Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thắc mắc, góp ý >> Gửi tới ngài: Admin

  Xem Tung trang    Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 cobengoc811
 member

 ID 8094
 11/13/2005



Gửi tới ngài: Admin
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Admin kính mến!
Ngốc thấy trong 4rum có nhiều người không reg nick mà vẫn post bài được như vậy Ngốc cảm thấy không hay:
- ai cũng có thể post được bài
- giả danh người khác để post bài
- post bài không đúng hay với những lời lẻ "văn hoá quá" nên admin phải mất thời gian del
.....
....
Vì vậy ý kiến ngốc đưa ra là ai muốn post bài thì phải reg nick ??? Ý admin thế nào ạh ?

Ngốc biết Ngốc đưa ra ý kiến này .. thì chắc bị chửi và phản đối ghê lắm ..^.^

uhmmm nói thật với admin là post bài này lên mà tay post thì run, mặt thì đỏ toát mồ hôi hột.. không tự tin ...Khớp quá vì ở trong ni toàn người lớn không àh ..thui liều thì liều thui hì hì .. Một chít hai sống mà lị ..^.^

Cảm ơn nhiều

Cobengoc811




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Khach Vang Lai
 guest

 REF: 59971
 11/13/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Đả đảo Bé Ngốc...Tui là khách vãng lai nhưng tui nhiệt tình hơn những người cho mình là thành viên , vậy thì không có Khách làm sao Chủ mở cửa đón tiếp. Nếu ai cũng là chủ cả , nhưng chủ ở nhà đọc sách thôi thì làm gì có người hoạ thơ với Ngốc , có người tâm sự với Ngốc , có người muốn chia ngọt sẻ bùi với Ngốc , Ngốc đừng tưởng mình đăng ký thành viên rồi ...lên lớp nha , xúi Admin xoá hết những bài của các KHÁCH...
Ngốc nên hiểu là từ thuở khai sinh lập ra Diễn Đàn , không có những Khách như chúng tôi , thì làm gì Diễn Đàn màu mỡ như hôm nay...
Miễn sao KHÁCH cũng biết ăn nói lịch sự nè , cũng biết góp ý xây dựng nè..Vậy thì có gì sai trái chứ...
Ngốc đúng là như Ngốc nói đó : Ngốc biết Ngốc đưa ra ý kiến này thì sẽ bị chửi và phản đối ghê lắm...
Nhưng Ngốc bị phản đối chứ không bị chửi đâu.
hahhaaaa


 

 cobengoc811
 member

 REF: 59977
 11/13/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trầu ơ .....hì hì hì ....bớ Khách Vãng Lai! hì hì hì ..Những cái KVL đảo đảo cũng đúng áh ..nhưng qua đó Ngốc thấy ..ehèm ...vì là khách nhưng mà khách giả dạng và những người khách này không đủ can đảm để lộ diện mình .. hoạt động trong bóng tối .. để làm chuyên ....
Ngốc đang tự hỏi tại sao mọi người không chân thật với nhau ngay từ đầu dù là cái nick ... và cũng chân thật tâm tình ....bằng cái nick của mình ... đành rằng ngốc hiểu cái sự phong phú của KVL nói.. không muốn lấy danh chính của mình mà nói chuyện với người khác ..mà lấy một danh khác ..vì thế sẽ làm thêm phong phú nick phong phú bài trả lời chứ gì ..Thế thì Ngốc thấy nó giả dối sao sao đấy ...(.Ok như Bố Già, Ông trẻ, Bà chị áh ...Ngốc không thể nói là giả dối được vì lối hành văn lối nói chuyện như thế nào thì là như thế nấy àh do đó đưa topic ni Ngốc không tự tin mà lị )..còn những người trẻ tuổi khác ...không phải ai cũng như những người mà Ngốc đề cập cả .. Nếu như KVL đi 1 vòng NCD thì KVL sẽ thấy có những người không reg nick coi họ nói những gì ..và làm những gì ...nếu ai cũng ý thức được như ...thì Ngốc đâu có lên tiếng làm gì..và Ngốc cũng thấy rằng admin đã del nhiều bài của những người không reg nick rùi ...

