Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ t́nh yêu >> Đừng Giận

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 tonnguyen
 member

 ID 36407
 02/03/2008



Đừng Giận
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đừng Giận

Em yêu hởi đừng giận anh em nhé!
Lời thơ anh tô vẻ chuyện trên mây
Chỉ đơn thuần đối đáp đó với đây
Nào có thật tim này đang rung động...

Bao vất vả hằng ngày trong cuột sống
Muốn t́m vui trong tiếng hát câu thơ
Nhưng đêm về ḷng ai vẩn bơ vơ ...
Và khao khác có người yêu chờ đợi

Mở mắt ra đón một ngày tươi mới
Anh chợt buồn đêm đến lại cô đơn
Không ai thương trách mắng với dổi hờn
Lời nhỏng nhẻo hay vờn vai đùa cợt

Quen em rồi nổi ḷng anh dịu bớt
Vơi nổi sầu lo lắng chuyện mai sau
Có nhiều khi nghỉ đến việc trầu cau
E quá vội lại làm em bối rối ...

Hứa đi em, đừng giận anh em hởi!
Cùng bên nhau đi tới với tương lai
Ư, tâm đầu xây đắp mộng ngày mai
Ta hạnh phúc với ngày dài tháng rộng

Đừng giận nghe! để hồn anh lạnh cóng
Trái tim nay đang thiếu bóng của ai kia




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 junegirl
 member

 REF: 296589
 02/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Dẫu biết rằng t́nh là của gió mây
Vẫn đem về mong hong tấm thân gầy
Ai không thương!? đem trách người phụ bạc
Hứa cho xong câu hờn giận... hông thèm

Yêu chi rứa cho bận ḷng anh hỡi
Người xa người có ǵ ghê lắm mô
Th́... ba bảy hai mốt ngày cũng rứt
Hết t́nh này ... lấy t́nh khác lấp vô!

Vùi kỹ lắm răng nó cứ nhỏng đầu?
Đứa nào đó?!... lại là mi ah
Rứa ta bảo sao mi bướng bỉnh thế?
Nào! iêu nào! hăy ngủ đi nhé Cưng!

Ngủ say rồi ha anh?
Em cũng về đây!
JG



 

 junegirl
 member

 REF: 296597
 02/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh
Đếm từng phút giây trôi qua vô t́nh
Anh đang ở một nơi xa, em nhớ thương anh vô cùng
Ước sao ḿnh được bên nhau đêm nay
Giấc mơ chỉ là giấc mơ

Em mơ về ngày xa xăm ta sống bên nhau
Không c̣n cách xa, không c̣n mong chờ
Em mơ được ngồi bên anh, ta nói với nhau bao điều
Những vui buồn ta cùng trong tay nhau
Giấc mơ chỉ là giấc mơ

Rồi anh cứ đi, đêm ngồi đây em vẫn mong chờ
Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui b́nh yên
Ngày trôi măi xa, sao t́nh yêu vẫn cứ ở lại
Tháng năm dài t́nh em héo khô theo bóng ai kia hững hờ.

---Đức Trí---

Hôm nào em thu nhạc và sẽ post lên cho anh nghe ha!
Mà em chưa biết load nhạc lên đây, để hôm này ṃ thử. Nếu không biết nhờ ai biết chỉ dùm nhé!
Chúc mọi người vui




 

 vivian943
 member

 REF: 296598
 02/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tinh yeu la gi vay anh?
Co phai rat dep giong nhu trong tranh
Va ngot ngao giong vien keo
De vao mieng la ngot tan day long

Em uoc co duoc tinh yeu
Giong nhu may va nui o canh nhau
Giong nhu ca song cung nuoc
Va em luon o cung anh luc nay

Dung bao gio xa em nhe!
De buc tranh khong co mot mua xuan
Voi em anh la tat ca
O trong tim va ca mot cuoc song




 

 rdinh
 member

 REF: 296675
 02/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nào em có giận ǵ đâu
Sao anh lại cứ rầu-rầu thề a
Yêu nhau khắng-khít đó mà
Hờn mát một tí...cười nha.....đừng buồn...


Người ta nhơng-nhẽo một chút, tưởng thật, viết một bài thơ dài năn-ni, chắc là hụt hơi rồi, thôi không giận nữa.....Cười đi .. h́h́h́...

Vào chọc quê một chút, hai người đừng giận lây sang tui đó nhe. chào


 

 tonnguyen
 member

 REF: 297320
 02/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Dẫu biết rằng t́nh là của gió mây
Vẫn đem về mong hong tấm thân gầy
Ai không thương!? đem trách người phụ bạc
Hứa cho xong câu hờn giận... hông thèm

Yêu chi rứa cho bận ḷng anh hỡi
Người xa người có ǵ ghê lắm mô
Th́... ba bảy hai mốt ngày cũng rứt
Hết t́nh này ... lấy t́nh khác lấp vô!

