Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tình yêu >> GOODBYE !!! ANH

  Xem Tung trang    Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 chieutim888
 member

 ID 11223
 04/10/2006



GOODBYE !!! ANH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
dù anh có nói tiếp
giải thích bao nhiêu lời
em vẫn không cần hiểu
thôi chia tay đi anh

tình yêu là quái gì
đâu làm khó được em
những lời ái ân xưa
xin trả lại quá khứ

goodbye!!! goodbye anh
hãy quên em đi nhe
chúc anh nhiều hạnh phúc
vui tươi trọn cuộc đời.

" cấm cafekho nói tỷ thất tình đó "




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 cafekho
 member

 REF: 76933
 04/10/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
--Tỷ tỷ --

Lần này không thất tình
Mà sao nghe hống hách
Vậy mới chính là cách
Để đón nhận tình yêu

Hoan hô tỷ tỷ nhiều
Goodbye tình đi nhé
Cùng đệ chơi xì phé (bài Hồng Kông)
Cứ nhường cho đệ thua

Nhưng thua ít..lời nhiều
vì tỷ cười như hội
Hết thất tình một tối
Là nhờ có đệ đây

Tỷ thưởng công đệ vậy
Hôn đệ cái xem nào
Vậy cũng đâu có sao
Mình là chị em mà...

Tỷ hôn đệ vào má
Đệ hôn tỷ vào tay
Vậy là có cơ may
Đệ lượm luôn chiếc nhẫn

À kim cương sáng quá
Chắc cũng phải năm ly
Nước i, ê, ghờ, f
Chắc cũng phải đắc tiền( hơn 2000 usd đó..chưc tính vỏ..500)

Vậy thì khỏi cần tiền
Từ hội người già ấy
Sao tỷ biết đệ thấy
Còn nói xấu đệ đây

Đệ cầm tạm nhẫn vậy......hìhì..có tiền đi uống cafe ÔM rùi...

hìhìhì.......

-------------------------------------------------------


 

 cafekho
 member

 REF: 76934
 04/10/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
--tỷ tỷ--

Tỷ bít giờ này mấy giờ không??? 4h21' VN
Đệ ngủ không được (chắc do uống cafe hồi sáng nhiều quá)
Giờ này đệ thông minh ghê hồn...)
Đệ làm bài thơ cho tỷ chỉ có ba phút đó..tỷ tin ko???

--------------------------------------------------------


 

 cafekho
 member

 REF: 76937
 04/10/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
--tỷ tỷ--

Tỷ post bài lên rồi tỷ vỗ tay cái phạch là xong hả???

Không ngó lại bài tỷ chút nào sao??

Đệ dám chắc là sau tỷ chút xíu hà...vì bài tỷ vừa hiện lên là đệ nhào vô kiếm ăn liền hà.. vậy mà trông nãy giờ hỏng thấy gì hết...chờ tỷ mỏi cổ luân...

Thôi đệ di ngủ nha...khuya quá rồi..5h00 rùi....
Mai đệ đi làm chắc để hai con mắt ở nhà cho nó ngủ quá...

bye tỷ nha...Goodluck...

-----------------------------------------------------------


 

 chieutim888
 member

 REF: 76948
 04/10/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
CAFEKHỔ UI!
sao mà đệ quậy quá
phá đám hết mọi nhà
không từ một ai cả
người già, trẻ, lớn bé
tỷ chụi thua em luôn

nhưng mà kể cũng hay
từ ngày có em khờ
tỷ ít bị bắt nạt
vẫn vô tư post thơ
nhịp cầu duyên vui nhộn.

một ngày đệ làm mấy ly cafe vậy??? chắc hôm nay bị nòi con mắt rùi. hihihi








 

 ngocchinhhanoi
 member

 REF: 76976
 04/10/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Đừng nói lời "Good Bye"
Mà nói câu : Vĩnh Biệt
Với tình yêu tuyệt đẹp
TÍM cho là "Quái gì"
Bằng giọng văn hợm hĩnh
Tím coi thường tinh yêu
Những điều Người góp ý
Để cuộc đời đẹp thêm
"Em vẫn không cần hiểu"
...Như nước đổ lá khoai
Chiều Tím đâu có hiểu
Tình yêu có nghĩa gì
Mà TÍM sao kiêu ngạo
coi mình :Number One
Một trái tim giá lạnh
Ai dám Cùng TÍM đây
Với TÍM CHIỀU chỉ có
Tình yêu trong nấm mồ
Đành nói câu Vĩnh Biệt
Vĩnh biệt - Vĩnh biệt nghen !!!
Chúc TÍM ôm tình đó
Cùng xuống mồ nghe em !!!




 

 chieutim888
 member

 REF: 77057
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
tôi nói câu goodbye
không bao giờ vĩnh biệt
với tình yêu không hợp
tại sao phải níu kéo
để làm khổ hai bên

con đường tình ái này
ta cứ tiếp tục đi
đời vẫn nhiều hoa mộng
rồi ta sẽ lại gặp
người bạn hợp tâm đầu

nhưng mà bác chính này
sao thốt lời bừa bãi
giọng lại nghe đắng cay
như có vẻ hận thù
đàn bà và con gái

chiều tím tôi băng giá
với những loại đàn ông
gần giống bác chính đây
không có "men" chút nào.


 

 
 guest

 REF: 77064
 04/11/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chiềutím888 ơi! bạn đúng là người quá bảo thủ Đọc những vần thơ bạn viết người đọc thấy bạn coi tình yêu chẳng là cái gì cả với những lời giải thích góp ý bạn cũng không cần hiểu bạn bảo thủ hay thực sự bạn không biết đúng sai???.Đọc những câu thơ của bạn tôi thấy gai cả ngưới....Tuy chỉ là khách thăm trang thơ nhưng thực tình khuyên bạn hãy tỉnh ngộ lại đi đừng để chết đi một người yêu thơ như bạn

 

 cafekho
 member

 REF: 77065
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
--GUESS--

..GUESS ơi..tỷ tỷ của tôi đâu phải là người như vậy..

--Tỷ rất chung thuỷ với tình yêu đó..( bạn tới chơi muộn nên ko biết thôi..)
--Tại vì lúc này tỷ vui nên viết thơ "quậy" một chút cùng tôi thôi..Guess không nên chỉ một bài thơ mà đánh giá người ta như vậy...

