|
nlang
member
REF: 732745
09/15/2023
|
>>
xem chủ đề
VỠ MỘT CUNG ĐN
Từ nay rỉ rả con tim
Tro dng điệp khc m đềm vấn vương
Ho thnh chuỗi hạt hn sương
Nhnh lau, ngọn cỏ rụng bung giọt di
Chẳng cn rung cảm trn đầy
Dịu dng nắm lấy bn tay mộng tnh
o le, trắc trở duyn mnh
Cng nhau an ủi, ảnh hnh khng xa
Giờ đy khuất nh trăng ng
Em về lm vợ người ta mất rồi
Bỏ kia lờ lững khung trời
Vầng trăng chạnh khuyết, ngậm ngi gi đưa...
10/11/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
NGUỒN TRỌN BI THƠ:
Trang facebook c nhn
Nhất Lang (Nguyễn Thnh Sng)
|
nlang
member
REF: 732693
09/11/2023
|
>>
xem chủ đề
KHẮC NGUYỆN TRƯỚC
LINH CỮU MẸ
Mẹ ơi! Cn c bữa nay thi
Sẽ rụng vầng trăng xuống cạnh đồi
Con chu tiễn đưa thn xc Mẹ
Về su đất lạnh nghỉ yn nơi...
Mảnh đất ny đy sẽ chẳng cn
Bng hnh sương phụ tấc lng son
Trọn tnh, vẹn nghĩa, lun lo lắng
Sướng khổ, vui buồn của cc con
Từ nay mất hẳn khng cn gặp
Sắc ảnh thn thương của Mẹ rồi
Vĩnh viễn cuộc đời mang thiếu vắng
Khung trời m ả mảnh trăng soi...
14/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
NGUỒN TRỌN BI THƠ:
Trang facebook c nhn
Nhất Lang (Nguyễn Thnh Sng)
|
nlang
member
REF: 732685
09/08/2023
|
>>
xem chủ đề
TẤC LNG GỬI HỒN MẸ
Mẹ ơi! Biển nước ngập dng trn
Kỷ niệm xưa rồi, dậy sng loang
Vạn thắm hương ngn tnh của Mẹ
Vật vờ sống lại, tm lng con
Miếng ăn, giấc ngủ, tắm, đi theo
Bnh ngọt, c ph những sng chiều
Lặn lội đường xa tm khc ruột
Vui buồn, hnh diện đứa con yu
Lần lượt quay về k ức con
Để ngn thương nhớ mảnh trăng son
Xt đau v hạn khng km được
Giọt lệ lăn di nỗi ho hon...
11/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nguồn trọn bi thơ:
Trang facebook c nhn
Nhất Lang (Nguyễn Thnh Sng)
|
nlang
member
REF: 732681
09/05/2023
|
>>
xem chủ đề
ĐI MẮT & NIỀM RAY RỨT
Em ơi! Kẻ ấy chnh l ti
Một thuở năm xưa dưới nh trời
Nửa bướm, nửa người bay lởn vởn
Vườn xanh, suối biếcđể phai phi
Cảnh đời ct bụi với phong ba
Canh cnh niềm đau bởi nguyệt t
Khắc khoải, v vng khng thể chịu
V tnh gh bến đậu rồi xa.
01/11/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nguồn trọn bi thơ:
Trang facebook c nhn
Nhất Lang (Nguyễn Thnh Sng)
|
nlang
member
REF: 732679
09/02/2023
|
>>
xem chủ đề
DAY DỨT
Thuở ấy em ơi! Nghịch cảnh đời
Khiến tnh h nhụy chợt chơi vơi
Niềm thương, nỗi nhớ em m ấp
Lặn lội tm anh để tỏ lời
Đi mnh ho hắt, nn hờn đau
Anh trở về qu, để lại sầu
Lận đận, thăng trầm trn biển sng
Tan dần, phai nhạt, mất tnh su...
01/11/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nguồn trọn bi thơ: nhatlang.com
|
nlang
member
REF: 732659
08/29/2023
|
>>
xem chủ đề
HỠI CHNG THI SĨ ĐA BUỒN
Ta nng hai mảnh linh hồn
Gặp nhau dưới nh hong hn tm sầu
Sẻ chia tm sự đi cu
Rồi giy pht nữa nng vo, ring ta
C đơn di mắt chiều t
Nhớ thương, thương nhớ xt xa no nề
m thầm lặng lẽ bước đi
Tm trong diệu vợi cht g ngy xưa.
