Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> ĐÔNG VỀ

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 muahenongbong
 member

 ID 64602
 10/31/2010



ĐÔNG VỀ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

ĐÔNG VỀ

Đông đã về nghiêng mình bên cửa
Em lấy chồng anh lần lữa chi
Hãy xa em tìm nửa của mình
Rồi sẽ thấy(em)không là duy nhất

Trong tình yêu , ai người được mất
Hãy còn nhiều góc khuất thời gian
Anh hãy đi , trời đất mênh mang
Rồi sẽ thấy ..góc riêng anh đó

Em đã không phải người đầu tiên
Cũng không là người yêu sau cuối
Trái tim em không còn tiếc nuối
Chuyện trong đời , không muốn đẩy đưa

Dẫu mai này chân bước nhặt thưa
Đã có đôi nắng mưa chung bóng
Em chẳng để tim mình lóng ngóng
Mãi đuổi hình bắt bóng ....chẳng ham...



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 orange
 member

 REF: 574860
 11/02/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Này cô bé mắt huyền nhung ngấn lệ
Giân chi anh để đông đến lạnh lùng
Đừng đẩy anh xa ngọn lửa thắp chung
Gió bấc thổi ai choàng vai em ấm

Này cô bé,giận chút thôi em nhé
Để môi hồng thêm mọng nét duyên thơ
Ở xa xôi anh nao nức đợi chờ
Ngày hội ngộ trong bến bờ hạnh phúc

O vào thăm bạn,thấy bạn nóng bỏng hạnh phúc O chắc mùa đông sẽ không lạnh đâu,chuyện tình yêu giận hờn chút chút như là thêm gia vị í mà...Chúc bạn mãi mãi hạnh phúc nha.


 

 manmac
 member

 REF: 574967
 11/02/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đem từ Topic ": GIỮA THU " sang


ĐÔNG VỀ

( thể theo yêu cầu của anh nha , em gái cho chuyển mùa luôn nè .hihihi... )


Đông đã về nghiêng mình bên cửa
Em lấy chồng anh lần lữa chi
Hãy xa em tìm nửa của mình
Rồi sẽ thấy(em)không là duy nhất

Trong tình yêu , ai người được mất
Hãy còn nhiều góc khuất thời gian
Anh hãy đi , trời đất mênh mang
Rồi sẽ thấy ..góc riêng anh đó

Em đã không phải người đầu tiên
Cũng không là người yêu sau cuối
Trái tim em không còn tiếc nuối
Chuyện trong đời , không muốn đẩy đưa

Dẫu mai này chân bước nhặt thưa
Đã có đôi nắng mưa chung bóng
Em chẳng để tim mình lóng ngóng
Mãi đuổi hình bắt bóng ....chẳng ham

Cám ơn anh đã chúc phúc , hữu duyên anh nhỉ , vì em cũng chẳng có anh trai ...cho phép mhnb xem anh như anh trai nhé , chúng ta cùng họa thơ cho vui , em với chồng dùng chung nick nên anh ấy cũng biết là anh gửi lời chúc phúc nên đã nói em cám ơn dùm đó anh ạ , chúc anh ngày đầu tuần vạn sự như ý anh nhé !

( MHNB )


Chuyển Mùa


Sao chuyển mùa sớm quá vậy em
Khi thu còn vất vưởng bên thềm
Khi mưa còn tiếc mùa con gái
Lầy lội trong lòng nhưng cứ thêm

Em lấy chồng như thế cũng xong
Như chim đang hót ở trong lòng
Nhưng tim đang hót ngoài sân nắng
Vì lá gom vàng ủ nhớ mong

Em có chồng anh biết tìm ai
Mùa thu lần lượt lá đang phai
Mùa đông rồi sẽ nằm tê cóng
Thêm cả mùa sau biết có dài

Nhưng miễn làm sao em cứ vui
Cứ cao khúc hát mộng xanh ngời
Bao ân tình đó em còn giữ
Cũng đủ chào xuân dẫu ngậm ngùi


Ồ nếu có được cô em gái vừa hay thơ vừa đẹp thì tuyệt . Và ông em rễ phải thật nâng niu mới được nhé hihihihi





 

 muahenongbong
 member

 REF: 575802
 11/10/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
orange @
Này cô bé mắt huyền nhung ngấn lệ
Giân chi anh để đông đến lạnh lùng
Đừng đẩy anh xa ngọn lửa thắp chung
Gió bấc thổi ai choàng vai em ấm