Vùi kỹ lắm răng nó cứ nhỏng đầu?
Đứa nào đó?!... lại là mi ah
Rứa ta bảo sao mi bướng bỉnh thế?
Nào! iêu nào! hăy ngủ đi nhé Cưng!

Ngủ say rồi ha anh?
Em cũng về đây!
JG

Anh sửa lại vài chử để bài thơ em thêm hay nè!

Dẫu biết rằng t́nh là của gió mây
Vẫn đem về mong hong tấm thân gầy
Ai không thương!? em trách người phụ bạc
Hứa cho xong câu hờn giận ...hông thèm

Yêu chi rứa cho bận ḷng anh hỡi
Người xa người có ghê gớm chi mô
Th́... ba bảy hai mốt ngày cũng rứa
Hết t́nh này ... lấy t́nh khác lấp vô!


Vùi kỹ lắm răng nó cứ nhỏng đầu?
Đứa nào đó?!...có phải là mi ah
Rứa ta bảo sao mi bướng bỉnh thế?
Nào! iêu nào! hăy ngủ đi nhé Cưng

Bài thơ em độc chiu qúa đi! Anh thích cái đoạn một và hai . Đoạn ba th́ chỉ câu cuối thôi ... ba câu trên ...ay ...dzay ...suy nghỉ goài ...cuối cùng mới hiểu là bà muốn nói ǵ ...gigigigigigi


 

 tonnguyen
 member

 REF: 297322
 02/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
"Hôm nào em thu nhạc và sẽ post lên cho anh nghe ha!
Mà em chưa biết load nhạc lên đây, để hôm này ṃ thử. Nếu không biết nhờ ai biết chỉ dùm nhé!
Chúc mọi người vui"
..............

Chừng nào em biết post nhạc rồi bài đầu tiên anh muốn nghe là; "Giá chi em đừng có chồng ...và anh ...anh không c̣n đơn côi ...th́ giờ đây ..."


 

 hantinh67
 member

 REF: 297326
 02/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
GIẬN HỜN


Trời muốn rụng cả vầng mây đen xám
Phố u sầu chập choạng bước sang đêm
Mưa vẫn rơi rả rích dưới sân thềm
Tôi càng nhớ đến người tôi yêu dấu

Em đă tới bằng chân t́nh đôn hậu
Bao cánh thư mềm, sắc huyết con tim
Trao cho tôi tất cả thứ tôi t́m
Tôi ngờ tưởng đă ch́m trong mơ ước

Em yêu ơi ! cớ nào em nỡ bước ?
Để nơi này tôi sau trước kêu van
Đông lạnh lùng trong những tiếng than oan
Nhạc khắc khoải lệ rơi tràn cung phím

Em có về như bữa nào em đến ?
Mang ân t́nh mài mực tím thâu đêm
Để đông qua trong giấc mộng êm đềm
Sưởi ấm lại ṿng dịu êm trao nhận

Em yêu ơi! lẽ nào em măi giận ?
Tôi xót ḷng nhưng có hận em đâu
Tôi yêu em t́nh son sắc một mầu
Yêu nhiều lắm biết để đâu cho hết.


Chào Tonnguyen và mọi người !
Người ta c̣n giận nữa không nè tonnguyen ?
Chúc vui !


 

 tonnguyen
 member

 REF: 297331
 02/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tinh yeu la gi vay anh?
Co phai rat dep giong nhu trong tranh
Va ngot ngao giong vien keo
De vao mieng la ngot tan day long

Em uoc co duoc tinh yeu
Giong nhu may va nui o canh nhau
Giong nhu ca song cung nuoc
Va em luon o cung anh luc nay

Dung bao gio xa em nhe!
De buc tranh khong co mot mua xuan
Voi em anh la tat ca
O trong tim va ca mot cuoc song
.........Vivian934.......

Chử "t́nh yêu" là thiên đàn địa ngục
Làm ta bay rồi gục ngă không hay
T́nh yêu đi ta đau khổ đọa đày
T́nh yêu đến ta ngất ngây điên dại

Chử t́nh yêu nói đi rồi nói lại
Xuốt cả đời không hết đâu em ơi!

Trả lời chử t́nh yêu cho em vậy có hài ḷng hôn !Hay em đang yêu rồi hong đ̣ng ư ..hihihihi


 

 tonnguyen
 member

 REF: 297333
 02/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nào em có giận ǵ đâu
Sao anh lại cứ rầu-rầu thề a
Yêu nhau khắng-khít đó mà
Hờn mát một tí...cười nha.....đừng buồn...


