Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ quê hương >> DU LỊCH MIỀN TRUNG

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 mainuong1
 member

 ID 72122
 05/02/2012



DU LỊCH MIỀN TRUNG
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ngày lễ năm nay tôi dành cho mình và cháu gái một chuyến đi du lịch miền Trung, nơi đây nắng cháy khô cành nhưng cũng là nơi có nhiều cảnh đẹp bãi biển trong xanh, cố đô Huế và nhiều di tích lịch sử...vv...thành cổ Quảng Trị nghĩa trang Trường Sơn, Đường Chín Nam Lào.....đặt chân đến đâu cũng cho tôi sự xúc động nghẹn ngào và đặc biệt cũng làm cho tôi rơi thiệt nhiều nước mắt...........


BÀI THƠ TÔI MANG THEO ĐỂ ĐỌC GIỮA THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ là bài thơ tôi sáng tác năm 2010 khi tôi đi cứu trợ bão lụt cho bà con tại miền Trung. Và tôi nói tôi tặng bài thơ này cho tất cả những người anh chung, những người con của đất Việt đã nằm xuống tại đây, sau khi đọc xong tôi định đốt bài thơ để tặng các anh đã ngã xuống tại Thành Cổ Quảng Trị nhưng ban tổ chức đã xin giữ lại bài thơ để làm lưu niệm.

Em qua Quảng Trị chiều nay
Cứu trợ bão lụt đi ngay chẳng dừng
Ngắm nhìn chiến tích lẫy lừng
Một thời lửa đạn hãi hùng năm xưa
Khóc thầm cùng với trời mưa
Bom rơi súng nổ như vừa nơi đây
Điêu linh binh biến đất này
Giao tranh ác liệt buồn thay kiếp người
Bao nhiêu thân ngã giữa đơi
Chan hoà máu đổ ...rạng ngời non sông
Hàng rào điện tử đã thông
Sao mà buồn vẫn như không nguôi hoài
Ai giơ súng để bắn ai
Cho tim đau buốt theo dài tháng năm
Vô danh thớ đất anh nằm
Da cam... nhức nhối như rằm găm tim
Bình yên hai chữ đi tìm
Con rồng cháu phượng bỗng chìm chiến tranh
Quê hương giờ đã yên lành
Lệ rơi rơi mãi sao đành người ơi ............!!!



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 anhhoanhat
 member

 REF: 631358
 05/02/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Em gái đi du lịch chắc có hình ảnh đẹp lắm, post lẹ vô đây để cả nhà cùng ngắm xem đẹp thế nào nghen, Chúc em ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc tốt lành.


 

 mainuong1
 member

 REF: 631360
 05/02/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Anh trai phương xa thân thương mến...! xin cảm ơn anh đã giử bài thơ cho em để em chỉnh sửa rùi đọc cho mọi người và các anh những người lính đã ra đi tại THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ bài thơ em đọc lên ai cũng bồi hồi xúc động và khóc như mưa.

ÔI...nghĩa trang không một nấm mồ
Em đã khóc mọi người cùng khóc
Thịt anh rơi tan vào lòng đất
Nhuộn đỏ Sông Hãn lưu đời sau
Chiến tranh ơi để lại nỗi đau
Người ngã xuống vô danh muôn thủa
Người còn sống nỗi buồn chan chứa
Da cam còn đau buốt con tim...........

Em bận nên chưa đưa hình ảnh lên ngay được anh à, lúc nào rành em sẽ đưa lên.

Chúc anh và gia đình luôn vui nhiều nha anh...!!!


 

 mainuong1
 member

 REF: 631362
 05/02/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Việc Công ty của em được một huyện khác mời dạy nghề cho chị em phụ nữ nông thôn trên địa bàn thành phố HÀ NỘI mới đây nhưng chưa thực hiện hợp đồng anh à, hôm qua khi đi nghĩa trang em đã khấn các linh hồn phù hộ cho em tất cả và đặc biệt có liệt sĩ tại địa phương trên đang ở nghĩa trang, chiều em trở về thỉ địa phương đã gọi đt báo cho em chiều nay đến để ký hợp đồng dạy nghề đó anh à, vậy là Công ty em sẽ dạy nghề tại hai quận huyện tại HÀ NỘI.


