Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tình yêu >>

.... Anh dám hong...?????........

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 mialau
 member

 ID 34819
 01/01/2008



.... Anh dám hong...?????........

profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien




Photobucket



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2  3  4 Next Page Xem tat ca - Xem Tung trang  

 hanhkhachso7
 member

 REF: 279348
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mấy muà trăng bẵng tin Anh đâu biết
Em ngỡ ngàng lo sợ miết ngóng trông
Thư trả về lòng chát đắng viễn vông
Em chẳng dám nghĩ về lòng biển động
------------Mía Mụi----------------


Thế nhân ơi, sao tình người quá rộng
Khi ta còn, đang lồng lộng sức xuân
Lệ chia bôi, em tôi mắt trong ngần
Mối tình đầu, mang hương xuân chớm vội

Biển mênh mông, hay cát vàng chia lối
Hay cuộc đời, ngăn anh tới bên em
Sóng dữ kia, hay nước mắt bên thềm
Hay hơi ấm, ai trao em thủa trước

Bởi em yêu, hay câu thề nguyện uớc
Hay con người, của thủa trước không quên
để em buồn, mang nỗi nhớ không tên
Hay anh đến, em kề lên vai nhé

Em yêu ơi, trong thân hình nhỏ bé
Gọn trong lòng, anh nhè nhẹ nói yêu
Một lời thôi, nhưng ý nghĩa thật nhiều
Và anh hiểu, những điều anh đã nói

Chuyện Tình biển, đã qua rồi anh tới
Trong an bình, trong xuân mới em yêu
Em sẽ thấy, trong đêm tối tịch liêu
Anh sẽ đến, với tình yêu bất diệt

Và anh đúng, là đàn ông thứ thiệt
Yêu em rồi, không biền biệt ra đi
Bỏ ngoài tai, những câu chuyện thị phi
Em hạnh phúc, đó là khi anh tới...hè hè hè


Photobucket ây da Xuân ơi... đầu xuân trai mặt hè hè


Bài thơ của em khá hay nhưng hơi sướt mướt => dẫn chứng (Em cúi mặt lệ lưa thưa nhỏ giọt) bị ghẹo có chút mà khóc nhè liền, lêu lêu xấu hổ quá! bây chừ mới bít là Mía hay khóc nhè he he!

Hoạ thơ với Mía rất là vui, HK hoạ thơ không phải chuyện hơn thua mà là sự cảm nhận trong cái hồn thơ của Mía.

Thơ mang lại cho ta niềm vui, và ta mang lại cho nhau niềm vui.

luôn vui vẻ nhá mụi mụi!

thân ái: NTP


 

 mialau
 member

 REF: 279412
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Có gì anh không dám
Vì em anh sẽ liều
Chẳng gì có thể cản
Khi mà anh đang yêu ....

---------------Anh Goldsnow-----------------

Em biết khi Anh yêu
Tình Anh trao biển khơi
Hãy nhận đi em ơi
Kẻo Anh giận bỏ liều

Em biết khi Anh yêu
Sẽ cho em tất cả
Chứ noí chi vàng đá
Nhận đi nhá em yêu ......


Photobucket


Cảm ơn Anh Goldsnow ạ , ngày đầu xuân mến chúc Anh vạn sự an lành và tràn đầy niềm vui Anh nhé ...mía lau


 

 mialau
 member

 REF: 279423
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai







Photobucket



Chào nhỏ Hồng
Chào Anh Phaphach...

Cảm ơn bài chúc tết và thơ tặng nghen . Chúc cho hai vị năm mơí an bình , nhiều niềm vui và vạn sự như ý nhá ...mía lau .......