..Theo như vậy thì với thơ trả lời của tôi..tôi là một kẻ thừa cơ,trộm cắp thậm chí là bê tha..(đi cafe ôm còn gì..)
Đâu là đùa,đâu là thật bạn cũng không biết àh..

..Khuyên bạn nên tìm hiểu rõ nhiều hơn một vấn đề để góp ý hoặc đánh giá chuyện gì đó nhé...(bạn làm gì mà đọc thơ lại gai cả người thế..Vậy thì do bạn bị vôi hoá..nên ..gai cột sống thôi..hìhì..)

(Còn Anh NgocChinh góp ý là chọc tỷ tỷ của tôi thôi..bạn là khách ko biết đâu mà...Đứng xa xa chút đi mà xem nhé...)

Thân...
-----------------------------------------------------------


 

 chieutim888
 member

 REF: 77067
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chào bạn guest
bạn cho rằng tôi quá bảo thủ hay trái tim băng giá cũng được. tôi cũng xin trân trọng nói với bạn guest rằng. tôi là người không bao giờ coi thường tình yêu và luôn tôn trọng
những tình cảm quí báu từ đối phương trao tặng... nhưng một khi thật sự hai người không " HỢP" cách sống hay lời ăn tiếng nói. hai con tim không hoà cùng một nhịp. vậy chiều tím hỏi bạn có nên nhắm mắt lấy đại không??? hay cứ yêu đại vậy...
rồi cuộc sống lứa đôi sẽ ra sao vì cái "ĐẠI" này ??? mong bạn guest giải thích dùm nhá.
chào thân ái.

cám ơn cafekho đã hiểu và thông cảm cho tỷ.











 

 
 guest

 REF: 77079
 04/11/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
tôi cũng không thể hiểu nổi một người phụ nữ lại có thể nói "tình yêu là quái gì"vây thí với chieutim nào đó thì tình yêu là cái gì??? không yêu nhau thì chia tay nhau đó là điều tất nhiên nhưng cũng không thể nói một cách vô học như vậy lại còn "Em vẫn không cần hiểu"đúng là loai ngươi không có văn hoá vậy mà cũng vào trang thơ để viết và rồi còn bao biện cho cái sai của mình. Kể cả cafekho gì nữa cũng vào hùa với cái quan điểm chăng hay gì của người ta.Quậy thì cũng cần có văn hoá chứ, sao lai bao biện vậy hả cafekho

 

 cafekho
 member

 REF: 77083
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

--Bó chiếu với bác GUESS này lun--

Không hiểu nhau thì ít nói vài lời cho nó êm đẹp vậy...

Thôi thôi còn nói chi lời
Đã không chịu hiểu thì thời ít câu
Người ta nói thế chớ đâu
Đã là như thế mà cau đôi mày
"Nhắn nho" rồi lại chêm gài (nhắn nho là nhăn nhó đó)
Chắc gì ai đó đã tài hơn ai
Tên xưng thì chẳng tỏ bày
Ấy người quân tử thẳng ngay chổ nào
Chuyện chi chấp nhặt tầm phào
Rồi phân đây đó thấp cao làm gì..???
Chi bằng hãy nói ít đi
Để cho Người tủi được gì cho ai..?????????


Tôi thấy bạn càng nói càng sai khiến cho tỷ tỷ của tôi có chút buồn rồi đó...
Nặng cũng một lời mà nhẹ cũng 1 lời đừng cố chấp nữa chứ...

(Đừng chuyện bé xé ra to nữa nhé...)
Chúc bạn vui ở chổ khác..đừng vào đây bực bội rồi lại trút bực bội cho chúng tôi..Bạn không cho người ta đùa àh??
Những lời ấy là tỷ tỷ nói với tôi,(chỉ tôi hiểu thôi) bạn đừng đọc trộm rồi...hiểu nhầm..thì ráng chịu...
Vậy thôi...

Thân..!!!!
-----------------------------------------------------------


 

 
 guest

 REF: 77084
 04/11/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
một guest khác đây.
thấy chưa hả chiều tím, xẩy chân thì có thể với lại chứ xẩy miệng thì ngàn năm không với lại được đâu. Nên cẩn thận hơn, rút kinh nghiệm nhế. Nè, tôi cũng có cảm xúc giống như bác guest kia, nhưng chưa có thời gian đó thôi. Đừng nên chủ quân quá, vì tuyệt đại đa số đọc bài thơ của chiều tím đều bất bình cả thôi, nên trân trọng những ý kiến của độc giả, vì nếu không sẽ ko còn gì.
Công lao em cố vun trồng
Đổ sông đổ bể còn mong nỗi gì



 

 chieutim888
 member

 REF: 77085
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chào bác guest.
bác quá nặng lời rồi đó. "VÔ HỌC" vậy làm ơn cho tôi hỏi bác học tới đại học nào rồi vậy??? hay là trường đại học "CHỮ TO" . một người góp ý chân tình thì không bao giờ đấu tên. điều này tôi đã không phục bạn rồi.
còn bài thơ trên. hai tỷ muộn tôi làm thơ vui đùa với nhau không được sao? cũng như bác thấy đó ở dưới tôi đề( cấm cafekho nói tỷ thất tình).
nhưng mà tại sao tôi phải giải thích nhỉ... nhất là với người tôi không phục.
thân ái.


 

 cafekho
 member

 REF: 77087
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
--TỶ TỶ--

Những lời tỷ không thích nghe thì tỷ bỏ đi nhé..

Tỷ nên nghe những lời du dương có vần có điệu của đệ mà thôi...hìhì..

--Đối với đệ thế này--

Tỷ ơi tỷ biết chăng rằng
Với đệ thì tỷ như trăng giữa trời
Ơn trăng đã sáng cho đời(đệ)
Cho vàng đêm tối tuyệt vời biết bao
Ngắm đôi trai gái nôn nao
Dưới trăng thề nguyện, ngắm sao tươi cười

Dịu dàng tỷ tựa như trăng
Thuỷ chung lòng tỷ vĩnh hằng không thay...
Rồi mai mà có những ngày
Đệ không gặp tỷ ngày dài hơn thêm
Ru cho lòng tỷ say mềm
Tỷ đừng nhớ nữa..lời dèm lời pha..
Rồi tỷ cũng sẽ bỏ qua
Chuyện đệ lưỡng mấy ca ra hột xoàn..hìhì...

hìhì..đệ xài banh hít rùi...không thể nào hồi vật được chỉ có thể hồi thương..wên..hồi thơ thôi...