 

 chantroitim19
 member

 REF: 631363
 05/02/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Tím chào chị mainuong, chị đi du lịch chắt có chụp nhiều hình lắm há, rảnh đăng lên cho em xem ké với nha chị.

Chào anh trai, lâu quá không gặp dạo nầy anh lo làm giàu quên em là ai rồi há hihihi

Tím chúc anh chị vui nhiều nha


 

 aka47
 member

 REF: 631365
 05/02/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chị đi du lịch vô Trung.
Hàng ngàn bia mộ trùng trùng vây quanh.
Mồ anh Bộ Đội cỏ xanh.
Mồ anh Lính ngụy tan tành nổ tung.
Mồ ai là kẻ anh hùng?
Mồ ai là kẻ ngàn trùng tiếc thương.
Mồ ai được chuối với hương .
Mồ ai lạnh lẽo bên đường bỏ rơi.
Miền Trung tội quá chị ơi.
Chết vẫn còn ghét bởi lũ người không tim.
May thay có chị đi tìm.
Viếng thăm những mộ im lìm cô đơn.
Tấm lòng Chị chẳng ai hơn.
Tấm lòng chị mãi được ơn Phật trời.

hihii


 

 mainuong1
 member

 REF: 631388
 05/03/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thánh địa Mỹ Sơn


 

 mainuong1
 member

 REF: 631391
 05/03/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Photobucket


Chùa Linh Ứng, Sơn Trà Đà Nẵng


 

 mainuong1
 member

 REF: 631392
 05/03/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Photobucket

Photobucket

Pháo hoa Đà Nẵng


 

 aka47
 member

 REF: 631395
 05/03/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Chị ui.
Chị ở Đà Nẵng bao nhiêu ngày ?
Chị có đi tắm biển Mỹ Khê , Hòa Bình không?
Chị có ăn bún bò Huế ở Đà Nẵng không? Ở Huế không ngon bằng Đà Nẵng chị ui.
Chị có ăn cơm tấm ngay chỗ ngã 3 cây Lan không?
Chị có ăn chim mía nướng xong rồi ram với lá chanh muối ớt và bia Holland không?

Trùi ui...nhiều món lắm , nhưng đây chỉ là những món mà ai chưa ăn thì cũng như chưa tới Đà Nẵng đó.

Hình chị thật đẹp , nếu chị không đứng trong hình thì hình không đẹp lắm.

hihii


 

 mainuong1
 member

 REF: 631414
 05/03/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

EM CHANTROITIM19 THÂN MẾN...!!!

Trong chuyến đi cả đoàn chụp hình nhiều lắm và cả quay video nữa em à, nhưng hôm đầu tiên máy chụp hình của chị bị hư, nên không chụp được hình của Chùa Non Nước, các tượng đá và bãi biển, nói chung lần này chị không thích chụp hình ngoài biển lắm vì bãi biển đông quá mà chị lại rất thích chụp hình biển vào lúc bình minh cơ em à, đi du lịch khắp nơi mới thấy quê hương ta thiệt đẹp em nhỉ.

Chúc em phương xa luôn khoẻ và nhiều hạnh phúc tốt lành may mắn luôn đến với em nhà...!!!


 

 mainuong1
 member

 REF: 631416
 05/03/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

EM AKA PHƯƠNG XA THÂN THƯƠNG MẾN...!!!