Àh mà Khách vãng lai ni người quen hay người lạ dzị ..hì hì hì .. không chừng người thân quen đang đảo dảo người quen ...biết đâu được .. mà như vậy thì .. tồi .. hì hì nếu người quen thì lấy nick mình ra nói mới hay ...he he he ..<--đa nghi quá hỉ? ..


KVL nữa nè: Hix Ngốc đâu có dám lên lớp ai đâu .. oan mà ....và có ai xúi admin del bài đâu .. mà là đang lấy ý kiến reg nick cơ mà .. đừng có vu khống nha. .... kẻo có ngày đi boc lịch áh .... thui lụi thũi đi ra ...



 

 108hoamai
 member

 REF: 59981
 11/13/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
bé ngốc nói đúng, KVL nói củng đúng, nhưng bé ngốc nói đúng hơn vì bé ngốc là member còn KVL là ai?? chị hoamai đoán ra rùi...hhhiii...nhưng rất tiếc lời của guest không có giá trị trên diển đàn vì không phải là member nên cho 5 điểm thui...hhhiii....tuỳ admin quyết định....thân ái.
hoamai.


 

 bachi
 member

 REF: 59999
 11/13/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Tuy rằng bà chị thường không sử dụng reg nick(vì lý do reg nick thì không bỏ dấu được), nhưng bà chị hoàn toàn đồng ý và ủng hộ ý kiến của bé Ngốc đó nha!

Bà chị


 

 cobengoc811
 member

 REF: 60018
 11/14/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
@ Chị hoa mai! ghé tai nói nhỏ cho em nghe.. KVL là ai ? ....^.^ ....(để em biết người biết ta mà ...hì hì )
@ Bà chị: cảm ơn bà chị nhiều ^.^ Rồi Bà chị với Bố già có quyết định reg nick không ? hay là .. cứ như vậy mà tiến ..nếu như vậy thì cũng trở thành công cóc đối với Ngốc rùi <<_
Còn mọi người khác nghĩ sao ạh ? .. Admin ?? ...
Mọi người lên tiếng để admin biết đường mà lần chứ .. cư im ỉm như thế thì ...??
Nếu vậy thì Ngốc cho rằng hì hì hì (cười mím chí bí hiểm <<_) im lặng là đồng ý với ý kiến của Ngốc ... kà kàk kà ..

thân ái
ngốc



 

 bachi
 member

 REF: 60025
 11/14/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

bé Ngốc không thấy chị đã dùng reg nick rồi sao...người ta nói là làm ngay mà...

Bà chị


 

 cobengoc811
 member

 REF: 60026
 11/14/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
áh áh .. cúi đầu ..Ngốc xin lỗi bà chị nghen ^.^ ..tại Ngốc đoảng quá hông ...đeo kính ... hì hì hì

Bà chị vui vẻ nha ..
Ngốc


 

 vothuylinh
 guest

 REF: 60045
 11/14/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Bé Ngốc ui...
Thấy Bé Ngốc lo cho mọi người trở thành thành viên hết , thương Bé Ngốc ghê.
Nhưng Bé Ngốc đòi hỏi admin làm một công chuyện quá ư là to lớn , cái gì mà không có NICK thì xoá , ( hay là không phải thành viên thì XOÁ ).
Chẳng hạn như TL có NICK nè , nhưng ....làm biếng vô 5 icons thôi , không lẽ XOÁ của Linh ...
Thì người ta cũng vậy , trong khi đó Bé Ngốc đọc lại nội qui Diễn Đàn đi , đâu có chỗ nào đòi XOÁ mấy người không là Thành Viên.
Không thành viên nhưng rất nhiều người work better hơn thành viên đó. ( rất nhiều TV không lên Diễn Đàn đấy...nhiều lắm )
Vậy ai vô Diễn Đàn mà không có NICK chỉ là KHÁCH thôi thì vẫn vui hơn những người có NICK mà không bao giờ thấy mặt.
Đúng không Bé Ngốc , Cô Bé chuyên lo chuyện bao đồng thiên hạ sự ...


