Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tình yêu >> NẾU BIẾT

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 saothenhi
 member

 ID 37804
 03/04/2008



NẾU BIẾT
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Nếu ngày mai không bao giờ đến
Em đâu phải hối tiếc hôm qua
Nếu biết tình mình là không thể
Em thề chắng yêu anh làm chi

Nếu em biết yêu là chia li
Thì mình chỉ là bạn của nhau
Nếu biết bầu trời nhiều giông bão
Không dại gì em đón gió mưa

Nếu biết rằng mình chia đôi ngả
Không khi nào giận dỗi anh đâu
Nếu biết lần cuối đó nhìn anh
Thở nhẹ nhàng giấc ngũ bình an

Em sẽ ôm anh thật nồng nàn
Nếu biết nụ hôn trao lần cuôi'
Sẽ hôn anh tan cả đất trời
Nếu biết anh bước không trở lại

Em lưu hình cất giữ mai sau
Nếu biết lời chào nhau lần cuối
Em sẽ nói thương anh nhiều lắm
Nếu biết không được nhìn đôi mắt

Em sẽ nhìn tha thiết đắm say
Nếu biết thời gian không ngừng quay
Em trân trọng từng giây phút một
Nếu biết năm tháng bạc mái đầu

Không bao giờ âu sầu buồn bã
Bởi ngày mai sễ lãng quên đi
Hiện thức bất là di bất dịch
Không thể nào thích là được đâu





Photobucket







Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2  3 Next Page Xem tat ca - Xem Tung trang  

 saothenhi
 member

 REF: 311036
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ctyeudau mến thương: Với mọi người bạn là ai cũng không sao ... Nhưng với tôi bạn là người mà tôi ,không giận ,không thương , không ghét ,không gì cả?
HỮU HÌNH NHƯNG LẠI VÔ HÌNH
Hihihihi nhưng tôi nghĩ bạn có tức tôi nói vậy ,nhưng bạn cũng không thể ghét tôi ,đó là duyên bạn a, đã có duyên ko bao giờ ghét nhau được dù chuyện gì xảy ra mà,,
Còn chửi bậy ,hihihi tôi cũng là một người BT biết nói lời tình yêu ,biết nói bậy khi tức, nhưng cơ bản sau thấy sai là sửa .mãi mãi là người phụ nữ để lại trong lòng bạn nhiều kỉ niệm buồn vui
Hihihihi

 

 saothenhi
 member

 REF: 311040
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào em gái AKA :
Chi rất vui khi em luôn bên chị ,không như người đó ,luôn chọc chị à, nhưng chị không giận vì nghĩ tức vậy thôi nhưng không sao mà, nhưng chị mãi mãi không giận em à
em khoẻ không ,chị đã nhận PM của em ,hãy nhớ là chị mãi mãi iu quí em và rất thích tính em đó, chị đang vui vừa nhận được 1000 USD của chị gái chị gửi cho chị đó em à?? mặc dù không phải gửi cho chi ,nhưng đồng tiền đó là tiền làm phúc chị rất trân trọng và vui em hì
Hihihihi

 

 ctyeudau
 member

 REF: 311053
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

không dám nhận lời mến thương nha.cám ơn câu đó nha.thật ra có gì phải tức chứ thấy bạn nói có vẻ ta đây .hơi cay mắt vào nói vài câu cho vui .chứ tui nào biết chưởi bậy như bạn đâu.hihi.tui củng chắng ghét ai cả .đi ngang mấy topic đọc thấy hơi hơi.....ý kién vài câu cho vui thôi.chứ còn người BT...eo ơi thật khó tả.hihi..


 

 aka47
 member

 REF: 311054
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Nếu em đoán không lầm thì có phải chị TTCH không?

Chị này có tấm lòng thương người kém may mắn như thương chính mình nên em đoán chắc không sai.

Chúc chị vui khoẻ.

hihii


 

 saothenhi
 member

 REF: 311057
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hihihihi ,chị không nói đâu ,tự em đoán mà .kẻo chị y' về đoánh chị chít a nha
hihihih, chúc em đêm nay ngủ ngon ,trong bầu trời của em không có mây đen, nếu có là may trắng và hương hoa hồng

 

 aka47
 member

 REF: 311060
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Vậy là đúng rùi.

