Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Gỡ rối tơ lòng >> THƯ TÌNH KHÔNG DÁM GỬI

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 benhieuchuyen
 member

 ID 10142
 02/27/2006



THƯ TÌNH KHÔNG DÁM GỬI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
đối xử tốt với em.


1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.

5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.

11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.

12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.

18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.


21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, “Hòn VọngThư”

25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.

31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
em lại bảo anh ít nói.

39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.

40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.

42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :”anh là mẹ em à?”. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:”Anh chả quan tâm gì đến em”.

43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích…Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tamsac
 member

 REF: 71204
 02/28/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
BNC, Em lụm bức thư của anh chàng này ở đâu vậy???

Nếu đây là bức thư của bạn trai Em nghĩa là Em đã giựt trên tay của hắn phải ko?? (vì hắn không dám gửi mà)..

Còn nếu do em tình cờ nhặt được hay lụm của Anh 2, 3, 4,5,6,7 ..gì đó thì... hãy trả về chổ cũ đi..biết đâu người ta cần nó...
..biết đâu người ta cần nó để đốt đó E ơi....
Thư này mà gửi cho bạn gái là Tình CÓ như Không luôn đó Em...


 

 TH
 guest

 REF: 71212
 02/28/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
BNC,
TH doc la thu nay, ma phai cuoi ca tieng.
BNC o dau ma co la thu nay, hay qua vay. La thu nay phai tu mot nguoi con trai rat hien moi viet ra duoc. La thu nay cho phu nu biet, la lam phai nam ma muon chiu va lam vua y phai nu, cung kho lam.


 

 benhieuchuyen
 member

 REF: 71223
 02/28/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
CHỊ TẤM YÊN TÂM ĐÂY CHỈ LÀ BẢN PHOTO THÔI ,CÁI BẢN GỐC EM TRẢ VỀ CHỖ CŨ LÂU RỒI
TO TH: CÁM ƠN BẠN, MỌI NGƯỜI VUI LÀ BNC VUI RỒI ,HIHI


 

 guest
 guest

 REF: 71229
 02/28/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đọc thấy vui vui, nhưng đến khi nhìn lại đầu thư; hoá ra của một anh chàng lẩm cẩm nào đó bị bạn gái...hành tỏi. Nếu như đây là một bức thư do người con gái viết cho người yêu thì sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Người con gái trong bức thư hãy cẩn thận nha; chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Lúc đó lại tội nghiệp...

 

 guest
 guest

 REF: 71343
 03/01/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
troi oi ,sao boi bac phu nu con gai qua dzay ha???
dung la BNC


 

 vvsaola
 member

 REF: 71354
 03/01/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
tui cũng có được trên 50%, nên bây giờ mới có ý kiến

 

 vvsaola
 member

 REF: 71365
 03/01/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
bé Út này kì ghê, bức thư của anh sao em lại tung lên mạng thế/ hehehe

 

 tamsac
 member

 REF: 71409
 03/01/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
hèn gì..bữa trước thấy anh BE cầm cầm cái gì trong tay hoài( ko dám đưa cho bạn gái) mà chút lại nhét túi quần đem về...chắc nghĩ lại tính đem về xé...ai mà đàn ông con trai than thở dữ vậy ko biết nữa...
Theo như BNC post thì tính tình người con trai trong thư ( bây giờ mới biết là A SAOLA)là số dách rồi ko thể nào chê được (giống như là con bò lục trong cờ DOMINO)
nhưng chắc là do nhan sắc quá kém (0 nút..giống con bò chõng trong DOMINO)nên mới ra nông nỗi..

thế mới hay chị Linh nói Anh SAOLA ko sai....
béo mà lùn..lại cái gì cũng nhỏ...

..hehehe...




 

 benhieuchuyen
 member

 REF: 71437
 03/01/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chị Tấm này ! Sao chị hay nhắc tới" Đường gươm Nguyên Bá ,bảo kiếm anh hùng" của ảnh thế, một cây kiếm không còn có thể dùng cho việc hành tẩu giang hồ thì vẫn có thể đem về nhà thái rau , thái thịt hay... bổ củi mà ,hihi .Chị Tấm càng nói là chứng tỏ chị quan tâm nhiều đến ảnh đó nhe.Coi chừng em la lên đó: Bớ ngưòi ta , có cô Tấm thích...

 

 vvsaola
 member

 REF: 71496
 03/01/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
anh hỏng dám đâu bé Út ui. nhà đã có 1 BNC rùi, giờ thêm Tấm thì anh sớm muộn gì cũng ...... hehehehe. nhưng thui em cứ tìm Hoàng tử của lòng đi cái đã. còn A3 vẫn còn nếm mùi "thú đau thương". hehehe

 

 benhieuchuyen
 member

 REF: 71522
 03/02/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
TIẾP NỮA NHA BÀ CON ,DƯỚI ĐÂY LẠI LÀ 1 BỨC THƯ TÌNH KHÔNG DÁM GỬI
Hải Phòng một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăn-cu-đơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui.

Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không". Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn



 

 benhieuchuyen
 member

 REF: 71525
 03/02/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
CÒN ĐÂY LÀ 1 BỨC THƯ BNC VÔ TÌNH ĐỌC ĐƯỢC KHI MUA BÁNH MÌ (TỜ GIẤY GÓI BÁNH MỲ)
Ngày x tháng x năm x
Chào em !!!
Nói thiệt anh tính là sáng mai sẽ từ giả em lên đường nhưng kẹt nõi anh ko cóa tiền đi taxi đến nhà em nên đành phải đi bộ vậy.... Muh anh nghĩ rùi, đi bộ mất cả 3-4 tiếng đồng hồ, tới nhà em trời đã sáng, lúc đóa ba em dzậy rùi, ổng muh thấy anh thập thò trước cửa nhà thế nào cũng xách chuổi rượt anh, à wên nhắc đến mới nhớ, em đòi thằng em em cuốn truyện Cona giùm anh, nó mượn cả tháng rùi. Trở lại chuyện chúng mình hen...ờ nói tới đâu rùi...okie....anh phải đi rùi, ko tới từ giả em dc, nên anh viết thư này mong em nhận dc....ừa mà wên ngày mai người ta đâu có đi bỏ thư....hy vọng em nhận dc càng sớm càng tốt, chùi nói nãy giờ anh wen mất khu phố nhà em đâu có hòm thư...thui chết dzậy sao anh đưa thư này cho em......oh ko sao, anh nhờ thằng Kiệt mang đến cho em, chết ko dc, thằng này nó kết em lắm, làm dzậy là cho nó cơ hội.....ok, anh sẽ nhờ con Thy...ấy chết con Thy nhiều chuyện lắm, thui anh sẽ nhờ con Trân vậy.....nó ko nhìu chuyện lắm, anh còn nợ nó 100k chưa trả, cầu trời nó đừng nhớ......
Hic..hic...xa em anh nhớ lắm nghe, anh nhớ nụ cười của em, ánh mắt em. Em có 1 mình, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ mặc áo ấm, sức khỏe em rất yếu đó..
Tạm biệt em hen! Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mốt khi anh đi thi về.....
_________________
i love meomeohappy


 

 vvsaola
 member

 REF: 71526
 03/02/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ANH CHÀNG NÀO MÀ GỞI THƯ TỎ TÌNH KINH DỊ VỚI BÉ ÚT VẬY. BÉ ÚT ĐỪNG NÓI LÀ ĐÃ CẢM CÁI ANH CHÀNG TÀO LAO XỨ CHĂC CÀ ĐAO NÀY NHÉ. ĐỌC MÀ NỔI HẾT GAI ....SẦU RIÊNG LÊN NÈ. HEHEHE

 

 anhhungvotinh
 guest

 REF: 72494
 03/09/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ahhahah
sao cac ban lai co nhung buc thu tinh bat hu den buon cuoi vay
neu mot ngay nao do minh co nguoi yeu minh cung se lam nhu vay do


 

 vothuylinh
 member

 REF: 72572
 03/09/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


vvsaola chuyên môn nhận ẩu những cái hay là của mình không à.
50 điều kể trên ở trong trang web......( bí mật , vì trang này "ghê" lắm !!!) Sorry nha .

hihihii


 

 benhieuchuyen
 member

 REF: 72587
 03/09/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chị Linh ơi,thời buổi này khi tin tức lan tràn thì bức thư này ngưòi được gửi có thể không đưọc đọc nhưng những ngưòi không được gửi như chị em mình và mọi ngưòi khác lại biết đấy,em đã thấy bức thư này ở rất nhiều nơi và quả thật những nơi đó rất"ghê"như chị nói nên mang về đây,bạn anhhungvotinh có thể tự mình điều tra và kiểm định xem.anh vvsaola nói cũng có phần đúng, tại ảnh thấy bức thư hay ,giống những điều ảnh nghĩ nên đã chép lại, nhưng cũng giống như chàng trai trong bức thư này ,ảnh cũng hổng dám gửi.hihihi.hầu hết các bài post của BNC đều lấy từ trên mạng (chứ BNC đâu giỏi mà làm được như vậy)có điều BNC hay quên ghi chữ st(sưu tầm),nên xin lỗi mọi người nha