 

 108hoamai
 member

 REF: 60049
 11/14/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chị hoamai nói rùi mà bé ngốc uiii...hiiii...đúng là khó khăn cho admin đó, chỉ có cách admin cho member vô forum thui...hhhiiii...tội nghiệp admin quá chừng đi, chị nghỉ nếu chúng ta thấy guest nào có vẻ cà chớn thì cho qua "hội cà chua làm bạn...khà..khà..." mình tẩy chai coi như không có giá trị có được hông???....chúc bé ngốc vạn sự như ý nhé...hhhiii....thương bé ngốc quá cắn một cái nè...hhhiii...
chị hoamai.


 

 VIP KK
 guest

 REF: 60055
 11/14/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Úi da...Bị cắn đau wá !!!

Nhưng cắn thương ,cắn nựng ... không sao.
hihihiii


 

 cobengoc811
 member

 REF: 60084
 11/14/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ha ha ha ha ... Thuỳ Linh !! ..gì mà chuyện to lớn rùi ..rùi del nick ..rùi ... gì mà búa xùa xua vậy nè ... coi lại Ngốc nói cái gì tè ...trời ạh .... hình như mắt Ngốc đang ....chuẩn bị hình thành viên đạn .... chỉ chờ admin vào nữa là bắn thui ... kà kà kà ..
Chị Hoa mai! đỏ mặt tía tái với bà chị nè ...hix .. còn thêm ông VIP KK (khốn khổ) nữa chứ ... hì hì hì ..chị hoa Mai.. ông đo đó ..đang khoái ...thì phải...ha ha ha ha ..

Mấy anh chị vui vẻ tự nhiên nha. Ngốc ngồi trông ngóng admin .. coi ý kiến admin như thế nào ? ...(admin ui .. vào nhanh lên đừng để cổ Ngốc dài vài ....m m .. nhá , thanks alot)...



 

 vothuylinh
 guest

 REF: 60103
 11/15/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


BeNgoc xem lại vấn đề này ở những trang trước , cách đây khoảng 8 tháng Ông Già cũng có ý kiến y như BeNgoc vậy nhưng admin không thể làm được vì mất đi sự phong phú của diễn đàn.
Hay là BeNgoc chỉ trả lời cho những thành viên chính thức thôi. Lúc đó ai "ấm ức" biết liền.
hihihiiiiii


 

 cobengoc811
 member

 REF: 60110
 11/15/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
hì hì hì Linh ui! đúng là cái gì cũng có ưu và nhược điểm của nó .. chứ không phải là hoàn toàn ưu điểm không thôi .. như trong 4rum nè .. ok không reg nick nha .. Khách vào nhiều post bài nhiều dưới nhiều nick, hành văn nhiều lối ---> diễn đàn phong phú đúng hông ... nhưng hoá ra đó là 1 người--> giả dối ...Nét thật sự là ảo ...nhưng một con người thì cũng là con người .. sao không đưa cái sự chân thật của chính mình ra để đối đáp .. cần chi phải giả dối biến mình thành nhiều nick..uhmm với nick này thì như thế này .. hay là trống không cóc thèm để tên nick vào trả lời ..trống không như vậy .. cảm giác của người chủ topic ra sao .. thật sự thì ngốc khó chịu về những bài post mà đã không reg nick lại không thèm đề tên luôn .. có một cái gì đó ..có thể gọi tạm là bất lịch sự hay là không tôn trọng người khác .. ...hì hì hì (nói quá hông ta ?)

Và những người không reg nick dường như họ lo người khác biết mình là ai ??<-- liên hệ http://www.botaybochan.com ..về mấy người này ...lạ đời

Còn như ngươi reg nick thì .. sao ..nhìn cái nick cũng có thể đoán ra .. đối tác là người như thế nào rùi ...vào nhiều .. sẽ trở nên thân quen hơn ..và dzễ dàng thân mật hơn..mà người nào muốn post bài tham gia thì reg nick ..thì cũng vậy thôi .. cũng sẽ làm cho diễn đàn phong phú ..không có chi là không phong phú cả...

