Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> Quán Ế

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 tommyto
 member

 ID 78722
 09/04/2014



Quán Ế
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Đă lâu rồi không thấy thơ về nữa
Qua song buồn anh nh́n chiếc trăng trôi
Một trời sao chẳng thấy hé môi cười
Sáng vằng vặc mà lạnh lùng sao đến thế

Nghe em nói làm ăn giờ ẩm ế
Mua trăm người bán vạn kẻ đua chen
Bao món ăn bày biện chẳng ai thèm
Như thơ ngọt ngào khách khen rồi đi mất

Ế ẩm quá sao em nàng xanh xao trăng khuyết
Thu nhẹ về loang tím cả chân mây
Thơ về mang lá úa với hoa gầy
Trăm người mua chỉ ḿnh em đứng bán

Bán chẳng hết thơ bao giờ vơi cạn
Bán c̣n nhiều cất lại chẳng làm sao
Ai không mua biếu tặng có là bao 
Vi nguồn thương vốn làm thân san sẽ

Và bạn ơi, này người yêu, kẻ khó
Tôi bán đời chẳng lấy được người thương
Mua thơ anh đi t́nh tứ thật khiêm nhường
Em về cất như nhánh sim tṛn nụ

Anh ghé qua quán em dạ cào ḷng đói rũ
Ăn một chầu uống sạch két bia hơi
Bài thơ anh làm tiền trả cho người 
V́ anh chẳng c̣n đồng nào thân thi sỹ

Hay là em cột anh bảo công an bắt giữ?
Thơ ngán rồi, em cần gạo nuôi con
Biết làm sao bụng đói với dạ ṃn
Ai bảo ḿnh thân ngheo ham sang quí

Chúc cho em một ngày không ủy mị
Mà vui mừng trong khách khứa như nêm
Nếu đến em anh hứa sẽ đem tiền
Và thêm.. boa thơ mùa thu mới nở

TT



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 hoquynhhuong
 member

 REF: 683121
 09/04/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Tommyto !
Quán dẫu ế nhưng ḷng em không nản
Thời gian nhiều làm từ thiện giúp đời vui
Vẫn biết bạc tiền là chốn lua xua
Em vẫn làm dẫu nhận nhiều cay đắng (có thể bị hiểu lầm,hiểu sai)
...
Ḷng canh cánh nh́n trẻ thơ khát sữa
Những cụ già khổ nhọc ở quê em
Ai nói ǵ em chẳng chút hối hận thêm
Ai nghĩ xấu,tốt cho em cũng được...
...
Ngày hôm nay em lon ton đi chợ
Mua thịt nè, mua bánh ướt ,mua bánh kẹo về tổ chức trung thu
Cả nhà em ai cũng nói lu bu
Cực thân chi...giao người ta tổ chức...
...
Nào ai biết ḷng em bao uẩn khúc
Muốn tự tay ḿnh tổ chức một ngày vui
Muốn cùng các em lễ hội một ngày thôi
Bởi thứ chúng thiếu...t́nh thương người mẹ
...
Em muốn mỗi đêm mang về một cháu nhỏ
Ôm ấp một lần truyền hơi ấm t́nh thương
Nh́n các cháu nằm lạnh lẽo quá...em thương
Ḷng thêm bực những người làm mẹ ấy...
...
Nhận được tiền ḷng em vui biết mấy
Nhưng nhận rồi bất giác bỗng thêm lo
Tiền này em cân nhắc cân đo
Để không uổng phí những tấm ḷng hướng thiện...
...
Này chị Hoahue64,này AK này Lo Lem có biết
Thứ 7 này Vy về Đức Nhuận xa xôi
Sẽ mang tiền của mọi người đến tận nơi
Trao tặng những mảnh đời nghèo chưa từng ai biết đến
...
Em chỉ biết nh́n trời cao cầu nguyện
Nỗi ḷng con tha thiết hiến dâng Ngài
Con chỉ là vật bé nhỏ trần ai
Mong góp chút sức ḷng thành ḷng con xin chứng giám...
...
Tommy ơi trăng tṛn rồi trăng khuyết
Ḷng em nguyện thề không khuyết giống trăng đâu
Nên xin đừng có trách lầm nhau
Thơ em vẫn ngọt ngào tuôn chảy
Thúy Vy


 

 tommyto
 member

 REF: 683194
 09/05/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Có bài thơ nào hay bằng chính những tâm sự của trái tim sống cho đời; không qua những từ nghĩa bóng bẩy thanh tao mà bằng tiếng ḷng triều mến, thuiong yêu của một cô tiên như tấm ḷng của bà từ mẩu- Tommy không làm thơ hay bằng.