-----------------------------------------------------------


 

 ??
 guest

 REF: 77092
 04/11/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
mệt cho hai chị em nhà này quá, đây là trang thơ, muốn nói chuyện riêng gì thì về nhà đóng của mà nói( hoạc cho mail riêng ma noi chuỵen, đừng có đăng thơ, nói qua nói lại một cách diễu cợt như vậy mà làm cho toàn bộ các độc giả không vui nghen)
còn chiều tím lo xin lõi quí độc giả đi, không thôi thì đầu thêm vào lửa bây giờ, lúc đó thì không ai thương nũa đâu


 

 cafekho
 member

 REF: 77095
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
--Xin lỗi bạn ??--

-Chúng tôi không thích và không muốn nói chuyện cùng bạn đâu..
-Xin đừng lấy quyền admind mà nói với chúng tôi những điều khó nghe quá đi..(trang thơ này đâu phải của bạn)

-Tôi thấy bạn dường như một người cố chấp..nói chuyện chấp nhặt cho đã nư giống như một đứa trẻ...
(Không ai ở đây có ý nghĩ như bạn là khó chịu hay gì đâu...)
Chẳng thấy ai nói gì chỉ thấy bạn giả ma giả quỷ ở đây thôi...làm guest này rồi guest nọ...

Thôi đi bé cưng à..Đi chổ khác cho Anh và chị của Anh nói chuyện đi..
-----------------------------------------------------------

Bạn vẫn còn chưa hết "kiêu kì" đâu "hạt cát" ạh..
Vẫn cố hữu là như vậy..lêu lêu bé con...


Hạt cát à hạt cát i
Em đi vì quá đổi kiêu kì
Rồi em trở lại với hồn khác
Kiêu kì hơn hẳn thưở mới đi....

?? hai dấu hỏi chắc bạn đặt... một tại đỉnh đầu của bạn và một tại trái tim bạn...
* ? tại đỉnh đầu nên bạn cứ mãi ngước lên đâm ra quá kiêu căng
* ? tại trái tim bạn vì nó dường như rất bé..cả về kích thước lẫn về tâm tình...

Còn muốn góp ý cho bạn vì còn tôn trọng bạn..
Ko thì chúng tôi chẳng để nữa con mắt tới những lời của bạn..xem như vô hình đó em trai bé bé bé nhỏ....còn trẻ con i..
----------------------------------------------------------




 

 chieutim888
 member

 REF: 77100
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
xin chào tất cả các bạn NCD
chiều tím xin lỗi tất cả các bạn. nếu đại đa số những bài thơ của chiều tím, làm các bạn không vui hoặc cảm thấy bất bình.( NHƯ GUEST NÓI) mình thành thật xin lỗi các bạn. mong các bạn thông cảm cho ( vì mình không phải nhà thơ chuyên nghiệp).
nhưng tôi cũng trân trọng nói với bác GUEST gì đó. làm ơn hãy tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng mọi người. mỗi khi góp ý hãy quang minh chính đại đưa tên ra và dùng những lời nhã nhặn... đừng giả thần giả quỷ ăn nói thiếu tế nhị để làm buồn lòng nhau.
chào thân ái.


 

 vothuylinh
 member

 REF: 77107
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chiều Tím chiều nhớ thương ai...

Vậy là đủ rồi , đem tình thương để nói chuyện , vậy bạn GUEST sẽ không phiền hà.

Chiều Tím cứ tiếp tục nha , TL nghĩ hầu hết trong này ai cũng thương và quí mến Chiều Tím ( có TL nữa nè )

Bỏ lại sau lưng những muộn phiền.
Trên môi mãi nở nụ cười duyên....
Thuỳ Linh , Chiều Tím và bạn hữu.
Vui vì các bạn , chẳng vì riêng...

hihiii


 

 lynhat
 member

 REF: 77110
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Các bác ui!

Tui thấy tình hình hơi có vẽ gây cấn, cho tui tham gia một chút xíu nghen. Có cái gì không phải các bác làm ơn bỏ qua giùm nha.

Có rất nhiều anh chàng hô hào “Đừng đánh đàn bà dù chỉ bằng một cành hoa”. Ừ! mà đâu có đánh chỉ có nói thôi, “một lời nói còn nặng hơn mười qủa đấm”. Các bác ơi!. Tui nghe người ta hô rằng : “chỉ có con gái mới ăn nói dịu dàng và có duyên thôi”. Vậy mà đọc các ý kiến của các anh. Úi chao! Nó còn êm hơn cô bé đang nhỏng nhẻo, tuyệt cú mèo. Lời văn êm dịu, bóng bẩy, xa hoa …. lịch sự …. uyên thâm …. vân vân và vân vân … và trí thức. Nè hén! Đây là chưa kể mấy câu văn “khẩu khí” của các bác nữa đây. Thiệt mà! Đáng trách cho những kẻ nữ nhi như chieutim888, chuyên môn quấy rầy các “trượng phu nam tử” … Cái thân phận nhỏ nhoi, không biết lo, cứ ham làm thơ tào lao, làm bận lòng các đấng “tu mi nam tử” mãi. Đáng chết thật!.

Chàng cafekho ơi! Chàng vì “thương” nàng “chieutim888” mà mượn danh “Lê Lai cứu chúa”, thì Lý Nhất này cũng vì câu, “Chị ngã em nâng” mà đứng sau lưng ủng hộ chị chieutim888 một phen.

Thương em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.

Đấy! có thấy không các ban, còn gì thương hơn cho nữa. Biết nhiều là nguy hiểm, khi thương thì có xá ngại gì đâu. Vậy mà các anh khi nói ra mà chẳng biết mắc cở cơ. Thật xấu hổ cho phận nữ nhi. Chỉ có vài cố tật dễ thương, mà các anh cũng ích kỹ cố chấp om trong lòng canh cánh, ăn không no, ngũ không kỹ, tội lắm cơ. Ôi khóc tủi cho thân phận nữ nhi, các chàng ơi!

….. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh...

......Ở đời muôn sự của chung
Hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi.

Ấy! Càc chàng đã hiểu lầm tấm lòng nhi nữ của chieutim888 rồi. Vậy mà các chàng cứ nói nặng nhẹ mãi thôi. Các chàng nỡ lòng nào mà chua chát, mà cay đắng, mỉa mai cơ.