Mà nói chứ có gì đâu reg cái nick thì cũng chỉ mất 20 giây chứ mấy .. chẳng nhẽ nhác đến nỗi .....không ....hì hì hì

Tóm lại: reg nick an toàn hơn, chất lượng hơn.

Còn như admin cảm thấy không được thì cứ như vậy tiến.

Linh! riêng Ngốc hả ? thích nghi dzễ lắm .. và cón tuỳ vào trường hợp nên và không nên reply áh..hêhhhêhh ..
âm ức áh .. còn lâu nhé ...vui vẻ thì chơi.. và không vui vẻ thì biến ...ha ha ha ha ..^.^


 

 vothuylinh
 guest

 REF: 60117
 11/15/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Bồ Tèo nói dzậy lâu có lược..Bồ Tèo của tui hổng thích thì biến thì làm sao Bồ Tèo có sự chung thuỷ với Diễn Đàn nói chung và những người quí mến Bồ Tèo như Mạnh Phú , Mùa Hè Đà Lạt , lang thang , Chị Hoa Mai , nhất là Thuỳ Linh nè , nhiều lắm , nhiều người thương Bồ Tèo lắm , nói riêng... Ví dụ như Kẻ Qua Đường mới tạm chia tay là Bồ Tèo đứng ở đầu sông dói to lên rồi " Anh KQĐ ui ! quay đò trở lại, tụi em đang chờ ,..." Cái tình , cái nghĩa , cái chung thuỷ của Bồ Tèo nó thể hiện như vậy rõ rõ ràng ràng ...Vậy mà bây giờ Bồ Tèo xáng 1 câu xanh lè: " Không vui thì biến ". Bồ Tèo thấy bất công cho những người quí mến Bồ Tèo chưa ? trong đó có TL.
Diễn Đàn này cũng vậy , Thuỳ Linh dù có đăng ký là thành viên nhưng Thuỳ Linh quan tâm nhất vẫn là cách nói chuyện của tất cả ai vào Diễn Đàn , dù cho là Khách nhưng họ ăn nói lịch sự bặt thiệp , có kiến thức và trình độ thuộc hàng cao thủ như Anh Vũ 1 , lang tu 123 , như TiHon1 , Như Ông Trẻ , như angmaytroi , như huutrinon , như Giang Nam Lãng Tử...Hoặc Kẻ giấu mặt , hay chị lylyly...nhiều lắm , họ là những đàn anh đàn chị của Thuỳ Linh , là những bậc thượng thừa mà Võ Thuỳ Linh cúi đầu khâm phục , được học hỏi rất nhiều không những kiến thức mà còn học của họ luôn cả cách xử thế nữa. Bên tụi mình có Công Dung Ngôn Hạnh , bên những người KHÁCH đó (male)gọi là Đức Trí Nhân Tâm.
Những người KHÁCH như vậy xin hỏi Bồ Tèo Bé Ngốc họ có bao giờ không tôn trọng hay bất lịch sự đâu. Trong khi thỉnh thoảng những Thành Viên CHÍNH THỨC vẫn ăn nói ngang phè ,đôi khin còn nói tục ... bất cần...và chính những người đó dù là thành viên CHÍNH THỨC vẫn bị cô lập.
Cái hay của Diễn Đàn là như vậy đó.
Người ta có nhiều NICK cũng hay , tuỳ theo chủ đề mà thôi , Thuỳ Linh ở bên câu đố , còn làm thơ chọc BS Hoa Súng thì phải khác đi một chút chứ.
Thôi , tụi mình tạm gác chuyện này qua một bên , nói nữa chẳng qua là nói lại thôi , vì vấn đề này không mới mẻ gì.
Chúc Bồ Tèo BeNgoc ngủ ngon khi thời tiết ở Soul đang lạnh.
Đang chờ mail Bồ Tèo.


