Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> THẰNG CHA LÁNG GIỀNG

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 truongbc
 member

 ID 64289
 10/18/2010



THẰNG CHA LÁNG GIỀNG
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Trong nhạc tiền chiến Việt Nam, có bản nhạc tựa đề là “Cô láng giềng” của nhạc sĩ Hoàng Quý, và một bản nhạc có tựa đề là “Ông lái đò” của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa, tui chưa thấy có bản nhạc hay tác phẩm nào trong thi ca lấy tựa đề là “Cậu láng giềng” hay “Ông láng giềng” cả (tui chưa thấy nhưng chưa chắc là không có). Trường hợp đặc biệt sau đây có tựa đề là “Thằng cha láng giềng”, không phải là tác phẩm âm nhạc hay thi ca gì cả mà là tựa đề tổng hợp cho 3 câu chuyện, mặc dù mỗi câu chuyện đều có tựa đề riêng, nhưng nội dung đều liên quan đến “thằng cha láng giềng”, mang tính chất trào phúng để đọc cho vui cửa vui nhà, vậy thôi.

THẰNG CHA LÁNG GIỀNG

1- Câu chuyện thứ nhất: Tiếng gọi của tử thần!

Có cặp vợ chồng nọ, trẻ, đẹp, rất yêu nhau, nhưng sau vài năm chung sống mà vẫn không có con. Họ bèn đi cầu tự ở nhiều chùa chiền, thánh địa. Y như rằng sau đó, cô vợ hạ sanh một cậu ấm khôi ngô, nhưng khổ nỗi tới 3-4 tuổi mà chưa biêt nói.
Một hôm cậu bé chợt kêu lên: “Ông ngoại ơi!”. Cả nhà mừng rỡ vì cuối cùng rồi cậu cũng biết nói...
Điều lạ là ngay sau đó, cậu lại không nói lời nào nữa và vài hôm thì ông ngoại từ trần.
Vài năm sau, lớn hơn một chút nhưng cậu vẫn chưa biết nói. Chợt một hôm, cậu lại thốt lên: “Bà ngoại ơi!”. Vài hôm sau, bà ngoại từ trần. Bây giờ cả nhà mới hoảng, năn nỉ cậu thôi đừng nói nữa vì hễ cậu thốt lên là có người thân sắp lìa cõi đời. Y như rằng, cậu gọi người nào thì người ấy chết chắc.
Một hôm, cậu chợt gọi “Ba ơi!”. Cả nhà tá hoả, lo lắng nhất là người cha.
Thế nhưng, vài hôm sau, người cha bình thường, ông hàng xóm..... chết!

2- Câu chuyện thứ hai: Bố nó và chồng tôi !

Trong phòng hộ sinh, hai bà mẹ vừa sinh con nói chuyện với nhau:
- Con chị thật xinh, chắc là giống bố nó ?
- Đúng thế! Nhưng tôi vẫn thích nó giống chồng tôi hơn.

3- Câu chuyện thứ ba: Thôi bú!

Hai vợ chồng sinh 2 đứa con, đứa lớn 5 tuổi, đứa em gần 2 năm tuổi mà vẫn chưa thôi bú. Hai vợ chồng tìm đủ cách, kể cả bôi ớt vào đầu vú, vậy mà nó cứ nhắm mắt mà bú, chẳng chịu thôi.
Một hôm ra đồng, anh chồng thấy người phun thuốc trừ sâu vào cây, con sâu đang cắn đòng liền nhả ra rơi xuống. Anh nghĩ lấy tí thuốc ấy bôi vào đầu vú vợ, chắc đắng quá con sẽ ngậm vào thì nhả ra ngay, và sẽ bỏ bú.
Hôm sau trước khi ra đồng, anh bôi thuốc trừ sâu vào đầu vú vợ. Buổi trưa, vừa về đến cổng, thấy nhà mình lố nhố đông người quá, anh giật mình hỏi chuyện.
Hoá ra . . . . có thằng cha hàng xóm nằm chết trong nhà !

Kết luận: Qua 3 câu chuyện trên, đàn ông dù chưa vợ hay đã có vợ, cần rút ra bài học xương máu qua 2 câu thơ:

Vợ là cơm nguội của ta,
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng !

BCT (sưu tầm – tổng hợp, cải biên và kết luận)





Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network