 

 mialau
 member

 REF: 279428
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Mía ơi đêm đã khuya rồi
giận hờn chi nữa càu nhàu 5 canh
sáng mai anh phải ra đồng
cày hết đám ruộng để em bỏ màu

thương e thức trắng dạ sầu
sáng nay em ngủ... bỏ màu anh lo
suơng mai.. em đã... lò dò
nấu xong...ủ gói xôi vò...mang theo

anh nhanh kẻo nguội anh ơi!
ĐỂ CÒN CÓ SỨC... CÓ HƠI... MÀ CÀY

----------------Anh Hoanhat-----------------------


Thương Anh vất vả đêm ngày
Cày sâu cuốc bẫm lại hay thương ngươì
Dẫm bùn phơi nắng hứng sương
Hai bưã no đủ ...ruộng nương tươi màu

Thương Anh em mơí càu nhàu
Gió đông mặc ấm ...đi đâu sớm về
Vui bạn nhậu ít thôi nè
Caí cảnh nghiêng ngả viả hè chẳng xinh

Thế mà Anh nỡ làm thinh
Bỏ cơm vác cuốc một mình lặng đi
Ngân ngấn nước mắt ...ước gì
Anh quay trở lại ...phở mì đãi Anh
............



Photobucket

Chào Anh Hoanhat nha, đầu năm chúc Anh an bình , vạn sự như ý , tràn đầy niềm vui và thành đạt Anh nhé ...mía lau


 

 hantinh67
 member

 REF: 279430
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bạch lan trước gió lung lay
Tình nghe sóng vỗ ngô ngây nỗi lòng
Một đời thân phận sương phong
Có làm hoa thắm hương nồng ngát bay
Lời ai thách đố đêm ngày
Để ai chăn trở ngấm đầy tiếc thương


 

 mialau
 member

 REF: 279433
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Bạch lan trước gió lung lay
Tình nghe sóng vỗ ngô ngây nỗi lòng
Một đời thân phận sương phong
Có làm hoa thắm hương nồng ngát bay
Lời ai thách đố đêm ngày
Để ai chăn trở ngấm đầy tiếc thương


-----------------Anh Hận Tình----------


Bạch lan tình vẫn trắng trong
Vẫn chờ vẫn đợi quyết không thay lòng
Buồn vì lơì hứa viễn vông
Tình riêng khép kín mộng hồng vỡ tan
Ngậm sầu chẳng dám mơ màng
Mặc cho năm tháng vội vàng lướt nhanh
Hoa ơi mong maĩ tươi xanh
Tình Anh trao gơỉ có dành cho em....????

.......



Photobucket


Dạ , mía chào Anh Hận Tình nha .

Ngày đầu xuân , thương chúc Anh vạn sự an bình , nhiêù sức khoẻ , tràn đầy niềm vui và luôn haì lòng vơí quyết định cuả mình nha ...mến mến ...Mía lau


 

 mialau
 member

 REF: 279444
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mặt trăng hông giám đâu
Qua cầu trăng sóng sánh
Mùa tuyết băng giá lạnh
Trăng ngẩn ngơ gánh sầu

Mặt trời hổng giám đâu
Bình minh nào yêu dấu
Làm duyên đôi má đào
Giờ mùa đông ra sao?

Anh cũng hổng giám đâu
Rầu rầu trên phố vắng
Tuyết ngang trời thinh lặng
Rơi vào góc tim đau

Mùa đông chẳng qua mau./.

Chít rùi! Xin lỗi Mía vì HĐ định làm thơ vui nhưng sao chưa được!

Thôi làm lại, Mía Thông củm nha!

Anh hông giám đâu nha
Ngoài kia mưa lạnh lắm
Thôi mình về sưởi ấm
Nụ hoa môi thiệt thà.


--------------------Anh Haỉ Đăng------------------------


Mặt trời đêm chẳng có
Em quả thật ngây ngô
Dám đưa lơì thách đố
Chỉ muốn Anh ngỏ đó

Trăng tròn ngày chẳng có
Em nhớ chuyện nhi đồng
Nhớ lơì hưá viễn vông
Tình Anh rớt theo gió

Anh có dám tỏ hong
Em chờ đợi nóng lòng
Hay lại bảo em ngông
Đứt tơ sợi màu hồng

Em lặng thầm ngân ngấn
Yêu lỡ Anh ...vương vấn
......



Photobucket

Dạ , chào Anh Haidang ha , trước thềm năm mơí , mến chúc Anh luôn nhiều niềm vui , thành đạt trên mọi lãnh vực , và nhất là có nhiều thơì gian để trải tâm sự cuả mình qua những vần thơ lãng mạn Anh nhé ...mía lau


 

 anhminh26
 member

 REF: 279502
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Đầu năm khai bút cho Miá coi nào.....!!!

