Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ quê hương >> MAINUONG MANG THƠ LỤC BÁT ĐI IN

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 mainuong1
 member

 ID 66283
 02/07/2011



MAINUONG MANG THƠ LỤC BÁT ĐI IN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ngày xuân năm mới chú ĐỖ THANH lại mời MAINUONG mang thơ lục bát của ḿnh đi in thơ chung với khoảng 100 nhà thơ có tên tuổi làm MAINUONG hơi run ....quá........

THƠ CỦA M̀NH SẼ IN CHUNG VỚI CÁC NHÀ THƠ Ư? MỘT LIỀU BA BẨY CŨNG LIỀU MAINUONG CHỌN THỬ VÀI BÀI THƠ SAU ĐÂY GỬI CHÚ ĐỖ THANH XEM SAO MẤT G̀ ĐÂU MÀ NGẠI CÁC BẠN NHỈ




Mùa xuân là mùa của hoa thơm trái ngọt mùa của sự đoàn tụ gia đ́nh mùa của t́nh yêu thương, mỗi mùa xuân về bất kể người con nào khi đi xa quê nhà cũng nhớ nhung da diết mẹ và nguồn cội mong ngóng trở về, và MAINUONG cũng vậy sau bao nhiêu năm xa cách khi trở về quê mọi thứ vẫn như xưa nhưng mẹ đă đi xa bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đan xen hoà quyện vào nhau tạo nên nỗi buồn vui da diết...............ai đă từng xa quê hương và đă từng mất mẹ yêu thương xin hăy cùng MAINUONG sẻ chia những phút giây xúc động bồi hồi...!!!

MAINUONG sẽ mang bài thơ MẸ ƠI CON ĐĂ VỀ này gửi CHÚ ĐỖ THANH mang đi in thơ cùng các nhà thơ nhân dịp xuân này


MẸ ƠI CON ĐĂ VỀ...!!!

Quê nhà lấp ló trong sương
Bên cầu nước chẩy vẫn dường như xưa
Hoa xoan tím nhạt giăng mưa
Rắc đầy Ngơ vắng gió đưa êm đềm
Nhót hồng chờ đợi môi mềm
Xác cau rụng trắng bên thềm đưa hương
Ngạt Ngào hương bưởi trong vườn
Bướm ong bay lượn nắng vương tóc thề
Ngỡ ḿnh lạc giữa cơn mê
Ngơ kia không bóng mẹ về chiều nay
Vui buồn lẫn lộn như say
Trái hồng mọng chín trong tay đắng ḷng.

MAI NƯƠNG







Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 mainuong1
 member

 REF: 588709
 02/07/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Khi mỗi chúng ta sinh ra đời lớn khôn ai cũng phải trải qua từng giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, hành trang cho ta bước vào đời vượt qua muôn vàn khó khăn gian khó đó chính là gia đ́nh ông bà ba mẹ và các thầy cô giáo đă cho ta nghị lực trí thông minh t́nh yêu thương để vượt qua khó khăn.

Đặc biệt đối với các em nhỏ khuyết tật nói chung và các em nhỏ khuyết tật ở mắt nói riêng sự dạy dỗ d́u dắt và t́nh yêu thương của ông bà cha mẹ và các thầy cô giáo th́ càng bao la rộng lớn và khó khăn hơn rất nhiều............xin cúi đầu cảm ơn những thầy cô giáo đă cho các em nhỏ kiếm thị sự tận tâm t́nh yêu thương kiến thức sâu rộng để các em vưon lên vượt qua chính ḿnh và vượt qua bóng tối...!!!

Bài thơ thứ hai MAINUONG1 chọn mang đi in thơ là bài thơ SOI SÁNG ĐƯỜNG EM ĐI

SOI SÁNG ĐƯỜNG EM ĐI .