Túi càn khôn trên vai ngất ngưởng
Bụng kinh luân ngặt nghẽo cười vang

Có phải không các chàng? Túi nào nặng cho bằng túi càn khôn, ai thấy mà chẳng T + ham. Khó lắm các chàng ơi! “phận nữ nhi mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu”. Chồng mà xấu hổ, thì vợ có vinh đâu. Cho nên “thà mất lòng trước cho đặng lòng sau” đêm cân trước cho nó tốt hơn

Hào khí anh vang lừng mây nước
Danh thơm em mấy thưở vần còn

Các chàng xem cuộc đời của nữ nhi là thế đó. Thế thì chả đem cân thì sao mà được. Nếu không, rũi gặp phường tục tử thì có khổ đời nhi nữ chăng?

Phường tục tử vạn thằng gôm một
Chữ anh hùng giở nỗi hay không?

Và trước khi dừng bút xin tặng các vị (và ai đó) vài câu lưu niệm.

Loài cỏ dại mọc hoang dưới đất
Ôi! Nhọc nhằn cho bác nông dân
Hạt giống tốt ta dành cho đất
Sao mi chẳng hổ! lại mọc hoang

Lý Nhất


 

 ddee1962
 member

 REF: 77111
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ở đời cũng có lúc cay cay
Thế mới biết nhau thế thế này
Cay tan, Ngọt đến đời là thế
Diễn đàn phải vậy thế mới hay.

Bs Hoasúng thấy ai cũng gần đúng


 

 guest
 guest

 REF: 77117
 04/11/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Xin chao cac ban.
Tôi thích các bạn góp ý với nhau trong Dien Dan Tinh Yêu này. Nhưng lần này thì các bạn đã đi quá xa rồi. Diễn đàn này thành chiến trường rồi. Mỗi người hãy quay trở lại làm thơ để tất cả những người Việt Nam cùng đọc đi. Chiều tím va Cafekho làm thơ riêng cho nhau nhưng đây la Diễn đàn có hang triệu người VN đọc thì không thể coi la riêng tư nữa đươc. Bạn Chiều Tím lam thơ từ trước tới giờ làm tôi cảm động về mối tình của bạn( vì thơ là thể hiện tâm trạng của mình mà). Tôi trân trọng các bài tình yeu của cac ban. Nhưng...quả thật là bạn Chiều Tím vừa đăng bài "Good Bye..Anh" tôi thấy thất vọng quá. Sao bạn lại có những lời lẽ coi thường tình yêu thế. Nếu không có tình yêu không ai sống nổi.


 

 cafekho
 member

 REF: 77152
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
--- GUEST gì đó ơi---

Guest ơi guest hỡi guest à
Guest còn nói nửa guest là ............
Làm thơ chứ có phải đâu
Làm cho con chữ hoá rầu mãi sao
Cuộc đời còn lắm lao đao
Gửi vào bài viết chia nhau vui buồn
Guest đừng có nói cho suông
Làm cho người khác phải buồn mới thôi
Thơ là những nét rất tôi
Người đọc người hiểu lại rồi rất chung
Người thơ tuỳ những cảm rung
Mà viết thì mới không trùng ý thơ
Cớ sao cứ phải là mơ
Viết về tình đẹp,giả vờ giống nhau
Yêu thì cũng có đớn đau
Người mà không tốt mau "sày Goodbye"
"Anh" là một đứa con trai
Quá ư cố chấp bái bai Anh rồi
Anh đừng có nói lôi thôi
Bảo tình yêu đẹp tôi xem "quái gì"???
Vậy thôi chớ có mà lì
Lắm lôi lắm kéo "lắm chi nói nhiều"
Tui thì chỉ nói bao nhiêu
Hiểu sao thì hiểu những điều tỏ phân

-----------------------------------------------------------

--Thôi đi bác guest ơi thơ có nhiều kiểu thơ mà...Đâu phải Anh may mắn có được tình đẹp rùi Anh bảo tất cả tình của mọi người đều phải đẹp đâu...

--Hàng triệu người xem thì hàng triệu người cũng biết là thơ đùa thôi...mà không phải đùa thì cũng là một phần của tình yêu..Phần đó là phần "say goodbye"

--Mà chúng tôi có phải là thi sĩ đâu mà Anh bắt chúng tôi làm thơ cho hàng triệu người xem...Nếu vậy thì chúng tôi phải có tiền bản quyền chứ...hìhì...

--Guest này chắc còn nói nữa.........nhưng không biết nói thêm về cái gì để chứng tỏ là guest quá ư cố chấp..trước mắt là đã thấy nói cho sướng miệng mình không sợ người khác buồn....

Thân!!! với mọi người (Không thân thích gì với guest hít)
-----------------------------------------------------------



 

 ngocchinhhanoi
 member

 REF: 77153
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hoạ cùng bác sĩ hoa súng


Cay cay ,ngọt ngọt thế mới hay
Ngọt đến cay đi sẽ thế này
Chiều tím sẩy chân ta cùng đỡ
Nhưng khi sảy miệng khó khó đây...???

Ngocchinhhanoi chẳng chọc ai cả mà ngocchinh luôn nói thẳng cũng có thể làm ai đó mất lòng .Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật .Diễn đàn này không phải là của riêng ai Những gì viết lên diễn đàn là để mọi người ở khắp năm châu bốn biển cùng đoc (những ai biết tiếng việt)Vì vậy cần tôn trọng nhau .Chiều tím viết những vần thơ ở bài trên và cả ở những bài hoạ đều thể hiện sự thiếu tôn trọng tình cảm của tình yêu.Tôi cũng thấy những bạn guest nào đó góp ý cũng không có gì sai đâu,cũng nên tự xem lại mình đi,kể cả những ai bênh vực cho cái không đúng đó cũng nên xem lại Xẩy chân thì bước lại quá đơn giản ,nhưng khi xẩy miệng cộng thêm sự bảo thủ nữa thì.... TÔi cũng không biết nó sẽ đến đâu