Nhưng chị pm cho em chứ. Sao hổng thấy gì hết kìa.

hihii


 

 ctyeudau
 member

 REF: 311066
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
đón sai rồi cô nương .hihi như chị nói tấm lòng kém may mắn nhưng ông trời ban cho lại tất cả đầy đừ .chứ không phải như người khác trước mặt nói ngọt ngào nhưng sau lưng là dao búa chúc 2 người vui vẻ nha

 

 saothenhi
 member

 REF: 311069
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
AKA em iu quí:
Hihihihi đang buồn không có người để PM đây nên em yên tâm mà chị sẽ gửi cho em thật là nhiều nha .hihihihi



Ctyeudau:
KHÔNG DÁM NHẬN LỜI MẾN THƯƠNG?? thì bạn thích nhận gì mình gửi nà....hôm nay nói chuyện với bạn mình thấy lòng nao nao à, thôi chít rồi đêm nay lại mất ngủ thôi ,tiếc quá bạn lại là female ,nếu bạn là male thì bạn sẽ vướng sợi tơ tình không thể thoát được đâu à nha
Hihihihi



 

 50ntkim
 member

 REF: 311071
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Ngô Tú Kim em xin chào chị MAI YẾN HỒNG nghen , em xin chào chị những đều chị nói như trên đều khg phải là em , em bỏ CDN đi là có lý do riêng của em , em đã mấy ngày không ghé vào đây xem thơ của mội người nên em cũng khg biết chuyện gì sãi ra nữa , hồi nãi mới nghe anh ... nói em mới biết có cái topic nầy , nên em xin tạo hồ sơ lại vào đây cùng chị đôi lời , xin chị đừng hiểu lằm khg phải là em , chuyện của chị bất cứ chuyện gì đi nữa em làm gì phải đi tò mò , em làm gì cần phải biết , em biết chuyện của chị đối với em có ít lợi gì , em thấy chị rất dễ thương , hồi trước còn ở NCD em cũng rất kính trọng chị , tuy rằng chị em mình ít qua lại hoạ thơ , em vào đây chỉ là trong những khi em buồn khg biết làm gì cho qua ngày đoạn tháng mới vào đây chơi cho vui thôi , chị cứ đi hỏi những ai trong ND quen ngô tú kim , em vào đây có 6 tháng rồi nhưng em chưa nói xấu ai , em chưa có đi moi móc chuyện của ai cả , có nhiều chuyện người ta nói cho em nghe , khi nghe xong em cũng bỏ qua một bên , tại vì đó đều khg quang trọng , khg liên quang gì đến em cả , em khg cần đi tò mò nhiều , em vào đây nhắn cái tin nầy cho muốn nói cùng chị rằng khg phải là em OK .

Những bài thơ của 77hello chị xem kỷ lại đi , ngô tú kim em hồi trước làm thơ như thế nào , em khg giỏi như vậy làm thơ hay và sâu xa như rồng bay phượng múa như vậy đâu ,

Anh lãng tử say từng nói với em rằng ; em mới chập chững tập làm thơ ..... cái nầy em chấp nhận , tại vì chữ VN của em thật sự cũng khg rành cho lắm đâu , còn nói về chữ hoa thì em OK . em bước khỏi nơi đâu rồi cũng xin chị đừng vì chút hiểu lầm mà cho em mang tiếng được khg chị , nếu có chuyện gì chị em mình đều có thể nhỏ nhè nhau giải quyết tất cả hiểu lầm , đây là tin nhắn của em gởi đến chị đó .


NGÔ TÚ KIM


 

 ctyeudau
 member

 REF: 311075
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
pm cho chị aka rồi đó.không nhận được kỳ quá vậy,hihi đón cho trúng sẻ được thưởng nha.hihi nhớ nói trúng đó.hehe

 

 50ntkim
 member

 REF: 311080
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Tôi vẫn đến đây bằng trái tim hời hợt
Cớ vì sao tôi cứ phải phiền lòng
Đã vốn biết anh là hạt nhân vũ trụ
Tôi hành tinh con kiếp số phải quay vòng

Có mấy khi con đường tình đủ rộng
Cho hai tâm hồn ngược hướng cảm thông
Bởi quá nồng nàn lời tôi tắc nghẽn
Mặc anh nhởn nhơ như hoa nở giữa đồng

Rồi dại dột tỏ ra mình bản lãnh
Chơi trò chơi khó chịu của tình vờ
Anh vô tâm vẫn đi về bình thản
Thêm một lần thất vọng đứng ngẩn ngơ

Chính là tôi mang nỗi buồn truyền kiếp
Thế đừng nên bắt chước nết đèo bồng
Đã lỡ yêu thì trách chi phận bạc
Hạt mưa phùn khó bắt được với tay không

=========================================

Đã đi hết chặng đường dằn xốc
Mới biết mình nặng gánh tha hương
Ở phía cuối chân trời bụi lắng
Biết có còn ai để nhớ thương

Gió gửi xót xa miền đá dựng
Trăng về day dứt mấy mùa đau
Bước chân tê dại chưa kịp mỏi
Đêm đã vội buông những canh sầu

Mênh mông trùng điệp sương tẻ lạnh
Trần gian che mặt với nghi ngờ
Mở lòng đón nhận nghìn roi quất
Hóa thành cổ thụ ... đứng chơ vơ

Ngược dấu con tàu đưa ta tới
Dò lại bao lần ...lỡ bến ga
Đến tận từng nơi ...xưa bỏ hẹn
Xem thử còn ai đứng đợi ta ...