Chín tháng mười ngày mẹ mơ
Sinh con tươi đẹp vần thơ ấm ḷng
Không như là mẹ thầm mong
Trời xanh bắt tội con trong đêm dầy
Lấy đi ánh sáng từ đây
Con lọt ḷng mẹ hao gầy tháng năm
Nhọc nhằn ba dắt, bà chăm
Trong ṿng tay mẹ con nằm chiêm bao
Ước mơ hạnh phúc làm sao
B́nh minh rực rỡ nơi nào mẹ ơi
Cho con thấy ánh mặt trời
Cuộc đời vui vẻ muôn nơi nắng hồng
Khát khao mơ ước chờ trông
Mùa thu hạnh phúc con mong đến trường
Dạt dào t́nh cảm yêu thương
Thầy cô vất vả soi đường em đi
Tháng năm chẳng quản ngại chi
Truyền bao kiến thức những ǵ sáng trong
Một đời vất vả chỉ mong
Em có trí thức để trong tim ḿnh
Vươn lên như nụ hoa xinh
Nở ra thơm ngát b́nh minh rạng ngời
Em sẽ nhớ măi thầy ơi
Công ơn d́u dắt đầy vơi ân t́nh
Lớn khôn thành đạt hiển vinh
Niềm vui hạnh phúc của ḿnh v́ đâu
Thầy cô soi sáng trên đầu
D́u em từng bước bể dâu nhọc nhằn
Cho em thấy cả trời xanh
Như là ḷng mẹ mắt lành chim ca
Ơn thầy toả ngát hương hoa
Hướng dương chỉ lối em ra mặt trời
Thầy cô sao sáng trên trời
Soi em từng bước muôn nơi nắng hồng ........!!!





 

 mainuong1
 member

 REF: 588710
 02/07/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

T́nh yêu thương đồng cảm sẻ chia với những mảnh đời khó khăn khuyết tật mồ côi những người đang sống, đâu đây vẫn nghe như bao tiếng gọi của những linh hồn mồ hoang cỏ lạnh cũng cần lắm sự nhớ thương ấm áp sẻ chia...!!!

Bài thơ thứ ba MAINUONG chọn mang đi in là bài thơ dành cho những người bạn những linh hồn đă mất tại nghĩa trang BA SAO



MẸ DẤU YÊU ƠI THÁNG 7 ĐĂ VỀ .............!!!

Mẹ ơi dịp lễ vu lan
Con mặc áo trắng hai hàng lệ rơi
Khóc thương nghiệt ngă cuộc đời
Chiến chinh đạn lửa một thời đă qua
Quê nhà bỏ lại nơi xa
Thân tàn thác xuống bôn ba đất này
Ngày con gặp bạn vui thay
Như mơ thiên lư.... gió lay mịt mùng
Khắp nơi cả Bắc Nam Trung
Về đây nằm măi tương phùng Ba Sao
Lạnh ḷng cỏ mọc thấp, cao
Tựa kim nhức nhối đâm vào thịt da
Mưa rơi lệ chảy vỡ oà
Trời chiều xế bóng la đà sương loang
Thanh minh lạnh lẽo mồ hoang
Nhân t́nh thế thái bẽ bàng đắng cay
Đốt hương trầm nhẹ thơm bay
Ôm vào đất mẹ chốn này HÀ NAM
Tháng 7 ân nghĩa con mang
Cầu siêu nối nhịp tiền vàng đón đưa
Mẹ ơi mẹ đă vui chưa
Quê hương đă tạnh cơn mưa băo ḷng
Tay con ôm cả vào trong
Ba miền ruột thịt chỉ mong mẹ cười ..........!!!



 

 mainuong1
 member

 REF: 588711
 02/07/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mẹ ơi trong đất bùn ao
Là sen là súng hút vào tuư tinh
Vươn lên nở nụ hoa xinh
Toả hương thơm ngát b́nh minh rạng ngời
Hoa quê hương đó mẹ ơi
Cho con hạnh phúc cuộc đời năm châu
Cho dù đi đến nơi đâu
Quê hương là mẹ trong đầu nhớ thương ................!!!

Bài thơ này MAINUONG1 làm để tặng mẹ chị TETECEHAT và MAINUONG sẽ nối thêm bài thơ cho dài hơn ư nghĩa hơn và sẽ mang đi in thơ với tựa đề QUÊ HƯƠNG LÀ MẸ...!!!