 

 tamlong
 member

 REF: 60119
 11/15/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cobengoc ơi, sao mà làm cẳng thẳng quá vậy, tamlong lấy nội công ra đở bớt chút ít. Ở 4rum là để cho các bạn đem niềm tâm tư của mình, vân đề trong đời sống phải gặp khó khăng cần vài lời khuyên (đống góp ý kiến)của các bạn đã từng trãi qua và có nhiều kiến thức(kinh nghiệm)trong cuộc sống. Ngoc nói mọi người nên trở thành member của NCD như chuyện nầy hơ khó lắm, mọi người cho Internet là người Ảo, cho nên ai củng không cần thành thật, chỉ cần vui vẽ thì mọi người sẽ tham gia, khi chán rồi thì họ say bye. có người rất là giỏi về mội mặt nhưng họ không muốn cho ai biết cho nên họ mới dùng Guest. như Tamlong dỡ tiếng viết mới đâu rắm góp ý kiến cho topic của các bạn. trong NCD rất nhiều tốt bụng và người rởi nhứt là Tamlong đây nè.




 

 cobengoc811
 member

 REF: 60140
 11/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Dạ Ngốc có mặt nè .. hì hì hì ..Thuỳ Linh và anh Tấm lòng .. 2 người có rủ rê nhau vô post bài hông rứa ... ha ha ha ...Anh tấm lòng là người im lặng nhất mà cũng lên tiếng cơ mà ..thế thì Ngốc ..cũng ... hì hì .. thế là dừng nhá .....^.^ (nói nhỏ với 2 người nhá ..Ngốc chưa muốn dừng mô áh .. nhưng ..bỏ qua hì hì hì )

Thuỳ Linh! Mình chỉ biết mình quý họ là ok rùi áh. hì hì hì

àh anh Tấm Lòng! nếu anh có time .. cố gắng thường xuyên vào "cãi lộn" với Ngốc,Thuỳ Linh và mọi người .. thì tiếng việt của Anh chỉ có tiến chứ không lùi mô .. kà kà kà ..



 

 tamlong
 member

 REF: 60150
 11/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tặng bengoc

Hạt mưa em rớt giữa hư không
Tìm về cuối bể tịnh nhớ mong
Lạc theo chiếc lá thu vàng úa
Mõi mòn ôm khẻ trái tim rong

Hạt Mưa, em đó, còn rơi mãi
Buồn như những giọt nước mắt ai
Hạt mưa em rớt trên ngày tháng
Gói trọn những nỗi niềm, ai hay?



 

 vothuylinh
 guest

 REF: 60153
 11/16/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


BeNgoc hay thật , anh tamlong là người ít lên tiếng , chỉ biết thương người và giúp người , bây giờ tamlong cũng không để trái tim ngủ yên , tự mình vắt hết tình cảm để viết tặng riêng cho BeNgoc một bài thơ lãng mạn tình tứ , mà Thuỳ Linh "thấy" rất rõ :

Bé Ngốc em rớt giữa hư không.
Anh về cuối bể để nhớ mong.
Chiếc lá vàng anh ôm trong nhịp thở.
Trái tim Bé Ngốc ...anh chờ mong.

Bé Ngốc ơi...Anh và em mãi mãi.
Chỉ có mình , và không để ý ai.
Tình mình êm ả theo ngày tháng.
Đà Nẵng anh về...em có hay.

Trời ui , đúng là lòng ta chôn một khối tình , tình trong giây lát mà thành thiên thâu.
Chúc mừng Bé Ngốc nha...Gần lắm Bé Ngốc ui, dù 2 trái tim đang ở 2 Quốc Gia cách nhau hàng ngàn ngàn km.

Mới nhìn thấy thật là xa.
Qua bài thơ đó , hoá ra rất gần.

Chúc mừng , chúc mừng ...Bồ Tèo của TL.
hihihiiiii




 

 tamlong
 member

 REF: 60155
 11/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
chào Vothuylinh.

Cô Linh ơi, xin đừng hiểu lầm nhé....Tamlong..sẽ trại chốn luôn rồi. Cô Ngoc thích cải lộn cho vui thôi, chỉ đâu có ý gì đâu. Nói như thế nào cũng xim ơn lời thư rất hay. Cô Ngoc không ở Đà Nạng đâu,ở ngần ngôi nhà NCD nầy.

