Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ t́nh yêu >> Nhớ kỷ niệm xưa

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 glamour
 member

 ID 20221
 02/22/2007



Nhớ kỷ niệm xưa
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Vẫn mái tranh xưa dưới hàng dừa
điệu ḥ êm dịu dưới nắng thưa
Thương người con gái đưa đ̣ ấy
người khách năm nao về giữa trưa

Mười năm quay lại gịng sông xưa
Man mác nhớ nhung với bóng dừa
nghiêng nghiêng nón lá tà áo trắng
với bóng thuyền đưa người dưới mưa

Bến Tre, con nước một ḍng sông
người về nặng trĩu nỗi ḷng mong
cầu tre, mái lá mười năm trước
nhưng bóng thuyền xưa đă là không

Vẫn mái tranh xưa, bưởi nở bông
ḷng ai hiu hắt tựa hư không
mồng tơi phủ kín bờ dậu cũ
Em đi lấy chồng có nhớ không?

***

Tía má đă già thêm c̣m cọi
Anh về thăm lại thấy thương ôi
Tin em tay bế tay bồng ẵm
Cau già trước ngơ nặng buồng rơi

Mười năm thủa ấy giáng em gầy
đưa đ̣ người khách chợt qua đây
mời anh uống nước trà xanh chát
giọng nói yêu kiều - anh ngất ngây

Giờ đây kỷ niệm vẫn đong đầy
hồn dâng nỗi nhớ tràn lên mây
con sông vắng bóng người em gái
giáng áo nghiêng nghiêng, giáng em gầy ....

nguoidaklak/viết về Bến Tre 1997/ Nhớ kỷ niệm xưa

***
Xuân Westfjords, Iceland

Tháng giêng về trên đồng cỏ
Thênh thang con nắng ngỏ lời cùng hoa
bầy chim thơ thẩn hát ca
xa xa bóng núi, la đà mây trôi

bầy ngựa thong thả xuống đồi
hàng thông vi vút ta ngồi trông mơ
viễn vông mộng bỗng thành thơ
thảo nguyên bát ngát - t́nh anh lơ là

Ḿnh đây bỗng nhớ quê nhà
mái tranh nghiêng ngả , hàng trà, luỹ tre
con sông lẽ bóng thuyền về
nhớ tà áo trắng, cầu tre, con đ̣

Tháng giêng giây phút hẹn ḥ
Thủa nao, thoáng đó có ngờ mười năm
giờ em - tay bồng tay ẵm
giờ anh xa xứ ḷng buồn thầm mong

Ice - Land đất khách mặn nồng
Anh xa quê cũ chạnh ḷng Bến Tre
người đi biết mấy khi về
Người về biết có lời thề c̣n không ???

Thân mến gửi tặng các bạn theo chủ đề của Cafekho. Tháng giêng 1999, thơ của nguoidaklak, viết khi đang dưỡng thương ở vùng đồng quê Iceland, 1 quốc gia nhỏ ở Châu Âu.
Bến tre là nơi anh có có nhiều kỷ niệm tuy rằng quê của anh là Banmé

Nguoidaklak cậy đăng @ Viettide Today New. Feb 27, 1999
Glamour/Detroit/ Đêm buồn

***

Giọng Ḥ Bến Tre

Người trai đồng ruộng với nương khoai
Trưa nay lặng lẽ đứng hoài ngóng ai
trong làng pháo nổ rộn ràng
người qua kẻ lại đưa nàng xang ngang

Con sáo xang sông, người trai ngỡ ngàng
vuốt bông lúa vàng than thở với trái ngang
xác pháo rơi hồng xác tim anh tơi tả
người ấy lấy chồng về bên ấy giàu sang

người trai quê ngắm thuyền hoa rời bến
ngắm người t́nh bao quyến luyến yêu thương
"sáo ơi sáo, có c̣n chút vấn vương
sáo đi rồi, hạnh phúc thường nhé sáo"

Ḥ lơ con sáo xang sông
Con sáo lấy chồng.... Sáo bỏ lại anh

Ḥ lơ Ôi cánh đồng vàng
Hôm nay lúa chín anh thầm tiễn đưa ...

Ḥ lơ... Tiễn người yêu dấu
bao tháng ngày yêu thầm ..... thầm vỡ tan.....

Nguoidaklak/1986/Tuổi mộng mơ
(Bài thơ Giọng Ḥ Bến Tre đă có người tự lấy đăng lên nick của ḿnh và tự giới thiệu là tác giả, xin các bạn đừng lầm, v́ tác giả của nó là NDL và có đăng trên báo Kiến Thức Ngày Nay vào khoảng năm 1987, 1988 tại VN)



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 mabumabu
 member

 REF: 131377
 02/23/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bài Nhớ kỷ niệm xưa thật là hay.. Mong sao Nguoidaklak sớm khỏe... Thanks !!!



 

 hoatvi
 member

 REF: 131837
 02/23/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Có người sắp muốn khóc rồi đây, thơ cũ thơ mới ǵ của daklak cũng làm TV tôi sầu wá đi à, nhưng sao cứ t́m đọc hoài???

Ḿnh thích cái nét lặng lờ, ơ hờ, ảo năo ... cái nét buồn chịu đựng, lời thơ không mấy mấy ve vuốt chải chuốt đầy tính trung thực của anh NDL

Không biết có lời ǵ để nói nữa ngoài những lời cầu chúc cho anh được b́nh yên thoát khỏi hoạn nạn
NDL ơi nếu có khoẻ lại th́ nên về San Jose kiếm TV nhe, người mà hồi xưa DL gọi là đô vật và bà chằng boulevard đó
Bây giờ hết chằng rùi nè, mau khoẻ lại đi nhe ông cụ non, TV và Nini và Nina và Huy Vũ sẽ chờ DL về chơi nhạc đó nghe, đừng bỏ đi thiệt à

Buồn lắm


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network