Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ðố vui >> CÂU HỎI DÀNH CHO CÔ BÉ TÓC VÀNG HOE

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 benhieuchuyen
 member

 ID 9967
 02/21/2006



CÂU HỎI DÀNH CHO CÔ BÉ TÓC VÀNG HOE
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chào bạn gái có cái tên cobetocvanghơe!
Thường thì cái nick của một người nói lên phần nào tính cách của người đó ,và vì thế người có cái nick đó biết rất rõ về cái nick của mình.Ví dụ anh chubeht vì thích truyện "Little Prince" và anh thấy tính cách của chú bé hoàng tử đó có phần giống mình ,OT lấy nick OT vì tuy cao tuổi nhưng tâm hồn ông còn trẻ ,...hoặc đơn giản bạn cũng có thể lấy mình(BNC) làm ví dụ.
Bạn chắc hẳn là một fan của mục công viên kỷ ura ,báo hoa học trò,trong đó thưòng nhắc tới những cô bé tóc vàng hoe,Vậy bạn có biết tại sao những cô gái tóc vàng hoe lại bị cho là những người "kém thông minh"vì có những lời nói và suy nghĩ hổng giống ai.Chắc hẳn bạn phaỉ biết câu trả lời vì bạn đã lấy tên này làm nick của mình mà, hay bạn không thể trả lời vì bạn thật sự là một "cô gái TVH"?



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 gautrangdh
 member

 REF: 69845
 02/21/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
BNC ơi chỉ dành cogaitocvanghoe trả lời thôi sao
vậy thì sao em lại lấy nick là benhieuchuyen vậy. có bí ẩn gì đây hihi


 

 truongsan
 member

 REF: 69855
 02/21/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
uh` co diều gì bí ẩn ,có lẽ BNC đang góp ý thôi

 

 tamsac
 member

 REF: 69860
 02/21/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
BNC ...
nhận được tin của Em
vội mở mail ra xem
ko có lấy 1 ẻm (1 lá)
do tại Tâm mắt kém
nhìn gì cũng nhá nhem
hay tại bởi Bé em
chỉ mãi lo ăn kem
gửi thư ko dán tem
nên lá thư bị ém
ko có đễ Tâm xem...
..tóc đen thui..



 

 Ông Trẻ
 guest

 REF: 69881
 02/21/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lâu lâu, diễn đàn này lại ồn ào về vấn đề biệt danh (nick name), tranh cãi một hồi, rồi từ từ lại "đâu vào đó", nghiã là chung cuộc ai cũng chấp nhận tên "Vũ Như Cẩn"!
1. Tôi nhận thấy những tranh cãi này sẽ không bao giờ đi đến kết quả nào, vì tên là CUẢ một người, mà con người nào cũng có giá trị riêng cuả nó, có quyền tự do tuyệt đối cuả nó, có quyền bất khả xâm phạm cuả nó...
Tuy nhiên, khi mỗi con người chúng ta hoà nhập vào cuộc sống, chúng ta chỉ có thể TỰ NGUYỆN kiềm chế bớt cái tôi, thì mới hoà hợp với nhau được. Theo tôi, kiềm chế ở đây là đừng vượt quá giới hạn (crossing the line)cuả những sự bình thường, và cư xử sao cho VƯÀ PHẢI là được.
Ví dụ: Ai lấy nick gì cũng được, nhưng đừng dài quá, dừng ngắn quá; nick có ý nghiã gì cũng được, nhưng đừng để đọc lên khó quá (hay đọc không được), thô tục quá..., chưá nhiều nghiã hàm ẩn quá...; thay đổi nick cũng được, nhưng đừng dùng quá một nick cùng một lúc (kiểu tung hứng). Tóm lại, đừng QUÁ là được!
2. Bình thường, ít khi ta hay tranh cãi về nick cuả một người, cho đến khi bài đăng (postings) cuả người đó làm ta nhột nhạt! Theo tôi, trong trường hợp này, ta hãy kiềm chế nói về nick cuả người đó, mà hãy xoáy vào bài đăng cuả người đó, về cách đăng, về lời lẽ đăng..., nói theo kiểu tiếng Anh thì xoáy vào "điều người ta làm" chứ không phải "cái mà người ta là" (what he/she does, not what he/she is).

Trong trường hợp "cogaitocvanghoe", về hình thức thì hơi dài quá; về ý nghiã thì hơi bất bình thường quá (người Việt mình là giống tóc đen, làm thành vàng để làm chi? nam có nhuộm vàng không? tại sao không?...)Về cung cách nói năng thì có chỗ vưà "chủ quan" quá, như "tóc vàng hoe sẽ giải tán diễn đàn đố vui này," vưà hàm ý kiêu ngạo và khinh khi người khác, cho dù mình có trình độ hơn, mặc dầu chung qui vẫn chỉ là cóp nhặt đây đó..." Lại nưã, từ bao lâu nay, chưa có ai đăng một hơi nhiều câu đố, nhiều tiết mục trên diễn đàn này như vậy (mấy chục cái một lần), để làm gì? để "chỉ còn mình ta sống với ta???"
Tôi xin phép góp ý như vậy, và mong không có ai thắc mắc về lòng thành tín (integrity) cuả mình.
Thân ái,






 

 Ông Trẻ
 guest

 REF: 69899
 02/21/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trở lại chuyện cái tên cuả mỗi người, kể cả tên do cha mẹ đặt khi ra đời và tên do mình tự đặt cho mình sau khi ra đời, như tôi đã nói ở trên, là quyền bất khả xâm phạm cuả mỗi con người.
Tuy nhiên, những người biết sống, biết lẽ phải thông thường (common sense), thì vẫn phải tự điều chỉnh mình đôi chút, để hoà đồng với xã hội xung quanh mình.
Hôm nay, tôi đến thăm trang web cuả Toà Đại Sứ Việt Nam tại Washington DC, trong phần nhân sự đọc được 4 vị tên Dung, hay Dụng, hay Dũng (vì không bỏ dấu), như Vũ Đăng Dung, tham vấn Bộ Ngoại Giao, Cô Nguyễn Công Dung, Tham Vấn Lãnh Sự, Ông Trần Minh Dũng, Tham Vấn, và Ông Vũ Viết Dụng, Bí thư thứ hai.
Tên (không bỏ dấu) cuả các ông bà này là "Dung", người Mỹ không biết tiếng Việt, sẽ đọc và hiểu là ... "cứt trâu", "cứt bò", thì nói và hiểu như vậy trong những buổi tiếp tân lễ lạc ngoại giao, không thể chấp nhận được!
Chính vì thế, tên cuả những "quan chức" này đã được viết và đăng trên website chính thức cuả Toà Đại Sứ là Vu Dang Dzung, Nguyen Cong Dzung, Tran Minh Dzung, và Vu Viet Dzung.
Điều tôi muốn nói ở đây, là mỗi người chúng ta sinh ra là để sống hoà đồng với thiên hạ (và thế giới), chứ không phải để sống một mình, hay riêng cho gia đình mình, dân tộc mình!
Thân ái,


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network