Em như một kiếp tơ tằm
Tằm bao nhiêu sợi, thơ vần bấy nhiêu
Thơ em đầy ấp hương yêu
Dệt nên cái kén cho nhiều sợi thơ…..


Anh có dám yêu em…???Sợ gì mà không dám…???
Thì tỏ bày đi chứ……… Bây giờ nói à nghen.
Sao anh còn lưỡng lự…...Hết chần chừ bao phen
Đùng bắt em đợi thêm ….Nói yêu em …nè tám…!!!hic…hic…

Photobucket

Yêu em biết mấy cho vừa
Nhưng em dữ quá hỏng chừa một ai
Lỡ lời đã nói yêu hoài
Bây giờ nghĩ lại ….(chắc) bị gài quá ta….hihi

Vui nhiều nghe Miá…..hihi…..

TẶNG MÍALAU ĐANG YÊU VÀ...YÊU MÃI NGÀN NĂM




 

 mialau
 member

 REF: 279688
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Photobucket



Mía chào Chị Anhtrangthu
Chị vẫn khoẻ chứ ạ . Cảm ơn Chị ghé thăm và tặng thơ nha .
Nhân dịp xuân về , mía xin chúc cho Chị vạn sự an lành , luôn nhiều niềm vui và sức khoẻ , nhất là rải thật nhiều những dòng thơ trữ tình nưã Chị nhé ...mến mến ..mía lau......


 

 anhtrangthu
 member

 REF: 279702
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Photobucket


 

 taolao
 member

 REF: 279704
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trananhthu xem cây này và cây trên có giống nhau không nhá
ca da


 

 mialau
 member

 REF: 279706
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Tình yêu cút bắt ..trò chơi
Ngu gì tỏ trước , ai thời dám đâu
Mía kia giọng ngọt.. bụng sầu
Đố chơi thì được..mặt ngầu "trốn" mất tiu..!

-------------------Anh Linhgia----------------------


Photobucket



Dạ , miá chào Anh Linhgia ạ . Anh vẫn khoẻ chứ ạ. Cảm ơn Anh thật nhiều nghen .
Đứng trước thềm năm mơí , mía xin chúc cho Anh vạn sự bình yên , nhiều niềm vui và sức khoẻ a. .Mến mến ...mía lau .......


TB . Anh Linhgia ơi, bài thơ trên chỉ noí vậy thôi nha , mía thề giả bộ thôi đó (dại gì mừ hỏng iu fải hong....hihihi), để uy hiếp ngươì ta , khai ra là "yes" oder "no". Nghe xong , ngưì ta chạy mất tiu goì ....hihihi. Vui vui nghen Anh .mía


 

 mialau
 member

 REF: 279725
 01/02/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Photobucket



Chào Chị Anhtrangthu
Chào Anh Taolao
mía cũng đang thắc mắc , chưa biết đó là cây gì , chỉ đoan đoán là cây Đa ...hihihi

Đầu năm mía chúc cho Anh Taolao vạn sự như ý , tràn đày sức khoẻ ,nhiều niềm vui và luôn thành công trên mọi lãnh vực Anh nhé ....míalau .......


TB . Cảm ơn Anh Chị đã ghé qua tặng hình , nhưng nhớ noí cho moị ngưoì biết , đó là cây gì Chị nhá ...hihihi. Chúc vui vẻ heng ...mía lau


 

 anhtrangthu
 member

 REF: 279811
 01/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chào bạn Taolao, cây đó ở Tây thien mà, thực ra ảnh này là sưu tầm vì thấy đẹp hì hì, bạn chác rõ hơn mình chứ

Chào em mía chúc em vui vui vuiiiiiiiii...........


 

 mialau
 member

 REF: 279851
 01/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Thế nhân ơi, sao tình người quá rộng
Khi ta còn, đang lồng lộng sức xuân
Lệ chia bôi, em tôi mắt trong ngần
Mối tình đầu, mang hương xuân chớm vội

Biển mênh mông, hay cát vàng chia lối
Hay cuộc đời, ngăn anh tới bên em
Sóng dữ kia, hay nước mắt bên thềm
Hay hơi ấm, ai trao em thủa trước

...........

