Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thắc mắc, góp ý >> Sống trong đời cần có một tấm lòng

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 nghihaomm
 member

 ID 51076
 04/09/2009



Sống trong đời cần có một tấm lòng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Phải sống trong dời cần một tấm lòng,là một tấm lòng vị tha biết yêu thương tha thứ,Làm người ai chẳng phạm sai lầm,có ai dám tự vỗ ngực cho rằng mình là tuyệt đối chăng
Tha thứ được thì nên tha thứ,vì mai này có lẽ trong chúng ta cũng sẽ vấp phải.

Tôi xem được câu chuyện đâu đó như thề này: Ngày nọ có một phụ nữ tội lỗi và bị mọi người lên án,họ muốn trừng trị bằng cách ném đá người phụ nữ này,nhưng lúc ấy Chuá Giêsu liền bảo họ: Nếu trong các ngươi,ai là người cảm thấy không tỗi lỗi thì tới ném đá người đàn bà này đi,nghe vậy tất cả đều im lặng rút lui,chỉ còn lại C Giêsu và người đàn bà.
Như vậy cho chúng ta thấy,chỉ có tình thương mới xóa tan được những hiềm khích và ganh tị mà trong cuộc sống ở trần gian này,vì trong chúng ta ko nhiều thì ít đã và đang phạm những sai lầm mà ta ko biết.
Cũng có câu chuyện ,một nhà sư nọ,bị mọi người ganh ghét vì hiểu lầm,sau khi giúp đỡ một thiếu phụ và nuôi con của ả trong chùa,thiếu phụ ấy không biết ơn còn vu khống là con của nhà sư,các bạn biết sao không?khi nghe người thiếu phụ ấy bảo vậy,nhà sư chỉ mĩn cười và như chấp nhận những điều ấy mà ko một lời trách oán,sau bao nhiêu năm người thiếu phụ bị lương tâm dằn vặt mới nói lên sự thật,lúc ấy mọi người mới hiểu ra nguyên cớ,hoàn mỹ thay một chân tu đắc đạo,một tâm hồn biết yêu thương và tha thứ, đó cũng là một bài học để ta noi gương,vì khi người ta nhẩn nhục ko nói,không phải người ta thua,mà vì đức khiêm nhường,thắng trong danh dự,tà ko thắng chánh là vậy đó.

Tôi không bênh vực ai,cũng không dám phán xét ai,hơn nữa chúng ta không có quyền Phán xét một ai,chỉ có Đấng toàn năng ở trên cao mới đầy đủ quyền năng để phán xét chúng ta,Người đã bảo:”Nếu ngươi phán xét ai thì ngày sau ngươi cũng sẽ bị phán xét lại”và”nếu ngươi đông cho anh em ngươi đấu nào,thì ngày sau ta cũng sẽ đông cho ngươi đấu ấy”.

Xin được trò chuyện với anh SLH,thấy anh cũng là người hiểu biết,hơn nữa anh là người am hiểu Phật pháp,trong đạo giáo nào cũng vậy,chỉ tôn là hướng thiện và biết tha thứ,mình tha thứ cho ai là mình đã tha thứ cho chính mình vậy,anh nói thương em gái kn của anh, đúng ra anh nên khuyên nhủ và an uỉ những lời tha thứ,nhưng anh đã làm ngược lại,chỉ châm dầu thêm vào lửa,anh biết em gái anh đau buồn nhưng anh không biết đối tượng bị anh lên án cũng đau buồn khôn xiết nói đúng hơn anh là đàn ông con trai thì cũng nên biết mở lòng khoan dung, độ lượng môt chút chứ anh.

MMT xin được có đôi lời cùng chị.
Tất cả những sai trái,ai làm thì tự lương tâm người ấy cắn rứt,và sự phán xét sau này cũng sẽ dành cho người ấy,mong rằng chị làm gì cũng vừa phải, đừng cố dồn ép họ vào con đường cùng cho dù họ có sai lầm đi chăng nữa,cho họ một lối thoát cũng là cho mình một con đường rút lui để mai sau khi mình vấp phải,nên biết tha thứ và thông cảm cho họ,mình ko làm được thì mình sẽ không biết những khó khăn mà họ đã đương đầu,hơn nữa nếu chúng ta chẳng cảm thông thì mai này còn ai dám đảm trách những công việc từ thiện này nữa,họ sẽ nhột chí và sự thiệt thòi là những người kém may mắn khi cần tới sự giúp dỡ.
Mình không nghĩ SLH và MMT lấy sự buồn và lỗi lầm thiếu sót của ngưòi khác,làm niềm vui và tự hào cho chính mình chứ?mong ko phải vậy, đời người ngắn ngủi,hơn thua được gì,khi nhắm mắt cũng sẽ trở về tro bụi.

BB thân thương.
Những ngày qua ,biết BB buồn lắm,hơn nữa đang bệnh,những dị nghị,hay những thiếu xót mà BB vấp phải đừng buồn,em hãy cứ an lòng mà dưỡng bệnh em nhé.Những gì BB làm từ trước đến nay là những chứng minh hùng hồn,anh tin tưởng và anh tin chắc rằng những ân nhân đóng góp trong DĐ này cũng sẽ ủng hô em đến cùng,họ ko lên tiếng là họ đã tin tưởng vào em tuyệt đối ,vì những dự án lúc trước lớn và khó khăn hơn nhiều nhưng em vẫn hoàn tất chu đáo,thì huống chi chỉ là 100 đô nho nhoi để đến nỗi BB lại bán đi danh dự mình,thông thường muốn gian lận thì nên chọn mối lớn,chứ ai dại gì ăn mẻ cá nhỏ nhoi nầy chứ.Lòng tin tưởng cùng với nhiệt huyết của BB mọi người đã hiểu,không cần BB phải giãi bày,những ngưòi có tâm làm công việc này thì đã bằng lòng chấp nhận những gì không hay sẽ xảy ra cho mình,bản thân anh cũng đã bị nhiều lời qua tiếng lại khi mình đi xin từng đồng cho các em mồ côi,nên anh hiểu được những gì khó khăn mà em vấp phải,ai biết cho chăng phải mất nhiều thời gian,công việc gđ nhiều khi cũng phải gác lại,và lắm lúc lại phải hao tài,vì khi ân nhân gởi cho 100 hay 200 chằn không lẽ mình trừ đi tiền cước phí,thì coi sao đặng,mặc dù nhỏ nhoi nhưng anh muốn nói lên để mọi người cùng hiều để cảm thông cho những người làm việc công ích mà thôi.
Anh hy vọng đây chỉ là một cơn sốc nhỏ, để em bền tâm hơn, đừng nhột chí em nhé,hãy cùng nhau nắm tay tiến tới cái đích mà mình đã chọn là biết quên mình phụng sự tha nhân,mặc cho sự đời dèm pha,mình ko thẹn với lương tâm mình đủ rồi,hy sinh để an ủi những mảnh đời bất hạnh.

• Biết mình sai,sửa đổi,
• biết người sai tha thứ,
còn gì cao qúy và vẹn toàn hơn đúng ko anh chị em.
NHMM kính an toàn thể qúy vị.




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 soimoi
 member

 REF: 438749
 04/09/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


"ai biết cho chăng phải mất nhiều thời gian,công việc gđ nhiều khi cũng phải gác lại,và lắm lúc lại phải hao tài,vì khi ân nhân gởi cho 100 hay 200 chằn không lẽ mình trừ đi tiền cước phí,thì coi sao đặng"


Lỗi lầm dù nhỏ cũng sẽ mang ra mổ xẻ, việc có ích thì ít người để ý tới!!!


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network