 

 mainuong1
 member

 REF: 588713
 02/07/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

BÀI THƠ THỨ 5 MANG ĐI IN MAINUONG MUỐN LÀ BÀI THƠ VỀ T̀NH YÊU ĐÔI LỨA ...Ồ KHÓ THIỆT ĐÂY M̀NH CHẲNG CÓ BÀI THƠ T̀NH NÀO RA HỒN CẢ....hic..


 

 tennhaque
 member

 REF: 588730
 02/07/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

He he
Ráng tửởng tuợng đi .Anh ví du
Nguời ta có t́nh Nam .Kẻ có Nguời yêu Bắc
Anh với em đóng film đi -T̀NH ÂU Á qua cây bút lạc há
ANH LÀM TRUỚC


T̀NH TA

Phuơng xa mây tím kéo vùng
Sông buồn mấy ngả ngập ngừng đổ xuôi
Anh đi trời chín rụng rồi
Ḿnh em ở lại phương đoài bóng vây

Hoa môi chăc héo độ này
Nồm c̣n thổi lộng suốt ngaỳ mưa ngiêng
Hà thành những nỗi niềm riêng
Cả hai gom lại t́nh duyên lỡ làng
Xa rồi xa cả quan san
Sông mênh mang đă khép dần cô liêu
Phía kia c̣n một mảnh chiều
Ḷng lên ảo vọng hen nhiều tuơng lai

Trở trăn trong tiếng thở dài
Thời gian mất mát u hoài tháng năm
C̣n chi không hỡi ! trăng rằm
Vầng trăng vơi khuyết ngỡ ngàng đôi bên !!!




 

 mainuong1
 member

 REF: 588788
 02/08/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

...........hhhhhhe..he..........

Anh TENNHAQUE làm cho em mắc cười quá nè, nào ta giả vờ xa cách rồi làm thơ t́nh nha anh, cảm ơn anh nhiều nhiều nha anh...!!!


NHAQUE sao lại đi xa
Việt Nam chàng bỏ, bôn ba xứ người
Để ai tắt ngấm nụ cười
Ngắm trăng cũng nhớ đến nơi có chàng
Bờ mi lệ chảy hai hàng
Sao ông trời lại trái ngang thế này
Vườn trầu xanh ngát thơm cay
Bao thu... tàn úa gió lay rụng rời
Hàng cau hoa nở trắng trời
Đơm bao trái thắm không nơi hẹn ḥ
Người đi có nhớ con đ̣
Cắm sào đứng đợi dẫu cho tím chiều
Lạnh ḷng thiếu nữ cô liêu
Tóc thêm bạc trắng chữ yêu hững hờ
Chờ chàng cho đến bao giờ
Vần thơ lỗi nhịp mộng mơ... khóc thầm
Nhớ người cũng chỉ lặng câm
Mặt trời khuất bóng tối sầm cô đơn
Chàng ơi đă đứt dây đờn
Hai ta đôi ngă giận hờn làm chi
Kệ chàng thôi hăy cứ đi
Gốc trầu em nhổ cau th́ BƠ VƠ.................hhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii.....


 

 mainuong1
 member

 REF: 588790
 02/08/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chàng ơi em măi ngóng chờ
Không về em sẽ mộng mơ có ngày
Bay sang túm lấy gáy ngay
Lườm cho một cái chàng say cả đời
Mắt nồng môi mọng gọi mời
Tim chàng chết đứng bé ơi yêu nhiều..........hhhhhhhhiiiiiiiiiii........


 

 mainuong1
 member

 REF: 588793
 02/08/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

MAINUONG1 TẠM CHỈNH BÀI THƠ NÀY NHƯ SAU VÀ SAU ĐẤY SẼ NHỜ CHÚ ĐỖ THANH XEM XÉT LẠI

MẸ DẤU YÊU ƠI THÁNG 7 ĐĂ VỀ .............!!!

