạt của Bà và các bạn ngoài ấy!
Vui quá là vui!
Chúc Bà và các bạn giũ mãi sự nhiệt tâm, giữ mãi tình bạn khăng khít để thỉnh thoảng tôi có dịp về cũng hy vọng sẽ được hòa đồng với Bà và các bạn!


 

 bagiacodon
 member

 REF: 465586
 07/21/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

* Gửi bạn Bimbim. Bagiacodon chúc gia đình Bimbim Hạnh phúc


Bimbim à! Ảnh bà Kim chèo thuyền hái sen rất đẹp. Chị chưa hỏi bà ấy nên không dám đưa hình lên diễn đàn để các bạn ngắm cảnh hồ sen thơ mộng

Hai chị vui lắm. Lúc về đèo nặng một xe đầy quà. Nào là quả mít, nào là hạt sen, đài sen, hoa sen, lạc củ, kẹo sữa.... rồi cả mấy cây chè non nữa. Nhiều quà ơi là nhiều

Tại bà Kim cứ mải mê chèo thuyền để hái hoa sen nên tụi chị về muộn quá. Lúc về, bà Kim phụ trách phần cầm lái. Đi được một quãng thì trời sẩm tối, bà Kim bỏ kính râm ra để nhìn đường cho rõ thì bị bao nhiêu con thiêu thân bay vào mắt. Mắt bà Kim cay xè nên phải nhường tay lái cho chị.

Khi đi về, qua con đường Láng- Hoà Lạc vất vả hơn nhiều so với lúc đi. Con đường đầy bụi đá tối mù vì không có một bóng đèn đường ..............................(Bagiacodon không muốn nhắc lại những vất vả khi đi qua con đường này vào buổi tối. Về nhà bagiacodon mới biết là mình đã bị rơi mất một chiếc gương xe máy vì con đường đó đấy)







 

 bagiacodon
 member

 REF: 465598
 07/21/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

* Gửi bà Ladieubong. Chúc bà Diêu Bông vui nhiều nha


Giá mà có thêm bà Diêu Bông tham dự chuyến đi trao quà từ thiện này nhỉ! Rất là vui đó bà ơi

Bà Bông à ! Buổi lễ trao quà diễn ra rất vui, các anh chị cán bộ xã nhiệt tình đón tiếp, các em học sinh hồ hởi và vui sướng. Và nhìn thấy các em học sinh khi ra về phấn khởi vui sướng tay ôm những gói quà được tặng tung tăng trở về nhà. Bà sẽ thấy lòng mình lâng lâng một niềm vui.

Rồi khi công việc xong xuôi, buổi chiều chúng mình tranh thủ dạo chơi ngắm cảnh đồi nuí, chúng mình lạc giữa những đồi chè, xuống hồ chèo thuyền hái sen, và còn trêu nghịch với bầy khỉ, đàn hươu nữa chứ...........Vui ơi là vui đó bà Bông ạ


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network