Trước khi chị đọc bài thơ chị nói rằng bài thơ này chị dành tặng cho những anh vô danh không phân biệt bên nào, mà tặng tất cả những người con của đất Việt thương yêu, bài thơ như một bài khóc về Thành Cổ Quảng Trị là một nghĩa trang chung không một nấm mồ, các anh đã ra giữa tuổi xuân phơi phới máu các anh nhuộm đỏ dòng sông Thạch Hãn bởi vì tại sao? bởi vì chiến tranh quá tàn khốc và ác liệt phải không em? và chị mong rằng hoà bình trên quê hương mẹ Việt Nam và tất cả cùng đồng lòng xây dựng quê hương đất nước.
Chị cũng không ngờ bài thơ đã được mọi người cùng đón nhận khi nghe chị đọc thơ hầu như ai cũng khóc và bài thơ đã được giữ lại làm lưu niệm tại nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị.

EM CÓ BIẾT KHÔNG? Em đừng cười chị duy tâm em nhé các linh hồn ở Thành Cổ Quảng Trị đón mừng chị cùng cả đoàn và các linh hồn đã rất vui khi nhận bài thơ, tiền vàng, rượu thuốc lá và hoa cùng tình cảm của chị đó em à em hãy nhìn xem nè em yêu AKA của chị...!!!

Photobucket

Có phải các anh vui
Lửa hồng mừng em đến
Yêu thương không bờ bến
Các anh nhận em trao
Lệ rơi trong nghẹn ngào
Vui mừng ngày hội ngộ...!!!




 

 mainuong1
 member

 REF: 631441
 05/04/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Lăng Khải Định, tại Huế


 

 mainuong1
 member

 REF: 631442
 05/04/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

EM AKA PHƯƠNG XA THÂN THƯƠNG MẾN...!!!

Đà Nẵng thiệt đẹp có bãi biển bao quanh và dòng sông Hàn thiệt là thơ mộng...vv..
Nói về bãi biển thì chị đã đi khắp nơi trên mọi miền đất nước, bãi biển Trà Cổ bị nhiễm phù sa nhiều nên nước biển không trong rất đục nơi đây chị thích nhất là mọi thứ như vẫn còn hoang sơ đào một chút xíu là có sò, đặc biệt hải sản rất rẻ và ngon. Ngoài Quảng Ninh thì bãi biển cũng bình thường nhưng ngắm vịnh Hạ Long thì không thể chê vào đâu được. Bãi biển Hải Phòng cũng bị nhiễm phù sa nước đục và hải sản thì đắt. Bãi biển Nam Định Quất Lâm nước hơi sâu và hay có xoáy ngầm..nhưng dich vụ gái ở đây nhiều như châu chấu....hhhhhiiiii....Bãi biển Sầm Sơn Thanh Hoá tạm được nhưng dịch vụ ở đây hơi kém...Bãi biển Cửa Lò Nghệ An thì tạm được. Bãi biển Đà Nẵng theo như chị đánh giá thì được xếp loại vào bậc nhất vì nước trong xanh, bờ cát xuôi thoai thoải sóng to tuyệt cú mèo, thích nhất nơi đây về bãi biển và phong cảnh ngoài ra giá hải sản cũng vừa không mắc lắm, người dân hiền hoà và không nói thách mua bán gì cũng dễ chịu...hhhhiiiiiii.......
Về bãi biển Nha Trang thì hay có nhiều đá ngầm chị chỉ thích Nha Trang để ngắm vào buổi đêm thôi.
Còn các bãi biển khác thì chị chưa đi.
Còn bãi biển Vũng Tầu thì bị ô nhiềm nhiều quá.
Đất ở Đà Nẵng cũng rẻ chỉ cần có khoảng 2 tỉ là mua được một mảnh đất mặt đường lớn hàng 100m2 nơi đây quả là một nơi lý tưởng của du lịch và sinh sống, chị yêu Đà Nẵng rùi đấy em AKA à.
Về món ăn thì chị đã từng thưởng thức nhưng các món em nêu trên có món chị đã thưởng thức có món thì chị chưa vì thời gian chị lưu lại Đà Nẵng không nhiều hi vọng sang năm chị sẽ vô Đà Nẵng và khi ấy nhất định chị sẽ nhớ đến em và thưởng thức hương vị đặc biệt của Đà Nẵng và mơ cùng em dạo khắp nơi nha em.