=============================================

Hôm nay tình bỏ ta đi
Để ta giữa trốn thị phi hồng trần
Vết thương nhức nhối dần dần
Máu ta nhỏ xuống tạo vần thành thơ
Làm ai cứ ngẩn cứ ngơ
Làm ai cứ phải thẫn thờ không thôi
Cay tình tình bạc như vôi
Bỏ ta đi mãi tình trôi phương nào

===========================================

Anh ra đi xuân nay đã chết
Nỗi buồn câm nín mà không tên
Một trái tim băng một ngọn nến
Nước mắt nào chảy ngược lên trên

Anh ra đi hè cũng đến muộn
Nắng chói chang che dấu nỗi buồn
Tình yêu đâu phải cánh chuồn chuồn
Buồn bay vui đậu khiến lệ tuôn

Anh ra đi thu càng heo hắt
Lá vàng rơi khiến lòng quặn thắt
Kỷ niệm xưa cận kề ngay mặt
Tiếng sáo ai não nề réo rắt

Anh ra đi khiến đông lạnh giá
Trái tim buồn như bãi tha ma
Nhớ ngày xưa những buổi chiều tà
Áo ai trắng cho lòng thiết tha


=========================================

Lá vẫn vàng đi trên cây bàng ngoài ngõ
Sương vẫn giăng mù kín buổi bình minh
Hoa Cúc dại vẫn phai đi trong cỏ
Hơi lạnh còn lẩn quất bên mình

Có khi nào Xuân bỏ quên không tới
Một góc nhỏ rêu phong tháng ngày trôi
Hay Đông còn luyến tiếc chưa rời
Gieo tàn úa ở nơi nào ai biết

Xuân đã lúc tưởng như là bất diệt
Nơi Mây gió vẫn thường hẹn dợi chờ
Và Sương mai hiền như mắt trẻ thơ
Để lầm tưởng không bao giờ vào Hạ

Có khi nào Xuân không còn Xuân nữa
Ngủ quên trong chốn đời thường
Có khi nào kỷ niệm phai một nửa
Những ngày xưa ấy ngát hương...

=========================================

Ta chỉ là một cái lá nhỏ
Mang cả nắng ấm cả cái lạnh của đời
Vàng dần đi theo năm tháng trôi
Nhạt dần đi màu xanh hy vọng

Ta chiếc lá trên cành cây gầy mỏng
Chẳng đợi mong ong bướm đi về
Bởi nhựa sống không còn chảy tràn trề
Bởi chiếc lá không hương không sắc

Ta chỉ còn những ngày dài trước mặt
Nhuộm vàng đi sức sống mỏng manh
Để một mai ta sẽ khẽ lìa cành
Về bên gốc mang đi câu chuyện lá


 

 50ntkim
 member

 REF: 311085
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


77hello
member

ID 37650
03/01/2008



AI KHIẾN XUI


Ai khiến xui em cợt đùa với lửa
Đem tình yêu gạ gẫm giữa chợ đời
Gửi nhung nhớ bên người dăm ba bữa
Rồi ngang nhiên lấy lại chẳng cần lời

Em chỉ muốn giải khuya qua cơn chán
Nhưng tim người chả phải chiếc xích đu
Lá thư kín em chuyền tay bè bạn
Chắc đâu ngờ giấy trắng biết ngầm đau

Điều phải đến cuối cùng rồi cũng đến
Một chiều về mưa đổ hạt tương tư
Không còn nữa những trò chơi bướng bỉnh
Có nỗi buồn lăn trên má tiểu thư

Bài học vỡ lòng - niềm riêng bối rối
Ngắt cánh hoa rừng đếm có đếm không
Là những đêm thâu giận mình nông nỗi
Ước mơ thầm người ấy cũng đợi trông





77hello
member

REF: 308952
03/01/2008




Cứ cháy đi mùa Hè ta nóng đỏ
Hóa tro than lời lá úa thì thào
Khi mây trắng chở hờn đi ngang phố
Đã vô tình xóa sạch bóng xanh xao

Cứ cháy đi ngọn đồi khô hoang trọc
Suốt ngàn năm chưa ngủ giấc yên lành
Khi biển cả uốn mình xoay cơn lốc
Niềm đau kia theo cát bụi tan tành

Cứ cháy đi góc trời ta lơ đãng
Tự rất lâu quên lãng những vui buồn
Khi em đến giẫm trên vùng ánh sáng
Biết đâu làm sống lại một hoàng hôn

Cứ cháy đi miền dư âm khắc khoải
Biến hồn này thành bình địa hoang vu
Khi sỏi đá nhú mầm xanh cỏ dại
Tình sẽ về ươm sắc lá vàng Thu

77hello



77hello
member

REF: 308954
03/01/2008




Có thể nào anh cho tôi một lý do
Một lý do giản đơn đưa tôi về từ lạc lối
Tôi đã đánh mất chính tôi sau lần gian dối
Mơ hồ chìm vào ngục tối vô biên

