Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> TÂM SỰ CỦA DÌ TÔI ( KIM OANH)

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 ngothuyvy
 member

 ID 75717
 06/27/2013



TÂM SỰ CỦA DÌ TÔI ( KIM OANH)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Dì tôi thuộc thế thế hệ cũ, Dì cũng không có điều kiện học hỏi vi tính, nên không biết xài vi tính, nhưng Dì cũng có những tâm sự như bao người khác, hôm nay tôi xin giúp Dì đăng những bài thơ này để lưu lại làm kỷ niệm vì Dì ghi ở giấy muốn rách rồi,thơ của Dì thí rất nhiều từ tìnbh yêu ngày son trẻ, rồi tình yêu cho chồng, cho gia đình , nhưng có lẽ những bài này tôi thấy xúc động nhất sau cái chết của Ông ngoại của tôi.

Lời tựa !!!
Thầm kính dâng lên linh hồn cậu tình yêu thương vô bờ bến của con dâng Người
Con gái của Cha : Kim Oanh

CHA TÔI

Có lẽ tôi không là nhà thơ nhưng những gì xảy ra trong cuộc đời tôi đều cảm nhận và ghi chép lại…
Cuộc đời vốn vô thường và khi sinh ra đã là bể khổ..chỉ còn cách sống vui và chấp nhận nó mà thôi.
Tập thơ này tôi ghi cho những người thân của gia đình và nhất là cậu tôi- người luôn sống trong tim tôi mãi mãi, dù cho cậu đã đi rất rất xa,cậu ơi…

TƯỞNG NHỚ CẬU !
Mãi mãi từ đây vĩnh biệt rồi
Cậu không còn nữa ở trên đời
Như vì sao sáng vừa vụt tắt
Bầu trời phủ kín nỗi chia phôi,

Nhà mình nhuộm trắng màu tang tóc
Mẹ, và con , cháu ngỡ như mơ
Đứt từng khúc ruột trong lặng lẽ
Sao cậu ra đi quá bất ngờ…

Vẫn biết cuộc đời là cõi tạm
Vô thường con vẫn QUÁN thường khi
Nhưng sao chưa thể xem là thực???
Mất cậu thật rồi quá sầu bi !!!

Dâng nén hương thơm trong tưởng nhớ
Cậu kính yêu ơi hãy yên lòng
Về nơi cõi Phật cho thanh thản
Đừng luyến lưu chi cõi dương trần

Chúng con nguyện khắc công dưỡng dục
Nhớ lời dạy dỗ của cậu khuyên
Mang theo làm hành trang để sống
Mãi mãi không quên bong Cha hiền !!!..

Kim oanh

NGÀY ĐAU THƯƠNG CỦA GIA ĐÌNH !!!
Làm sao có thể quên
Ngày đau thương tang tóc
Của đại gia đình tôi
Khi cha tôi xa khuất

Hai mươi sáu tháng tám
Năm tân mão là đây
Cha tôi như ánh sao
Đang sang bừng chợt tắt

Cuộc đời bỗng đơn côi
Như đàn chim mất tổ
Tan tác bay tả tơi
Gào than trong nức nở

Mẹ tiều tụy đớn đau
Chín đứa con vật vã
Đàn cháu khóc thảm sầu
Bởi nỗi đau lớn quá

Từ đây mất cha rồi
Còn đâu những ngày vui
Ngắm nhìn Cha hớn hở
Khi con cháu sum vầy…

Cha ra đi mãi mãi
Nhà mình chẳng còn vui
Một mày tang lạnh lẽo
Ngập kín trong long tôi

Nguyện cầu Cha siêu thoát
Về cõi Phật yên bình
Những gì Cha để lại
Là báu vật gia đình
Kim Oanh

SÁM HỐI VỚI CẬU
Hôm nay thắp nén hương này
Con xin sám hối tội tình của Con
Hương hồn Cậu có linh thiêng
Xin về chứng giám cho Con 1 lần

Để con nhẹ bớt tội phần
Để niềm day dứt muôn phần vơi đi
Con chưa trọn đạo nên chi
Đôi lần làm Cậu buồn vì tại Con

Tự Con dằn vặt chính Con
Vì Con ngu dại nên còn vô tâm
Cậu ơi lỗi chỉ vô tình
Nhưng là đạo hiếu con phân tỏ bày

Mong cậu thấu hiểu lòng này
Đứa con tội nghiệp nặng vay cuộc đời
Nén hương tàn hết mất rồi
Cúi đầu khấn nguyện Cậu ơi…chứng lòng...