Xin tặng Cô Linh

Mộng ảo nào không như ước mơ
vỗ cánh bay cao chẳn đợi chờ
Như cơn gió thoảnh chiều cô quạng
Rát Khẽ hồn ta một tiếng Thơ

Mộng ảo buồn giăng trong nhớ thương
Đêm thanh khắc khoải mộng hoang đường
trắng khuya chếch bóng tàn canh lẽ
Một cánh hoa gầy thôi toả hương

Mộng đến làm chi cho uấn vương?
Lung linh ngọn nến thấp đêm trường
Để ta ngồi chép giòng hư ảo
Mà ngỡ lời thơ tựa khói sương




 

 vothuylinh
 guest

 REF: 60156
 11/16/2005

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Rõ ràng như 5 + 5 = 10.

Bé Ngốc thấy không ? anh TamLong còn biết chỗ ở của Bé Ngốc nữa đó. Đúng vậy Bé Ngốc hiện đang không ở Đà Nẵng...và đang ở rất gần , mà sao anh TamLong biết rõ Bé Ngốc hết dzậy . Còn TL thì Bé Ngốc đâu có cho biết gì đâu , dù TL cũng có hỏi.

Cảm ơn anh tặng cho Bài thơ hay quá , nhưng bài thơ này anh viết toàn là MỘNG ẢO thôi , chứ đâu phải hoành tráng rực rỡ như anh viết cho Bé Ngốc.

Bé Ngốc ơi...anh và em mãi mãi.
Chỉ có mình ...không để ý đến ai..
Ôi ! sao mà tình tứ quá , dễ thương quá , y như một bức tranh tình diễm tuyệt.

Còn Thuỳ Linh thì anh viết:
Mộng ảo buồn giăng trong nhớ thương.
Đêm thanh khắc khoải mộng hoang đường.

Trời đất ui...Anh nói gì mà mộng ảo với hoang đường cho Thuỳ Linh vậy.Sao anh hổng tội nghiệp cho TL chút nào vậy.

Rõ ràng rồi nhé , anh viết vậy thì TL khóc hu hu cho anh xem.

Bé Ngốc ơi...
Rồi ngày mai xin may áo cưới .
Tặng Hạt Mưa đi trong gió mới.
Anh đón em đi về.
Anh đón em đi về.
Xây dựng lại tình quê.

Chúc mừng , chúc mừng Bé Ngốc ..dễ thương quá Bé Ngốc ui...


 

 tamlong
 member

 REF: 60158
 11/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cô Linh

Tamlong có nghe thăm bạn mấy lần ở Soul như bạn bận đi làm thư với cô Ngoc trên NCD.hi.hic.. may mốt nghe thăm bạn sao, cho nên Tamlong thấy buồn quá, ngồi đợi tới máy ngàn phúc rồi cuối cũng phải chia tay, mà rồi thất hy vọng đi về Saigòn hát karaoke. kỳ Tamlong phải đấp con đê rộng ra chút xiếu nữa, rồi mới để đưa em về quê cẩm câu.

Từ em đến mây xanh như huyền thoại
Nắng chợt hồng trên đôi mắt giai nhân
Anh đăm chiêu, hồn một thoáng buâng khuâng
Em thơ mộng cho lòng anh điên đảo

Em ngây ngô mắt tròn xỏe mộng ảo
Anh đam mê chất ngất đến lịm người
Tim sai nhịp khi em bỗng vui cười
Cười rất khẻ, như ngót hài em bước

Em cho anh mơ thiên đàng phía trước
phủ tình anh bằng mật ngọt hương yêu
Em dạy anh biết nhung nhớ thật nhiều
Ôi bóng dáng sao cứ theo anh mãi....