-----------------Anh Hành Khách-----------------


Tình biển 2 ......



Có những chiều lang thang trên phố vắng
Chẳng làm gì chỉ yên lặng bên nhau
Nghe nhịp tim tình tự noí những câu
Yêu nhau đi thầm thì bay trong gió

Nhoáng một cái mấy năm rồi bỡ ngỡ
Ta xa nhau bao nhung nhớ đong đầy
Còn lại gì mảnh tình vỡ mưa bay
Em cô đơn Anh có hay có biết ...

Nhận ra Anh lòng bồi hồi da diết
Muốn thét gào ...xé vĩnh biệt từ nay
Anh ngỡ ngàng ,nhìn em ...kẻ lạ thay
Em bàng hoàng tình trả vay chưa hết

Trơì gieo chi bao sầu bi nhân thế
Anh một thơì oanh liệt ghé đôi vai
Gánh giang sơn hiền hoà chẳng hại ai
MẤT TRÍ NHỚ đơì tàn phai tất cả

Đến thăm Anh một chiều mưa tơi tả
Nhành rong biển có luôn cả tập thơ
Anh nhoẻn cươì...chẳng vồn vã ...ngó lơ
Tình em lịm nghe chơ vơ ...gợn sóng

Dẫn Anh qua những con phố vàng óng
Cuả một thơì hai đưá ngóng trông nhau
Ghế đá công viên theo năm tháng phai màu
Anh hững hờ quay gót mau vội bước

Chiều thu vàng lá rơi bay tha thướt
Em thẫn thờ hồn nghẹn ướt chờ Anh
Tình cũ chết ..tình mơí quá mong manh
Em kiên trì quyết dành Anh trở lại

Thật khẽ khàng Anh đưa tay ngần ngại
Vuốt tóc em.. gió ngịch.. lại rối tung
Anh rất thích muì hoa chanh em dùng
Cái thuở đó noí cho cùng đã hết

Thật không Anh từ khi nào Anh biết
Em là em ...vẫn tha thiết yêu Anh
Giọt nước mắt lăn trên gò má xanh
Anh trở về...đừng xa em ...Anh nhé

......

Photobucket


Chào Anh Hành Khách , Anh lại hiủ lầm mía goì ....huhuhhư

Cảm ơn Anh đã cho mía một nghị lực , để làm bài thơ dài như sớ táo quân như thế này ....hihihi.

Noí thiệt nghen , mía rất ngại làm những thể thơ khác ngoaì lục bát ...Vưà khó mà vưà gò bó ....

Nhờ đọc thơ Anh Hành Khách và Huynh Lãng Tử Say , mía cố gắng bắt chước để làm thể thơ mới ....
Mía có 1 nguyên tắc là ai sao mình vậy . Nghĩa là Anh xử dụng Bát ngôn , thì mía cũng fải bát ngôn lại , cho nó cân cân....hihihi.

Lúc đầu mía rất ghét , vì thơ cuả mía cộc lốc khô khan , ngồi si nghĩ muốn nổi caú lun mừ nghĩ hỏng ga từ mơí cho nhịp nhàng uyển chuyển chút ....hihihi

Vậy từ nay mình sẽ tiếp nhau bằng những áng thơ dài bất tận fải hong ...???. Mía xin cố gắng tiếp Anh cho chu đáo nghen ....hihihihi.
Chúc dui dui ...Mía nau


 

 mialau
 member

 REF: 279858
 01/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Em như một kiếp tơ tằm
Tằm bao nhiêu sợi, thơ vần bấy nhiêu
Thơ em đầy ấp hương yêu
Dệt nên cái kén cho nhiều sợi thơ…..

--------------Anh Minh-----------

Photobucket


Anh Minh , năm mơí chúc Anh luôn thành đạt trên moị lãnh vực , nhiều niềm vui và sức khoẻ nghen Anh .

Chúc Anh luôn mang đến niềm vui cho moị ngưoì , nhất là những bài thơ dí dỏm trữ tình và những câu đố hóc buá nghen Anh ....hìhi

Chúc dui dẻ ...mía nau....