Mẹ ơi dịp lễ vu lan
Con mặc áo trắng hai hàng lệ rơi
Khóc thương nghiệt ngă cuộc đời
Chiến chinh đạn lửa một thời đă qua
Bao người quê ở nơi xa
Thân tàn thác xuống bôn ba đất này
T́m được con thấy vui thay
Như mơ thiên lư.... gió lay mịt mùng
Khắp nơi cả Bắc Nam Trung
Về đây nằm măi tương phùng Ba Sao
Ngắm nh́n cỏ mọc thấp cao
Tựa kim nhức nhối đâm vào thịt da
Mưa rơi hoà lệ nhạt nhoà
Trời chiều xế bóng la đà sương loang
Thanh minh lạnh lẽo mồ hoang
Nhân t́nh thế thái bẽ bàng đắng cay
Đốt hương trầm nhẹ thơm bay
Ôm vào đất mẹ chốn này HÀ NAM
Tháng 7 ân nghĩa con mang
Cầu siêu nối nhịp tiền vàng đón đưa
Mẹ ơi mẹ đă vui chưa
Quê hương đă tạnh cơn mưa băo ḷng
Tay con ôm cả vào trong
Ba miền ruột thịt chỉ mong mẹ cười ..........!!!


 

 mainuong1
 member

 REF: 588795
 02/08/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

EM TẬP LÀM THƠ T̀NH

Chàng ơi em tập làm thơ
Chữ yêu sao lại hững hờ gió bay
Không nồng cũng chẳng đắm say
Không mơ, không mộng, không cay, ngọt ngào
Nói không mà cứ dính vào
Nhớ chàng nhiều lắm như cào tim em...............hhhhic


 

 mainuong1
 member

 REF: 588863
 02/08/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

XUÂN MỚI THÔI ĐỪNG MỘNG MƠ EM NHÉ.........

Em ơi cửa mở tương lai
Đang chờ em đó phí hoài lại yêu
Người hơn em tuổi bao nhiêu
Đừng mơ mộng nhé sớm chiều nhớ mong
Chớ yêu khắc khoải trong ḷng
Chớ si t́nh trái chớ đong thêm đầy
Chớ nh́n đêm lại ngất ngây
Tránh xa em nhé phút giây dại khờ
Bao năm em vẫn cứ mơ
Dây đàn nối nhịp, hững hờ buồn đau
Em ơi nếu có kiếp sau
Chị làm bé nhỏ cùng nhau hẹn ḥ
Bao năm em vậy chị lo
Xuân trôi đi mất buồn cho các nàng
Yêu em say đắm em càng
Tránh xa để mộng thêm trang úa sầu
Em ơi sẽ chẳng đến đâu
Xuân này em nhớ qua cầu chị vui
Chúc em hạnh phúc bùi ngùi
Đừng yêu chị nữa thêm vùi thanh xuân
Để cho ḷng chị phân vân
Tội cho em quá xuân dần phôi pha..............



 

 mainuong1
 member

 REF: 588864
 02/08/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Khai tăng tuổi, em người lớn
Chẳng cạo râu ria phát gớm dại khờ
Chị ơi mơ vẫn cứ mơ
Cớ sao lại cấm vần thơ tuôn trào
Khát khao em cứ ước ao
T́nh yêu một phía, đừng rào ngăn em
Em ơi ngẫm lại mà xem
Bao năm đại học chẳng thèm yêu ai
Mơ người đáng tuổi chị hai
Cô đơn buồn tủi chông gai ngập ḷng
Ra trường em vẫn ước mong
Đi ngang qua cửa chỉ ḥng ngắm thôi
Tội cho em quá em tôi
Xuân nay em nhớ hăy thôi mộng sầu................


 

 mainuong1
 member

 REF: 588952
 02/09/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mùa xuân tôi đến nhà chúc tết chú đang loay hoay soạn bao nhiêu bài thơ của 100 tác giả để chọn ra 100 bài thơ hay và ư nghĩa nhất để mang đi in, nh́n chú như người cha già ngồi bên xung quanh bao nhiêu sách báo truyện thơ như một kho tàng làm tôi vui mừng và thầm chúc chú sang xuân mới này luôn luôn mạnh khoẻ mọi sự như ư tốt lành sẽ luôn đến với chú ĐỖ THANH ở tuổi nghỉ ngơi chú vẫn cống hiến cho đời những vần thơ hay những bài dịch sách của nước ngoài ra tiếng Việt.