TIỄN BIệt
Chiều nay mây tím thật nhiều
Như thầm buồn tiễn cha về nơi xa
Nghìn Thu vĩnh biệt ta bà
Không còn thấy nữa bónh Cha hôm nào
Mồ sâu – huyệt lạnh đó sao?
Vô tình vùi lấp còn đâu hình hài
Cha ơi cha đã đi rồi
Con mơ hay tỉnh để rồi ngẩn ngơ…
Kim Oanh



TỎ BÀY
Khi tôi thực sự mất Cha rồi
Mới hiểu lòng mình rất đơn côi
Mới biết còn Cha trong cuộc sống
Là còn hạnh phúc với cuộc đời

Tôi thấy lòng mình buồn thăm thẳm
Chữ hiếu chưa tròn với Mẹ Cha
Lỗi lầm – Lầm lỗi sao nhiều quá
Đôi lúc làm nên những xót xa

Tôi tự trách mình sao vô tâm
Sao không thấu hiểu những ân cần
Để mà gần gũi gần hơn nữa
Để hiểu lòng Cha rất thương mình

Di chúc cha ơi con không xứng
Làm sao đón nhận để thảnh thơi
Chỉ muốn mọi điều trong cuộc sống
Lý tình hợp lẽ…chỉ vậy thôi…

Ngàn lạy xin Cha hiểu tình Con
Vì đã làm Cha phải u buồn
Chỉ chắc 1 điều con thấy rõ
Mất Cha là mất cả linh hồn…
Kim Oanh


CÒN ĐÂU MÙA XUÂN CŨ

Xuân năm nay chắc nhà mình buồn lắm
Không rộn ràng – không náo nức như xưa
Không nôn nao chờ đợi phút giao thừa
Để mừng tuổi mẹ - cha trong hạnh phúc

Tến năm nay đón Xuân lòng thổn thức
Làm sao vui khi vắng bóng Cha rồi
Thiếu vắng Người mùa Xuân như không đến
Cây mai vàng trước ngõ cũng ngủ quên

Ôi nhớ sao những mùa Xuân đã qua
Gia đình tôi thật ấm áp chan hòa
Nhìn cha mẹ vui vầy cùng con cháu
Tết tuy nghèo nhưng lòng vẫn nở hoa

Ôi nhớ sao những màu Xuân đã qua
Còn mẹ cha đầy đủ dưới mái nhà
Nay vắng bóng Cha còn đâu nữa
Xuân có về…cũng lặng lẽ trôi qua

Tôi khao khát mùa Xuân xưa trở lại
Nhưng khát khao – khao khát chỉ là mơ
Xin giữ mãi trong tim mùa Xuân cũ
Những mùa Xuân hạnh phúc ngày xưa

Ô Môn 05-12-2011
Trời se lạnh,
Xuân đang về, nhớ Cậu thật nhiều
Kim Oanh


KHÔNG ĐỀ
Thời gian vẫn trôi đi trong lặng lẽ
Vẫn âm thầm như thế lạnh lùng trôi
Nhưng trong tôi là nỗi đau khôn nguôi
Luôn cào xé tả tơi trong giông bão

Tôi chơi vơi giật mình như mộng ảo
Nỗi đau này là sự thật hay mơ?
Mà hồn tôi cứ ngơ ngẩn thẩn thơ
Niềm trống vắng bất ngờ không tưởng nổi

Ôi cha ơi ! Cha đâu rồi Cha hỡi?
Con thét gào mà nước mắt cạn khô
Con biết mình đã thất sự bơ vơ
Không tìm được sự sẻ chia nào nữa

Ngày xưa kia mỗi lần con đau khổ
Cha vỗ về an ủi thấu lòng Con
Con thấy mình yên ổn cả tâm can
Mà nương náu trong tình Cha ấm áp

Nhưng Cha ơi, giờ đây đời bão táp
Biết tìm đâu sự an ủi vỗ về
Biết tìm đâu mà nương náu cận kề
Con chới với giữa dòng đời đen bạc…
Kim Oanh
Sao cảm thấy quá bơ vơ
20-11-2011


CHA VÀ MẸ TÔI



Với mẹ : Một đời trọn nghĩa tào khang
Sáu mươi năm ấy vẹn tròn nghĩa ân
Gian nan-vất vả bao lần
Vẫn còn nguyên đó mối tình thủy chung

Với các con : Một đời tận tụy hy sinh
Dưỡng nuôi con trẻ nên hình ngày nay
Năm trai – bốn gái đủ đầy
Con đàn cháu đống vui vầy biết bao

Thế rồi : Tưởng chừng đời mãi đẹp sao
Mà vui mà sống ngọt ngào yêu thương
Bỗng đâu đời thật vô thường
Đau thương phủ kín ai lường được đâu


Cha tôi đi quá thảm sầu
Không lời trăn trối – không câu dặn dò
Cả nhà cứ ngỡ như mơ
Ôi đau đớn quá - bao giờ nguôi ngoai???