Tôi cần một nhánh Cam Lồ rải phép linh thiêng
Từ đôi mắt anh nhỏ giòng độ lượng
Gội rửa những rêu phong trót đời tôi đã vướng
Giữa khoang dung ta làm lại từ đầu

Tôi thắm thía rồi cái nghiệt ngã của xa nhau
Đã nhiều lần tự hỏi mình phải chăng đang sống
Hoài quạnh hiu như biển chết nghìn năm bất động
Chờ sóng quay về tấu lại khúc tình xưa

Cho dù lý do bình thường như nắng mưa
Cũng ban cho tôi chút tự tin quì trước gương hối lỗi
Bởi chính anh là thiên thần quyền năng sáng chói
Mới có thể cứu linh hồn này ra khỏi chốn bê tha





77hello
member

REF: 308956
03/01/2008




Thôi hãy xem lần này là lần cuối
Còn gọi nhau bằng ngôn ngữ yêu đương
Đêm sẽ hết chuyện chúng mình cũng hết
Mặt trời lên miên viễn cách đôi đường

Tôi không buồn vì những lần trách móc
Biết làm sao cho anh hiểu tận tường
Anh khờ khạo chẳng nhận ra hư thật
Khó vượt qua ý nghĩ của đời thường

Bất ngờ anh chắt chiu điều hoang tưởng
Thiên đường ta độc tố cũng lan tràn
Nuôi nấng mãi tình yêu không thể lớn
Thì cần chi một lời hứa đá vàng

Anh chiêm bao thấy mình rơi vực thẳm
Người nguyện lao theo không phải là tôi
Trong tim anh cả niềm tin rạn vỡ
Luyến lưu hoài chỉ vô nghĩa mà thôi



77hello
member

REF: 308958
03/01/2008



Anh vẫn im lìm đi qua ngày tháng im lìm
Lặng lẽ nuôi con chưa một lời than vãn
Không thể thấy trong anh có điều buồn nản
Những vết lệ dài anh giấu kỹ giữa màn đêm

Dường như anh cam lòng với phận số lênh đênh
Làm nhánh liễu xanh trờn trên mặt gió
Mang tiếng trẻ thơ lấp vùi khốn khó
Dù ánh mắt sâu hoằm canh cánh một nỗi đau

Anh từng ao ước mình một hạnh phúc bền lâu
Cái anh có là nỗi cô đơn vô bờ bến
Anh đã xanh xao nhiều so với ngày anh đến
Mà tương lai gầy guộc chiếc bóng mờ

Chập chờn phía sau bức rèm mỏng buông hờ
Anh vuốt tóc con hay vuốt lòng hiu quạnh
Như sa mạc khô cần một đêm không giá lạnh
Hơi thở ấm mong chờ xa lắm ở nơi đâu



hantinh67
member

REF: 308963
03/01/2008



Một chiều gió đến vu vơ
Người sa cảnh mộng, bến mơ ngập lòng
Ngỡ ngàng tình có như không
Gió vờn tóc thả đợi mong hao gầy

Ai ngờ gió đứng thôi bay
Liễu hồ buông rủ, lệ cay mắt buồn
Đông chiều ảm đạm mưa tuôn
Bến bờ hiu quạnh sóng buồn mất nhau

Gió nào thôi thúc cơn đau
Quẩn quanh tình nhớ một màu xám đen
Bến mơ đêm vắng không đèn
Để người dò dẫm từng phen nao lòng




77hello
member

REF: 308964
03/01/2008



Chớp mắt thời gian trôi mau anh nhĩ
Những đổi thay trong đời anh mãn nguyện lắm không?
Cuộc tình mới có đẹp như màu tranh sơn thủy
Hay chỉ thêm lý do cho kiếp nhạn phiêu bồng

Dù thế nào em cũng không còn như trước
Rồi có khi em sẽ biết dừng chân
Vung vãi tình yêu qua dặm trường xuôi ngược
Gánh nợ duyên chắc nhẹ bớt mấy phần

Anh đừng hỏi tôi đã quên hay còn nhớ
Tôi và anh đâu còn gì để nhớ hay quên
Kho ký ức dặn lòng thôi không mở
Sót lại chút hương thầm cũng khó để đặt tên

Có một điều chắc hẳn anh chưa biết
Hết yêu anh rồi mà tôi chẳng thể yêu ai
Lỗi tại tôi đặt tim mình nằm lệch
Nên phía sau anh khoảng trống vẫn miệt mài



77hello
member

REF: 308968
03/01/2008



Một chiều gió đến vu vơ
Người sa cảnh mộng, bến mơ ngập lòng
Ngỡ ngàng tình có như không
Gió vờn tóc thả đợi mong hao gầy

Ai ngờ gió đứng thôi bay
Liễu hồ buông rủ, lệ cay mắt buồn
Đông chiều ảm đạm mưa tuôn
Bến bờ hiu quạnh sóng buồn mất nhau

Gió nào thôi thúc cơn đau
Quẩn quanh tình nhớ một màu xám đen
Bến mơ đêm vắng không đèn
Để người dò dẫm từng phen nao lòng
---------------hantinh67------