CHÚC EM PHƯƠNG XA CÙNG GIA ĐÌNH LUÔN NHIỀU SỨC KHOẺ NIỀM VUI HẠNH PHÚC NHƯ Ý CÁT TƯỜNG...!!!


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 631484
 05/05/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Mến chào cả nhà vui vẻ! Mỗi khi các bạn cười, cả thế giới sẽ mỉm cười cùng các bạn, nếu ai không tin, thì cười thử cái coi, hehehe... Giỡn chút cho vui.

Đi nhiều mới thấy quê hương
Còn nhiều gian khổ đời thường nổi trôi
Đất màu thấm đẫm mồ hôi
Mà sao nghèo đói không thôi thế này!
Vẫn con trâu vẫn cái cày
Bao nhiêu năm tháng đắng cay nghẹn lòng
Rừng vàng, biển bạc,Tiên, Rồng
Không biết khai thác, ruộng đồng hoang sơ
Người dân đợi đến bao giờ
Nhà Nước thực sự chăm lo đến mình.

Thấy hình: "Chùa Linh Ứng, Sơn Trà Đà Nẵng". Phía sau có sông nước mênh mông, có núi non hùng vĩ là thế, mà để hoang sơ tiêu điều như vậy thì phí phạm quá, nhất là đó là nơi có nhiều khách dụ lịch, nhìn cảnh đời mà thương xót tình người. Chúc em Mainuong, em Chantroitim, em AKA và cả nhà nhiều niềm vui trong cuộc sống.


 

 mainuong1
 member

 REF: 632195
 05/16/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

ANH PHƯƠNG XA THÂN MẾN...!!!

Hình chụp chùa LINH ỨNG SƠN TRÀ bị mờ lắm nên em không đưa lên, để khi nào rảnh em sẽ đưa hình em chụp các nơi lên nha anh cả hình ở sông Hương, chùa Thiên Mụ Huế, phố cổ Hội An và nhiều nơi khác nữa anh à. Riêng về chùa Linh Uứng Sơn Trà ĐÀ Nẵng thì rất đẹp anh à.

Công việc của em bận quá khi nào hè bé HỒNG NHUNG thi xong em sẽ đưa bé vô Sài Gòn thăm anh và gia đình, khi ấy anh phải dành thời gian đưa em đi du lịch các nơi miền Tây Nam Bộ đó nha anh.


 

 mainuong1
 member

 REF: 632196
 05/16/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Khi cả đoàn chúng tôi đến nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị nơi đây không một nấm mồ riêng, vừa bước chân vào nghĩa trang tôi vừa khóc lệ rơi ngập bờ mi trào ra cả trang giấy tôi viết bài thơ cầm trên tay những dòng chữ nhòe nước mắt của tôi...
Các anh ơi em đến thăm rồi
Cùng bài thơ từ hồi năm trước
Cứu trợ bà con trong biển nước
Xe không dừng em phải đi ngay
Dẫu cách xa em mơ hôm nay
Được gặp mặt tương phùng xao xuyến
Tay đốt hương mà lòng lưu luyến
Em đây nè anh có vui không?
Trời bình yên như nổi cơn dông
Hương bốc cháy lửa hồng nghi ngút
Phải anh lên em vui một chút
Lệ nghẹn ngào giữa chốn tâm linh
.............