30/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nguồn trọn bi thơ: nhatlang.com
|
nlang
member
REF: 732655
08/26/2023
|
>>
xem chủ đề
CN G DƯỚI BNG
HONG HN
Để rồi canh cnh nỗi niềm
Hoi ai, thương nhớ con đường ngy xưa
Thong dong sớm tối chiều trưa
Bước chn dưới ngọn thoảng la du dương
Giờ đy lặng ngắm hn sương
Đm đm kết đọng, gợi buồn vu vơ
Cnh nghing gi lảy vật vờ
Lan man dĩ vng, thẫn thờ my tri.
29/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nguồn trọn bi thơ: nhatlang.com
|
nlang
member
REF: 732624
08/16/2023
|
>>
xem chủ đề
TI T
Rồi mai mốt giữa bầu hiu quạnh
Rụng hết vng cn nhnh chơ vơ
Canh thu gi giật qua bờ
Hn sương kết đọng vật vờ nh rơi
Đm phủ kn khung trời u m
Ngy ngập đầy ng xm giăng ngang
Tấc lng hướng vọng xa xăm
Đu hiu vắng vẻ, lăn tăn gợn buồn...
24/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nguồn trọn bi thơ: nhatlang.com
|
nlang
member
REF: 732604
08/12/2023
|
>>
xem chủ đề
NỖI NIỀM TRONG GING BO
Thầm lặng lẽ khng lời tm sự
Sợ em lo, tư lự, bng khung
Lm cho khuất bng vầng trăng
Hoa xun ho hắt rơi dần đm đen
Bao kỷ niệm m đềm h hẹn
Những suy tư vun vn mộng đời
Lẽ no gi bo trng khơi
Dập vi thuyền vỡ để rồi duyn tan
23/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nguồn trọn bi thơ: nhatlang.com
|
nlang
member
REF: 732596
08/08/2023
|
>>
xem chủ đề
ĐỨT SỢI TƠ ĐN
Cả bốn pha m u m mịt
Ngn cỏ lau chằng chịt bủa vy
Xuất hồn dưới bng trời my
Lững lờ sng nước thng ngy lnh đnh
Rồi bỗng chốc cung đờn ro rắt
Chuỗi thng ngy chất ngất tơ vương
Đm kia giữa ngọn ph vn
Đứt dy vỡ nhạc để buồn con tim.
22/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nguồn trọn bi thơ: nhatlang.com
|
nlang
member
REF: 732592
08/05/2023
|
>>
xem chủ đề
MI ẤM KHNG CHỈ C TIỀN
Dẫu cng anh trn thềm trăng mộng
Nhưng lửa lng hực nng năm nao
Giờ đy giảm nhiệt chm su
Tuyết băng gi lạnh lan vo tm tư
Khi anh vắng mu thu phơi trải
Cung ngọc ng tnh i ta xy
Rơi vo quạnh quẽ sầu ai
Chơ vơ lạc lng, lắt lay vật vờ...
21/10/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nguồn trọn bi thơ: nhatlang.com
|
nlang
member
REF: 732570
08/02/2023
|
>>
xem chủ đề
TRẢI XUỐNG THƠ
Tc đ muối dần theo nắng mưa
M sao vẫn nhớ ảnh hnh xưa
Dấu yu kỷ niệm m đềm thuở
Lởn vởn tm tư mi bốn ma
Phương trời chốn ấy bng thời gian
Gi lạnh c đơn ho v vng
Hay bnh xe đời đ chuyển bến
C tn vụn vỡ một vầng trăng?...
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nguồn trọn bi thơ: nhatlang.com
|
nlang
member
REF: 731569
03/20/2023
|
>>
xem chủ đề
CẦU TRE LỠ NHỊP
No đu gỗ đ v tri
M khng hiểu được chia ly l buồn
Rồi đy những độ canh trường
Mun vn kỷ niệm vấn vương no nề...