 

 chieutim888
 member

 REF: 77158
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chào tất cả các bạn.
thành thật cám ơn tấm lòng vị tha của các bạn.
...........................
và chiều tim tôi đây xin chào bác guest.
chắc bác thất vọng về bài thơ "goodbye anh" của tôi lắm phải không??? thành thật xin lỗi nhé. cũng như bác nói đấy(thơ là thể hiện tâm trạng của mình) vậy tôi hỏi bác nhé, ngay bài hoà của ngocchinhhanoi có những vần thơ xúc phạm tới tôi nhưng tôi vẫn không lấy gì làm tức cả. " thơ mà" có khi ghen ghét,có lúc vui buồn và cũng có lúc yêu và hận vv...tình yêu cũng có hai mặt trắng đen. chứ không phải toàn màu hồng đâu bác ạ, và có những bài thơ có thể nói tôi viết bằng nước mắt mà vẫn bị (guest nào đó) hoà một cách tào lao vậy hỏi bác guest tôi nên trách ai đây??? cũng có thể nói một câu là(guest) đó đang vui cười trên sự đau khổ của người khác. nhưng tôi vẫn không buồn vì đây là diễn đàn chung. tôi chỉ hy vọng rằng những bác guest nào đó và ngay cả bác nữa mỗi khi góp ý làm ơn ăn nói cho tế nhị một chút.



 

 chieutim888
 member

 REF: 77170
 04/11/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chào bạn ngocchinhhanoi.
tôi không phải là người bảo thủ, nhưng tôi ghét nhất là loại người ném đá dấu tay.
bạn nói bài hoà của tôi đều thể hiện sự thiếu tôn trọng tình cảm của tình yêu. vậy bạn làm ơn hãy đọc kỹ lại bài hoà của bạn đi nhé...
nhưng chieutim tôi đây cũng rất thành thật cám ơn những góp ý của bạn.
chào thân ái.


 

 ??
 guest

 REF: 77176
 04/11/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
huhu
sao cafe kho noi toi như vậy, tôi có tội tinh gi dau
ban lam toi voi ai roi


 

 ??
 guest

 REF: 77180
 04/11/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hạt cát à hạt cát i
Em đi vì quá đổi kiêu kì
Rồi em trở lại với hồn khác
Kiêu kì hơn hẳn thưở mới đi....
tôi chỉ góp ý có một chút xiu mà bạn đã nói tôi như vậy àh, vậy mà lâu nay tôi là người rất nể phục bạn cơ đấy, nói người phải xem trọng năng nhẹ chứ! Tôi có giả ma giả quĩ gi đâu, mà tôi có phải là người đã ra đi đâu! Người ta đi rồi mà, là người khác mà


 

 ddee1962
 member

 REF: 77200
 04/12/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ngữ pháp tiếng Việt rắc rối ghê
Một "câu" mấy nghĩa đổ dồn về
Không nghĩ viết nhầm coi như đứt(hỏng)
Con người có đẹp cũng bị chê.

Bs Hoasúng.





 

 chieutim888
 member

 REF: 77225
 04/12/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
anh tư dee ui!!!
không phải ngữ pháp việt nam rắc rối đâu. mà tại vì "người ta nào đó" trái tim nhỏ nhoi, luôn luồn lách tìm kiếm chuyện để gây cấn... là một đấng "TRƯỢNG PHU" bé tí tẹo không có lòng bao dung luôn sống trong hận thù và gây chiến.

*** trong tình yêu nó có muôn màu muôn vẻ. nếu mà ở trên đời này chỉ có một tình yêu màu hồng. thế gian này đã hết khổ đau rồi....gouvernement không cần mất bạc tỷ dollars hàng năm để thuê mấy ông quan toà ngồi sử những vụ ly dị hay những ông police tới nhà giải quyết những chuyện lục đục của vợ chồng. bạn ngocchinhhanoi à tôi nói như vậy có đúng không??? (ct chỉ nói lên sự thật ở đời thôi không có ý đụng chạm tới ai hết) mong thông cảm nha.

anh tư à langue francaise còn rắc rối gấp vặn lần tiếng mẹ đẻ của em đó.
chúc anh tư và các bạn một tuần lễ làm việc vui vẻ.
goodbye anh. (goodbye anh ở đây không giống ở trên đâu đó đừng bao giờ bắt lỗi út nha. hihihihi)
have a good day.


 

 cafekho
 member

 REF: 77235
 04/12/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
--tỷ tỷ--

--Hihihihi..tỷ cười dễ thương ghê đó..

Nên mới nói phụ nữ chưa hẳn là yếu đuối..tỷ kiên cường lắm...Đệ càng ngưỡng mộ tỷ ghê nơi..

hìhì...Đệ ráng làm để dành dụm tiền chuộc nhẫn về cho tỷ nhé....
(hối hận quá hà..)
-----------------------------------------------------------

Tỷ tỷ tôi vui lại rùi nha..

Kong..kong..kong...Bà con Chú Ý ....

Nói ít... cười nhiều... tăng vui... thêm tiếu... chiếu yêu... diệt quỷ.. đón hỷ vào nhà...hàhàhà...

-----------------------------------------------------------


 

 chieutim888
 member

 REF: 77237
 04/12/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chào cafekho
cám ơn đệ đã hiểu và thông cảm cho chiều tím. tỷ là một người rất yếu đuối trong tình cảm. nhưng cũng rất độc lập và kiên cường trong đời sống hàng ngày.
bye đệ nha. hôm nay tỷ phải đi cầy rùi
hẹn ngày tái ngộ hihihi.( nụ cuời không mất tiền mua mà)


 

 lynhat
 member

 REF: 77315
 04/12/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ấy, ấy, … lâu lâu mới có được một trường náo nhiệt, sao anh cafekho, chị chieutim888, và các bạn bỏ đi rùi, hu,hu,hu…. Hãy cho tui một cái cơ hội nho nhỏ để tui nói dóc bóc phét chớ, hì, hì, hì…..

Ở đây chúng ta không kết án ai hoặc phê bình gì hết vì thứ nhất tình yêu là một cái gì trăm hình vạn trạng rất khó định nghĩa. Thế giới đã tốn không bao nhiêu giấy mực để định nghĩa tình yêu nhưng rút cuộc không định nghĩa được gì hết. Cuối cùng cũng phải nói :

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhẹ nhẹ gío hiu hiu

Thử đọc thử câu thơ trên đây, ta thấy định nghĩa được gì. Không được gì hết.

Thứ hai là chuyện của ai thì người nấy biết. Người ngoài cuộc không thể nào biết được. Có những chuyện người ngoài cuộc thì nhìn vào ta sẽ cho là rất vô lý, nhưng là điều không vô lý chút nào cho người trong cuộc cả. Chúng ta không kết án ai và không chê cười ai. Đèn nhà ai nấy sáng. Sự cảm thông là điều cần thiết.

