Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> Cười tí cho vui nhà...

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 eltidi
 member

 ID 32099
 11/05/2007



Cười tí cho vui nhà...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Một anh tân binh “Thủy Quân Lục Chiến” mới được thuyên chuyễn đến một địa điễm trên một vùng sa-mạc xa-xôi hẽo lánh tại Iraq, đi hai ngày đường mới đến trại cũa anh. Tại đây, không phố, không chợ, và nhất là không một bóng đàn bà, kể cã không một bóng nữ quân nhân nào cả. Ở được ba ngày, anh chịu không nỗi nữa, bèn hỏi một bạn đồng binh cũa mình.
- Tôi thấy ở đây không một bóng phụ-nữ, không phố, không chợ, làm sao các anh giãi quyết vấn đề … “đàn bà” … vậy?

Người bạn đồng binh trỏ mắt nhìn vào người tân binh và nói:
- Anh là tân binh mới đến phãi không? Như thế là anh chưa biết gì cả, đợi thêm hai hôm nữa, anh sẽ biết…

Hai ngày dài trôi qua, đến một buổi chiều gần tối, khi mặt trời bắt đầu lặng bóng sau những núi cát, bỗng đâu một đàn “lạc-đà” hàng chục con, chạy nhanh về phía doanh trại, tất cã chiến binh trong doanh trại đó đều reo hò, vui vẻ, và chạy ùa ra đễ đón đàn “lạc-đà”. Anh tân binh cũng thấy anh bạn đồng binh cũa mình cũng reo hò chạy ra, bèn chận anh ấy lại mà hỏi:
- Anh làm gì thế? Tại sao mọi người reo hò và chạy ra đón đám “lạc-đà” đó vậy?

Anh chàng đồng binh trả lời:
- Đám “lạc-đà” ấy là “lạc-đà cái” mà chúng tôi dùng đễ “giãi quyết vấn đề đàn bà” mà anh đã hỏi đấy, họ mang đến đây mỗi tuần chỉ một lần thôi… nếu anh không nhanh lên… bọn họ sẽ chọn hết “con đẹp” đấy….


Hihi..
Chúc các bạn có một ngày vui…



Eltidi



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 eltidi
 member

 REF: 248862
 11/05/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Ở đây được vài tháng, anh tân binh bắt đầu cãm thấy quen dần với lối sống đó. Mỗi tuần anh chờ cứ đến ngày quý báu nhất là ra xếp hàng đầu đễ phóng ra trước…, và lúc nào anh cũng là đầu tiên đễ được chọn “con lạc-đà” đẹp nhất.

Ba tháng sau, anh được lệnh đỗi qua một đơn vị khác các đó gần đó, khoãng một ngày đường. Là một người đã có kinh-nghiệm, đều trước tiên là anh dọ hỏi ngay ra là ngày nào trong tuần, đàn “lạc-đà” sẽ đến.

Đúng vào ngày đó, một buỗi chiều nắng tắt, mặt trời băt đầu lặng sau những ngọn núi cát… Gió bụi mịt mù từ xa báo hiệu đàn “lạc-đà” xắp đến. Đoàn chiến binh reo hò, vui vẽ cười nói luyên thuyên. Khi đàn “lạc-đà” đến gần, anh chàng tân binh phóng nhanh ra, cũng như mọi lần trước ỡ doanh trại cũ, anh là người đến trước, chọn ngay cho mình một con “lạc-đà đẹp nhất” cho mình, vật nó xống, trút hết quần áo ra và… khởi sự “mây mưa” với nàng “lạc-dà”. Bỗng dưng ông Thiếu-Úy” chạy ra, ngẫn ngơ hỏi anh:
- Anh làm gì thế?

Anh trả lời:
- Thưa Thiếu-Úy, em đang “giãi quyết nhu cầu…”, dạ em có làm gì sai ư?

Anh Thiếu-Úy mĩm cười đáp:
- Ở đây chúng tôi dùng đàn “lạc-đà” để chỡ anh em vào phố đễ được uống bia và “giãi quyết…” chứ không phải là ……

Hihi..
Chúc các bạn có một ngày vui…



Eltidi


 

 mai77
 member

 REF: 248863
 11/05/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NỔ

3đứa nổ ngồi nói chuyện với nhau. Đứa thứ nhất lấy điện thọai di động ra gọi: "Alô bạn Bush đó hả? Dạo này sao rồi? Mình gởi mua bạn tượng nữ thần tự do bao giờ mới đem wa cho mình đây?". Thằng thứ hai: "Alô anh Đào hả, phải Hồ Cẩm Đào ko vậy? Dạo này khoẻ chứ? Vàng tui gửi ông phơi trên Vạn Lý Trường Thành sao rồi, phơi xong nhớ nói tui gửi tiếp". Đứa thứ 3 là một cô gái Việt gọi điện cho người yêu: "Alô anh Bin hả? Phải anh Bin Laden đó hok? Anh đang làm gì đóa? Em đang nói chuỵên với 2 thằng bạn của Buss và Hồ Cẩm Đào. Anh cần em xử tụi nó dùm ko? Uh vậy anh gửi cho em 2 tấn bom

ST


 

 mai77
 member

 REF: 248867
 11/05/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mình xử nhé em

Em ơi...Jì anh...Mình xữ nha em...Dạ...Em lột trước đi...Thui anh lột trước đi...Thui 2 mình cùng lột nha em...Dạ...Ý, con em chảy nước kìa...Húp dùm em đi anh...Ừ, để anh...Ngon ko anh...Ngon lắm em...Sao con anh lông nhiều thế...Con anh bự mà em...Chắc con em nhỏ nên ít lông hén...Ừ, con ít lông mới ngon em, dễ xữ...Thui mình xữ đi anh...Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó chịu wé...Mà khoan...Jì nữa em...Để em đi lấy rau râm...Ăn hột vịt lộn ko có rau râm ko ngon anh



 

 mai77
 member

 REF: 248868
 11/05/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Bơm em phát

Có một em tuổi "teen" dậy muộn vừa dắt xe ra khỏi cửa thì lốp xẹp lép do hết hơi.

