Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tự do >> Nghèo ....là có tội

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 tamvo
 member

 ID 45286
 09/03/2008



Nghèo ....là có tội
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Nghèo...!!!, chớ héo lánh cưả quan
Tiền thì mất đứt tật mang đầy ngươì
Ngươì ta lưỡi thép mấy đơì
Chắn che khéo lắm chả đòi được đâu

Choì vịt thôi ở... kéo lâu
Cái kiếp khổ nhục đớn đau đi mà
Đừng than đừng trách nưã nha
Đòn đau chẳng thuốc thịt da bầy nhầy


------

Ứng với câu tiền mất tật mang , chí phải....



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tamvo
 member

 REF: 387668
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Cực kì ...


Bo bo thay gạo cực kỳ...
Vưà nhai vưà nghĩ những gì hả em
Ăn vào no suốt cả đêm
Mỗi ngày một bưã chẳng thèm thứ chi

Hết rồi lại đến khoai mì
Khoai môn khoai sọ tì tì chén nha
Gạo trắng có cẳng bò ra
Phân ly tứ tán em à khóc đi

Nhổ cỏ chăm lúa dậy thì
Hột vàng óng ả bao bì đóng ngay
Trả nợ lời lãi bao ngày
Em đừng nuối tiếc vạ lây bây giờ...


---------

Sống để mà ăn hay ăn để mà sống ...???. Hai giai cấp rõ rệt...



 

 tamvo
 member

 REF: 387674
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Vĩ đại


Ở đâu ra lắm thế này
Kỹ sư, bác sĩ toàn tay lành nghề
Khi xưa Anh chỉ đắp đê
Hoạ hằn đôi lúc theo về chích heo

Tại em sanh phải kiếp nghèo
Ốm đau chẳng thuốc nằm queo bên đường
Bà con gom góp tình thương
Mơì ngài Bác sĩ đến giường trị cho

Chích vào em giựt dúm do
Miệng xuì bọt mép máu ho đầy nhà
Lộn thuốc chối biến đi mà
Chân em teo hẳn mắt nhoà lệ rơi

Ung dung hắn vẫn thảnh thơi
Thương em tàn tật hết đời ...vì sao...???


--------

Lộn 1 viên thuốc, sót một tẹo nhau, bao nhiêu tử vong trong cái nghề "lương y như từ mẫu" ???.

Những cái bằng giả vẫn lưu hành. Những ngươì hành nghề đánh mất lương tâm chỉ vì đồng tiền và danh vọng... có nhìn thấy đau khổ cuả đồng loại không vâỵ ???


 

 linhgia49
 member

 REF: 387680
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tớ đây tuổi ngót năm mươi
Nhục vinh cũng lắm ..sự đời lắng nghe !
Dẩu rằng còn lắm khen chê
Chung vai gánh vác..ngày về sáng tươi..


 

 tamvo
 member

 REF: 387688
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai





Bao ngươì gánh vác rã rơì
Đưa thân đỡ đạn thuế thơì sưu cao
Có ai dám hoỉ tại sao
Con hắn du học nước nào ở đâu ???

Nghiã vụ đi trốn thật lâu
Ngày về vỗ ngực công hầu danh oai
Trên cao danh vọng vang đài
Ngươì nghèo chỉ biết thở dài lệ rơi

Lý lịch xét tơí kiểm lui
Bán công lao động tiền lời hắn chia
Vợ chồng năm tháng chia lià
Miếng cơm manh aó noí kià ai tin


-------

Chào Anh Linhgia, chung vai gánh vác khi nào có luật lệ hẳn hoi. Có tự do bình đẳng , có nhân quyền...lúc đó tự động đất lành chim đậu thôi mà.

Chúc Anh luôn vui và lạc quan trong những ngày sắp tới. Tam vô


 

 1langtusay
 member

 REF: 387695
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




"Nghèo...!!!, chớ héo lánh cưả quan"
Câu này Say mãi ruột gan khắc vào
Cổ thấp bé, chẵng gào cao
Chi bằng an phận mong sao qua ngày

Nên đời chỉ chọn men cay
Vì cao hay thấp ... khi say cũng nằm
TamVo có ẩn chữ "tâm"
Hãy cùng Lãngtử tâm trầm rượu nâng


Được hong vậy TV cô nương ?

LTS hôm nay đi nhậu về say quá xá, nên nếu có đường đột lộn nhà, lộn ngôn, lộn ruột gì thì mong cô nương hãy niệm tình tha thứ vì đâu ai chấp nhất 1 tên say, phải hong cô nương?