Sao mà nhắc tới yêu đương cái lòng của tui phừng phừng phơi phới. Yêu chỉ một chữ ngắn, nhưng lại bao la như biển rộng sông dài. Yêu vẫn là đề tài bất tận của thơ, của nhạc, truyện ngắn, truyện dài… của toàn bộ nghệ thuật. Yêu vốn như một ngôn ngữ mầu nhiệm nhưng cũng huyền bí khó hiểu, khó hiểu như phụ nữ, như chuyện mò kim đáy biển. Từ khi có loài người ở mặt đất là đã có yêu, cũng từ ấy đến nay vẫn chưa ai có thể định nghĩa yêu một cách vẹn toàn.

Nói một cách đơn giản, yêu vẫn là rung động, lã trôi nỗi bồng bềnh trong thế giới hoa gấm không cùng như miền đồng quê nội cỏ với cung điệu như phim Vương Cầm, lưng trời nhớ thương :

“Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn trông sao sao mờ
Buồn trong con nhện giăng tơ
Nhện đi nhện hỡi nhện chờ mối ai
Buôn trong chênh chếnh sao mai
Sao ơi sao hởi nhớ ai sao mờ
……(Ca dao)

Già trẻ lớn bé giàu nghèo ai cũng có thể rơi vào vòng tình lụy, đang mắc vào lưới yêu
Cái tình là cái chi chi
Đã có chi chi cũng phải chi chi với tình
Đa tình là dở
Đa mắc vào đố gỡ cho ra
……(Nguyễn Công Trứ)

Yêu vốn là nhớ, có nhớ mới gọi là yêu, cho nên :
Nhớ ai nhớ mãi thế này
Nhớ đêm không ngũ nhớ ngày không ăn

Hoặc :
Nhớ ai ra ngẫn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai.
…….(Ca dao)

Yêu là thả hồn trong cõi mênh mông vô hạn như một thôn nữ khi yêu từ nơi ruộng đồng bát ngát. Bản chất của yêu từ muôn đời vần là :
Từ em tiếng hát lên trời
Tay xao giòng tóc, tay vời âm thanh
Sợi buồn chẻ xuống lòng anh
Xôn xao da thịt tan tành xưa sau …..

Thôi tui tạm dừng tại nơi đây các bà con ui!. Tui nói nhiều qúa, có ngày các bà con bầu tui lên là sư tổ nói dóc bóc phét, thì khổ cho tui nhiều lắm đó. Lúc đó … lúc đó … làm sao tui còn có cơ hội để mà đi kiếm người …..

hì, hì, hì…..

Thân Ái,


 

 ddee1962
 member

 REF: 77323
 04/12/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Tình yêu định nghĩa mãi chửa ra
Đàn ông yêu quí với đàn bà
Vì tình lặn lội vui cùng khổ
Tình ơi! Tình hỡi! Khổ "Người" ta.

Khó hiểu lâu nay với Đàn bà
Đàn ông theo đổi chớ kêu ca
Càng ham, càng đuổi, Đàn ông thích(bản tính mà)
Nếu mà dễ hiểu chẳng phải là(tình yêu).

Mặn, ngọt, chua, cay của tình yêu
Vui, buồn, xướng, khổ đủ mọi điều
Yêu, hờn, giận, ghét ai cùng biết
Hoasúng thấy rồi ...nhưng vẫn thích "YÊU".

Bs Hoasúng/ddee mà.








 

 chieutim888
 member

 REF: 77331
 04/12/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
tình yêu là cái gì đây???
làm ta đau khổ, vui, buồn, khi yêu
chữ yêu viết ngắn nghĩa dài
con đường tình ái ngọt, bùi, đắng, cay
một khi em đã yêu anh
nguyện đời chung thủy chỉ mình anh thôi
dù sông có thể cạn - đá có thể mòn
tình đầu em vẫn trọn đời trao anh.


 

 convoirung2005
 guest

 REF: 77343
 04/12/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Dù nói lời Goodbye!
Nhưng sao em bịn rịn
Chân cứng và mắt cay
Đi đi đừng quay lại
Tiếc gì lời chia tay
Cứ cho là vĩnh biệt
Muôn thu chẳng có ngày...


 

 lynhat
 member

 REF: 77347
 04/12/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bạn ddee1962 Bs hoasúng, chieutim888, convoirung2005 và các bác ui,

Các bác yêu cái gì mà mãnh liệt quá dzậy, khiến cho Lý Nhất này thật là ngưỡng mộ và khâm phục. Lý nhất này mới chập chững bước vào vườn ái yêu đương, kinh nghiệm đường tình còn đầy rẫy chông gai, mong các bác truyền dòng sống tình Trường Giang đến Lý Nhất nhé.

Chị chieutim888 ui,
Có câu này diển tả rất đúng trường hợp của chị nè :

“Mon coeur a son secret
Ma vie a son mystere”
Khái Hưng dịch :
“Lòng ta chọn một khối tình
Tình trong giây phút mà thanh thiên thu”

Thân Ái,


 

 chieutim888
 member

 REF: 77406
 04/13/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
tình yêu đến đó rùi lại đi
ai vào ta dại đi vào đường yêu
tình khổ lụy.... một vòng vương vấn
chua,cay, chát, đắng, ngọt, bùi
con tim mách bảo đừng sợ cứ yêu
yêu rồi nó sẽ ngọt ngào
đắng cay phải thử (yêu) đời sẽ vui hơn......

c'est la vie mờ

lynhat ui! chiều tím thấy bạn quả thật rất cà chớn còn hơn cả cafekho nữa. cộng thêm cái tán dóc nói phét cực giỏi. mình sẽ bầu bạn là sư tổ nói dóc. nhưng mà thật dễ thương .hihihi