Chỉ có biển mới hiểu
Vì sao sóng bao chiều
Vỗ miên man bờ cát
Một điệu sầu cô liêu

Chỉ có mây mới hiểu
Vì sao mưa không về
Cho đời cây như thiếu
Một nhánh tình đam mê

Chỉ có đá mới hiểu
Vì sao rong rêu chờ
Bước chân nào trở lại
Khẽ khàng trên lối mơ

Chỉ có anh mới hiểu
Vì sao tim tôi đau
Một niềm đau rất cũ
Mà vẫn như ngày đầu

Xin chào anh hantinh67 cám ơn anh ghé thăm, tặng bài thơ rất là hay, rất vui được làm quen với anh người bạn mới, hello xin chúc anh vui.



77hello
member

REF: 308981
03/01/2008



Nhớ sao lần ấy chia tay
Nụ hôn thề hứa Thu này có nhau
Ngoài kia lá chớm phai màu
Mà anh còn ở phương nào, anh ơi!

Lá buồn lá cứ thả rơi
Ta buồn biết phải làm vơi thế nào
Bên anh đời vẫn xôn xao
Bên ta ngõ vắng còn đau bước thầm

Đằng nào cũng nợ trăm năm
Sao không đến sớm, canh tằm se tơ



rdinh
member

REF: 309009
03/01/2008



Canh tằm muốn sớm xe tơ
Ngặt tằm chưa chín , nên tơ chưa thành
Bước thầm anh cứ lặng câm
Ngõ vắng lá rụng âm-thầm buồn sao !!!

Mùa thu tiễn biệt năm nào
Nụ hôn ngày ấy còn nao-nao lòng
Em về giữ trọn thủy-chung
Dặm trường anh bước...vẫn mong trọn thề..



77hello
member

REF: 309239
03/01/2008



Ước thật nhiều cho sinh nhật hôm nay
Hong nóng tin yêu nồng nàn trên ánh nến
Hy vọng có đi xa cũng quay về lại bến
Và hạnh phúc chan hòa vị ngọt chiếc bánh ngon

Máng hết muộn phiền trên những đọt lá non
Gió sẽ tìm đến sớt chia niềm tâm sự
Nếu bước thăng trầm làm hắt hiu lòng viễn xứ
Cũng tan biến nhanh theo tiếng vỗ tay mừng

Ta chúc cho anh một tuổi mới tưng bừng
Rộn tiếng chim muông về cao giọng hát
Theo bước chân anh vào mùa xanh ngát
Có nắng tươi hồng ấm áp mãi tim ngoan

hello anh rdinh cám ơn bài thơ của anh, chúc anh dzui dzui nha.



77hello
member

REF: 309246
03/01/2008



Nỗi buồn nhẹ đến theo mây
Choàng trên đỉnh nắng thêm gầy lối xưa
Buồn như hôm ấy tiễn đưa
Cầm tay không nói cũng thừa xót xa
Từ anh khóa kín hồn ta
Còn đây hơi thở phôi pha từng ngày
Đường mưa mấy độ bùn lầy
Bước chân cô lẻ đã dày nhớ mong


 

 saothenhi
 member

 REF: 311087
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
NGÔ TÚ KIM em mến:
Thôi bỏ đi em ạ, còn là ai hay không đều không quan trọng điều cơ bản là trong lòng mỗi chúng ta, hiểu và tôn trọng bản thân ,cũng như tôn trọng mọi người em à.. chúc em khoẻ và luôn vui và hạnh phúc


 

 50ntkim
 member

 REF: 311088
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Quảy gánh tình không ta tìm chốn trọ
Hạnh phúc nơi đâu giữa tuyết sáng ngời
Tưởng đã bao năm đời dày chịu đựng
Cơn rét đầu Đông xé nát mặt người

Đêm dài loanh quanh hồn dưng tản mạn
Mắt lạc tầm nhìn cõi tối âm u
Bóng dáng hôm qua võ vàng trên lối
Sỏi đá co mình khóc cả thiên thu

Hỏi gió về chi cho đời thêm lạnh
Chỉ lần đau này cũng đủ tàn hơi
Tội cành cây non chơi vơi oằn oại
Biết với ai đây để nói một lời

Ta có là ta mai này thức dậy
Nhìn nhánh sông gầy hoá đá thành gương
Ta lại thấy ta đường quen cô độc
Quảy gánh mùa Đông qua dốc vô thường





77hello
member

REF: 309253
03/01/2008



Em biết nói gì khi gặp anh ngày cuối
Chúng ta chia tay nhau chẳng nói được điều chi
Rồi em sẽ sống tiếp những ngày trong mộng mị
Không có anh, và sẽ mãi không có tình yêu

Anh biết gì không, vào lúc ấy buổi chiều
Em sẽ khóc, thật nhiều, vì tình yêu dang dở
Những đêm sau chỉ là chuỗi ngày trăn trở
Xa nhau rồi, chỉ để lại những thương tật cho con tim

Chúa ơi hãy nghe con một lời cầu xin
Cho thời gian ngừng chảy ở giây phút cuối
Sẽ có người say đắm nhìn anh không nói
Và giây phút đó ta đã là của nhau

Anh hãy nghe em sống tiếp những ngày sau
Nhiều hạnh phúc và niềm vui tươi rói
Dù lòng em mãi cơn đau nhức nhối
Để mất anh trong ngày cuối không bao giờ quay về.