Với lại, Langtusay thấy tấm bảng "Nghèo là có tội" treo trước cửa gia trang nên sực nhận thức rằng: mình thật quá nhiều tội, hehe...

Chúc cô nương mãi vui vẻ.

Dzô cái đi!

-LTS


 

 khoailantay
 member

 REF: 387698
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nghèo...!!!, chớ héo lánh cưả quan"
Câu này Say mãi ruột gan khắc vào
Cổ thấp bé, chẵng gào cao
Chi bằng an phận mong sao qua ngày



nếu nghèo đừng đến nhà hàng
ở nhà mấy xị trên bàn cốc me
mặc ai nhung gấm màn the
tụi mình cứ nhậu cốc me wên nghèo !!!!


hôm nay uống với LÃNG HUYNH xỉn wá ,chạy lạc vào đây ,xin TAMVO đùng trách ..


CHÚC TAMVO & LINHGIA VÀ LÃNG XỈN XỈN DZUI DZUI HENG !!!


 

 tamvo
 member

 REF: 387708
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Nếu say bớt được nỗi niềm
Thì xin nâng chén cảm phiền rót thêm...


Thấy người khốn khó hằng đêm
Màn trơì chiếu đất nằm trên viả hè
Chủ nhà căm ghét răn đe
Bưng thau nước lạnh tạt phè ra sân

Cụ già run rẩy tấm thân
Áo quần ướt hết gió vần lạnh căm
Cơm nguội cháu mời Cụ ăn
Hoỉ ra mới biết thăng trầm đổi thay

Khi xưa Cụ ở phố này
Vẫn nhà vẫn cưả...bị đày đi xa
Giờ thì nhà cuả ngươì ta
Ngậm nguì Cụ sống làm ma ban ngày


--------

Chào Huynh Lãng Tử Say. Tam vô cũng mong được say như Huynh để khoỉ nhìn thấy cảnh đau lòng. Chung qui cũng chỉ tại nghèo mà ra.

Trời phú cho ta 2 con mắt, ai cũng bảo nên nhìn về phiá trước, nhưng Huynh ơi, ở đằng sau lưng còn biết bao nhiêu điều không nhìn cũng thấy, không noí cũng nghe ...

Một cánh én không làm nên muà xuân. Caí cánh én lạc lõng này sẽ vui khi nhìn thấy một nụ hoa mặc dù là nụ hoa đã uá trong cái giá lạnh cuả những ngày tàn đông còn rớt lại...

Chúc Huynh Lãng Tử Say luôn vui. Tam vô


 

 tamvo
 member

 REF: 387714
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Nhà hàng toàn khách cao sang
Aó quần nhung mượt vòng vàng cổ đeo
Em biết mình là phận nghèo
Chỉ dám xớ rớ đâu đèo bòng chi

Vậy mà họ nỡ khinh khi
Đuổi em ra khoỉ đi đi đừng vào
Nhẩn nha mặc lệ tuôn trào
Vé số chưa bán tấm nào sao đây

Tiền trường tiền thuốc đi vay
Lơì ngày một nặng ai hay giúp dùm
Kẻo không cái lão chuá trùm
Xiết nhà, đuổi Mẹ... bịnh... buồn tăng thêm

Gạt lệ cắn chặt môi mềm
Chia tay với Mẹ qua miền đất xa
Chăm sóc cho những ngươì già
Sao chẳng là Mẹ con là ...bất tâm...

-----

Chào Anh Khoailantay. Tam vô rất vui khi thấy Anh chọn cho mình một cái tên mà ngươì nghèo không ai là không nhắc tơí ...giggigigig

Cám ơn Anh chia sẻ vơí Tam vô nghen. Tamvo

------------

Tội nghiệp cô gái, đi chăm sóc cho ngươì già ở Đài Loan để lấy tiền trả nợ. Trong khi Mẹ mình đau ốm thì ...không cận kề sớm tối để phụng dưỡng được. Thật là 1 truyện thương tâm


 

 tamvo
 member

 REF: 387719
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai





Nưả đêm Mẹ vực con đi
Băng rừng lội suối xá gì gian nguy
Đạp chông máu bật quặn Tim
Thương con Mẹ cố đi tìm tự do

Vắng Cha, Mẹ vẫn chăm lo
Cho con khôn lớn quanh co nẻo đường
Đau buồn vẫn nhớ quê hương
Mong ngày gặp lại lệ vương ngậm ngùi...


---------

Chào Huynh Lãng Tử Titipi.

Cám ơn Huynh đã ghé thăm và để lại lơì tâm sự.

