Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Bà Cụ ấy là…

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 luca909
 member

 ID 76052
 08/14/2013



Bà Cụ ấy là…
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bầy nhóc tụm ba tụm năm chơi nhảy dây, chơi lò cò, chơi đá banh ngoài sân trước giáo đường. Bọn con trai con gái gần xa vài nhóm cũng đang vui, cười, nói chuyện nhỏ to. Bốn thằng vừa chạy lon ton vừa đố nhau “thằng nào chạy tới xe trước thì sẽ được lái xe đi uống càfê ở đâu cũng được.” Hắn làm biếng, càfê ở đâu đây cũng là càfê thôi, hắn không muốn chạy mà cứ từ từ đi bộ đến cuối cùng. Kẻ thua thì ngồi băng sau xe và sẽ không được nhìn thấy mấy em thong thả lả lướt hoặc chân đi guốc lốp cốp trên vỉa hè. Còn không có được chọc ghẹo hay bật mí hẹn hò ai hết trơn hết ráo. Hắn cởi chiếc áo sơ-mi trắng cho mát. Thời tiết hôm nay oi bức bất thường. Hè vừa đi thu mới về hôm qua. Tình cờ hắn nhìn thấy con bé đang đi đến, trong tay nó cầm chiếc gậy rất quen thuộc. Con bé nó hỏi anh về chưa? Nếu bây giờ mà về thì giúp nó đưa đón bà ngoại về. Thấy cái mỏ chu hay chu mỏ với lại nhìn cái đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn của nó cũng làm cho hắn không có thể bỏ bê nó được đâu. Cháu của hắn đấy! Vừa chằng vừa hiền có mấy ai hiểu là gì? Hỏi bạn bè của nó thì may ra mới biết được, nhưng cũng phải có luật lệ “tiền trao cháo múc” như là gói me chua chẳng hạn, hoặc là vài trái cóc, vài trái xoài chua theo mùa càng mau, càng tốt, càng có kết quả nhất.

Hắn đi lại gần cây cherrie già, đã rất già hơn tháng tuổi của hắn, kể từ khi hắn chào đời đến giờ cây ấy đã có ở đó và vẫn theo mùa thay lá, rụng, bay. Bà cụ già đi xem lễ. Bà cụ đang ngồi bên gốc cây xoe bóng. Hắn đỡ bà cụ đứng dậy rồi dìu dắt bà cụ từ từ bước đi, nhưng chỉ có được vài bước thì bà cụ dùng giằng muốn phang cho hắn một gậy chứ không cho hắn dắt dìu, chỉ có cho phép con bé “độc tôn” của bà được ưu tiên. Nhìn con bé đáng ghét nhưng dễ thương thật, vừa đi nó vừa liếc nhìn hắn như chiến thắng trận này trận sau cũng thế. Hắn lắc đầu…đầu hàng.

Giật mình thức giấc! Thì ra chỉ là giấc mộng, nhưng trong giấc mộng ấy, hình bóng mờ mờ ảo ào của bà cụ…giống như là hình giáng mẹ của hắn đã giã từ gia đình cũng cách đây không lâu.

Luca



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network