77hello
member

REF: 309256
03/01/2008



Em trách anh ngày ấy
Nói thương em để rồi
Lòng xao xuyến bâng quơ
Yêu anh nhiều khôn xiết

Em trách anh không biết
Tình yêu em dành trao
Lòng mãi chỉ xuyến xao
Mong gặp anh ngày mới

Em trách anh không tới
Trên con đường cùng đi
Anh thương em, làm chi?
Em trách anh, trách lắm...



77hello
member

REF: 309286
03/01/2008



Người ta khổ vì yêu không phải chổ
Muốn làm Ong thu nhận những hương hoa
Lượn chập chờn dò xét những đóa hoa
Rồi đáp xuống mong xây tình duyên thắm.

Người ta khổ vì yêu đã nhiều lắm
Yêu một người, mà người đó chưa yêu
Mà lâu đài tình ái lòng đã thêu
Mong ai sẽ bước nào cùng chung sống

Người ta khổ vì sẽ hoài trong ngóng
Một bóng hồng, một bóng ấy mà thôi !
Để sầu dâng , trong sự việc đã rồi
Để rồi họ trách đời là nghiệt ngã.

Yêu không khổ là đừng yêu trước đã
Hãy làm hoa cho hương tỏa khắp vườn
Hãy trau dồi cho hoa ấy thêm hương
Đợi bướm đến, xây mộng lành duyên thắm.

Yêu không khổ là đừng yêu say đắm
Trong buổi đầu, chỉ nên ngắm, đừng yêu
Để xét xem, lời ai dệt ai thêu
Là chân thật từ cửa hồn rộng mở.

Yêu không khổ là yêu đừng lầm lỡ
Là biết ngừng, để ngó trước nhìn sau
Biết nhìn quanh tìm ý hợp tâm đầu
Rồi tiến tới, xây ngôi nhà hạnh phúc

------------------------------------

77hello
member

ID 37699
03/02/2008



số phận

Em chợt nghĩ đó có phải số phận
Hoàng hôn tàn những cơn gió cuối thu
Chẳng thể nào thời gian quay trở lại
Lá lìa cành há giữ được màu xanh

Em vẫn biết không phải tại duyên phận
Chẳng tại trời muốn chia rẽ đôi ta
Tiếng chuông chiều đâu phải bài thánh ca
Mà hồi sinh một mối tình tan vỡ

Đã nghìn lần chợt tỉnh trong giấc mơ
Lá còn xanh đâu chắc phải trên cành
Hy vọng mong manh nào để chắp cánh
Khi trái tim đã vụt vỡ tan tành

Anh cứ đi và chẳng cần từ biệt
Có lẽ anh đã biết cảnh phân ly
Cứ nhìn nhau chẳng nói được câu gì
Và tình yêu đã làm mờ lý trí...

Trong khoảng khắc trái tim như rạn vỡ
Định mệnh là chia cắt phải không anh
Em không tin những gì ở trước mắt
Một chút gì sâu lắng ở trong tim ....





77hello
member

REF: 309793
03/02/2008



Khi không nắng đổ cháy người
Để ta còn tưởng Hạ lười chưa đi
Nàng Thu gót mỏng kiêu kỳ
Đã về sao vẫn nấp lì ở đâu?

Công viên cỏ héo bạc đầu
Van từng hạt sỏi cùng cầu mưa rơi...


Khi không anh đến nói cười
Vai trần phủ kín một trời yêu thương
Cho mùa Hạ đó vấn vương
Và tim ta cũng lạc đường đi hoang

Trên đầu nắng trải thênh thang
Bóng anh dài tận ngút ngàn lối mơ...



77hello
member

REF: 309857
03/02/2008



Đã trót lỡ chờ anh từ kiếp trước
Nên kiếp này chẳng vội kiếm tìm nhau
Anh sẽ đến, tôi vẫn tin như thế
Không hôm này, có lẽ chắc hôm sau

Ai không mang một tâm hồn mong mỏi
Một trái tim cảm ứng tiếng gọi tình
Ở đâu đó nơi cõi đời vô định
Giữa xốn xang có kẻ cũng chờ mình

Một lúc nào chợt nghe lòng nao núng
Hoa sau vườn uống nắng bỗng tươi hơn
Tiếng chim hót rộn ràng như ngày Tết
Là bước anh len lén đã về gần

Tôi đã quyết, cứ chờ, chờ thêm nữa
Làm biếng yêu nên thơ động chút sầu
Xin người đừng nhìn tôi bằng thương hại
Có phước phần vạn nhất phải lo âu