Này cô bé,giận chút thôi em nhé
Để môi hồng thêm mọng nét duyên thơ
Ở xa xôi anh nao nức đợi chờ
Ngày hội ngộ trong bến bờ hạnh phúc
O vào thăm bạn,thấy bạn nóng bỏng hạnh phúc O chắc mùa đông sẽ không lạnh đâu,chuyện tình yêu giận hờn chút chút như là thêm gia vị í mà...Chúc bạn mãi mãi hạnh phúc nha.

hihihi...chào bạn O nha , bài thơ này mhnb viết họa với những người bạn thơ chứ không phải viết cho chồng yêu đâu nha O đừng hỉu nhầm hén , mhnb chỉ muốn nói với bạn thơ rằng hôm nay em đã có chồng , anh đừng đơn bóng cô phòng đợi em ...để người ta còn đi lấy dzợ chứ bạn O nói phải hong nè , coi vậy chứ cái tình khi họa thơ nhiều khi nói ảo nhưng lắm khi người trong cuộc hay bị ngộ nhận lém nên mình chỉ là nhà thơ nghiệp dư thì không có được cái thâm thúy lảng mạn như những nhà thơ nỗi tiếng , tốt nhất là mình rõ ràng minh bạch cho yên nhà yên cửa tránh những giận hờn vu vơ không cần thiết bạn có nghĩ vậy không nè , cám ơn bạn đã ghé chơi và họa lại thơ , chúc bạn tối ấm áp và hạnh phúc nha !

Này anh hỡi phải đâu em giận dỗi
Chỉ bởi vì đã có chỗ có nơi
Không phải duyên nên chẳng muốn lã lơi
Với ai đó sẽ thành người có lỗi

Em chẳng yêu nên chẳng hề giận dỗi
Bởi bên chồng đêm giá rét mùa đông
Đã có người sưỡi ấm trái tim nồng
Nên chẳng muốn đôi lòng chi rắc rối

Có ai vui khi ngày đêm sớm tối
Long dong hoài lắm mối tối nằm không
Anh hỡi ơi em đã quyết một lòng
Duyên chỉ thắm , chỉ riêng chồng mỗi một


 

 muahenongbong
 member

 REF: 575805
 11/10/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chuyển Mùa

Sao chuyển mùa sớm quá vậy em
Khi thu còn vất vưởng bên thềm
Khi mưa còn tiếc mùa con gái
Lầy lội trong lòng nhưng cứ thêm

Em lấy chồng như thế cũng xong
Như chim đang hót ở trong lòng
Nhưng tim đang hót ngoài sân nắng
Vì lá gom vàng ủ nhớ mong

Em có chồng anh biết tìm ai
Mùa thu lần lượt lá đang phai
Mùa đông rồi sẽ nằm tê cóng
Thêm cả mùa sau biết có dài

Nhưng miễn làm sao em cứ vui
Cứ cao khúc hát mộng xanh ngời
Bao ân tình đó em còn giữ
Cũng đủ chào xuân dẫu ngậm ngùi

Ồ nếu có được cô em gái vừa hay thơ vừa đẹp thì tuyệt . Và ông em rễ phải thật nâng niu mới được nhé hihihihi


MÙA SANG

Gió chuyển mùa nào phải đâu em
Từng cơn cứ rít khẽ qua thềm
Em bước theo chồng ngày đông giá
Giã từ con gái bỏ cuộc chơi

Đã có một thời bóng chơi vơi
Lang thang khắp góc bể chân trời
Anh ở nơi đâu , mùa đông giá
Em lẽ cô phòng , bóng mình thôi

Nay đã theo chồng có cặp đôi
Xa rời ngày ấy mộng xa xôi
Đông sang hơi ấm người mang đến
Sưỡi ấm tim này hết đơn côi

Níu làm chi nữa mùa xa xôi
Thu đi đông đến cũng phải rồi
Với em bao tháng ngày rong ruỗi
Nay sẽ theo chồng bỏ cuộc chơi

chào anh , mấy hôm nay em bận quá không lên họa thơ với anh ...hihihi...cám ơn anh đã có lời khen tặng , thơ hay , đẹp , trùi ui phổng mủi ...hiihhi anh yên tâm đi em rể của anh cũng rất tuyệt vời mà rất yêu chìu vợ đó anh ạ


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network