 

 mabufe
 guest

 REF: 77436
 04/13/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Biết yêu là sẽ khổ đau
Mà sao em cứ lao vào em ơi
Tiếng Yêu sao nghe ngọt ngào
Mà khi yêu lại thấy nhiều đắng cay
-----------------------------------------
Hỏi rằng yêu là gì ?
Mà sao nhiều người cứ yêu
Yêu rồi lại không yêu
Yêu yêu, ghét ghét lại càng thêm yêu
-----------------------------------------
Trái tim em là cả vườn yêu
Để cho anh bước vào cõi mê
Để cho anh mãi đê mê
Để cho anh suốt đời không quên
Em sẽ buộc chặt anh
Để anh không bao giờ thoát được
Nếu anh không chịu làm người mãi ngủ mê
Thì em đành fải để anh đi
Vì em biết rằng
Dù có níu kéo
Cũng chỉ làm anh và em thêm khổ đau
Mà anh buồn thì em có vui gì
Anh hãy đi đi
Đừng ngoái lại
Vì nếu anh ngoái lại thì em sẽ lại đổi thay
Nhưng em sẽ không ép mình quên đi người em yêu
Vì làm sao có thể điều khiển trái tim mình
Em chỉ mong sao
Người em yêu sẽ chỉ mãi là 1 người
Nhưng nào có được phải ko anh ?
Đành phải chấp nhận thôi
Và em sẽ lại tiếp tục yêu
Không phải là yêu anh
Mà sẽ là yêu em
Em sẽ không buồn khổ nhiều như những cô gái khác
Em sẽ học cách kiên cường
Em sẽ lại học yêu
Một tình yêu mới lại đến
Và nó sẽ là vĩnh cửu






 

 convoirung2005
 guest

 REF: 77483
 04/13/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Sáng nay nhặt mấy vầng thơ nhỏ
Của những ai vứt vội bên lề
Ta thấy tình kia sao tội nghiệp
Lao đao- huyền mộng- cỏi u mê....


 

 chieutim888
 member

 REF: 77500
 04/13/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
tình yêu đến... rồi lại đi
ai bảo ta dại đi vào đường yêu
vưòn ái tình... một vòng thương rồi ghét
chua, cay, chát, đắng, ngọt, bùi
dại khờ tim bảo cứ yêu sợ gì
yêu rồi sẽ thấy ngọt bùi
đắng cay phải thử (YÊU) cuộc đời vui hơn
đã yêu phải có chờ mong
ngày đêm tha thẩn nhớ thương một người


sáng nay chiều tím vội quá post bài thơ trên sai mấy câu ...
ct xin được sửa lại mong bạn đọc đừng cười nha. thank


 

 ddee1962
 member

 REF: 77532
 04/13/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Đã vội thì chẳng có thơ hay
Post lên người đọc sẽ cau mày
Nếu không còn vội làm xong post
Chiều tím em ơi ! Nhớ lời(khuyên) này.

Hoasúng mà.


 

 chieutim888
 member

 REF: 77591
 04/14/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
hoa súng này thật dễ thương
lời khuyên thẳng thắn làm em phục liền
út em đã biết lỗi rồi
sẽ sửa, sẽ đổi, dáng làm thơ hay
xong rồi thì mới post lên
để cho bạn đọc nở nụ cười xinh

chiều tím xin ghi nhớ lời khuyên của anh deee.
merci beaucoup.


 

 vothuylinh
 member

 REF: 77624
 04/14/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chiều Tím ca tụng anh DDEEE.
Thuỳ Linh cũng vậy chẳng chê chút nào.
Nói ra thì nói tào lao.
Anh DDEEE có quả tim trao người nghèo.
Nghe tin anh Dậu hẩm hiu.
Mổ TIM không có tiền nhiều trả Đốc Tơ.
Anh DDEEE nghe nói không chờ.
Găp Hoa Mai để định giờ lên ca.
Giúp gần rồi lại giúp xa.
Lương Tâm Bác Sĩ đúng là anh DDEEE.
Lời khen Chiều Tím rất phê.
Thuỳ Linh bái phục cái nghề của anh.
Sức khoẻ em Dậu tốt lành.
Nhịp Cầu Duyên đóng góp cây xanh muôn màu.
Làm phước trước , hưởng phước sau.
Bác Sĩ DDEEE là chiến sĩ hàng đầu nghe anh.
Thuỳ Linh viết với lòng thành.
Chúc DDEEE làm việc tốt , đức để dành cho con.

hihiii


 

 ddee1962
 member

 REF: 77851
 04/16/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hoasúng đâu phải anh tài
Mỗi nghề bác sỹ giúp ai được nhiều
Trình độ có sẵn bao nhiêu
Đem ra trình hết làm điều phúc nhân
Hoasúng tính nết chuyên cần
Chuyên môn cũng vững nên dân được nhờ
Tâm hồn mang chút văn thơ
Cho nên DDee bớt thì giờ góp chơi
Thơ vui đóng góp cho đời
Tiền thì không giúp khắp người chưa hay(biết)
Hoasúng làm từ thiện mỗi ngày
Bằng lòng nhân ái của người thầy(thuốc) với bệnh nhân.




 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 77931
 04/17/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đi đâu cũng gặp anh Dê hết trơn hết trọi á!

 

 ddee1962
 member

 REF: 77935
 04/17/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Nếu DDeeê làm bạn khó coi
Từ nay Hoasúng tịt còi và im luôn.


 

 vothuylinh
 member

 REF: 78029
 04/17/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Mùa Hè với Cà Phê Khổ !!!

Mùa Hè ở Sài Gòn nắng chang chang.
Lá Cà Phê cũng phải héo vàng.
Và Cà Phê Khổ như hoa rủ cánh.
Chán chường đàn bướm chẳng bay sang.

Mùa Hè ở Mỹ đẹp làm sao.
Em xinh rực rỡ với áo màu.
Cà Phê tức tối liền nổi cáu.
Tại Trời nào phải tại em đâu.

Cà Phê Khổ ơi cho em nhắn.
Có nhớ có thương giọt nắng vàng.
Thơ của anh những lời mộc mạc.
Thì hè nóng bức tưởng xuân sang.

Nếu anh ra Bắc cho em gởi.
Bác Sĩ DDEEE với vạn nụ cười.
Chúc Bác Sĩ tràn đầy sức sống.
Tình thương người trao ấm nơi nơi...

Anh về Đà Nẵng cho em nhắn.
Với luỹ tre xanh hạt lúa vàng.
Em lớn lên tràn đầy kỷ niệm.
Hè về phượng vĩ đẹp và sang.

Cà Phê có nhớ...nhớ dùm nha.
Đón gió quê hương mắt nhạt nhoà.
Ôm cả bầu trời trong nỗi nhớ.
Rồi Cà Phê Khổ ...khổ (....)