-------------------------------------

77hello
member

ID 37786
03/03/2008



mất nhau

Phải chăng trí nhớ vẫn chưa quên
Đêm đêm ta vẫn nhớ về chàng
Trùng xa vướng đầy không ai nhớ
Em sầu em khóc nhớ mãi thôi

Tìm ai hiểu nỗi lòng bí ẩn
Trái tim vàng đau khổ ngày đêm
Từng nhịp từng bược điều hơi thuở
Đó là tiếng gọi em nhớ chàng

Ta biết người phụ nhưng vẫn thế
Ta đã yêu rồi vướng U mê
Bao nhiều đau xót xin đừng nhớ
Tôi đã biết rồi xin đừng nhớ

Cứ kệ tim đau đang rĩ máu
Ta cứ gào thát trong đớn đau
Khô hếo thân ta ta chãng tiếc
Chi tiếc một điều ta mất nhau





77hello
member

REF: 310336
03/03/2008



Anh đã đi rồi, em ở đây
Long lanh ánh mắt nhớ vơi đầy
Sầu không đong đếm thương và hận
Từng giọt nỗi niềm vang điệu ngân.

Anh đã đi rồi xa bước chân
Cả nụ cười yêu ánh mắt gần
Để lòng trống trải, tim khắc khoải
Gọi mãi tên người, yêu vẫn yêu

Anh đã đi rồi cảnh buồn thiu
Thền hoa rụng trắng nắng tiêu điều
Không cười, không khóc, không hờn dỗi
Tập thả hồn theo áng mây trôi

Yêu rồi lại xa, cũng thế thôi
Anh đến lại đi, đời ôi đời
Tâm can em nhói, anh có thấu ?
Anh đã đi rồi ... Mãi xa nhau ....



77hello
member

REF: 310346
03/03/2008



Người thương, người nhớ ,người tình
Lời thương, tiếng hận chỉ mình ta mang
Ngàn mây phủ ánh trăng vàng
Là khi tình chết lỡ làng riêng mang
Để rồi Đông đến Xuân sang
Mai vàng một đóa ... lang thang lặng buồn
Mắt cay giọt lệ thầm tuôn .
Mai này có gặp cũng buồn mà thôi
Nhắc làm chi chuyện đã rồi
Hận tình một đóa hoa khôi còn cười .....



77hello
member

REF: 310359
03/04/2008



Sợi thời gian vẫn chăng ngang
Phím đàn kia sao nín lặng
Tiếng tơ lẫn vào gió thoảng
Từng giọt thấm vào xa xăm
-
Ta đi về phía âm thầm
Tìm quên một miền buốt sắc
Nén từng tiếng lòng thổn thức
Hoà cùng nhạc đời thênh thang
-
Chiều nay trên phố miên man
Chợt nghe từ trong sâu thẳm
Có một nốt trầm xao xuyến
Như hình nhớ gió trên cao ....




77hello
member

REF: 310360
03/04/2008



Em không biết vì sao khi gặp anh
Để đêm về em lại thấy nhớ thương
Nghe thổn thức nơi nhịp tim hơi thở
Thoáng bâng khuâng thao thức với màn đêm
-
Em không biết tại sao em yêu anh
Chắc hỏi lại thời gian thôi anh nhé
Cơn mưa chiều, cơn gió như bước khẽ
Chút ngập ngừng, e ấp chạm vào nhau
-
Em không biết vì sao ta gặp nhau
Chữ "Duyên" em đi tìm anh chữ "Số"
Như con thuyền vô phương tìm bến đỗ
Nơi nào em là bến đỗ của anh
-
Em không biết tại sao trời lại xanh
Cho mỗi ngày hoa ngập tràn ánh nắng
Để điều ước thời gian thôi đứng lặng
Để cho em được mãi mãi yêu anh



77hello
member

REF: 310475
03/04/2008



chuyện tình anh em hằng giữ lấy
nhưng sao anh lại đành ra đi
ngày xưa ta nguyện lòng chung bước
trước và sau sánh bước bên nhau
nhưng sao anh lại đành quên hết
để lại em một bóng với hình
trên đường vắng một mình anh bước
nước mắt trôi những giọt đâu thương
anh fương xa có còn nhớ lấy
mỗi buổi chiều hai đứa bên nhau
xa anh rồi nhưng em vẫn nhớ
nhưng sao anh lại nỡ ra đi
tay trong tay cùng người tình mới
nói với nhau những tiếng mặn nồng
riêng mình em nơi căn fòng trống
nằm khóc thầm anh đã quên em ...