Xin thành thật chia buồn cùng Huynh và gia quyến.

Topic kia bị khoá nên Tamvô ko trả lơì cho Huynh được. Chúc cho Huynh những ngày tơí nhiều niềm vui và nghị lực.

Khi nào về thăm nhà, nhớ " tam vô " nghen...gigigigig

1. không thấy
2. không nghe
3. không noí.

Hẹn ngày trở lại bình an và như ý. Thân mến Tam vô



 

 tamvo
 member

 REF: 387724
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Giật mình gà gáy sang canh
Bên nhà Lão đã vén mành về sao ???
Lặng nghe Lão noí thì thào
Cả đêm chẳng được con nào nặng cân

Lão bà chỉ biết cúi gầm
Đưa tay quệt lẹ lệ trầm sót xa
Từ lâu bà ước ao là
Lià xa trần thế tuổi già sống chi

Các con nay đã ra đi
Lá xanh rơi rụng trong khi lá vàng
Cứ còn bám rũ trên cành
Nhọc Ông cứ phải cực dành lấy riêng ...


--------

Tự nhiên đêm nay mất ngủ.

Bỗng nhiên nhớ tơí cái hôm ra biển Nha Trang. Trơì chưa hừng sáng cho lắm, (độ khoảng 3,4h sáng gì đó). Bắt gặp Ông Lão run lẩy bẩy, tay lôi cái thuyền thúng từ biển trở vào bờ. Cả đêm Ông đi bắt cá, nghe đâu biển động nên Ông đành về tay không. Vưà run vưà ho xù xụ, ông kéo lê từng bước chân về nhà...

Nhìn theo cái dáng gầy còm ướt đẫm những gịot nước biển, nghiêng ngả xiêu vẹo mà không cầm được nước mắt.

Vì sợ rách áo nên ông cơỉ trần, đưa bộ xương ngươì phơi ra, da đen quắn...Cái thuyền thúng mấy lần gặp gió lớn muốn lôi cả ông đi...

Bà Lão có lẽ sốt ruột nên vội bước dấn tơí. Gặp Ông rồi, bà trao nhanh cho Ông cái aó, tay đỡ lấy cái giỏ coí nhẹ tênh. Họ lại lặng lẽ cuí gầm bước đi, mặc cho tiếng sóng biển gầm gừ....







 

 tamvo
 member

 REF: 387728
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Ăn ...nhau

Nghe Má nó kể rằng, năm đó rơi vào khoảng năm 1979 / 1980 gì đó. Ngươì ta đói lắm, không có cơm gạo trắng ăn đâu, chỉ có bo bo, khoai mì trong bưã thôi. Có khi lãnh mua bánh mì hay mì sợi cuả phường tổ bán cho mỗi hộ gia đình. Những thứ mà ăn vèo thì mau đoí mà để dành thì mau mốc...

Gạo không có, thì làm gì có thịt.

Ăn cơm vơí chén nước mắm hay mắm ruốc xào xả ớt là hạnh phúc lắm rồi...

Hồi đó cô Năm làm trong nhà thương Từ Dũ. Lâu lâu thấy cô duí cho Má nó 1 cái tuí còn dính màu máu tươi.

Lát chiều đi học về. Nó thấy mọi ngươì tươm tất quây quần quanh bàn ăn. Ngoài món rau luộc thường lệ, nó thấy có điã gì xào, nhìn in như là phổi bò hay heo vậy đó. Má gắp cho nó một miếng rồi noí:

- Ăn đi con, má thấy con xanh lè như tàu lá chuối hột vậy hả...

Nó lẳng lặng nhai. Từ lâu nó không được ăn thịt nên khi nhai, nó thấy sốp sốp, mà vị cũng ngọt ngọt nhờ cái muì xả và muì ngũ vị hương...

Thế rồi vài tuần nó lại được tẩm bổ bằng cái thịt là lạ mà mấy lần tò mò hoỉ, Má nó cứ gắt lên

- Ăn cơm đi, còn lo học bài kià.

Nhà cô Năm có nuôi con chó cũng lớn hung rồi. Con Cún hay sang nhà nó ăn chực. Từ ngày có món thịt lạ, con Cún có vẻ hung dữ tợn. Ăn xong nó chạy ra đường tru tréo, suả lên dữ dội như sắp cắn 1 đoàn cướp định xông vào nhà vâỵ.

Hôm nay cô Năm lại đưa cho nó cái giỏ coí. Chưa mở ra nó đã biết là món thịt lạ trong trỏng.