Nếu sau này khi về già tôi thực hiện được ước mơ viết truyện và thơ cho thiếu nhi chắc khi ấy mỗi khi cầm bút lên hoặc ngồi bên bàn phím để viết bài tôi sẽ nhớ chú nhiều lắm người cha già mà tôi mới quen đă luôn động viên tôi rất nhiều trong lĩnh vực viết thơ và truyện.

CHÚC CHÚ ĐỖ THANH NĂM MỚI CÙNG GIA Đ̀NH THÊM NHIỀU SỨC KHOẺ NIỀM VUI HẠNH PHÚC NHƯ Ư NHẤT.......!!!


 

 mainuong1
 member

 REF: 588987
 02/09/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mẹ ơi trong đất bùn ao
Là sen là súng hút vào tuư tinh
Vươn lên nở nụ hoa xinh
Lung linh rực rỡ b́nh minh rạng ngời
Hoa quê b́nh dị mẹ ơi
Cho chị hạnh phúc cuộc đời năm châu
Dẫu rằng đi đến nơi đâu
Cũng luôn nhớ mẹ dăi dầu gió sương
Tảo tần bao tháng năm trường
Nuôi con khôn lớn yêu thương ngập ḷng
Hi sinh tất cả chỉ mong
Ngày con thành đạt để trong mẹ cười
Bao nhiêu hi vọng đẹp tươi
Cho con mà sáng giữa đời bao la
Dẫu rằng chị ở cách xa
Vẫn t́m về cội bởi là mẹ yêu
Tấm gương soi sáng muôn điều
Từ tâm san sẻ bao nhiêu nghĩa t́nh
Giúp đời bất hạnh quanh ḿnh
Mồ côi, khuyết tật, thêm xinh bé cười
Chị ơi đời có mấy mươi
Mà sao cao cả sáng ngời quê hương
Đi đâu cũng măi vấn vương
Phù sa bồi đắp, yêu thương cộng đồng
Như hoa sen súng ven sông
Nở ra thơm ngát mênh mông đất trời
Nhân tâm phúc đức để đời
Quê hương là mẹ yêu ơi ấm nồng........!!!



 

 mainuong1
 member

 REF: 589287
 02/12/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chỉ c̣n có hai ngày nữa thôi là kết thúc việc nhận bài thơ của các tác giả để đi in, mấy ngày bận quá không có thời gian nghĩ và sáng tác thêm được bài thơ t́nh nào, thật ra ngày trước MAINUONG làm rất là nhiều bài thơ t́nh lục bát nhưng mà lại nghĩ gớm hồi ḿnh mới lớn mà đă làm thơ t́nh buồn và ướt át như thế này rồi...buồn hết chịu nổi, nghĩ vậy và không biết ḿnh để tập thơ đó ở đâu t́m hoài không thấy nữa...hicc.


 

 mainuong1
 member

 REF: 589289
 02/12/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Trong 5 bài thơ gửi đi in chỉ được chọn có 1 bài.

MAINUONG1 sửa lại những bài thơ sau để mang đi gửi chú ĐỖ THANH.



Bài thơ thứ nhất.

MẸ ƠI CON ĐĂ VỀ...!!!

Quê nhà lấp ló trong sương
Bên cầu nước chẩy vẫn dường như xưa
Hoa xoan tím nhạt giăng mưa
Rắc đầy Ngơ vắng gió đưa êm đềm
Nhót hồng chờ đợi môi mềm
Xác cau rụng trắng bên thềm đưa hương
Ngạt Ngào bưởi nở trong vườn
Bướm ong bay lượn nắng vương tóc thề
Ngỡ ḿnh lạc giữa cơn mê
Ngơ kia không bóng mẹ về chiều nay
Vui buồn lẫn lộn như say
Trái cầm mọng chín trong tay đắng ḷng.

MAI NƯƠNG


 

 mainuong1
 member

 REF: 589290
 02/12/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Bài thơ thứ 2

QUÊ HƯƠNG LÀ MẸ...!!!
Kính tặng mẹ chị TETECEHAT tấm ḷng nhân ái.