Tôi sẽ nhớ và muôn đời vẫn nhớ
Ngày đau thương tang tóc của gia đình
Ngày Cha tôi lìa bỏ cõi dương trần
Về với đất muôn đời làm cát bụi

Ôi vô thường là điều không tránh khỏi
Chấp nhận ư ? Sao quá đỗi khó khăn
Để trong lòng nặng lắm nỗi cách ngăn
Và cứ thế buồn đau không vơi cạn

Và cứ thế…những chuỗi ngày ảm đạm
Trôi lững lờ làm héo úa đời mau
Ôi cầu xin cho 1 phép nhiệm màu
Để tất cả vẫn còn nguyên xưa cũ…

KHỔ TÂM...……
Tôi đang sống trong chuỗi ngày đau khổ
Của chia lìa – của trắc trở đời mình
Những bủa vây – toan tính – chẳng ân tình
Làm nên những bất công ôi cay đắng

Tôi biết thế nhưng lòng tôi ngay thẳng
Dù khổ đau đau khổ cũng đành thôi
Vì cuộc đời là thế đó người ơi
Là đen bạc là đổi dời vô định

Chỉ cầu xin cho tôi nhiều nghị lực
Để vượt qua những cơn bão cuộc đời
Để cho tôi đứng vững giữa đất trời
Mà trả nợ cho xong bao oan nghiệt…

Kim Oanh

BÍ MẬT…
Còn có 1 điều bí mật
Mà con chưa kể cùng Cha
Ôi lòng đau đớn xót xa
Đã bao lần Con muốn tỏ

Cha ơi thời gian bỏ ngõ
Con cam tâm chịu một mình
Nỗi đau cứ thế lớn dần
Làm trái tim con vụn vỡ…

Giờ Cha là người thiên cổ
Chắc Cha hiểu bí mất kia
Để thương đứa con gái nhỏ
Chịu quá nhiều nỗi sầu bi…
Kim Oanh

SỤP ĐỔ…
Đất trời sụp đổ trong Con
Cậu ơi cậu đã đi rồi thật sao
Ôi hình bóng cậu hôm nào
Vẫn còn in đậm trong con thật nhiều
Trong căn nhà nhỏ thân yêu
Nơi đâu cũng thấy hao hao dáng người
Cậu ơi mất cậu thật rồi
Lá thu rơi rụng những chiều đớn đau
Mẹ ngồi thơ thẩn buồn rầu
Con âm thầm khóc vì đâu cớ này???

Trời cao thấu hiểu tháng ngày
Sẽ còn mãi mãi lòng đầy tiếc thương !
28-11-2011


THỜI GIAN !!

Mỗi một ngày trôi qua
Nỗi buồn them chin đỏ
Của nỗi đau mất Cha
Không ngôn từ để tả…

Mỗi 1 ngày trôi qua
Càng nghe lòng xót xa
Ơn sanh thành dưỡng dục
Chưa trả được cho Cha

Mỗi một ngày trôi qua
Lòng càng đầy ân hận
Đôi lúc làm Cha buồn
Lời phân trần đã muộn

Mỗi một ngày trôi qua
Đời Con lại thêm già
Mà vẫn còn lận đận
Làm bận lòng của Cha

Mỗi một ngày trôi qua
Cảm nhận nỗi mất Cha
Là mất đi lẽ sống
Còn gì để thiết tha

KIM OANH

CHỊ TÔI (CHỊ HAI KIM XUYẾN)

Tôi viết bài thơ tặng chị tôi
Một người chị gái rất xa xôi
Đẹp người đẹp nết them duyên dáng
Từ thuở đôi mươi đã rạng ngời…

Mười chin xuân xanh chị theo chồng
Mối tình đầu ấy đẹp vô song
Lứa đôi hạnh phúc duyên tơ tóc
Trai tài gái sắc thực như mong
Chị sống xa nhà từ độ ấy
Thời gian thấm thoát tuổi chất chồng
Hiếu đạo chị vuông tròn cha mẹ
Mỗi năm thu xếp một lần thăm

Sâu sắc tình thương với các em
Nâng niu bao kỷ niệm êm đềm
Bảo ban vun đắp đàn em nhỏ
Vui lòng cha mẹ được muôn phần

Nhưng dòng đời chị lắm gian nan
Trải bao cay đắng lẫn phủ phàng
Ông trời như ghét ghen nhan sắc
Có lúc chị tôi tưởng héo tàn

Thời gian cứ thế - cứ thế trôi
Vượt mọi gian truân của cuộc đời
Bốn con trai gái đều như ý
Mãn nguyện nụ cười nở trên môi

Cuộc đời vất vả nhiều như thế
Chị chẳng than van với một ai
Hy sinh thầm lặng đầy ý nghĩa
Với chị như thế cũng đủ rồi

Mái tóc giờ đây dần chớm bạc
Hạnh phúc thủa xưa vẫn đẹp ngời
Chị sống cuộc đời thanh cao thế
Đất trời đồng cảm với chị thôi

Với tôi chị là một tấm gương
Để tôi soi sáng suốt dặm trường.
Nhớ mãi những lời khuyên của chị
Sống sao cho vẹn nghĩa đôi đường

Chị hỡi không gian dẫu cách ngăn
Tình em gửi chị rất chân thành
Vẫn mãi kính yêu người chị đảm
Đã dẫn dắt em bước đường trần…
Tặng Chị Kim Xuyến – người chị yêu dấu của tôi


KIM OANH - NHỮNG NGÀY MẤT CẬU.

Cháu gái ngothuyvy















Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network