Quán ế quá giờ lo đi làm việc thiện hả em? good! Thế Cu Bin sẽ được hưởng phước mẹ rồi! thấy Vy có ḷng thánh thiện Tommy rất vui; có ǵ hơn là giúp cho đợi và đem hạnh phúc đến người khác, bon chen với đời riết rồi chán; anh chỉ khuyên Vy một điều rằng ḿnh cũng nên cẩn thận trọng cho ăn toàn của ḿnh khi đi xa và gặp gỡ những người bất hạnh. Em làm việc đúng đấy, đi Đức Nhuận với ai? tiền nong giữ như thế có nhiều bất lợi, tiếng đồn đăi và coi chừng kẻ xấu; chúc em sức khỏe và luôn thấy được niềm vui trong việc làm cho người của ḿnh, Tommy cũng muốn được như thế, có ǵ dắt đi chung được không? đưa túi tiền ḿnh giữ cho c̣n Vy lo ôm mấy hộp bánh trung thu đi! Các bạn diễn đàn đâu hết rồi? có ai khen bài thơ hay và cô tiên Quyh Hương của Tommy dấn thân v́ việc nghĩa không nào? cả diễn đàn đây mọi người phải tập thế này mới được, chúng ta lo cho ḿnh quá nhiều rồi, chẳng bao giờ xong cả, chỉ có làm việc giúp cho người và thương yêu con người mới đáng sống trên đời này thôi.


Ngày mai Tommy bắt đầu làm việc thiện ngay mới được cảm ơn Vy đi tiền phong, em đi trước đi, phát trung thư cho các cháu và gởi lời anh thăm. đi xong về anh làm thơ tặng em


 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 683211
 09/06/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh Tommy và chị Thúy Vy ơi,

Những bài thơ, bài đăng của anh chị đẹp như tên gọi của anh chị vậy. Những ngôn từ nồng ấm chứa chan t́nh cảm yêu đời yêu người, tràn đầy hy vọng. 


 "Vẫn biết bạc tiền là chốn lua xua 

Em vẫn làm dẫu nhận nhiều cay đắng 

... 

Ai nói ǵ em chẳng chút hối hận thêm 

Ai nghĩ xấu,tốt cho em cũng được..." 

 (Chị TV)

Phải rồi chị. Đảm đương công việc cộng đồng là làm dâu trăm họ. Người hiểu th́ thương ḿnh, người không hiểu th́ ghét ḿnh. Có những thành quả mà ḿnh phải khóc hết nước mắt, ngậm đắng nuốt cay mới có được chị ơi. Miệng đời khắc nghiệt lắm. Kệ đi chị à. Ai thành ư th́ ḿnh đón nhận, ai ác ư nói cho sướng miệng th́ ḿnh xem nhẹ như không. Miễn sao ḿnh làm đúng theo tiếng gọi lương tâm là được. 

Anh Tommy may mắn có người bạn thơ như chị Thúy Vy đó nha. Đọc những bài thơ, bài viết của anh chị chỉ thấy t́nh yêu thương ngập tràn. Thấy thanh thản vô cùng.  

Chúc anh chị vui thật nhiều nhé.