Không thấy Má đâu. Nó tò mò mở ra coi, nó thấy cái gì mà bầy nhầy, to bằng cái quạt nan còn treo lủng lẳng cái dây tròn tròn như ruột non cuả con heo vâỵ. Đang đứng tần ngần thì tiếng cô Năm làm nó giật mình

- Nè Xiú, vậy chứ con biết cái gì không hả ? Cái nhau ngươì đó. Cái dây này là cuống rún heng...Còn cái nhau này nằm trong bụng ngươì Mẹ, lấy chất bổ chuyền vô cái rún nuôi em bé đó...

Chưa nghe hết câu, nó nôn oẹ, mặt mày tái nhợt...vậy chả nhẽ nó đã ăn thịt ngươì sao chứ...???.

Vậy mà Nội nó còn bằm ra nuôi bầy vịt nưã hả...Hèn gì con cún nó điên lên là phải.

Má cuả bạn nó sanh em bé, vì sót nhau mà phải chết ...thì ra là vậy...

Từ ngày biết món thịt lạ là gì, nó tự động bơí 1 tô cơm độn khoai, dứt 1 miếng mắm ruốc rồi ra góc vườn ngồi ăn, mặc cho Má nó kêu goị hay goánh nó, nó nhất định không đụng đuã vào....



 

 titipi
 member

 REF: 387729
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tam Vô !
À thì ra tam Vô có nghĩa như là...3 KHÔNG ! Rất đúng ! Lãng tử tôi rất đồng ý.

Thưa Bạn Tam Vô ,
Ừa Nghèo đúng là cái KHỔ và cái cái TỘI lớn dzô cùng luôn ! Lãng tử tôi tuy nghèo nhưng đang ở trên Quê hương Tự do và đầy Tình người, nên cái nghèo cũng " dễ thở ".

Tam Vô, Xin đa tạ đã chia buồn với Lãng tử, Cha Lãng tử chết không nhắm mắt trên đất Nghịch, cám ơn bạn đã cảm thông. Lãng tử tôi không nghĩ gì, và vẫn biết ngày xưa, nick của bạn đã bị khoá, không sao bạn ha ! vẫn xin đa tạ

Bạn làm tôi nhớ khi nhắc đến cái Nghèo, cái gọi là " cao lương " ở cái Đỉnh cao
Cám ơn Phật Tổ, Lãng tử tôi không còn ở cái quê nghèo thống khổ đó đã 33 năm rùi

Muôn lời thăm hỏi ! cám ơn những Bài viết hay

TÔN Lãng tử
Ti Ti Pi

" Thân ta- lữ khách - ôm hoài tưởng nhớ
Một thuở kiêu hùng, thoáng chốc còn đâu ?
Ngày ấy quê ta, giặc về , lửa đỏ
Ngày ấy ngục tù,che khuất rạng Đông !"


 

 tamvo
 member

 REF: 387734
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chào Huynh Lãng Tử Titipi,

Rất vui khi Huynh ghé thăm. Dạ, đúng vậy Tam vô dịch là 3 không. Nhưng mà Tam vô đã hưá vơí lòng là


Một không thủ đoạn hại người
Hai không tiểu xảo nói lời độc cay
Ba không vỗ ngực xưng hay
Lời Cha Mẹ dạy từ nay nhớ hoài


gigiggigi...Tam vô chúc Huynh vui nhiều nghen. Tam vô


 

 lynhat
 member

 REF: 387774
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em Tam Vô,

Em viết rất là văn hoa. Anh đại diện cho nhà nước thưởng cho em Tam Cúp : cúp điện, cúp nước, cúp lương. Hỏi thử em có còn Tam Vô hoặc Tam Không nữa không? Hì,hì,hì...


 

 tamvo
 member

 REF: 387833
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chào Anh Lý Nhất. Em hảnh diện sung sướng, cúi gập đầu đa tạ nhà nước đã thưởng cho em cái Cúp:

Cúp điện, cúp nước, cúp lương

Tuy nó chưa được bằng vàng 9999 nhưng em hưá sẽ cố gắng để giành cái cúp:

Cúp tự do, cúp nhân quyền, cúp bình đẳng đính tàn bằng kim cương a...gigigig

Bài khóa rồi. Xin lỗi nhiều nghen. Tamvô



 

 tamvo
 member

 REF: 387836
 09/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




oh , là la .


Bài này NGHEÒ nên tội nặng lắm, bị vứt vào bóng tối rồi.

Xin lỗi mọi ngươì đã vào chia xẻ nghen.

Tam Vô..........




 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network