 

 hanhkhachso7
 member

 REF: 279878
 01/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thật khẽ khàng Anh đưa tay ngần ngại
Vuốt tóc em.. gió ngịch.. lại rối tung
Anh rất thích muì hoa chanh em dùng
Cái thuở đó noí cho cùng đã hết

Thật không Anh từ khi nào Anh biết
Em là em ...vẫn tha thiết yêu Anh
Giọt nước mắt lăn trên gò má xanh
Anh trở về...đừng xa em ...Anh nhé
-------------Mía Mụi---------------


Một tình yêu, rát như ngàn vết xé
Biết làm gì, trái tim bé kia đây
Gửi cho em, tình yêu đã vun đầy???
Hay chối bỏ, để từ rày quên biệt

Bởi tình em, vẫn đang còn tha thiết
Một mối tình, vốn bất diệt trong tim
Một tình yêu, ta vẫn cứ đi tìm
Nửa chết lặng, nửa nhịp tim vẫn đập

Bởi ta say, hay tình yêu hấp tấp
Bời người khờ, hay cú vấp quá đau
Bởi nhân gian, chẳng có phép nhiệm màu
Nếu có được, anh thề khâu hết lại

Để tình em, mãi muôn đời tồn tại
Để tim em ,chẳng tê dại lần nào
Để biển khơi, thôi vùng vẫy cồn cào
Và kí ức, người gửi trao trở lại

Nụ cười em, trên môi hồng mãi mãi
Mái tóc thề, đen huyền lại tung bay
Và tình yêu, thủa trước đẹp mê say
Ghế đá... công viên... đôi tay... hạnh phúc...

.......Và.......

Anh trở lại, với con người hiện thực
Đứng bên đời, để chúc phúc cho em
Em hạnh phúc, anh cũng thấy vui thêm
Thế là đủ...... chỉ nhìn em là đủ.......


Photobucket



Ây da cô bé của tôi, bản tình ca của biển thật là hay nha. Rất tình người, một tình yêu lớn... chà chà. Mía hay thiệt nghen thơ bát ngôn đã khá nhuần nhuyễn rùi.

Huynh cũng như mụi thui, thấy mụi dùng thể loại thơ nào thì huynh sử dụng thể loại đó sao cho phù hợp với bài thơ của mụi, bắt chước làm theo đó mừ hì hì, hi vọng mụi không cười là được

Họa thơ với mụi rất vui , huynh thấy như mụi đang đặt những cánh cửa nhưng không có chìa khoá vậy. Thế nên huynh thử làm kẻ trộm mở những cánh cửa đó. Nhiều lúc ngồi làm việc căng thẳng mà làm những bài thơ đối với mụi thấy rất thoải mái giảm được áp lực công việc rõ ràng hì hì rất vui

Vậy mụi cứ dùng thể loại thơ nào thì huynh sẽ cố gắng hoạ cùng cho vui nghen1

Luôn dzui nha Mía NTP





 

 hanhkhachso7
 member

 REF: 279879
 01/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Photobucket hè hè 2 lần

 

 1langtusay
 member

 REF: 279891
 01/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hong.


 

 mialau
 member

 REF: 279934
 01/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Anh có dám yêu em…???Sợ gì mà không dám…???
Thì tỏ bày đi chứ……… Bây giờ nói à nghen.
Sao anh còn lưỡng lự…...Hết chần chừ bao phen
Đùng bắt em đợi thêm ….Nói yêu em …nè tám…!!!hic…hic…

------------------Anh Minh---------------------


Mía chào Anh Minh ...
Đây là mẩu tỏ tình cuả Anh Minh dơí nại bà Tám cuả Anh Minh nè....hihihihi ......



Photobucket


 

 mialau
 member

 REF: 279966
 01/03/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Yêu em biết mấy cho vừa
Nhưng em dữ quá hỏng chừa một ai
Lỡ lời đã nói yêu hoài
Bây giờ nghĩ lại ….(chắc) bị gài quá ta….hihi

---------------Anh Minh---------------

Photobucket


 

 mialau
 member

 REF: 280238
 01/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


......