 

 kinhthuy
 member

 REF: 74781
 03/27/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
tui dai dien cho da'ng ma`y rau xin co chut' y' kie'n
1\ bu'c thu na`y noi' len tam trang cua nha cha`ng toi nghiep ay' (ma` thuo`ng thi 90% con trai phai chui canh na`y roi`)
2\ ne'u ban nhan dc bu'c thu na`y o dau thi` xin tra ve` cho cu di vi` thuo`ng thi`con trai ko thic'h nhung suy nghi cua mi`nh bi con gai biet dau


 

 benhieuchuyen
 guest

 REF: 74782
 03/27/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cám ơn bạn kinhthuy đã quan tâm đến tiết mục này và cho ý kiến.Nhưng một bài post,hay bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào (hay đơn giản hơn là một sản phẩm nào đó khi bạn vào siêu thị hoặc một nơi nào đó chẳng hạn) theo bạn thì bạn không thích, nhưng những người khác vẫn có người thích nó, đọc nó ,mua nó ,vậy tại sao mình lại phải trả nó về chỗ cũ nhỉ(khi cái mình lấy cũng chẳng là điều phạm pháp) hãy cứ để vậy để những người khác cùng xem ,cùng tham khảo(huống chi nội dung của nó cũng chẳng có gì là quá đáng).Chúc bạn luôn bình tĩnh.

 

 may troi lang thang
 guest

 REF: 75454
 03/31/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em...quý!

Anh vẫn biết viết thư là lãng mạng ,điên cuồng ,là hao tài ;hao lực,thủ tiêu nhiều chất xám,mất tong đi giấy mực..Nhưng thưa em ,anh chẳng biết phải làm gì nữa. Anh nghĩ dọa em thì em ko sợ ,năn nỉ chắc gì em đã thèm ,van xin dỡ chứng em kêu ngạo.Thế là,dồn nèn đau thương và hi vọng ,anh quyết định viết thư bày tỏ với em bằng tất cả sự chân thành và....mù quáng ,quên và tình yêu lênh láng .Lạy em, em hãy tin anh một lần ,dẫu lần thứ hai hỗng tin cũng đựơc !!Em, Anh yêu em bằng cả trái tim khốn khổ dẫu biết rằng dang lỗ vốn trừơng kì. Bằng những tia hi vọng mỏng manh ,lay lắt anh mong em hay thổi bùng nó lên thành những đốm lửa hồng ấm áp như tình yêu anh dành cho em .Anh lạy em lần nữa ,đừng đáp lại anh bằng ánh mắt hững hờ hay cái nhìn vô cảm ,con tim bé nhỏ cũa anh làm sao chống đỡ nỗi vói sự dày xéo phũ phàng ấy. Anh vẫn biết :

Người anh yêu có trái tim bằng nhựa
Máu tuổi hồng như nước xốt cà chua
Đường vào tim em, phải đi qua khối óc
Chằng chịt dây đồng, như chịp Computer

Tại lạy em ,vẫn biết sự thật phũ phàng như thế .Nhưng ở anh ,con tim bỗng lên chức sếp ,đẩy khối óc xuống làm CULI .Anh cứ thế ,cứ thế mà ngày ngày ấp ủ bóng hình em …Con tim anh như lạc nhịp mỗi khi bắt gặp ánh mắt em ,nó khiến máu chảy ngựơc về tim làm anh nghẹt thở và tay chân tê dại. Chưa hết ,cuống họng anh tê rát và lưỡi bật lên vô thức .Từ lúc nào vô tình hay hữu ý anh đã hét lên :

Mãi mãi em ơi!!!
Phương trình cuộc đời dù chưa giải được
Nhưng anh tin rằng
Nghiệm duy nhất là em!!!!

Em.. hỡi Em..!!!!Những dòng thư trên là kết tinh của bao tâm huyết ,giấy mực .Đời sinh viên nghèo khổ , để viết đựơc những dòng trên anh đã phải chuyển từ cơm suờn sang mì gõ. Nhưng thiệt hại nho nhỏ đó có đáng gì nếu em chịu mở cửa lòng ,cho hai trái tim đập cùng một nhịp...Em làm ơn làm phứơc ,em ừ một tiếng cho anh làm vốn .Nếu mà em hỗng uh ,thì cả vốn lẫn lãi của anh đi tong hết .Vì thế hãy nễ tình anh đã “nếm mật nằm gai“ ăn mì gõ mà viết thư cho em ,em pố thí cho anh một chữ uh về nhà đỡ quê với bạn bè em nha

Van xin thãm thiết là thế ,chứ nếu em không uh thì anh cũng ngu sao bỏ cuộc .Em đã thấy ai yêu mà chỉ viết một lá thư tình rồi dừng bứơc thình lình chưa ? Bởi anh yêu em thật lòng nên dẫu cho sét có đánh chết thì anh cũng chẳng đời nào chen chân vào cái đám thiểu số tội đồ ấy .Cả đời này anh xin làm thẩm phán của riêng em!

Ký tên


ST


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network