Mẹ ơi trong đất bùn ao
Là sen là súng hút vào tuư tinh
Vươn lên nở nụ hoa xinh
Lung linh rực rỡ b́nh minh rạng ngời
Hoa quê b́nh dị mẹ ơi
Cho chị hạnh phúc cuộc đời năm châu
Dẫu rằng đi đến nơi đâu
Cũng luôn nhớ mẹ dăi dầu gió sương
Tảo tần bao tháng năm trường
Nuôi con khôn lớn yêu thương ngập ḷng
Hi sinh tất cả chỉ mong
Ngày con thành đạt để trong mẹ cười
Bao nhiêu hi vọng đẹp tươi
Chắt chiu mà sáng giữa đời bao la
Bôn ba chị ở cách xa
Vẫn t́m về cội bởi là mẹ yêu
Tấm gương soi sáng muôn điều
Từ tâm san sẻ bao nhiêu nghĩa t́nh
Giúp đời bất hạnh quanh ḿnh
Mồ côi, khuyết tật, thêm xinh bé cười
Chị ơi đời có mấy mươi
Mà sao cao cả sáng ngời muôn phương
Đi đâu cũng măi vấn vương
Phù sa bồi đắp, yêu thương cộng đồng
Như hoa sen súng ven sông
Nở ra thơm ngát mênh mông đất trời
Nhân tâm phúc đức để đời
Quê hương là mẹ yêu ơi ấm nồng........!!!

Ai đi xa cũng nhớ về ḷng mẹ, bởi cội nguồn không thể phôi pha, quê hương ơi đẹp măi trong ta, v́ quê chính là mẹ thương yêu dấu........

MAINUONG


 

 mainuong1
 member

 REF: 589291
 02/12/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Bài thơ thứ 3

MẸ DẤU YÊU ƠI THÁNG 7 ĐĂ VỀ .............!!!

Mẹ ơi dịp lễ vu lan
Con mặc áo trắng hai hàng lệ rơi
Khóc thương nghiệt ngă cuộc đời
Chiến chinh bom đạn một thời đă qua
Bao người quê ở nơi xa
Thân tàn thác xuống bôn ba tháng ngày
Phút con hội ngộ vui thay
Như mơ thiên lư.... gió lay mịt mùng
Khắp nơi cả Bắc Nam Trung
Về đây nằm măi tương phùng BA SAO*
Ngắm nh́n cỏ mọc thấp cao
Tựa kim nhức nhối đâm vào thịt da
Mưa hoà lệ chẩy nhạt nhoà
Trời chiều xế bóng la đà sương loang
Thanh minh lạnh lẽo mồ hoang
Nhân t́nh thế thái bẽ bàng đắng cay
Đốt hương trầm nhẹ thơm bay
Ôm vào đất mẹ chốn này HÀ NAM*
Tháng 7 ân nghĩa con mang
Cầu siêu nối nhịp tiền vàng đón đưa
Thiên đàng* mẹ đă vui chưa
Quê hương đă tạnh cơn mưa băo ḷng
Tay con ôm cả vào trong
Ba miền ruột thịt chỉ mong mẹ cười ...!!!

MAINUONG



 

 mainuong1
 member

 REF: 589293
 02/12/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Bài thơ thứ 4

NGĂ BA ĐỒNG LỘC...!!!

Ngă ba Đồng Lộc chiều nay
Hương trầm xin được thắp ngay ấm nồng
Gửi vào trong cơi hư không
Bao nhiêu kính trọng chất chồng nhớ thương
Chị ơi trong những chặng đường
Đôi tay san lấp bom vương đạn cày
Hi sinh để có ngày nay
Quê hương một dải c̣ bay thanh b́nh
Cúi đầu dâng nén hương xinh
V́ dân v́ nước gắn ḿnh ngă ba ...!!!

MAINUONG


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 589298
 02/12/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Em gái ngoan

thơ em gái thiệt nhẹ nhàng
như tia nắng sớm dịu dàng thiết tha
từng lời nhân ái chan hoà
em mà như thế, ngoan mà càng ngoan

Chúc em vui.


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network