Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ quê hương >> TA VỚI HUẾ

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 mayhadu53
 member

 ID 51769
 05/07/2009



TA VỚI HUẾ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ta với Huế như hai người bạn củ,
Thèm thăm nhau,nhưng đường quá xa xăm.
Năm năm qua,mưa giăng sầu cửa phủ,
Người chắc buồn,nhìn những bóng mưa tan.

Ta ở đây đời sống quá vội vàng,,
Không thể níu những gì qua mất hút,
Bởi ta cũng từng một thời tủi nhục,
Để mà thương mà xót tuổi thơ mình.

Chân rướm đau về những lối vô minh,
Khua xiềng xích,ta cười trên thua thiệt.
Người ở đó lâu rồi,người có biết,
Có lắm lần,ta thèm bước chân xưa...

Tay gom gió,chân dậm mòn cửa phủ,
Chiều nghiêng vai qua những phố vắng người,
Người đứng đó,giữa phố buồn thành nội,
Huế âm thầm nghiêng ngã giửa rêu phong...

Ta trở lại con đường dài lồng lộng,
Áo đường xa chưa đủ bụi phong trần,
Leo dốc đời chưa đủ mỏi đôi chân,
Rừng tiếp núi chưa đủ làm xa Huế....

Giờ bổng dưng chân mỏi mòn hoang phế
Hồn nhuốm đau,khi tóc hãy còn xanh,
Về dừng đây bên cuộc đời hiu quạnh,
Để đêm dêm tưởng tiếc bóng đường dài...

Ta với Huế như hai người tình củ,
Thương nhau nhiều,nhưng chẵng ít ngại ngùng,
Năm năm qua mưa giăng sầu cửa phủ
Người nghĩ gì về kỷ niệm xưa không?????

(gởi về Cô giáo Đinh Ngọc Yến)
Riêng tặng Cuoocjsoongs.
Mayhadu.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 cuoocjsoongs1
 member

 REF: 445989
 05/08/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chào anh mayhadu53,

Cám ơn anh thật nhiều đã gõ mấy chữ "Riêng tặng Cuoocjsoongs".

csong đọc lui đọc tới, rất muốn gõ lại mấy câu để đáp lại bài thơ của anh nhưng sao ý tứ nó chạy đi đâu hết, thành ra thôi thì hẹn lúc khác sẽ có món quà tặng anh.

Nhưng mà nè, hổng chừng mayhadu53 là anh rể hụt của csong đó nhé, bởi vì chị gái của csong cũng có cái tên đó, trước 75 chị cũng là SVĐH có chữ "khoa", chữ "văn", bây giờ chị cũng đang là 1 cô giáo, nhưng chỉ có khác cái là chị không phải mang họ và chữ lót đó. Vậy là hổng phải rùi, hihi...

Chúc anh thật vui trong những ngày cuối tuần nhé.



 

 cuoocjsoongs1
 member

 REF: 449892
 05/19/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Em gái Cuoocjsoongs1,
Anh là Mayhadu,hiện anh đang ở Sa2igon,
Thể theo lời hứa,anh có mang về kẹo và cà phê,em rảnh nếu có dịp vào đây nhận hàng quà,bằng không thì anh ăn hết,vì về đây o có ai nấu cơm cho anh ăn(tội nghiệp)vắng bóng anh đã lâu ,em không nghi ngờ gì sao?Bởi vậy,người ta nói đời nó bạc bẽo lắm.Mayhadu

===== mayhadu53 =====

Chào anh mayhadu,

Xin lỗi phải qua đây trả lời anh,

1. Trước hết xin cám ơn anh rất nhiều đã nhớ đem kẹo và cà phê về theo lời hứa, nhưng nếu anh đem về Huế và đưa tận tay csong thì csong mới nhận, còn không thì anh cứ ăn hết đi.

2. Thứ đến cám ơn anh thật nhiều khi nhắc csong cái câu "đời nó bạc bẽo lắm",
Anh ơi, với csong thì xin anh hãy yên tâm, theo csong đời mình có 60 năm chứ mấy, cùng lắm thì csong chỉ còn có 20 năm bạc bẽo nữa mà thôi, 20 năm ngắn lắm anh à, mình đã đi 2/3 chặng đường rồi thì chừng đó có là bao, csong luôn muốn biết tận cùng của bạc bẽo là như thế nào mờ, (hihi... để tới khi sắp chết khỏi phải ân hận là chưa biết thấu đáo)

3.
"về đây o có ai nấu cơm cho anh ăn",

cái ni thì dễ lắm, csong không cần phải trả lời anh cũng biết,
anh vô topic "xin giúp đỡ..." của csong thì thấy, cái trường hợp cuối cùng đó anh, cái anh chàng Siêng đó què cả 2 chân, hom hem vô sản, mảnh đất cắm dùi cũng không mà cũng có người nấu cho ăn đó huống hồ là anh. (hihi... gõ vậy anh đừng giận nghe!!!)

Chúc anh những ngày sắp tới luôn là những niềm vui.





 

 mayhadu53
 member

 REF: 451352
 05/24/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em Cuoc Song thân,Anh nhận mail của em đầy đủ cả,nhưng những ngày nầy anh rất bận,thăm bà con,anh em,họ hàng,,..và sau đó là một sồ chiến hữu xưa đang trong tình trạng cần viếng thăm,anh nói DỜI NÓ BẠC BẼO lắm,có chi là không đúng,phải không?Anh vào topic của em thấy em làm thiện nguyện,mà vẫn có lắm kẽ gièm pha,anh thì sợ cái tình đời đó lắm,vả lại anh cũng không ở trong hoàn cảnh như em,nên anh chọn cách làm âm thầm,và cũng chẵng mong rằng sẽ được phước sau nầy.
Chúng ta hãy làm,vì những điều đó cần thiết!vậy thôi!Nếu anh có ra Huế,sẽ mang kẹo mè xửng cho em,và mời em uống cà phê để đền bù,còn bánh khoái cửa Thượng Tứ thì em phải mời anh,vì đó là đặc sản quê của em,phải không ?hì ,Mâyhạdù,


 

 cuoocjsoongs1
 member

 REF: 451353
 05/24/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


anh mayhadu ơi,

anh hiểu nhầm csong rồi, csong hiểu khi anh nhắc csong câu đó chứ, cám ơn anh nữa là khác.

Chỉ là lúc đọc cái câu anh nói "vô sg nhận kẹo" là cảm thấy coi thường anh mà thôi.

Nhưng mà csong giỡn đó, nếu anh có ra Huế cũng đừng gặp csong nhé.

Chúc anh thật vui trong dịp trở lại quê hương.


 

 mayhadu53
 member

 REF: 451365
 05/25/2009

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em Cuộc Sống thân,
Kẹo ăn hết rồi,để lâu nó chảy(chocolate mà),anh cũng biết em đùa,thì anh cũng đùa tí,chuyện ra Huế chắc là không được,vì anh còn lắm chuyện để giải quyết,anh bận đi lung tung,như em biết,anh cũng muốn ghé thăm những nơi mà em đưa lên topic,đẻ vơi đi phần nào cái khổ của cuộc sống.Tuy nhiên,về phía bọn anh cũng rất cần thiet,bởi vì sau khi hòa bình ,những người bạn năm xưa của anh,thương binh,ai đã và sẽ giúp họ??????Hẹn gặp em trên ....một nơi mà người ta gọi là TÌNH NGƯỜI...MHD


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network