( TL xin lỗi bí chữ rồi...còn 2 chữ nữa , không biết làm sao tìm chữ sao cho hiệp vần...Quí vị giúp dùm ghi thêm cho 2 chữ để tròn nguyên câu.
TL xin cúi mình cảm ơn..)

hihiiii



 

 cafekho
 member

 REF: 78086
 04/18/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.....
Cà Phê có nhớ...nhớ dùm nha.
Đón gió quê hương mắt nhạt nhoà.
Ôm cả bầu trời trong nỗi nhớ.
Rồi Cà Phê Khổ ...khổ (....)

-------------

--Thêm hai chữ là :DÙM HA..
**Rồi Cà Phê Khổ ..khổ dùm ha... (chơi lun)

Ước gì là... chữ LÀM và chữ TA
**Rồi Cà Phê Khổ.. làm khổ ta ...(hì..vậy mới hên...)

--Tám năm rùi mới thấy Thùy Linh xưng Em một tiếng nha...
Nghe mún Xỉu lun...

--Cà Phê Khổ khổ tới nơi rùi làm "Người Vận Chuyển" cho TL
...Quyết định Lấy phí đó nha...(Xem phim đó chưa??Lấy y như phim...)

Ừ vậy đi..giao dịch thành công..hìhì...

================================================================


 

 vothuylinh
 member

 REF: 78089
 04/18/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Khổ...DÙM HA nghe có ní wá , nhưng KHỔ DÙM cho ai.
TL có khổ đâu. Vậy là có người nào đang khổ!!!

Thôi , Tỷ tỷ biết rồi , hèn chi người ta buồn , người ta nói mới mở mắt ra là nhớ đến cà phê.(xem những bài thơ trong trang THƠ TÌNH YÊU)
Uống cho bỏ ghét quên đường về.
Sau đó người ta buồn rũ rượi.
KHỔ DÙM HA...nghe sao quá ...PHÊ.

Chúc mừng cho ĐỆ đó.

Tỷ tỷ.
hihiii


 

 cafekho
 member

 REF: 78096
 04/18/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
--Tỷ Linh --

--Sao tỷ Linh kì vậy??
Mới xưng Em nghe dễ thương quá xá làm Đệ xuýt ngất mà đổi tông rồi...dzậy mới kì..

--Thôi cho tỷ quyết định lại đi...chọn một à( đằng nào thì làm Chị hay làm Em gì cũng được.....be he hít...hìhì)

--Rùi sao nè..?? Vụ giao dịch đó tính sao rồi???
Cước phí vậy được "hôn" ??? Nói Ừ đi..E..

=============================================================


 

 vothuylinh
 member

 REF: 78104
 04/18/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cà Phê muốn HẾT CẢ không được đâu.
Thuỳ Linh thấy có ai đó đang dậm chân dậm cẳng nhìn Cà Phê với ánh mắt căm thù. Đôi mắt đỏ ngầu long long sọc sọc.

Lần này Cà Phê Khổ chết là cái chắc.
Trời đất , cô ta còn cầm dao Thái Lan đưa lên môi liếm qua liếm lại...xem thử có bén không?

Thôi TL dọt trước.

hihiii


 

 chieutim888
 member

 REF: 78112
 04/18/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chào thùy linh và cafe khờ
tui ngồi đây từ nãy tới giờ(trước máy computer) mải tán dốc mà hỏng để ý ...hai người vô nhà của tui phá bánh hết rồi huhuhu.
có lẽ chiều tím phải kêu police anh dee hay sư tổ nói dốc lynhat tới giải quyết dùm....
nhưng TL ui làm ơn hãy tha dùm cho cafekhờ đi. quậy vậy chứ thật tình cũng hiền khô à làm ơn cất dùm con dao thái đi bén lắm đó. còn cafekhờ nữa ngoan ngoãn kêu linh tỷ đi đệ nhỏ tuổi hơn thì phải gọi là chị linh. đúng rùi cấm thắc mắc .....hihihi

à quên còn chiếc nhẫn của tỷ tỷ đâu hả cafekho??? dáng mà chuộc lại nghe.( nhẫn đính hôn đó)

cám ơn ly cà phê
mùi hương thơm ngào ngạt
mỗi buổi sáng hai ly
tinh thần mới minh mẫn
đi tói hãng làm việc
đầu óc thông minh ra.
việc làm đâu vào đó
nhờ có cốc cà phê
nếu không ngủ ngục liền.







 

 cafekho
 member

 REF: 78756
 04/22/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
------ Tỷ tỷ ------

Vậy là tỷ còn nhớ đòi chiếc nhẫn đó hả..hìhì...

---Ui hay quá.. sụp hầm với đệ rồi ......
---Vậy là chứng tỏ tỷ có hôn đệ vào má nè..hìhì..nhột quá..
---Đệ cũng có được hôn tay tỷ nữa...

Bị đệ gạt rùi..hêy..hêy...

-------------------------
Nhắc cho nhớ luôn nè...

.......
Tỷ thưởng công đệ vậy
Hôn đệ cái xem nào
Vậy cũng đâu có sao
Mình là chị em mà...

Tỷ hôn đệ vào má
Đệ hôn tỷ vào tay
Vậy là có cơ may
Đệ lượm luôn chiếc nhẫn
............hìhì..

Bây giờ tỷ đòi nhẫn
Là đệ đã được hôn
Và đệ cũng đã hôn
Vào tay tỷ rồi nhé....

Tỷ tỷ ơi tỷ ơi
Đây là chiếc nhẫn nè
Vẫn còn sáng thật sáng
Đệ nào có bán đâu

Đệ chỉ có đem dấu
Nếu tỷ lại nhớ đòi
Thì cho hôn thêm cái
Nhưng chẳng hôn vào tay

Hôn nơi nào đây nhỉ ???
Phải suy nghĩ thật kỹ
Đâu có nhiều cơ may
...
Trời ơi sao mạnh tay

Đệ nói giỡn thôi mà
Sao tỷ chẳng có tha
Nhéo đệ bầm tím hết
Làm đệ đau gần chết...

Mong hôn cũng đã hết...

UỔNG quá...tiếc tiếc tiếc...

-------------------------------------

-----Tỷ đừng ỷ phụ nữ mạnh mẽ rùi ăn hiếp đệ yếu đuối nha....
Nhờ police bênh đệ vậy...toét.. toét.. toét...

====================================================================


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network