Hết rồi ngy thng l th
Lời thương, tiếng nhớ gởi về cho ai
Chẳng cn duỗi cnh hồn bay
Tm thương chốn ấy đm nay trọn tnh
Từ đy lặng lẽ ring mnh
Đn c ro rắt, bng hnh đong đưa
Niềm thu vọng nhớ ngy xưa
Để sầu man mc vật vờ m thi
Cầu tre nhịp đ lỡ rồi
Bờ sng hai bến, dng tri tt ngn
Con đ sng đẩy lật ngang
Từ từ chm xuống giữa mn m u
Năm kia tao ngộ đầu thu
Ci lng do dạt, vi vu gi vờn
Giờ nặng trĩu, cả đi chn
Cũng đầu thu nữa nhưng tn xt xa
Ta về gi mảnh hồn hoa
Một thời no đ để m thủy chung
Cn duyn thuyền mộng trn dng
Tan thnh my khi, nỗi lng buồn tnh
Trả ai năm thng bồng bềnh
Cng nhau chắp cnh thang thnh lưng trời
Tnh yu giờ đ vỡ rồi
Phi phai người nh! Một thời gi trăng.
3/7/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nhất Lang Thư Qun
|
nlang
member
REF: 731515
03/17/2023
|
>>
xem chủ đề
HY KHC CẠN MỘT LẦN ĐI EM
Hy khc đi em! Khc thật nhiều đi!
Khc cho cạn những g tim chất chứa
Để mai ny ta khng cn nhau nữa
Cũng hết rồi một thuở gi, trăng, sương...
V nếu như tnh cờ bước trn đường
Bất chợt gặp, chẳng vương niềm dĩ vng
Em cứ thẳng v lng ti bnh thản
C g đu vướng bận ci lng ai
Nơi em đến chắc khng thấy heo may
Khng khắc khoải thng ngy m khc biệt
Khng mất ngủ, bỏ ăn, sầu da diết
Khng những lần tha thiếtnhớ nghe anh!
Cn chỗ ti chắc gi cũng rung rinh
L vng đổ như tnh ti đ đổ
Đm cũng trăng khi lc mờ, lc tỏ
Những chiều về trước ng vẫn lam treo
Tnh yu ơi! Ti yu biết bao nhiu
Nhưng khng thể, dẫu nhiều lần bịn rịn
Bởi hồn gi kiếp đời đy đ định
Cn ở em khp kn mộng vườn xun
Bng thnh thang theo khắp dy khng tầng
Sao giữ được sắc vng nơi thượng uyển
Khi my m, cuồng phong đ lun chuyển
Th lm sao nh nhuyễn vẹn ton đy
Hy khc đi em! Khc cạn hm nay
Giọt lai lng trn đầy ln kho mắt
Anh lau lệ cho em m lng tan nt
Cũng cam đnh phụ bạcmột lần thi!.
31/5/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
Nhất Lang Thư Qun
|
nlang
member
REF: 731403
03/13/2023
|
>>
xem chủ đề
LỠ LNG XT XA
Ai nỡ gieo chi cảnh lỡ lng
Để em trời ấy bng lang thang
Cn anh m trọn niềm t ti
Thương nhớ trăng vng vội vỡ tan...
Hỡi i! yu dấu thuở năm nao
Bỗng chốc ngy kia lạc chỗ no
V kẻ say tnh lay điệp khc
Trở thnh ngọn gi khuất vo đu
Đường đời đi ngả rẽ chia xa
Nguyệt toả long lanh ha nguyệt t
Bến mộng trăm hồng dần h nhụy
Biến chiều thu quạnh rũ hng hoa
Hy khc đi em! Khc thật nhiều
Những g đau đớn chứa bao nhiu
Được loang theo nước tro ra khe
Rơi rụng chm su dưới ngọn khều
Bởi anh nay đ c vườn thơ
Cy tri sum s dọc m bờ
C nhạc, c đn vui ro rắt
C niềm ước vọng thả khung mơ
Cn em thui thủi sớm chiều hm
Muốn với bn tay nắm chiếc đờn
Nhưng đ đứt rồi lun mấy sợi
Lm sao khuy khoả nỗi c đơn
Em cứ khc đi! Khc nữa đi
Để mai, để mốt chẳng cn chi
Người thương tha thiết từ năm ấy
Va đ giờ đy lạc lối về
26/3/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thnh Sng)
nhatlang.com
|
|
K hiệu:
:
trang c nhn :chủ
để đ đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bi
: kiến |
|