Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> Quái thủ "đầu đít" bán kẹo cao su......

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 trieunguye129
 member

 ID 43867
 07/22/2008



Quái thủ "đầu đít" bán kẹo cao su......
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đi câu bằng kẹo

Đêm. Hàng chục quán ăn trong khu vực phố Ẩm thực Tống Duy Tân đua nhau bày bàn ghế ra đường để đón khách. Quán phở đêm nằm sát đường tàu vắt ngang phố Trần Phú tấp nập khách vào ra. Dăm đứa trẻ bán kẹo cao su túm tụm một góc tán chuyện mà chẳng buồn để ý đến vài chục phong kẹo vẫn còn yên vị trong chiếc rá nhựa.

Càng về khuya, không khí càng mát mẻ, trời lắc rắc vài hạt mưa nên không khí trên các bàn nhậu có vẻ tưng bừng hơn. Phát hiện thấy một nhóm khách trẻ đang hăng hái "dzô 100%", đám trẻ ngừng cuộc chuyện và bắt đầu quan sát những vị khách ồn ào. Đến chừng thấy nhịp độ uống của tốp khách đã chậm hẳn lại, lác đác có vị đã đi về phía đường tàu để "xả-xú-páp", ba đứa trẻ ôm rá kẹo lặng lẽ tiến lại.
Photobucket


"Cô chú mua giúp cháu phong kẹo đi, từ tối cháu chưa bán được đồng nào" - Lương "dô" nổ súng đầu tiên. Vừa dứt lời, con bé có đôi mắt ướt át này bỏ ngay rá kẹo xuống đất để bắt đầu màn bóp vai, đấm lưng đã được luyện một cách thành thục, hai đứa còn lại tần ngần ôm rá kẹo đứng nhìn. Sau vài phút, thấy đám khách chả ai nói năng gì còn vị khách đang được đấm lưng lim dim tận hưởng những cú đấm dễ chịu, Lương "dô" tỏ vẻ khó chịu rồi ngừng hẳn tay đấm. Nó dài giọng: "Chú mua cho cháu phong kẹo đi, cháu đấm nãy giờ mỏi tay rồi".

Thấy vị khách vẫn chả ý kiến gì, Lương ngoa ngoắt: "Hôm nọ chú còn nợ cháu "mười khìn", hôm nay phải mua bù cho cháu đấy!". Nghe con bé nói chuyện nợ nần, cô bạn gái của khách quay sang hỏi: "Thiếu gia như anh mà phải nợ con bé bán kẹo à? Mà làm sao phải nợ nó?". "Thì hôm nọ nó gạ anh làm quả "đầu đít" anh thua nó liền ba phát, mới mua cho nó bốn phong kẹo, còn nợ 2 phong nữa" - cậu "thiếu gia" vừa nói vừa móc túi ra tờ 10.000 đồng quẳng vào rá kẹo để xua Lương đi chỗ khác.

Cầm tờ tiền cậu "thiếu gia" trả nợ, Lương "dô" cùng nhóm trẻ tót ngay sang quán lẩu bên cạnh, nơi có mấy bàn nhậu đang vào "độ tới".

Xúm quanh một cậu trai đang đỏ mặt phừng phừng tranh luận với đám bạn, lũ trẻ đua nhau mở quạt giấy và quạt lấy quạt để khiến cho cậu trai phải giật mình ngoái lại. Thấy đám trẻ, cậu trai nói gọn lỏn: "Quạt xong rồi "ra bóng" nhá! Mấy hôm nay chúng mày toàn "khênh" anh thôi!". "Bắt sóng" rất nhanh, một thằng nhóc trong nhóm ngừng tay quạt, thò tay vào túi móc ra 2 tờ tiền giấy rồi chìa ra trước mặt vị khách: "Anh gọi đi"...

"Đầu - đít - giữa... bé ăn!". Vị khách trẻ cầm vào tay trái của thằng nhóc, lấy tờ tiền ra hí hoáy cộng. Nép sau lưng khách, mấy đứa trẻ cũng đồng loạt ngừng quạt để xúm vào cộng số trên tờ tiền. Mất chừng vài phút cãi nhau chí choé, lũ trẻ đồng thanh hô to "2 nước" trong khi vị khách trẻ lẩm bẩm: "Lại bị khênh rồi!".

Trò "ma" của các "quái thủ" nhí...

Mất vài đêm bám gót những "quái thủ" nhí bán kẹo cao su bằng trò "đầu đít" và cũng một vài lần "bị khênh", phóng viên cuối cùng cũng lật tẩy được trò ma mãnh của những đứa trẻ.
PhotobucketThực ra, những đứa trẻ này cứ giả vờ chụm đầu vào cộng số nhưng thực chất là mỗi đứa đều đã cầm sẵn trên tay 1-2 tờ tiền giấy gần giống với "tờ bóng" mà đứa cầm đầu "ra" với khách chơi. Sau khi khách "gọi số", lũ trẻ giả vờ cộng chậm để cho khách sốt ruột mà quay ra tán chuyện với bạn hoặc uống bia rượu tiếp, khi đó chúng sẽ lấy những "tờ bóng" trong người ra để cộng. Tuỳ theo cách "gọi số" của khách mà chúng sẽ chọn một "tờ bóng" tốt để giành phần thắng.