Dắt xe ra đầu đường, vừa trông thấy anh thợ sửa xe, cô nàng liền gọi to:

- Anh ơi, "bơm em phát"!

Anh thợ sửa xe nhìn vào lốp rồi đáp:

- Non thế bơm cái gi?

Đang vội nên cô gái nhanh nhẩu:

- Tối qua em vừa sờ rồi, không thủng đâu, cứ bơm đi!

Anh thợ sửa xe bèn lắc đầu:

- Thôi thì quay vào đây...

uoc gi.....

Trong phòng đợi của bác sĩ thú y, một anh chàng thấy một cô gái xinh đẹp cứ ôm con chó nhỏ vào lòng và hôn lên tai nó. Chàng trai thả lời trêu ghẹo: "Ước gì, anh biến thành chú cún xinh xắn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của em".

Bác sĩ thú y đang lúi húi làm việc giãy nảy lên:

- Ấy chết! Đừng ước trở thành nó. Cô ta mang con cún đến thiến đấy



 

 mai77
 member

 REF: 248869
 11/05/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cô gái bán ví rao như sau: bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn , bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá , bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi................. thấy vậy 1 thanh niên hỏi, ủa bóp ở đâu là rẽ nhất, cô gái trả lời: bóp em la` rẻ nhất rồi! bóp đi bóp đi


Vô lí

Ba ông chồng ngồi chờ trước phòng sinh để đón đứa con sắp ra đời. Một lát sau người nữ hộ sinh bước ra:

- Thưa ông F, đây là con gái của ông. Thưa ông J, đây là con trai của ông!

Ông thứ ba cùng ngồi đợi chợt đứng bật dậy:

- Thưa bà, chắc bà có sự lầm lẫn, yêu cầu bà xem xét lại cho kỹ. Rõ ràng tôi đến phòng này trước hết, mãi sau hai vị này mới đến cơ mà! Tại sao bà không giao con cho tôi trước?


Chờ xem sao

Một bà mẹ trẻ đưa cô con gái đến bệnh viện thần kinh khám nghiệm.

- Thưa bác sĩ, con bé này cách đây một năm cứ hét: "Tôi sắp đẻ trứng vàng đây", rồi vỗ cánh loạn xạ và còn kêu cục cục nữa.

- Tôi hiểu rồi, thế nhưng dù cô ấy có những điều bất thường như vậy mà bà vẫn nấn ná suốt cả năm mới chịu đem đi khám sao?

- Dạ vâng! Tôi nghĩ không chừng nó đẻ trứng vàng thật cho nên tôi chờ quan sát xem sao!




 

 eltidi
 member

 REF: 248888
 11/05/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Một bữa kia, anh chàng tân binh đi ra phố, anh phải trở về trại lúc 4 giờ chiều đễ đi gác (trực). Nhìn xuống cổ tay anh mới biết là mình đả đễ quên chiếc đồng hồ ở trong trại. Anh đến một người buôn hàng đang ngồi cạnh con “lạc-đà” mà hỏi:

- Thưa ông đã mấy giờ rồi ?

Người đàn ông nhìn anh vời ánh mắt rất là ngạc nhiên. Ông bèn xoay xang con “lạc-đà” cũa mình đang đứng kế bên, chậm rãi dỡ “hai trái banh” cũa con “lạc-đà” lên và nói:

- Một giờ ba mươi bãy phút!

Anh tân binh đứng ngẫn một lúc vì không ngờ rằng ông già này có một cái tài là có thễ xem giờ băng “hai trái banh” cũa con “lạc-đà”. Đi một lác, anh trỡ lại ông già đó, và hỏi giờ một lần nữa. Ông bán hàng cũng làm như lần trước, dở “hai trái banh” cũa con “lạc-đà” lên và trả lời:

- Một giờ năm mươi tám phút!

Anh chàng tân binh bắt đầu cãm thấy phục ông già sát đất. Ông chẵng những biết xem giờ một các lạ thường, mà còn chính xác đến cã “phút” nữa. Anh định bụng là sẻ học cách xem giờ này đễ về nhà lấy le với bạn bè. Anh hỏi:

- Cách xem giờ cũa ông rất là thú vị, nếu ông chỉ cho tôi, làm sao tôi có thễ xem giờ bằng cách dỡ “hai trái banh” cũa con “lạc-đà”, tôi xẽ thưỡng cho ông 10 đô la.

Ông già nhìn anh một cách tội nghiệp, nhưng không chịu và ngã giá đòi 20 đô la. Anh ngẫm nghĩ một chốt và cãm thấy 20 đô la cũng tốt cho một kinh-nghiệm mới mà chắc hẵn không ai có thễ ngờ được. Anh đồng ý, và ông già lấy tờ giấy 20 đô la, xếp nhõ lại, đút vào túi, bão anh ngồi xuống cạnh ông mà chẫm rãi nói:

- Anh xem kỹ nhá, khi tôi dỡ “hai trái banh” cũa con “lạc-đà” này lên, anh có thấy cái đồng hồ trên cái nóc nhà thờ đằng kia không?

- ?????




Eltidi


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network