 

 ctyeudau
 member

 REF: 311091
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ctyeudau:
KHÔNG DÁM NHẬN LỜI MẾN THƯƠNG?? thì bạn thích nhận gì mình gửi nà....hôm nay nói chuyện với bạn mình thấy lòng nao nao à, thôi chít rồi đêm nay lại mất ngủ thôi ,tiếc quá bạn lại là female ,nếu bạn là male thì bạn sẽ vướng sợi tơ tình không thể thoát được đâu à nha
Hihihihi



nghe bạn nói tui lại nổi da già thật đó.nếu tui là trai chét tui phài tương tư bạn rồi ví bạn quá xá đẹp , quá....hihi như gì biết không???


 

 saothenhi
 member

 REF: 311100
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ctyeudau mến:
Lúc này đây tự nhiên MYH muốn dành cho bạn chỉ 1 phút thôi nhé, nghĩ về bạn bằng tất cả tha thiết yêu thương.và muốn được bạn ôm thật chặt trong vòng tay mạnh mẽ ,mặc dù đó chỉ là ảo mà vẫn thấy xao xuyến à...
nhưng nhớ nhé mình chỉ dành cho nhau 1 phút thôi ,rồi mọi sự lại trở về như hiện tại ,sự xa cách ,nỗi buồn và cô đơn ,lại gặm nhẫm mỗi chúng ta à
Hihihihi


 

 50ntkim
 member

 REF: 311104
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Em xin chào chị nghen , có chuyện gì cũng vậy chị à , chị em mình cùng nhau giải quyết những hiểu lầm , nói thật mấy hôm trước em có ghé vào NCD có thấy 3 tấm hình của chị trên topic , em thấy đẹp quá chôm về nhà , còn trong mấy vi tính của em nữa đây . em còn khoe với anh em là chị đẹp thật nhìn khg ra tuổi tác nữa .

Em tạo hồ sơ nầy giải quyết hiểu lầm của chị em mình xong em sẽ xoá nó đi , nếu chị đã nói vậy thì chuyện nầy đến đây chấm dứt nha chị , hiểu lầm qiải quyết xong về sau mình vẫn là chị em , chị vẫn là ngữời chị em thương mến và kính trọng như ngày nào .

Ngô Tú Kim em cũng rất cám ơn lời chúc tốt đẹp của chị , em cũng xin chúc chị năm mới vui vẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nghen .

Ngô Tú Kim em cũng xin chúc các anh chị trong topic nầy luôn vui vẻ nghen .

Em xin chào chị và mội người nghen . NGÔ TÚ KIM .


 

 saothenhi
 member

 REF: 311109
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn em NGÔ TÚ KIM nhé, em thật dễ thương à nha ,thật diễm phúc cho ai mà được em yêu thương đó ,chúc em vạn sự như y' ,chúc em mãi vui và hạnh phúc

 

 50ntkim
 member

 REF: 311112
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Em cám ơn lời chúc của chị nghen , em cũng xin chúc lại chị như chị chúc em vậy . nói thật chị đẹp lắm đó ...hihihihi .... em tặng chị nè , chcú chị luôn trẻ đẹp như hoa hồng nầy nghen ...hihihihi

Photobucket


 

 ctyeudau
 member

 REF: 311118
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chào bạn nha ở đời mình nên tự kiểm điểm cho mình đừng vì tự cao sẻ rớt xuống thấy đau lắm đó .
chúc bạn nhưng lời yêu dấu đến với tui củng kg quên chúc bạn vui vẻ và sẻ trẻ đẹp mải như bạn ước muốn
chào ctyd..


 

 saothenhi
 member

 REF: 311120
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chị rất vui bông hồng thật đẹp em ơi ,nó càng đẹp hơn bởi những vì sap lấp lánh đó ,
thạnks

 

 aka47
 member

 REF: 311121
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Em nhất trí với chị KIM nói đó.

Bông Hồng đẹp wá.

Lâu ghê mới gặp chị KIM à nha.

Chị phẻ hun?

hihii


 

 50ntkim
 member

 REF: 311124
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Khg có gì chị à , chị đẹp thật mà ...hihihihi

Chị chào aka , chị khoẽ sức khoẽ dồi dào luôn còn em thì sao ??????????? khoẽ khg chị nhớ em lắm đó ...hihihihi ...cho em hun một cái sẹ mặt luôn nè ...hihihi ...chừng nào lên xe BÔNG nhớ gởi thiệp mời chị kim nghen ...hihihi


 

 saothenhi
 member

 REF: 311128
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ctyeudau mến ơi
Là phụ nữ mà bạn ,có lúc thật mềm mại ,có lúc thật ngang bướng ,có lúc thật dễ thương, có lúc thật dễ ghét, có lúc rất kiêu sa, có lúc rất hài hoà, mới làm cho đãn ông phải gì nhỉ
.. Biết không?

Muộn rồi bạn đi ngủ đi nha ,hãy bảo tọng và giữ gìn sức khoẻ đó ,
Hihihihi


 

 aka47
 member

 REF: 311130
 03/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai



Hổng biết chừng nào.

Đang nhờ Bà Mai trên này đó chị Kim à.

Dĩ nhiên là có mời chị rùi.

hihii


 

 Page  Previous Page  1 2  3 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network