Từ em đến thời gian như ngừng lại
Để đón em vào tận trái tim anh!!!!!!!!!!

xin Đưng hic..hic... nữa


 

 cobengoc811
 member

 REF: 60159
 11/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ha ha ha ha ..anh Tâm Lòng và Thuỳ Linh có biết .. là làm Ngốc cười.... đau bụng lắm hông hả ? ...ha ha ha ha .. 1 người làm thơ.. một người phân tích thơ .. thế thì quá tuyệt rùi còn gì ....dzễ gì hiểu rõ lòng người khác đúng hông Linh ..hì hì hì .. này mà đừng có chọc anh Tấm lòng nhiều .. kẻo Anh ấy chạy mất dép bi chừ ........
Ngốc đang làm thesis áh ...điên đầu lắm nè ... hì hì hì ....
Để Ngốc khuơ 1 tí cho Linh và anh Tấm lòng cùng té .. hì hì hì

Chỉ là ảo mộng thôi
Chỉ là gió giữa trời
Làm sao ta níu kéo
Làm sao ta kiếm tìm

Giữa muôn ngàn câu nói
Câu nào là thật đây
Câu làm ta ngất ngây
Thì ra câu nói dối ..

...
...


Anh Tấm Lòng! .. cảm ơn anh nhiều .. hì hì hì ..

Thuỳ Linh! hình như Ngốc vừa mới phát hiện ra 1 tâm hồn bấy lâu nay bị vùi dập dưới gầm NCD bi chừ mới được "ngoi" lên .. hì hì hì.....????

Uhmm chị Hoa Mai dạo này đi đâu nhỉ? ...





 

 tamlong
 member

 REF: 60164
 11/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Tamlong hôm nay rất là vui lắm. cảm ơn hai bạn Ngoc và Linh nhé.....Tamlong phải đi về quê một mình rồi, không biết trả lời với chi Hoamai như thế nào nữa. chi Hoamai, kỳ này em phải lên thiếu lâm tự học võ rồi. Hai cô nầy quá giỏi cho nên lại bại lần nữa. thưa keo này thì keo khác. hẹn lại 10 năm sao tái hội. Ngoc và linh hu..hu..nếu Tamlong có say bỏ qua giùm. nếu có nói đúng để trong lòng. đừng nói ai nghe ok........chào......


 

 cobengoc811
 member

 REF: 60165
 11/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
trùi ui .. răng mà ai cũng đi hết trơn hết trỏi ri ...hix bên kia thì chú Tào nói bye với Cô mùa Hè .. bên này thì anh tấm lòng ..."chào" ...hì hì .. sao lạ vậy ta .. hay là NCD đang xảy ra triệu chứng hiệu ứng dây chuyền ..hàng loạt ... kkà kà kà ...

(vò đầu bứt tóc, cười khoái chí .. hỏi đểu ..anh TL tí nào .. hì hì hì )

anh Tấm Lòng! anh đi thiệt hả ? <<_

Còn ai đi nữa hông ta ??


 

 cobengoc811
 member

 REF: 60166
 11/16/2005

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Linh ui! có bài ni tặng Linh nè ..^^



Thuỳ Linh ui! rét lăm nhỉ ?
Rét nôn nao, rét tháng 11
Rét xanh lá dong, rét vàng hoa cải
Rét đọng lòng thuyền, rét cạn lòng sông
Tê lạnh những chiều lông bông <-- đúng tâm trạng hông ri Linh ?!?
Linh cười vang như tãi vừng trên sông
Trên bến sông lặng vắng 1 chiều đông
Sương trắng găng bắc nẻo cầu vồng
Thuyền chống sào run run nép gió
Cha với Mẹ thầm thì to nhỏ
Linh đợi nửa của mình phập phồng trong gió ...

cobengoc811

hì hì hì hiểu chi hông Linh ?



























(động lực thúc đẩy tặng thơ thẩn cho Linh là vì .. đang ...khìn man ^^)


 

 
 guest

 REF: 204823
 08/22/2007

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bài này vui và hay,gửi để mọi người mới vào đọc.
Hehehe,2năm rùi mà Guest vẫn được post bài,ơn Trời,ơn Admin ,Members hay đó chính là VS!?Không trả lời cũng hiểu hiểu rồi,hehehe


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network