Người ta nhơng-nhẽo một chút, tưởng thật, viết một bài thơ dài năn-ni, chắc là hụt hơi rồi, thôi không giận nữa.....Cười đi .. h́h́h́...

Vào chọc quê một chút, hai người đừng giận lây sang tui đó nhe. chào
..........Rdinh........

Huynh chọc wê đệ goài nha ! quê qúa hong rặng ra câu thơ nào trả lại cho huynh hết ...hihiihhi





 

 tonnguyen
 member

 REF: 297340
 02/05/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hantinh làm thơ hay wá đi -- rảnh ghé quán thường xuyên cho đệ học hỏi và làm quán đệ được dựa hơi rồi sang sang ra tí xíu ...hihihihi . Được vậy từ quán đệ đổi thành tiệm , rồi từ tiệm thành nhà hàng luôn á ...

Em Hờn

Em hờn giận để anh buồn rủ rượi
Xuân bên thềm hoa nở cũng không tươi
Trẻ nô đùa sao anh chẳng thể cười
Mây vẩn trắng mắt anh mờ xám xịt

Nắng lưa thưa tơ ḷng ai chằng chịt
Rối teng lên quấn quưt cả tay chân
Gửi thư đi thư tới đă bao lần ...
Quanh quẩn mải lời phân trần chưa tỏ

Em giận hờn nàng xuân không thổi gió
Anh ngu ngơ lạc ngỏ mổi khi về
Đông qua rồi ḷng vẩn buốt tái tê
Làn môi ấy lại khô khang nứt nẻ

Em dổi hờn phố th́ thầm hỏi khẻ
Người ấy đâu anh quạnh quẻ một ḿnh
Cúc mai đào thiếu nhánh Trúc xinh xinh
Sao phối hợp sắc màu cho cái Tết

Em yêu ơi! thương anh th́ bỏ hết
Kết đôi tay dung dẻ với ngày xuân


Hantinh ơi! người ta c̣n giận ḿnh ḱa giúp ḿnh làm vài bài thơ dổ dành đi ...






 

 tonnguyen
 member

 REF: 299519
 02/11/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lúc Em Đi

Xuân năm nay em về quê đón Tết
Đường đi xa chắc mệt lắm phải không
Lúc em đi hồn anh măi theo trông
Bảo b́nh yên đến nơi về tới chốn

Tết vắng em nàng xuân như bỏ trốn
Không tiếng cười rộn rả cỏi ḷng anh
Tiếng nhạc kia như lặng cả âm thanh
Và quang cảnh cứ âm thầm câm điếc

Lúc em đi trời không c̣n xanh biết
Én tung đàn rồi biền biệt xa bay
Chị gió hờn bụi chuối chắng lung lay
Đàn ong bướm kém hăng say hương mật

Lúc em đi t́nh anh như đánh mất
Lạc nẻo đường thất thiểu chốn hoang sơ
Tiếng tơ ḷng im lặng cứ như tờ
Ai sờ khuấy cũng chẳng hề lay động ...

Lúc em đi anh ngày đêm trông ngóng
Mong ngày về để thấy bóng em yêu ...

BrianNguyen

TrúcLy, viết tặng em đó


 

 tonnguyen
 member

 REF: 299523
 02/11/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em Ở Đâu

Em ở đâu để tim anh vụn vở
Nắng chiều vàng nhung nhớ lại dâng thêm
Vào trong chát t́m kiếm với đêm đêm
Sao chẳng thấy bóng h́nh em đâu cả

Chuyện công ty chắc có nhiều vất vả
Anh ước ǵ lo xong cả cho em
Để rảnh rang ḿnh lôi chuyện củ mèn
Đem ra nói rồi tưởng chừng như mới

Em ở đâu để anh hoài ngóng đợi
Héo thân gầy hơi hới quả tim con
Đời chờ em trong nhung nhớ mỏi ṃn
Ôm đàn hát, em có c̣n thương mến ...

C̣n yêu anh xin em mau mau đến
Cho anh vơi nổi khao khác đợi chờ
Để cỏi ḷng thôi nhạt nhẽo bơ vơ
Dù vẩn biết chỉ t́nh hờ thôi nhé ...!

Em yêu ơi hăy về đây lè lẹ
Giúp ḷng anh vơi nhẹ mối duyên xưa ...

BrianNguyen

ChucLy, viết tặng cho em nè





 

 tonnguyen
 member

 REF: 299747
 02/11/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ly,

Em xem thử h́nh anh có khác biệt ǵ với mười năm về trước không ! Anh th́ tự nghỉ --chỉ riêng cho em anh vẩn bảnh trai như ngày nào phải hôn ...hihihihhi

Thật ra anh thấy ḿnh già đi và giống như ông cụ non không hơn không kém .Ngày xưa em đă nói là ông cụ rồi bây giờ chắc là đă ông cụ già nua ...hihi

Anh thấy ḿnh ăn nói và phán đoán sự việt không lưu loát nhạy bén như thuở nào, tánh t́nh bớt đi cái khí khái nam nhi thay vào đó như là nhút nhát e dè ...