Đó là với những vị khách đi theo nhóm đông, còn với những khách đi 2-3 người và đã uống sắp say rồi thì "công việc" của bọn trẻ lại càng đơn giản hơn. Chỉ cần một đứa tiếp cận khách rồi gạ chơi, sau đó lừa lúc khách còn đang căng mắt dò từng số trên sêri tờ tiền thì đứa nhóc bán kẹo đã "đổi bóng" xong xuôi và đứng chờ khách chịu thua để bán kẹo.

Tuy nhiên, trong số những vị khách chơi trò "đầu đít" mua kẹo cao su, có không ít người đã lật tẩy được trò ma mãnh của lũ trẻ nhưng họ vẫn nhận "phần thua" để móc ví mua kẹo mà không hề có ý định "làm rõ trắng đen". Anh Thành - khách quen của hàng lẩu Phong Sơn ở chợ đêm Đồng Xuân vui vẻ kể: "Mình già đời thế này làm gì có chuyện để cho bọn trẻ qua mặt dễ như thế. Lúc đầu phát hiện ra chúng nó chơi gian, cũng tức lắm, định cho mỗi đứa vài cái bạt tai nhưng may mà bạn gái can ngăn kịp thời. Thế rồi chẳng biết sao mà mấy hôm sau gặp lại chúng nó, mình vẫn thích "chơi" để rồi lại thua và mua kẹo cho chúng nó".

Tương tự như anh Thành, nhóm bạn thân của anh Quỳnh ở Hoàng Cầu thường xuyên tổ chức tụ tập vào các đêm cuối tuần trên phố ẩm thực cho biết: "Chẳng có gì mà phải cay cú với mấy đứa trẻ, bởi chắc chúng chẳng thể nào nghĩ ra cái trò ma mãnh để "lừa" khách như vậy. Phải có người lớn "phím" và "luyện" cho thì bọn trẻ mới có thể phối hợp nhau lừa khách thành thục như thế. Nghĩ cũng tội, chúng nó mới tí tuổi đầu mà đã buộc phải trở thành công cụ kiếm tiền cho những kẻ vô lương tâm sống ăn bám vào tuổi thơ của lũ trẻ".

Thế nhưng, không phải ai cũng dễ thương với bọn trẻ như những vị khách trên. Có người khi biết mình bị lũ trẻ "lừa" chỉ mắng chửi vài câu, sau đó cạch mặt không bao giờ mua kẹo nữa. Nhưng cũng có người khi phát hiện ra việc bị lũ trẻ qua mặt đã không ngần ngại giáng cho mấy đứa trẻ tội nghiệp cái bợp tai.

"Đêm nào chẳng có đứa bị bợp tai hay đá đít nhưng chúng có sợ đâu. Mấy đứa còn bảo là "ăn bợp tai của khách còn đỡ hơn bị ăn đòn của chủ" - Chị Vân, người giúp việc của quán ăn hải sải trên phố Tống Duy Tân cho biết.

"Mà rõ khổ, bọn trẻ kiếm tiền bằng trò cờ bạc, bị người ta tát tai, đá đít rồi mà cũng có được tiêu đồng nào đâu. Có bao nhiêu đêm về phải nộp hết cho chủ không thì chết đòn. Thấy tội nghiệp nên mấy lần rủ chúng về giúp việc nhà tôi cho đỡ vất vả nhưng cả bọn đều từ chối. Hỏi thì chúng nó bảo: "Bố mẹ đã cho người ta thuê rồi. Về làm với bác thì bố mẹ cháu lấy đâu ra tiền mà đền?" - một chủ quán lẩu trên phố Phùng Hưng nói vẻ thương xót.

Lăn lộn cả đêm và được dạy đủ mọi mánh khoé kiếm tiền, chỉ sau một thời gian ngắn, những đứa trẻ được bố mẹ "cho thuê" này đã buộc phải trở thành các "quái thủ nhí" - công cụ kiếm tiền cho những kẻ không lương thiện. Hiện tại, đối với chúng, không gì quan trọng hơn việc bán hết kẹo và kiếm đủ tiền để khỏi bị ăn đòn. Còn tương lai, không biết chúng sẽ "trượt" tới đâu?


"Đầu đít" là trò cờ bạc sử dụng 7 chữ số trên những tờ tiền giấy để cộng - trừ nhằm phân định thắng thua tuỳ theo quy định của người tham gia. Trong trò cờ bạc này, những kẻ cờ gian bạc lận thường lợi dụng sự sơ hở của đối thủ để "đổi bóng" - đánh tráo các tờ tiền phù hợp với cách "gọi số" từ đầu ván chơi hòng giành lấy chiến thắng".





Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network