 

 mainuong1
 member

 REF: 632211
 05/16/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Sự linh ứng làm em xúc động.
Tạm biệt nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị chúng tôi đên với nghĩa trang Trường Sơn, nơi đây những bia mộ được tọa lạc trên sườn đồi thoai thoải các ngôi mộ được chia lô ra từng địa danh nước mắt tuôn rơi vì thương nhớ các anh nhưng khung cảnh cũng làm tôi vơi đi phần nào......bất chợt tôi lại ước mơ giá như một ngày nào đó tôi chuyển được các ngôi mộ nằm dải ở khắp nơi tại Ba Sao Hà Nam về cùng một chỗ và cũng đẹp đẽ thì lúc ấy sẽ là lúc lòng tôi vui mừng nhất...
Nghĩa trang Đường Chín Nam Lào đang được xây dựng lại nơi đây các anh từ khắp nơi nằm yên nghỉ nhưng không chia theo từng địa danh, mà lẫn lộn ở khắp nơi nơi đầu hội tụ tại đây, có ba chú đi tìm anh trai và đồng đội của mình mà không thấy, các chú may mắn lại gặp một anh họ xa quê ở Hải Phòng đang nằm tại đây và các chú xin hương của chúng tôi để thắp cho anh họ mình.....ôi con tim tôi lại cuồn cuộn lên nỗi đau gần bốn mươi năm rồi các anh chưa tìm được người thân, nếu các nấm mồ nằm vô danh tại đâu đó xin linh thiêng hãy báo mộng cho gia đình, người thân, và bạn bè...
Nhưng các ngôi mộ đã định vị nằm yên nghỉ tại nghĩa trang có tên tuổi và danh sách đàng hoàng sao chưa một lần được gia đình biết đến sau gần bốn mươi năm...ôi bút vở nào ghi hết nỗi buồn đây? tim tôi đau buốt từng hồi thổn thức lệ mặn đắng bờ môi...vừa thắp hương vừa đọc tên và quê quán các anh đã khuất ghi trên bia mộ bất chợt tôi thấy có anh ở địa danh mà tôi đang tiến hành ký kết hợp đồng dạy nghề cho chị em phụ nữ tôi khóc và khấn anh ơi...! anh nằm nơi đây gia điònh đã biết anh ở đây chưa? em đến thắp hương và hội ngộ với anh nơi này nếu anh và các anh nơi đây linh thiêng xin hãy phù hộ cho em nhanh ký hợp đồng để em dạy và truyền nghề cho các chị em phụ nữ nha anh và các anh...!!! chiều hoàng hôn đang dần buông xuống cả đoàn đã ra xe hết một mình tôi giữa nghĩa trang bạt ngàn khóc chào tạm biệt các anh ra về mà lòng nặng trĩu nỗi buồn và nỗi trăn trở sau gần bốn mươi năm, lủi thủi ra về cùng bao hôi chuông đt gọi tôi của mọi người, tạm biệt nhé Quảng Trị thương yêu và tạm biệt nhé các anh, em MAINUONG xin hẹn một ngày tái ngộ gần nhất. Buổi tối khi đang trên xe trở về Hà Nội chuông đt của tôi lại bất chợt reo vang anh làm ở phòng lao động thương binh và xã hội gọi đt cho tôi báo tin tôi đến để ký hợp đồng dạy nghề, nghe đt xong lòng tôi bàng hoàng sửng sốt sao các anh linh thiêng đến thế đã phù hộ cho em? sao chuông đt không báo tin vui này vào những ngày đã qua hoặc những ngày sắp tới mà lại ngay tối hôn nay khi em vừa khấn cầu xin các anh ngay buổi tối sau khi em và các anh vừa hội ngộ, sao lửa bốc cháy ngút ngàn khi em đến thắp hương cho các anh điều tâm linh thiệt là khó lý giải, nhưng có một điều thiệt dễ trả lời là em sẽ cố gắng hết mình vì sự nghiệp dạy và truyền nghề cho thanh thiếu niên và các chị em phụ nữ, cũng như san sẻ tình cảm của mình cho các mảnh đời mồ côi và bất hạnh...!!!
Hôm nay em sẽ khai giảng lớp học tại địa bàn mới và em sẽ làm hết sức mình trong công việc, phát triển trường lớp to rộng hơn và truyền đạt nghề được nhiều hơn tốt hơn, xin cảm ơn đời, cảm ơn sự linh thiêng của các anh và cảm ơn tất cả.


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network