Mổi chiềi đi làm về không c̣n nhúng ḿnh nhảy qua hàng rào nửa .Thấy những mủi nhọn trong ḷng bổng e sợ thế là lẳng lặng mở cửa--đúng là có ḷng mà không sức ...

Thời gian trôi thật mau --không biết hồi gặp Mẹ và người nhà của anh, họ có kể chuyện anh rượt bắt cướp cho em nghe không, sao bây giờ mổi lúc nghe có đánh lộn hay súng ống đâu đó là lo dzọt cho lẹ để khỏi họa lây ...Con người thiệt thay đổi theo thời gian nhiều quá ....

Ah! sợ em lại chê nên trước khi chụp h́nh đă gọt nhẹ mấy sợi râu ...hihihi tiếc qúa chời luôn ..."Trai vô nh́ như gái vô nhủ, Nam vô tửu như kỳ vô phong" Dzị mà nở ḷng nào chê râu của anh ...huhuhuh

Thôi hong nói chuyện tào lao nửa . Anh thấy h́nh mới của em rồi chẳng đổi thay ǵ vẩn lộng lẩy pha lẩn nét quư phái trang nghiêm càng nh́n eo ơi vẩn mê mệt như xưa ...bebeebebbe

Nghỉ thêm một ngày nửa là anh đi làm lại rùi . Em đă khai trương công ty trở lại chưa sao hai hôm nay anh lên chát t́m mà chẳng thấy ...Nhân viên chắc đă hết hạn nghỉ Tết rồi chứ --để em cứ tham công tiếc việt bệnh đau lưng lâu ngày sẻ thành kinh niên ấy ...nhớ làm những ǵ anh nói nhất định có lợi cho bệnh của em ...

Ui chao dài wá rùi anh x́ top á ..

Nhớ em nhiều,
Anh




 

 tonnguyen
 member

 REF: 299750
 02/11/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em biết post nhạc chưa cho anh nghe bài ǵ mà có lời là;

"Càng nh́n em yêu em hơn và yêu em măi ...dù phút êm đềm xa xưa ...nay đă đi vào quên lăng ..."

Tối hôm qua ngồi một ḿnh đánh đàn và hát lại cái bài mà anh hát cho em nghe trên xe lửa năm nào ấy ...rồi tự nhiên nước mắc cứ rưng rưng ...Lạ nhỉ, hồi ấy hát th́ em khóc bây giờ đến phiên anh ...nên anh cũng ít khi hát những đoạn nhạt ấy lắm ...v́ lở Mẹ nghe được lại biết anh có tâm sự ...

Thôi anh đi lo chút việt cá nhân tối rảnh sẻ t́m em ...





 

 junegirl
 member

 REF: 299795
 02/11/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Viết thơ tặng em đấy à? Cảm ơn anh nhé!
Từ hôm 30 Tết đến giờ em không online, nhớ kinh khủng! Nhớ anh, nhớ thơ, nhớ công việc và nhớ đủ thứ...
Nghỉ mấy ngày tết em cảm thấy vui và thoải mái hơn nhiều. Hôm nay Công ty mới bắt đầu làm việc lại. Bắt đầu 1 năm nữa với 365 ngày hy vọng mọi việc tốt lành

Nghỉ mấy hôm vào đây lại thơ đọc không xuể!
Anh hay thật, làm thơ, làm này làm nọ.... làm ǵ cũng giỏi! (khen đó!) :)

Anh tự nhận ḿnh là ông Cụ già đấy chớ, em vẫn chỉ xem anh là Cụ non thui hihihihi v́ "Nh́.. ǵ đó" của anh vẫn chưa "đông" mừ!
Ừ, mà cũng lâu lâu rùi không thấy anh chắc dạo này có thay đổi mà em không biết chăng?!

Mà anh này, hồi í anh hát bài này à? Em quên mất đấy! Em chỉ nhớ anh hát toàn nhạc "Đứt" không à nên không nhớ cụ thể bài nào hết. Sao em khóc nhỉ? Ờ, có lẽ anh hất toàn nhac Sến, nghe buồn rũ rượi nên không khóc cũng uổng, rite?! hic hic huhuhu ... Đúng rồi, thấy chưa! Anh nghe anh hát c̣n khóc huống chi em hahhaaha

Em vẫn nhớ giọng hát ấy lắm đấy!


 

 laoton
 member

 REF: 301908
 02/16/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Xin thông báo với các bạn --ḿnh bây giờ là Laoton chứ không c̣n là tonnguyen nửa ...xin chao xin chao ...

 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network