 

 hoquynhhuong
 member

 REF: 683220
 09/06/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Tommyto !
Hôm nay là thứ bảy
Tưởng Bin nghỉ ở nhà
Bin học thế thứ ba
Hai mẹ con cùng bận...
...
Hôm qua lo đám nhỏ
Mệt ră rời quên ăn
Về nhà lo post ảnh
Khoe với bạn bè quen...
...
Những đứa trẻ dễ thương
Làm ấm ḷng cô phụ
Một chút ǵ ấm cúng
Vừa thoáng qua bên hồn
...
Chiều nay đi siêu thị
Mua quà về phân ra
Đi đổi tiền chẵn lại
Để ngày mai đường xa (Mai em đi Đức Nhuận và Đức Hiệp)
...
Em đi cùng mẹ cha (mẹ cha đi đám giỗ trong quê Đức Nhuận)
Cùng với em gái nhỏ (Út chở em )
Mang theo 3 phần quà
Quà này tặng người già...
...
C̣n nhà ba suất nữa
Cho ba cụ trong phường
Bà lăo mù tội nghiệp
Bà bại liệt đáng thương...
...
Bà bán vé số cuối đường
C̣ng lưng v́ năm tháng
Mấy chục năm nay rồi
Bà vẫn c̣ng lưng bán...
...
Những mảnh đời khốn khổ
Kể làm sao hết đây
Bàn tay em nhỏ bé
Nhưng t́nh em tràn đầy...
...
Trống lân múa trước đường (Nay chơi lân sớm,khắp mọi nẻo đường,khắp phố phường )
vui quá,Vy ạtm ngưng đây,chúc anh nhiều niềm vui và sức khỏe.
Thúy vy


 

 hoquynhhuong
 member

 REF: 683221
 09/06/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bé LLSG !
Cám ơn em thông cảm và sẻ chia.Chúc em nhiều niềm vui may mắn trong cuộc sống nhé.
Chị Vy


 

 tommyto
 member

 REF: 683246
 09/06/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Giờ Tommy phải có thơ tặng QH lại rồi! Giỏi quá chời!LLSG vô đọc ủng hộ tiếp đi em!


Nàng QH dễ thương
Đem quà cho đám nhỏ
Tội bao người nghèo khổ
Lang thang phố cùng phường

Bà vé số, mẹ ơi!
Cụ bà mù, nầy ngoại!
Bà lưng c̣ng, bác hỡi!
Ông ăn mày chú tôi

V́ mai ai có biết
Đời chẳng c̣n tiếng cười
Ḿnh thành tên bán cốc
Bạn ra đường chơi vơi

Bàn tay em nhỏ nhen
Mang tim nồng như biển
Ḷng em: như chiều thơm
Ôm cảnh đời, khói quyện

Anh thành cây sáo tre
Chiều lam vàng đồng trổ
Em từ thơ hiện ra
Bên lăo bà nghèo khổ

Bên thằng em kháu nhỏ
Mắt buồn như là sao
Ốm cong gầy lưng mẹ
Mang mảnh đời xanh xao

Này sáo tre mục đồng
Thổi lên đời c̣n khổ
Ổi kiếp người lên đênh
Sông gập ghềnh thác đổ

Thổi một thời em đó
Tiếng cười như suối reo
Thổi mẹ hiền ḷng mát
Che một đời con yêu

Thổi về thời hoa niên
Thương bao hàng chữ nhỏ
Bướm vàng và phượng đỏ
Áo như màu thanh thiên

Này sáo tre mục đồng
Mang tiếng đời nức nở
Trời thương dâng tiên cô
Quả đào thơm chín đỏ

Anh là khúc sáo tre
Ca dao vờn trong gió
Khúc vui là em nhỏ
Lời đau là thân me

Lời buồn ngoại ơi, bà!
Chị gầy như tấm vé
Số ai người suông sẽ
Sao số ḿnh bôn ba

Số chiêm bao thật lạ
Trăm tờ cười hớn hả
Này tờ con cho bà!
Tấm này cho chị nha!

Tấm này cho riêng cô
Về mua dăm thước vải
Em về đi học lại
Mai thành chàng làm thơ

TT


 

 hoquynhhuong
 member

 REF: 683397
 09/09/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh Tommy,đừng có cho Vy lên mây xanh nhé,hihi,b́nh thường thui mà,anh khoẻ không ?
TV


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network