Bởi ta say, hay tình yêu hấp tấp
Bời người khờ, hay cú vấp quá đau
Bởi nhân gian, chẳng có phép nhiệm màu
Nếu có được, anh thề khâu hết lại

.......

--------------Anh Hành Khách--------------


Tình biển 3......



Chiều nhạt nắng vai kề vai ngắm biển
Sóng thì thầm xin tiễn biệt buồn đau
Khoí thuốc mờ Anh nhung nhớ về đâu
Lần tìm tay mình truyền nhau hơi ấm

Nụ hôn đầu...hái trao Anh trái cấm
Hạnh phúc ơi...em ngân ngấn ..nhoẻn cươì
Anh ngập ngừng ...giữ hộ trái tim côi
Mắt dõi nhìn coĩ xa xôi sắp tới

Pháo vu qui thẹn hồng cô dâu mơí
Nhẫn đeo tay mình chung lối từ đây
Anh và em sẽ cố gắng đắp xây
Tiểu gia đình ...ngày răng long đầu bạc...

Tiệc chưa tàn dập dình vui điệu nhạc
Trong men say Anh tiễn bạn ra về
Thiếu phụ lạnh lùng vơí giọng nói tái tê
Anh ngã gục trong cơn mê chợt đến

Em bàng hoàng nức nở nhìn ngọn nến
Có thật không ..vợ Anh đến đoì chồng
Em sụp đổ trước một trận cuồng phong
Ngày vu qui vẫn chờ mong ...chấm hết

Biển yêu ơi giờ chỉ còn cái chết
Vẹn nghiã đôi bên ...sóng siết chặt nưã đi
Lệ cạn dòng chẳng mơ ước thêm chi
Vĩnh biệt Anh ...lơì thầm thì đưa tiễn

Em có Anh ..tập thơ...nhành rong biển
Sóng dập dình ru mộng viễn ngàn thu
Anh ở lại vui hạnh phúc phù du
Nhớ về em ...giọt sương mù ....lệ đá ...

...... ......



Photobucket


Chào Huynh Hành Khách . Cúm ơn lơì khen nghen , nhưng tay bút vẫn còn non lắm , làm sao mừ dám đứng ngang hàng vơí các Huynh được. Cho muị đứng đằng sau đi nha ....hihihi.

Đừng căng thẳng wá nha . Có lẽ nếu Huynh muốn sẽ có Tình Biển 4 . Kết thúc đẹp hơn đi nha ...hihihi. Hãy để cho ý thơ được yêu đơì một chút heng ...Chờ ý kiến của Huynh nha . Chúc vui và thượng lộ bình an...miá muị

PS. Hôm nay đọc kĩ lại , thì ra Huynh mơ mộng trong giờ làm việc , coi chừng lại gơỉ nhầm cho Boss lá thư tình thì chít đó nha....hihihi. Nếu mà giảm Stress trong giờ làm việc , thì nhớ cuối tháng lãnh lương , đãi muị cây cà rem nha ....hihih. Chúc dui dui nha .mía lau


 

 hantinh67
 member

 REF: 280243
 01/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Qúa hay luôn Em ơi !

 

 mialau
 member

 REF: 280248
 01/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

@ Anh Hận Tình

Hận Tình, Anh noí caí gì
Chọc quê thì có ...cươì khì vui ha
Hoỉ Anh có dám hong nha
Làm tiếp đọan cuối lẫn pha tiếng cươì
Mà nè Anh nhớ đừng lươì
Làm daì tình củm ngươì ngươì thương Anh ...
............


Photobucket


Dạ , mía chào Anh Hận Tình , vẫn khoẻ chứ Anh .

Noí Anh nghe ha , đừng có khen ẩu à nha , thơ thẩn thôi , dở ẹc hà , còn fải học hoỉ thật nhiều ở Anh nưã đó . Chúc Anh cuối tuần vui heng ...mía nau


 

 hantinh67
 member

 REF: 280250
 01/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tình biển vốn dĩ của em
Viết sao cho được chỉ thèm thế thôi
Đọc xong ngơ ngẩn bồi hồi
Trách lòng chi tại cứ ngồi vấn vương ?


 

 Page  Previous Page  1 2  3  4 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network